1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn đang phấn khích, làm thêm tí rock Ê Đê cho máu, ha ha
    Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Mê Thuột
    Nhạc sĩ: Nguyễn Cường
    Ca sĩ: Y Moan
    Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi
    Gặp lại em nhịp chiêng chén rượu nghiêng đêm mời
    Ánh mắt ấy tiếng nói ấy thương thương hoài
    Gió thế đấy nắng thế đấy không vơi đầy
    Lời chào như xưa nụ cười như xưa
    Nhịp dùi đung đưa vẫn như ngày nào
    Ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột
    Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột
    Em cao nguyên huyền thoại, em cao nguyên cỏ dại
    Một cao nguyên ở trong tôi vừa thật vừa gần xa xôi
    Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ
    không mang tên không mang tên người ơi.

    Cho Tôi Đứa Con Trai
    Nhạc sĩ: Trần Tiến
    Ca sĩ: Y Moan
    Em ơi cho tôi cho tôi một đứa con trai
    Em ơi cho tôi cho tôi một thằng đàn ông
    Em ơi cho tôi cho tôi một phút bềnh bồng
    Em ơi cho tôi cho tôi một thằng con trai
    Thằng con trai lên rẫy giữ rừng
    Thằng con trai lang thang biển khơi
    Thằng con trai như chim hót gọi bầy
    Là con chim không sống trong tù đày
    Hãy cho tôi yêu em
    Như nước dâng non cao
    Như bão xô rừng già
    Thằng đàn ông yêu em
    Dữ như cọp điên
    Ô ồ ồ ô ố ô

  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    lạ thật, mình nói lần đầu tiên nghĩa là thật sự mới down về để nghe, nếu ko thích thì down về làm gì mà còn export cả url lên, những url khác hỏng.
    hay ở đây các bạn nghi kỵ nhau nhiều quá nên phản ứng kỳ vậy sao
  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Một bài hát về mùa thu của Cung Tiến, bài hát được viết trên nền Valse rất sang trọng, còn giọng hát của Hồng Nhung thì ..hì..hì
    Thu Vàng-Hồng Nhung
    P/S. Hic anh SS thi xong rồi cơ à, sướng thật, còn em đây vẫn còn cái ĐATN đánh vật mãi, phải đến giữa tháng 6 mới thoát nợ.
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 09/05/2006
  4. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nghe Mơ hoa, tưởng nhớ đến tài tử Ngọc Bảo
    http://www.4shared.com/file/1556368/6a1ee461/02_mo_hoa.html
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng chuyện gì chứ có mỗi thế này thì chắc sắp được mời các cô các chú nó cắn hạt dưa ăn hạt bí rồi.
    Mời muội
    Tình yêu là mãi mãi
    Sáng tác: Tôn Thất Lập
    Biểu diễn: Tam ca 3A

    Em sẽ viết cho anh bài thơ cuối cùng
    Dù ngày mai có sống trong chờ mong
    Em sẽ hát cho anh bài ca chia ly
    Dù đêm nay còn sống bên nhau
    Rồi một ngày ta xa cách nhau
    Hãy yêu nhau như trong tình đầu
    Vì một ngày ta thương mến nhau
    Khắp tinh cầu xua đi bao lạnh giá
    Rồi một ngày ta không có nhau
    Chiếc hôn xưa trên môi ngày nào
    Còn đọng lại những chiếc lá non
    Tình yêu sẽ hóa môi son
    Em sẽ viết cho anh bài thơ bắt đầu
    Dù tình yêu đó sóng xô về đâu
    Em sẽ hát cho anh bài ca đêm nay
    Một đêm thức dài đến mai sau
    Rồi một ngày ta xa cách nhau
    Chiếc hôn qua trên môi ngọt ngào
    Vì cuộc tình như chiếc lá non
    Trái đất tròn quay trong tim nỗi nhớ
    Rồi một ngày ta thương mến nhau
    Khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu
    Vì cuộc tình như chiếc lá nâu
    Tình yêu sẽ xóa thương đau
    *** Khẩn trương muội nhé, anh ra sân bay đây.
    P.S.: khi đi ko nên mang nhiều quần áo vì nhiệt độ trong bóng râm ở đây luôn là 41oC!!!
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Để muội coi nào! Giấy tờ,thủ tục xong hết rồi,nhưng lại có một vấn đề lớn khiến muội băn khoăn quá .Đại ca chờ muội tâm sự với 2 em gái chút đã nghe.
    CC,MÚT ơi,lại đây chị hỏi ý kiến chút nào(chuyện này chỉ có 3 chị em mình biết thôi nghe).Số là đại ca ổng đã gửi giấy bảo lãnh về cho chị rồi nhưng chị nghi ổng lắm.Sao chị chưa khởi hành mà ổng đã doạ nắng châu Phi sẽ làm hỏng "làn da châu Á "của chị nhỉ?Thôi ,ko đi nữa ,ra nước ngoài ko cải thiện được làn da (32 độ C )mà lại còn đen thêm thì đi cũng chẳng có "vị"gì.Các em thấy sao?Hay hai đứa biết nơi nào mà có mùa đông(Hàn Quốc chẳng hạn) thì "bật mí" cho đại ca tới đó lấy BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG về đây cho chị,may ra chị.......mềm lòng.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 09/05/2006
  7. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

    tớ thích bài này. Nhân tiện ai có nhiều nhạc của Tôn Thất Lập tớ xin luôn. Yêu các bạn
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa nhớ nghe ,ko phải bài này đâu à.
    TÌNH CA MÙA ĐÔNG
    Nhạc sĩ: TRỊNH CÔNG SƠN
    Ca sĩ :KHÁNH LY
    http://www.4shared.com/file/1561330/c3c5da7f/tinh_ca_mua_dong.html
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Khiếp, chị làm em giật bắn cả mình, tưởng Trịnh có một bài nền nhạc tango mới được khai quật, hị hị, chắc bài này của Trầm Tử Thiêng chị ạ, giáo sư bảo thế... viết năm 1985 tại Cali, em up thêm 1 bản dẫn chứng nữa:
    Tình Ca Mùa Đông - Trầm Tử Thiêng - Ngọc Lan
    - Chị khó tính nhở, hay tại trời nóng thì chị sợ khó thu hẹp khoảng cách hị hị, dù sao thì đi châu Phi cũng là gần thêm bao nhiêu ngàn km rồi, còn vài chục cm tẻo teo thì nóng lạnh ăn thua gì, mà anh cả anh ấy đã lấp lửng là không cần nhiếu quần áo rồi đó thôi hố hố (em mượn tạm điệu cười của anh 2) ý tứ anh cả thế nào, chắc chả cần nói...
    - Còn bản thân bài này, chắc bác cả phải tự lặn lội thôi, đàn em bon chen láu táu bác cả mắng chết...
    - Có một bài tên là Bản Tình Ca Mùa Đông do Vũ Thư Nguyên viết theo lời thơ Phạm Ngọc em chưa được nghe, chả biết thế nào??? lời nó thế này:
    Em hãy thắp lên ngọn lửa đêm
    cho hồng tháng chạp
    Trắng cả một trời
    tuyết trắng mênh mông
    Mùa Đông của em
    là những tàng cây trơ nhánh
    tiếc mãi một thời xanh lá trên cao
    cánh rừng xưa đã già nua cằn cỗi
    trăng cuối mùa cũng chết giữa hư hao
    Không còn gì
    ngòai bóng đêm và lời tình phụ
    như giá băng
    phủ kín trái tim người
    đôi tay gầy chẳng níu được tương lai
    khi trong tim còn đoái hoài quá khứ
    Em hãy hát gọi mùa xuân co? biếc
    Nuôi nỗi buồn còn sống mãi trăm năm
    Em hãy cười lên trên niềm đau tiễn biệt
    Giọt lệ nào lặng lẽ hóa thành băng...
    Giữa hoang vắng lời yêu thương thề nguyền
    Giữa muôn trùng quay quắt những đợi mong
    Chào mừng tuổi đất trời không ước hẹn
    Mang nỗi buồn em hát một mùa đông

  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    nhà mình dạo này đông khách khứa, lắm bạn bè ghé chơi nhỉ , cũng gọi là náo nhiệt .
    em soi lại cái list rùi, ứ thấy bài nì, hihi, cơ mà chẳng nhẽ bài này chưa có thật à , mỗi tội em lật tung những gì có thể lục, mà vưỡn ko có version của Tấn Minh
    Phượng hồng
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở muà hè của tôi đi đâu
    Chùm phượng vĩ, em cầm tuổi tôi mười tám
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
    ĐK:
    Mối tình đầu của tôi
    Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
    tà aó ai bay trắng cả giấc mơ
    Là bài thơ còn hoài trong vở
    Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
    Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
    muà hè đến trương khác nỗi nhớ trên cay
    Và muà sau có biết còn gặp lại
    Ngày khai trường aó lụa gió thu bay
    Mối tình đầu của tôi
    Nhờ cay đàn buông tiếng xa xôi
    Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
    Em chở mùa hè đi qua
    Còn tôi đứng lại nắng ngập ngừng một vạt tóc nào xa ...

    Thế này thì chắc chị ba chỉ cần câu trả lời của bác cả, chứ bọn em thì, hihi, chỉ chờ hạt dưa, hạt bí... vé máy bay sang tour, Hàn guốc - Xô mà ní thui
    -----------------------------------------------------------------
    To tứ ka : tối qua bị hắt xì, ứ ngủ được , ko đành ra đi, hí hí, lại về nhà, hí hí
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 10/05/2006

Chia sẻ trang này