1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    SS và Aqua thân,
    Anh lại đề nghị các chú dừng công cuộc vun vén lại khi còn chưa muộn. Tình hình lúc bảo đi, lúc bảo ko kiểu này là kiểu "hầm" nhau đấy mà. Nói chung là ta cũng nên biết điểm dừng, các chú thấy anh nói có phỏng? Với lại anh bị yếu tim bẩm sinh, à ơi thêm mấy câu nữa chắc anh thăng mất.
    Nếu xa nhau
    Sáng tác: Đức Huy
    Biểu diễn: vẫn lại là chính tác giả

    Nếu xa nhau, anh xin làm mây thu
    Khóc em... dài những tháng mưa ngâu
    Mưa thu buồn... buồn nơi anh bấy lâu
    Gió thu sầu... hát bài ca nhớ nhau
    Nếu xa nhau, anh xin làm dòng sông
    Nhớ em, nhiều những thoáng mênh mông
    Khúc sông buồn... buồn trời bao lá giong
    Tiếng mây chiều lạc loài luôn nhớ nhung
    Cùng tháng năm mình cùng trôi lững thững cuối trời
    Biết bao giờ thôi phiêu lãng
    Giữa thoáng mưa ngâu,
    Em có nghe chăng bài tình ca?
    Hôm nào... anh đã hát cho em
    Trời đã sang đông, thôi anh lòng yên vắng
    Những đêm dài mơ ước gió trăng
    Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
    Biết bao giờ đời anh thôi dở dang
    Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng
    Biết bao giờ đời anh thôi dở dang
    Thêm version tiếng Anh cho nó sành điệu
    If we part, I''ll be like a cloud
    and cry for you a rainy day
    and the rain will wash away your tears
    and the wind will take me far from here
    If we part, I could be a stream
    and go wherever I may go
    but the stream would dry up with the sun
    while the cloud would find somewhere to run
    But then one day I would start the rain
    and beg the sun to shine again
    if to see your happy face look up my way
    then I could never rain again
    But I see the dream is at an end
    And the snow is falling once again
    As you go my heart is filled with pain
    And I know that soon this cloud will rain
    P.S.: Aqua có đi đâu tiêu sầu thì cho anh bám càng với nhé. Hí hí.
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Gil up lại bài Phố biển của Thanh Tùng nhưng lần này là do tam ca áo trắng hát.

    Phố Biển-Áo Trắng

    Một lần gặp trên phố biển
    Một lần như đã nên quen
    Và rồi nào ai có hẹn
    Mà sao anh đến thăm em.
    Ðường về nhà em phố nhỏ
    Xôn xao lá hát trên cây,
    Cửa nhà ai hé mở
    Để nghe con sóng hát mê say
    ÐK
    Sóng vẫn nói với em rằng
    Ôi tình yêu là thế đấy !
    Một chút bối rối, một thoáng mong chờ
    Ôi tình yêu thật dễ thương.
    Ðường về nhà em rất gần
    Chia tay gió hát bâng khuâng,
    Và lòng ai ngỡ ngàng
    Ðể nghe con sóng hát miên man.
    Và rồi một hôm phố biển
    Nơi anh đã bước bên em, bâng khuâng nghe con sóng hỏi
    Bàn chân ai đã lãng quên.
    Ðường về nhà em phố nhỏ
    Chơ vơ lá úa trên cây, cửa nhà ai vẫn mở
    Chờ bàn chân ai đến nơi đâỵ
    ÐK
    Sóng vẫn hát với em rằng
    Ôi tình yêu là thế đấy !
    Thật rất đáng ghét, thật đáng dỗi hờn
    Sao càng mong, lại nhớ hơn.
    Ðường về nhà em rất gần
    Sao lâu không thấy anh sang
    Vì rằng quên lối về
    Hay là từ lâu anh đã quên em
  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    up lại một bài nữa "Hoa Tím Ngày Xưa" của Hữu Xuân nhưng người hát là Lam Trường, hic mỗi lần nghe bài này lại nhớ ngày xưa quá

    Hoa Tím Ngày Xưa-Lam Trường

    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chớm ngang vai
    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay!
    Con đường em về thơm hương
    Ngọc lan khuya rụng trong vườn
    Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
    Đưa ta về phía cuối đường
    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....

  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Điệp Khúc Tình Yêu
    Nhạc sĩ: Trần Tiến
    Ca sĩ: Hồng Nhung
    Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em.
    Nhớ, bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em.
    Ôi nhớ...
    Tuổi trẻ đầu của chúng ta đã đi qua chiến tranh
    Nhớ... nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mắt...
    Của người bạn đã hi sinh.
    Nhớ, bản tình ca đầu tiên ... là hành khúc lên đường
    Nhưng ... hôm nay anh sẽ hát ...
    Anh sẽ hát ... bài hát của chúng ta.
    Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu
    Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
    Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
    Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta

    ............
    Mattroi: sao cứ sửa bài linh tinh thế em? Viết sao thì cứ để thế cho người đọc sửa làm gì
    Gil: em dạo này cũng có tâm sự gì thì phải, có thích đứa nào ở topic này không, cái Mút chẳng hạn, anh bày cách cho mà đập chết ăn thịt, hè hè
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chắc Saiser đang mải lim dim , mơ màng nghĩ về tuổi trẻ của mình nên tiện Type nhầm luôn cả lời bài hát . Chắc đang mong tuổi trẻ thứ hai đây
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Dạ, được chị Cane nhắc nhở thế, nhị ca em chắc là vui mừng khôn xiết ra ấy chứ, nhỉ . Nên chắc chả nói giề đâu, hề hề.
    Cơ mà phận em ko thể để anh mình bị hiểu nhầm thế được.Nhị ca SS đang xuân xanh ngời ngời, khí thế tuổi trẻ sục sôi mà chị bảo là đầu mới cuối, hai mới ba, ý ra rằng thì là hơi bị động chạm tới ko chỉ SS mà cả các anh nhà em nữa đới .
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Giã Từ Tình Yêu
    Trịnh Nam Sơn-Ngọc Lan
    Tình yêu cho nhau say đắm
    Những phút giây nồng say bên em khi có chàng,
    Tình anh cho em tha thiết
    Chất chứa trong cơn mơ thần tiên thuở nào,
    Thế rồi tình mình đành vỡ tan,
    Tình ta bay theo làn mây trắng,
    Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần...
    Ôi, cớ sao tình đôi ta trái ngang,
    Bao đau xót đắng cay tràn dâng, vây quanh đáy tim,
    Ngày nào vui say bên gối chăn,
    Lặng nghe con tim mình ngây ngất,
    Đến nay đôi ta tình đã chết với những tiếc nuối
    Còn đâu yêu thương say đắm
    Bỗng chốc trong lòng em nghe rã rời
    Còn đây môi em cay đắng
    Nuối tiếc những cơn mơ thần tiên thuở nào
    Hết rồi tình mình đành cách xa...
    Tình ta bay theo làn mây trắng,
    Người em yêu hỡi, nhớ anh em nhớ vô ngần...

    Hà hà, yêu quái phương nào đến ám mình thế này
    Xin thưa với chị cane là tôi lúc đó rất tỉnh táo, chẳng mơ màng cái gì sất, và tôi cũng lười lắm, toàn copy & paste thôi, chứ không tự type lời bài hát bao giờ. Về lời bài Điệp Khúc Tình Yêu thì chị có thể tham khảo ở đây, nếu vẫn còn thắc mắc, đề nghị chị liên hệ ban quản trị Nhacso.net. Xin cảm ơn
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 11/05/2006
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Uh, Gil có tâm sự gì, nói...chịe nghe nào,có thích anh nào ở topic này ko, nói nghe coi
    To SS : đây là cái kiểu gì, lôi em mình ra bán à, mà còn độc ác hơn, định đập chết ăn thịt mới sợ chứ, hê hê. Em muốn đập chết ăn thịt cái Mút, chỉ cho em coi nào, xì, đố nhị ca đấy
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Chết thật , ai lại làm ăn tắc trách thế . Bác ko xem lại đã đưa lên rồi ạ ? Phải thẩm định đúng sai trước đã chứ ( Em thì em ko nghĩ là bác ko có khả năng thẩm định đúng sai ) . Đưa sai thế là mang tiếng ngu dân đấy . Chết thật , chết thật. Tắc trách , tắc trách quá , đúng là có khả năng làm chính trị gia
    Em thì ko quan tâm nhạc số nói gì cả , tại Mur nhà em hay vào đây nên em mới góp ý tý thôi , bác ko thích nghe , hay ko cần nghe, thì em thôi, chả nói nữa .
    @Marmu em : Vợ con kiểu gì đây nhờ .
  10. tranquiteofdarkness

    tranquiteofdarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hé cái bác này chỉ được cái nói...sai. Bác nói cứ như thể cục cưng Kên kên của em không copy với paste đấy chắc ???
    Còn nhớ vụ thơ với hịch bên topic Góp ý không ??? Ái dà ...
    Thôi nếu bác không đồng ý với cục cư...ng Kên kên thì : Tiễn Khách

Chia sẻ trang này