1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3

    Không thể và có thể

    ST: Phó Đức Phương
    TB: Thanh Lam

    Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay tự dưng trời mưa to quá, nhớ bài này thật
     
    link here: http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=16___Goi_Ten_Bon_Mua.mp3
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, làm tý hải ngoại rên rỉ sướt mướt cho đổi vị cái nhể
    Tình Nồng
    Tô Chấn Phong
    Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào lúc xót xa.
    Một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ..
    Ôi! sao thiết tha.
    Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ
    Tình yêu sao đã phôi pha.
    Phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thưa.
    Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau
    Từng giọng hát xa vắng,
    Nhạt nhòa tình đã trót trao luôn khát khao
    Từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối đi xưa
    Nhớ nhé ... em giây phút mặn nồng
    Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng
    Rồi cho ta dòng lệ đắng ... cay
    Tình tựa bão tố,
    Dù có tàn uá, mộng đẹp xin giữ trong tim
    Hãy cho nhau nụ cười, dù nay mai có phai mau
    Về đau em hỡi khi gối chăn, còn lại hơi ấm đêm nao
    Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu ...

    ........................
    Chubby dạo này thoắt ẩn thoắt hiện quá, khi nào thi xong ngày nào cũng phải vào topic này cho các anh các chị thấy mẹt nghe chưa
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ừ,cả nhà nhớ em lắm đó, CC ạ!!! Tình hình thi cử tới đâu rồi ?Khi nào xong thì nhớ về ngay đừng để chị và mọi người MONG ĐỢI NGẬM NGÙI nhé (nhưng quên béng tên tác giả rồi).
    P/S:Có phải là bài này của TỪ HUY ko nhỉ?
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vầng, chị ba, anh hai, cả nhà. Dạo này em đang chuẩn bị tốt nghiệp bận quá. Lúc nào rảnh em sẽ về liền. Khi nào xong xuôi em sẽ vác mẹt về đây suốt ngày , các anh các chị thấy chán thì thôi.
    Em đề nghị các anh chị chuyển sự quan tâm sang bạn Gil ,quên bé Gil ah, em thấy bé ý cứ ngơ ngẩn vẩn vơ chờ em Mút nhà mình, trông xúc động quá
    Thôi em tặng bé ý bài này gọi là an ủi, hì hì
    CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA_Đăng Minh
    Sáng tác : Trần Lê Quỳnh
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
    tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua ...

  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    các anh các chị, chứ em út vứt ra xó nào ạ , ko được nhìn mẹt chị CC ạ
    Chị CC iu, hihi, em cũng nhớ chị nè, nhớ mất ăn mất ngủ, quên ko nói thành lời , chứ ko phải chỉ có nhị ca, chị ba nhắc chị đâu nha
    Tình yêu tôi hát
    Bằng Kiều - Hà Trần
    Thuỳ Chi

    Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế
    Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa
    Anh nhớ em buồn vui nơi đó
    Anh nhớ em từng đêm gió về
    bao ước mơ một đời thiếu nữ
    theo lá rơi con sông mùa thu
    Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
    Em ghé qua dừng chân đứng lại
    Đong đếm chi niềm vui nước mắt
    tre vẫn xanh hai bên đường ta
    Theo gió qua miền quê hoang vắng
    cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
    Em có nghe tình yêu anh hát
    khi nắng xôn xao trên hàng cây
    Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
    Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
    Bao niềm hạnh phúc thật gần
    giữa cuộc đời nhỏ nhoi
    Bao giông tố đã trôi qua đời anh
    Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
    Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
    Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
    trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
    Em ngồi ca hát một mình
    giữa khoảng trời bỏ quên
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong
    Trước sân bao lần ra hoa
    bao lần trăng treo đầu ngõ
    Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong ...
    ---------------------------------------------------
    Bé Gil gì mà trâm tư thế, trời mưa thì mặc trời mưa, nhể, mà công nhận hôm nay mưa to quá, tối lại lạnh như vào đông , nhở ( bé Gil ko phải ngại, các anh chị trêu chút, có gì có chịe bảo kê cho )
  7. BeBen

    BeBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên anh thấy thích giọng Thùy Chi đến lạ, trong veo và tươi mát làm sao. Giọng hát có chút gì đó ngây thơ, trong sáng và cũng có một chút hơi thở của sự luyện tập. Anh ấn tượng với Giấc Mơ Trưa, cả ngày hôm nay nghe nó mãi thôi.
    Em nằm em nhớ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ. Cánh cò nghiêng cuối trời.
    Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh. Nó là chân trời hay là mưa cuối trời.
    Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn.
    Từng dấu chân xưa trên đường em về giờ đã lên hoa những cành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ trưa bao giờ em về? Một tiếng chuông chùa.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Cho em một ngày
    ST: Dương Thụ.
    CS: Thanh Lam

    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không khắc khoải chờ đợi
    Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi
    Một ngày không tê tái heo may
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không có đêm vời vợi
    Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi
    Đường về không có lá thu rơi
    Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em
    Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng
    Là một ngày anh đến như ước nguyện của em
    Một ngày mưa reo hát như tiếng cười của anh
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng
    (Repeat from beginning)
    Là một ngày anh đến... (4 times)
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Ben, lần đầu được nghe tiếng hát của Thùy Chi, bài này hay lắm
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nào có dám vứt em vào xó nào, vấn đề là ở chỗ, các anh chị thì còn nhìn thấy mặt chứ em Út tay còn bận với trước với sau, với ngang với dọc, mắt đá sang Love songs, miệng còn mải "bảo kê" cho bé Gil, he he....Chubby nhìn thấy không dám chào, cứ lẳng lặng vào nhà nhìn với con mắt kính phục vô bờ bến
    Hì hì, tặng em Út thân yêu một bài Chubby thích nè, chúc may mắn nhá
    CÒN LẠI VỚI MÙA THU
    Sáng tác : Anh Quân
    Phố cũ bâng khuâng mùa thu đến rồi
    Còn mình em trong mưa thôi
    Có lẽ đâu mới hôm nào
    Đã thành kỷ niệm nụ hôn anh trao
    Con đường này ngày nào ta sánh bước bên nhau
    Giờ biết đâu rằng ngày vui sẽ chóng qua mau
    Lắng nghe mùa thu trôi
    Dăm chiếc lá thu rơi cuối đường
    Gió cuốn đi về đâu ?
    Anh đã cho em mùa thu tình yêu đầu
    Chiếc lá kia vẫn còn xanh thành kỷ niệm sao đành
    Anh đã buông tay cho mùa thu trôi đi cùng áng mây phù du
    Anh đã ra đi mùa thu tình yêu đầu
    Nhưng vẫn không tin từ nay ta không còn có nhau
    Anh đã ra đi dù biết thu qua
    Chỉ còn mình với mưa thôi

Chia sẻ trang này