1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này up lên cũng để phục vụ công cuộc cưa gái của bác MT này, hè hè
    Con Gái Bây Giờ
    Thu Phương
    Biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngỡ ngàng
    Sao ta cứ cắm đầu mà yêu
    Biết yêu là lỡ làng, viết thư tình cho nàng
    Mà sao nàng vu vơ làm ngơ
    ĐK:
    Con gái bây giờ thích làm duyên
    Con gái bây giờ hay giả vờ
    Con gái bây giờ thích làm ngơ
    Con gái bây giờ quá thờ ơ
    Biết yêu là đau buồn, biết yêu là biết buồn
    Sao ta cứ mãi hoài còn yêu
    Biết yêu nàng không thành, trái tim này tan tành
    Thì xin làm người điên với nàng
    ĐK
    Ta biết yêu là sẽ đau,
    Ta sẽ yêu nàng kiếp sau
    Xin giống như một giấc mơ
    Vì con gái bây giờ khó yêu và dễ yêu
    Vì con gái bây giờ khó yêu và dễ yêu
    Vì con gái bây giờ dễ yêu và khó yêu...

  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    nhị ca up cho công cuộc èn èn của đại ka MT thì em up cho công cuộc " ngúng nguẩy, khó tính, mẹ mìn ..." của chị ba em

    < *** chữ in nghiêng là trích dẫn, k phải lời tác giả >
    hihi, kiểu này hết Xuân Hạ Thu Đông thì lên rừng xuống biển cũng nên , tình hình tụi em còn tiếp tục ngóng hạt dưa hạt bí roài
    Con gái
    Phương Thảo-Ngọc Lễ


    Con gái nói có là không, con gái nói không là có đó!!!
    Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một.
    Con gái nói ghét là thương, con gái nói thương là ghét đó.
    Con gái nói giận là giận yêu, con gái còn yêu là còn giận.
    Ðừng nghe những gì con gái nói,
    Ðừng nghe những gì con gái nói,
    Con gái nói nhớ là quên, con gái nói quên là nhớ đó.
    Con gái nói buồn là vui, con gái nói vui là buồn.
    Con gái nói không biết ghen, là ghen như điên đấy nhé.
    Con gái nói không biết yêu, là yêu tới quên đương về.
    Ðiệp Khúc :
    Ðừng nghe những gì con gái nói,
    Ðừng nghe những gì con gái nói,
    Hãy nhìn vào đôi mắt em đây,
    Hãy nhìn vào tận trái tim này.
    Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây,
    Anh sẽ hiểu được trái tim em.
    Trời có lúc nắng lúc mưa, trời có lúc mưa lúc nắng.
    Con gái có lúc hiền như nai, con gái có khi như bà chằng.
    Trời vẫn cứ nắng cứ mưa, con gái lúc mưa lúc nắng.
    Con gái thế đấy bạn ơi,
    Mà sao con trai, mấy anh theo dài dài !!!
    Mà sao con trai, mấy anh theo dài dài !!!
    ----------------------------------------------------------------
    Thông báo tìm chị lạc : ới ời ơi chị CC, nhanh nhanh về nhà chuẩn bị hành lý sang xứ nóng ăn hạt dưa hạt bí nào
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 11/05/2006
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Em thì giúp bác cả giới thiệu sơ qua về châu Phi, tuy bài hát không hợp với topic nhg thành bại của cả nhà là ở đây, bác 2 với em Mập đã chả ra đâu vào đâu, em thì mỗi tay muốn níu một người, theo các nguyên tắc vật lý thì không được bên trái thì cũng được bên phải, thế mà...
    - Theo mấy tập phim The God Must Be Crazy, chắc sang đấy chị không cần mang nhiều trang phục thật, em đang tưởng tượng đến cảnh bác cả đội thanh gỗ trên đầu để xua mấy con linh cẩu để cứu chị Sun khỏi hiểm nguy trong gang tấc...
    Africa- Toto Cutugno
    Jammu Africa- Ismael Lo
    -----------------
    À, em thêm bài này nữa, vẫn là vun vén cho bác cả...
    Tình Yêu Đầu Tiên - Anh Quân+Dương Thụ - Mỹ Linh
    Lá bàng khẽ rơi trên đường, lá buồn những ngày không nắng.
    Gió buồn, bãi dài im lìm. Gió buồn những giòng sông vắng
    Lúc bên anh, bên anh cớ sao lại quên. Chẳng biết yêu anh nhiều hơn nữa, nếu đã biết hạnh phúc trong tầm tay, những gì hằng ngày ta có.
    Em chờ mong anh về, căn phòng khuya thắp sáng. Trong màn đêm vắng lặng, tiếng đàn anh lại cất lên cùng những vui buồn bài hát anh trao tặng em.
    Em chờ mong anh về trưa mùa đông nắng ấm, những giòng sông cuốn chảy con thuyền trôi tận mãi bến bờ lộng gió thu về để thấy tình yêu thức dậy.
    Bóng nhà, bóng cây âm thầm
    Bóng người lẫn vào bóng tôi.
    Gió buồn phố khuya im lìm
    Phố buồn ánh đèn xa vắng.

    -------------------
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 11/05/2006
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    tư tưởng thế này đấy hử ... giống em , mà em bảo, ko những trái phải, còn trước sau, trên dưới nữa, kiểu gì chả túm được 1 hí hí, tứ ka vưỡn còn kém nắm
    em đề nghị bác cả up cái ảnh minh hoạ
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bác cả bận, để anh giúp bác ấy
    [​IMG]
    Thanh niên đẹp trai rắn rỏi đang cười là bác cả nhà ta. Còn cô gái suýt bị tê giác nó húc tung...là ai mọi người đều biết rồi. Chỉ ngạc nhiên người yêu gặp tình huống nguy hiểm thế mà bác cả vẫn nhăn răng cười được nhờ
    Nhân tiện cả nhà nghe một bài hát ca ngợi những chiến công của bác cả ở châu Phi xa xôi
    MT Boy
    .........................
    Aqua, anh đồng ý là nhà mình phải có một vụ thành công, chứ aqua-sc, sc-dark, dark-mút, mút-aqua chửa có đám nào nên cơm nên cháo gì thì e không ổn. Có điều anh nhắc chú rằng ba cái trò yêu đương càng bị cấm đoán, ngăn cản, lén lút, bí mật thì càng yêu ác. Thế nên vun vào như chú không hẳn lúc nào cũng là tốt đâu, hè hè
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 11/05/2006
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em nản quá anh Saiser ơi, có bài gì hay up nghe cho vui anh ơi, em buồn quá đến không ngủ được. Biết là nó ảo, nhưng vẫn cứ có cảm giác mất một thứ gì đó tiếc lắm.
    Cho cả nhà Tình Ca bài Cho Nhau Mùa Đông nghe nè ( Nhạc Quốc Dũng, Hồng Nhung thể hiện), bài này deathchuck thích lắm, cứ mỗi lần chán đời chuyện gì thì lại lôi nó ra nghe.
    Đã bao lần từ trong giấc mơ
    Em nghe từng tiếng yêu thầm lên tiếng
    Đấp xây ngập tràn hồn em lời âu yếm
    Giá như tình mình như chiếc que diêm
    trong cơn bừng cháy, quên niềm cay đắng
    để một lần được yêu rồi em tan theo khói mây
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các cô các chú đã nhiệt tình giúp đỡ anh. Nhưng tình hình của anh cũng ko khá hơn Aqua là mấy. Cứ nhì nhằng đi theo đồ thị hình sin lên bổng xuống trầm. Đấy các cô các chú cũng nhãn tiền cả rồi đấy.
    @Special for mattroi48: em ơi, đề nghị em cho anh cái hạn. Kiểu như Herculơ lập được 7 kỳ tích rồi thì là tèn tèn nhé? Chứ cứ mỗi lần anh khấp khởi mừng thầm thì em lại "Pơ hắp". Chẹp, biết đến bao giờ các em nó mới được hạt dưa hạt bí (mà anh thấy cái Mút nó mài răng từ hôm qua rồi đấy).
    Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao của em đây:
    Và con tim đã vui trở lại
    Sáng tác: Đức Huy
    Thể hiện: cũng là Đức Huy

    Hôm trước nhị đệ đã post nhưng ko có giọng của Đức Huy. Xin phép chú anh chiến lại lần nữa.
    Chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ.
    P.S.: Ben đồng chí sao lại kêu buồn? Hơ hơ. Chả bù cho anh, suốt ngày nghĩ mưu nọ kế kia để cò cưa mà vẫn chưa đâu vào đâu, cũng chẳng còn lúc nào để mà buồn cả.
    PP.SS.: nhị đệ kiếm được cái ảnh giống anh hàng xóm của anh quá. Tuyệt. Mà chú bảo ko nhăn răng sao được. Có phải ngày nào cũng được mãn nhãn đâu? Nói thế thôi chứ ngay giây sau anh đã lao đến cạnh con tê giác và bảo nó "Ko phắn ngay ông bẻ sừng làm thuốc bây giờ. Đang cần đây". Tê giác phi khẩn trương.
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Biết ngay là tuần này mình sẽ được cười "thả phanh"mà !!!
    @MUT :Bác cả bác ấy có cái title "kinh thiên động địa", "lừng lẫy năm châu" như vậy thì bác ấy ko phải loại"gà mờ" tâm lý chị em đâu mà em lo.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 11/05/2006
  9. le_rire

    le_rire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi.. The Gods must be crazyyyyy...... =))=))=)) chết mất
    Hóa ra bác cả nhà ta nại "rắn rỏi" đến nhường vậy , thảo nào chị Sun cứ gọi là siêu vẹo
    He he, hóa ra mình cũng có uy lực đến thế chẹp chẹp
    Cái vụ link liếc, hơ hơ, bác cứ yên tâm xẽ ko cóa nần thứ 2 đâu ợ, tự vì iem cũng chả mún bị tạt a_xít
    Trưa rùi, cơ mà vẫn chúc cả nhà ta 1 ngày mới dzui dzẻ chẻ khỏe
    [/font=Times New Roman]
    Lại xì_pem đơn thuần, tụi lũi tụi lũi...
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cho Tôi Yêu
    Đã từ lâu rồi
    Tôi yêu màu áo trắng
    Màu áo trinh nguyên
    Thuở hai buổi đến trường
    Và từ lâu tôi yêu
    Màu mực tím thân thương
    Gợi cho tôi nhớ, một thuở ngây thơ
    Mỗi lần tan học
    Tung tăng tà áo trắng
    Đàn **** xinh xinh
    Lượn bay ngập sân trường
    Ngày hè sang trao nhau
    Giòng luư bút vấn vương
    Kỷ niệm đẹp êm
    Trở về bồi hồi bâng khuâng
    ĐK1:
    Cho tôi yêu hàng cây trước lớp
    Nắng vươn vàng hoẹ
    Cho tôi yêu đường đi đến lớp
    Bóng cây ngã che
    Cho tôi yêu hành lang êm lối
    Bước chân thầy cô
    Cho tôi yêu từng viên phấn trắng
    Với bao mộng mơ
    (Trở lại từ đầu)
    ĐK2
    Cho tôi yêu kỷ niệm trong sáng
    Với bao bạn thân
    Cho tôi yêu từng trang sách mới
    Đi qua đời tôi
    Tôi không quên giọng thầy cô
    Thiết tha cho tuổi thơ
    Tôi không quên một đôi mắt đã cho tôi ngẩn ngơ

    Hoá ra Mút nhà này đanh đá cá cầy ghen tuông dã man tàn bạo thế cơ à? Đấy, chơi với nhau mà nói nhau thế đấy, hè hè
    .................
    Ben: thôi quên nó đi, mất vợ còn chả tiếc nữa là cái host
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 11/05/2006

Chia sẻ trang này