1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chị Cane thân mến,
    Mút nó về đây là đã quyết tâm đoạn tuyệt với quá khứ đầy giông bão trước kia rồi, vậy mà chị nỡ lòng nào lại lôi chuyện cũ của chị với em nó ra trước bàn dân thiên hạ làm gì? Hay chị đang cơm ko lành canh ko ngọt với vợ W_P? Xin chị 2 chữ bình yên có được ko ạ?
    Bài này hình như chưa có. Anh chị em nào có bản do Quang Dũng hát thì phím cho tui mấy. Tks.
    Chân tình - Vân Trường
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay,
    Và em vừa biết thay màu áo mới vì anh.
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai,
    Những nhọc nhằn chớm quen,
    Vẫn trong ngần mắt em
    Riêng chờ đợi anh.
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông,
    Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh,
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông,
    Giữa hoang tàn lãng quên,
    Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi anh.
    Như chưa từng có những phút lìa xa,
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà,
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
    Như anh được sống giây phút đầu tiên,
    Có em tận đến những giây cuối cùng,
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 12/05/2006
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác
    Chân Tình - Quang Dũng

  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Khát Vọng
    Sáng tác: Thuận Yến.
    Trình bầy: Thanh Lam

    Gởi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gởi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn gió xanh
    Em trao cả cho anh
    Một tình yêu nồng cháy
    Như một cánh buồm xinh
    Hiến mình ra biển rộng
    Em đã gởi cho anh
    Cả con tim dào dạt
    Anh lại trả cho em
    Nỗi buồn đau tan nát
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim một con người
    (Quay lại từ đầu)
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim&&&&.
    Trái tim một... con người !!!!

    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 12/05/2006
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Bác nào có bài MƯA TRÊN BIỂN VẮNG (NGỌC LAN) thì up giúp em cái nhỉ.Xin phép các bác cho em..... tìm về quá khứ chút . Buồn nhưng "Ôi nhớ gì như nhớ người ...iu!!!"
    P/S :Lại spam để đưa topic này UP.Hehe
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Đây chị, em định pót sang topic nhà em nhg nghĩ vẫn chưa đủ sức giữ nó nên lại pót ở đây vậy
    Mưa Trên Biển Vắng- Ngọc Lan
    Chị ui quá khứ của chi là thía nào đấy???
    - Dạo này...căng thẳng nhề

  6. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3

    Đoá hoa đôi

    Hữu Xuân-Áo Trắng.
    Ngày ấy bên dậu vắng,
    hái đóa hoa đôi bên đường xa xôi
    Từng cánh thắm, hoa thầm lắng,
    giống như là em gái tôi
    Dịu dàng đóa hoa đôi, trao em tôi hỏi em:
    Kìa em có hay chăng những cánh hoa sao dịu êm
    Em nói có nhưng sao biết em biết anh đã hỏi em hoa có dịu dàng

  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì còn khuyên với nhắn, ý kiến ý cỏ gì nữa hả chị ba
    Em cũng học tập em Mút mài răng sẵn đây
    CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM
    Sáng tác : Đỗ Bảo
    Lê Hiếu_Trần Thu Hà

    Nghỡ ngàng phút giây em đến ngập chiếm hồn anh .
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trần .
    Người ơi ta nào đâu quen biết mà sao nghe hồn tha thiết .
    Em là giấc mơ đời anh thơ ngây đôi mắt đời xa xôi mơ màng .
    Ngỡ ngàng phút giây anh đến ngập chiếm hồn em .
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa .
    Vòng tay chưa hề quen biết , bờ môi chưa từng tha thiết .
    Bỗng nhiên thật gần đâu đây .
    Bỗng nhiên em muốn được gần bên anh mãi mãi ......
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu .
    Cho anh được gần bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao .
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến .
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống cuộc đời .
    Để hôm nay ta biết ,
    Thiên đường mà ta khao khát , là nơi đây ......
    Em như ánh trăng dịu mát vòm trời màu xanh .
    Ở giữa đôi ta chỉ có một con đường .
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió .
    Thuyền anh đi về nơi em .
    Cho anh một lần được yêu em cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời .
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian .
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang hình bóng anh .
    Lòng em nuôi ngàn cơn sóng , Chờ hôm nay ngày anh đến .
    Anh là giấc mơ của em , em tin vào nối chờ mong từng giây phút ....

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 12/05/2006
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ AQUA :Chị mà trả lời câu hỏi đó của chú ko khéo chú lại lầm bầm "biết rồi ,khổ lắm ,nói mãi" ấy chứ.
    P/S:Cám ơn em vì bài hát nhé.
    @ SS :Tiếp tục ngúng nguẩy đây,bác hai ạ.Bác có bài TÓC EM ĐUÔI GÀ (hình như của THẾ HIỂN) ko? Cho em mượn để em "cưa sừng làm nghé" chút nào.Hết thời rồi!!!
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đây là em giúp bác MT đấy nhá
    Tóc Em Đuôi Gà
    Sáng tác: Thế Hiển
    Quang Linh
    Minh Thuận
    Này cô bé có mái tóc đuôi gà
    Đạp xe trên phố, phố đông người qua.
    Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười,
    Thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi.
    Này cô bé có mái tóc đuôi gà.
    Ðạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi.
    Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi.
    Thì xin em hãy chầm chậm mà thôi.
    Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh.
    Nắng xuân hồng môi thắm em cười chúm chím thật xinh.
    Ước chi làm cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui.
    À há !!!!!!
    Chớ vội vàng em hãy coi chừng kẻo không kịp thắng.
    Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh.
    Ðể anh được nhìn ngắm em cười trong nắng.
    Tóc em đuôi gà!!!
    Này cô bé có mái tóc đuôi gà.
    Chiều nay trên phố đón em về qua.
    Tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh.
    Nụ cười ai đó mà lòng vấn vương.
    Này cô bé, bé có biết chăng là
    Vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ.
    Nào ai biết có những nỗi mong chờ.
    Vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà !!!!!

    ........................
    mattroi48: cứ yên tâm, theo như anh biết thì đối với bác MT không có em nào là hết thời cả, hè hè
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Cầu vồng đêm mưa - Hà Trần
    Dưới đêm mưa những ngón tay ngại ngùng
    rồi cũng xiết lấy nhau
    nhìn trong mắt sâu đêm tương lai mịt mùng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng ta nhung nhớ khôn cùng
    Ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa
    Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió
    Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say
    Gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh, thầm hát bên trời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa
    Dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
    Niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
    Khi xa mặt cách lòng
    Ta trở lại với nhau ư ?
    Sau những ánh lửa
    Vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng
    Vì đêm che giấu muôn trùng
    Hay lòng ta nhung nhớ khôn cùng
    Thả đi những linh hồn yêu đương vỗ cánh
    Qua mắt hiền qua đôi bàn tay rất mềm
    Biết buồn như đã, biết khổ đau như đã
    Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, như trút xuống đời
    Những đam mê con người
    Từ trăm năm, vọng tiếng gọi mời
    Anh là như thế, em là như thế
    Từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa

    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 13/05/2006

Chia sẻ trang này