1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Tặng mọi người một bài hát hay của Trần Long Ẩn Một đời người một rừng cây

    Hình như trong nhà mọi người đang có việc gì vui lắm thì phải
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 10/05/2006
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,chị cũng hơi thắc mắc chút nhưng lúc đó khuya rồi,ko có thời gian nữa(hehe ,đại ca ổng cứ thì thầm "Không giờ rồi đi ngủ đi em,hơi đâu mà lo lắng em ơi....." ).Chị của chú chỉ còn biết vâng lời chứ biết sao giờ?
    Thôi,việc đính chính đúng sai gì thì chị nhờ em.Tuổi trẻ tài cao ,chị tin chắc em sẽ ko lầm lẫn như chị.Cám ơn em.
    Mut vẫn chứng nào tật nấy ,tham ăn quá à .Chỉ còn hi vọng vào lời khuyên của CC thôi.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 10/05/2006
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi màn ngúng nguẩy của mattroi48 với bác MT mấy hôm nay, anh lại nhớ đến bài này. Cũng không hoàn toàn thích hợp, vì là bài của bọn tuổi teen, nhưng cứ phang lên đây
    Cô Bé Dỗi Hờn
    Nhạc sĩ: Nguyễn Ngọc Thiện
    Ca sĩ: Thanh Thuý
    Chiều hôm nay vừa tan buổi học
    Em lơ ngơ ra trước sân trường
    Dường như anh đứng đó bao giờ
    Đợi chờ em đã lâu
    Lòng em như mùa xuân đến gần
    Nhưng con tim sao cứ ngập ngừng
    Vì sao anh không nói bao giờ
    Lời yêu em đắm say
    ĐK :
    Em ghét anh gọi em cô bé
    Nên thấy anh em vờ như không thấy
    Em bắt anh làm cái đuôi em đó
    Xem rất tội nghiệp
    Anh có theo hàng trăm cây số
    Em vẫn không thèm quen anh đó
    Em ngó lơ dù lòng nghe xao xuyến
    Đáng đời anh chưa
    ... Đáng đời anh chưa.

  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là các anh chị lượn đâu hết để topic chìm xuống đáy xã hội thế này, phải làm phát kéo nó lên cái.
    Chia Tay Tình Đầu
    Nhạc sĩ: Nguyễn Ngọc Thiện
    Ca sĩ: Ngọc Anh
    Người yêu hỡi xin dấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
    Dù xa cách như những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào
    Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời
    Cười lên đi người yêu ơi dù lòng ta nát tan...
    Tình yêu đó như phép nhiệm mầu, cho ta qua từng ngày
    Tình yêu đến như sóng dịu dàng, ta yêu nhau nồng nàn
    Tình như gió bay đến tình cờ để muôn kiếp khô héo đợi chờ
    Người yêu ơi tình đôi ta là cơn đau cuối cùng!
    Lần cuối xin dấu xót xa để trái tim bớt băng giá
    Rượu nhắp trong phút chia tay sao cay đắng
    Lần cuối không nói xa cách sợ ướt đôi mắt nhung nhớ
    Ðường phố trong phút chia ly cúi đầu


  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Có cái này còn ngúng nguẩy hơn nữa kìa
    1,2,3 ..này thì
    Trò Chơi
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 10/05/2006
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nhị đệ và em GIL gọi đó là "ngúng nguẩy", tứ đệ gọi đó là "khó tính", anh thì anh gọi là "mẹ mìn" . Kiểu này dễ là có "Bản tình ca mùa đông" xong lại phải kiếm "Bản tango mùa thu", "Bản valse mùa hạ" và "Bản nhi đồng ca mùa xuân" lắm. Nhưng đã trót cưỡi hổ rồi, tụt xuống quả là ko dễ tí nào.
    Tha thiết đề nghị các cô các chú giúp anh tìm được bài sau để post lên hộ anh:
    BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
    - Nhạc Hàn Quốc -
    Tuấn Hưng thể hiện

    Mùa đông mưa sao không mang theo hơi ấm?
    Hạt mưa ơi sao không xóa đi nỗi đau?
    Còn gì đâu bao yêu thương trao nhau ngày hôm qua.
    (Dù bên nhau nhưng anh đâu hay biết,
    tình yêu em đã ra đi rất xa.
    Tội nghiệp anh trông mong em,
    yêu em như em như mới yêu.
    Dù cho em không yêu ai như ban đầu,
    thì xin em hãy cất bước ra đi với câu giã từ.
    Dù sao anh đã yêu em cũng rất rất nhiều,
    thật lòng sao người đành gian dối?
    Giờ đây con tim anh đau đau hơn bao giờ,
    vì em hay so trái tim của anh yêu em quá nhiều.
    Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng,
    đành quên như đang yêu trong giấc mơ.)*2
    Hãy trao nhau tình yêu,
    đừng dối gian nhau mang đi bao yêu thương,
    một tình yêu trao nhau rồi ngàn năm có nhau.
    Dù cho em không yêu anh như ban đầu,
    thì xin em hãy cất bước ra đi với câu giã từ.
    Dù sao anh đã yêu em cũng rất rất nhiều,
    thật lòng sao người đành gian dối?
    Giờ đây con tim anh đau đau hơn bao giờ,
    vì em hay so trái tim của anh yêu em quá nhiều.
    Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng,
    đành quên như đang yêu trong giấc mơ....
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thương bác MT quá, giúp bác một tay đây, mặc dù em là chúa ghét mấy cái phim tình cảm tay ba tay tư ung thư máu trắng của bọn Hàn Xẻng, chả bao giờ xem
    Bản Tình Ca Mùa Đông - Tuấn Hưng
    Bác MT hỏi bác gái nhà bác có cần bản của Quang Dũng, Nhật Tinh Anh hay một lô một lốc bọn hải ngoại hát thì để em post luôn
  8. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Người xa mấy rừng xa mấy ngàn vực sâu
    Người xa mấy mùa không thấy nhau buồn rầu
    Người xa cách người khi cất lời hẹn sai
    Người chưa biết khóc mộng bay
    Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông
    Tình đang hát dài như chút hơi cầm lòng
    Là ta nhớ tình ta dấu đi hàm oan
    Tình yên ấp nhé đừng tan
    Tình yên ấm rồi em sẽ nghe
    Tự nhiên khóc oà khi có nhau
    Lệ rơi sáng loà không dấu nữa tình đau
    Tình đau miễn là em sẽ về
    Về ta nối lại tơ tóc xưa
    Để khi có tình ta đón đưa
    Và em sẽ gần ta chút nữa tình ơi
    Vì ta sẽ cần em suốt đời
    Gần nhau vẫn là xa cách ngàn lần đau
    Một manh áo nhầu ta cố lau giận hờn
    Một câu hát buồn sao thấu được lòng sông
    Mà ta vẫn hát tàn hơi
    Mà em vẫn chờ vẫn chờ mùa đông
    Mà ta vẫn còn thao thức chong đèn ngồi
    Vì em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi
    Mùa theo gót ấy mùa ơi

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 10/05/2006
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hehe,hoá ra bác hai cũng ko thích phim HÀN QUỐC à?Em cũng vậy,chưa có bộ phim HÀN nào em coi từ đầu tới cuối hết.Bài này em tình cờ nghe được trong 1 album nào đó do MINH QUÂN hát.Thấy lãng đãng quá ,vả lại muốn "thử tài" bác cả nhà mình nên request chơi
    Nhà mình còn ai chưa "xa rồi tuổi thơ" ko nhỉ?Nhớ quá!!!
    XA RỒI TUỔI THƠ
    http://www.4shared.com/file/1571130/fd2127a1/xaroituoitho_ngle_pthao-ngle.html
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Về Đây Nghe Em
    Tuấn Ngọc
    Về đây nghe em
    Về đây, mặc áo the, đi guốc mộc
    Kể chuyện tình - bằng lời ca dao
    Kể chuyện tình - bằng nồi ngô khoai
    Kể chuyện tình - bằng hạt lúa mới
    Và về đây nghe gọi tiếng xưa
    Để nhớ trong tiếng vỗ bờ
    Về đây nghe em
    Về đây nghe em
    Về đây, thoả ước mơ đi hát dạo
    Để chào đời bằng hạt sương mai
    Để bằng lòng ngọt ngào hấp hối
    Và hận thù người người lắng xuống
    Rồi tìm nhau như tìm xót xa
    Trong lúc lệ đã đầy vơi
    Này hồn ơi, lên cao lên cao
    Đem ánh sáng hân hoan trên trời
    Rọi vào đời cho ta tinh cầu - yêu thương
    Này thịt xương, ta chưa mang theo
    Khi ngã xuống mê man tủi hờn
    Này về đây nghe nhau thở dài - trong đêm
    Về đây nghe em
    Về đây nghe em
    Về đây, cùng khóc trên sông nước buồn
    Chở lòng người trở về quê hương
    Chở hồn mình vào dòng suối mát
    Chở thật thà vào lòng dối trá
    Và nhạc hoa xin tạ chút ơn
    Hoang phế - khi đã gặp nhau.

    .......................
    Hôm nay cũng bắt chiếc bác MT soi link của em SC xem có gì để cười nữa không, mà chả có giề, hơi chán Nói đến SC lại nhớ đến bài SC Is Coming To Town này, không đúng chỗ lắm nhưng thấy lời của nó hợp hợp, em post lên để mọi người nghe rồi mà...đề phòng
    SC is coming to town
    SC is coming to town
    You''d better watch out!
    You''d better not spam,
    You''d better not swear
    I''m telling you why:
    SC is coming to town
    SC is coming to town


    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 10/05/2006

Chia sẻ trang này