1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đánh Thức Tầm Xuân
    Nhạc sĩ: Dương Thụ
    Biểu diễn: Trần Thu Hà - Bằng Kiều
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng
    Ðóa tầm xuân vẫn ngủ trong hoang dại
    Giọt sương trắng, giọt sương tan nắng
    Thức dậy đi đóa tầm xuân thơ ngây của tôi
    Tầm xuân ơi, tầm xuân ơi!
    Em mãi đóa hoa đồng nội
    Tươi thắm trong nắng mặt trời
    Em mãi mãi bờ cỏ dại
    Xanh mướt tháng năm trẻ dại
    Em mãi tình yêu của tôi!...
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng
    Ðóa tầm xuân cánh hồng như môi cười
    Chào em nhé, nụ cười tươi thế!
    Có gì vui? Hỡi tình yêu thơ ngây của tôi
    Ngày xanh ơi, ngày xanh ơi!
    Mây trắng quên bay về trời
    Chim hót quên không ngừng lời
    Cơn gió quên không ngừng thổi
    Ðêm tối quên không trở lại
    Mãi mãi tình yêu của tôi!...
    ( => Một ngày nắng ........... => ... tình yêu của tôi )
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng
    Ðóa tầm xuân vẫn ngủ trong hoang dại
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng
    Ðóa tầm xuân cánh hồng như môi cười
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng ...
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng ...
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng ...
    Một ngày nắng, một ngày xanh nắng ...

    Dưng mà tự dưng đi vote sao cho em thì cũng kỳ . Em cứ chịu khó vào đây post bài, post nhạc thì mới có lý do để cho em đếm sao chứ. Em nên nhớ chỉ riêng cái Mút nhà này đã sở hữu tầm 200 nicks lớn bé già trẻ giai gái khác nhau, sao nhà nó giồng được đấy
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 15/05/2006
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ôi !!!Mong đợi hoài mà đâu có thấy ai,ngậm ngùi quá?Tan trường thật rùi,biết tính sao giờ?
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải giúp bác MT suốt thế này em thấy bất cập quá bác ạ
    Liên Khúc Mong Đợi Ngậm Ngùi - Cô Bé Dỗi Hờn
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    he he, cảm ơn bạn Lan , tớ cũng vấu bạn 5* làm quen nhé.
    Anh SS đây là tốt nghiệp khoa tiếng Ngoa đấy bạn ạ, chứ tớ có buôn bán thầu khoán đâu hí hí mà om lắm nick thế Cơ mà ấy cứ thỉnh thoảng vào đây post bài , post nhạc thì đảm bảo cứ là đếm * mỏi mắt, he he
    To chị ba : thế là hết mong đợi... bùi ngùi chị nhỉ
    To SS : hí hí, thanh củi ph..a...n..g mẹt nhị ca nhé , em hưởng sai * của nhị ca, he he, thích quá
  5. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào hảo tâm cho mình bài Nuối Tiếc ( hay Tiếc Nuối gì đấy , mình nhớ ko rõ lắm ) của Trịnh Nam Sơn với .
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhà hảo tâm đây, hè hè
    Nuối Tiếc
    Trịnh Nam Sơn
    Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ
    Ngày xa xưa, tình mình như mơ
    Chuyện yêu đương hẹn hò hôm nao
    Mà giờ đây cuộc tình đã lỡ
    Mình xa nhau mà lòng cứ ngỡ
    Chuyện chia tay tựa một cơn mơ
    Lòng xôn xao bàng hoàng nuối tiếc
    Cuộc tình tan, đời mình như thơ
    Ngồi nơi đây lòng chợt nhớ đến
    Người em gái mà nghẹn ngào trong tim
    Nhìn khói thuốc quyện hồn đơn côi
    Trong bóng tối mình là sao đêm
    Ngồi nơi đây lòng chợt nhớ đến
    Người em yêu mà lòng u mê
    Gọi tên anh giọt lệ rưng rưng
    Ôi phố vắng làm mình buồn thêm
    ĐK 1.
    Đã biết có hôm nay
    Mà chúng ta vẫn không ngại ngùng
    Sống với nhau chia nhau nỗi vui
    Ôi tình yêu thiết tha nồng nàn
    Và mình quên đi thời gian trôi quá mau
    (=> Mình xa..... mình buồn thêm )
    ĐK 2.
    Đã biết có hôm nay
    Mà chúng ta vẫn yêu dại cuồng
    Dưới ánh trăng, đôi chúng ta
    Đã cùng nhau gối chăn mặn nồng
    Và quên đi ngày mai chúng ta chia ly.....!


  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Bài này chẳng phải tình ca nhưng Gil thích nó ghê gớm.
    Có đôi khi
    ST: Lã Văn Cường.
    CS: Hồng Nhung

    Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
    Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
    Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
    Vượt ngọn sóng dâng tràn
    Ta là gió trên ngàn
    Ôi phải chi ta là con suối sông kia
    Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
    Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
    Ta đâu biết mong chờ
    Ta thôi hết vật vờ
    Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
    Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
    Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
    Rồi chiều tới mơ màng
    Đợi chờ sáng tưng bừng
    Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
    Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
    Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
    Buồn nhả khói lên trời
    Lòng nhịp rối tơi bời
    Ôi có đôi khi thèm như những con chim
    Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
    Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
    Rồi cười nói một mình
    Và lặng khóc một mình


  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ cũng thích box này lắm, thỉnh thoảng có ghé chơi thôi. Hì hì, thank cậu vì vote cho tớ nhá. Hì.
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    RỒI DẤU YÊU VỀ
    Sáng tác: Bảo Chấn
    Ca sĩ: Lê Hiếu

    Chiều nay bỗng mưa về
    Gội xanh lắm phố hè
    Chiều nay có tôi ngồi
    Rồi nghe mưa hát say mê
    Chờ em ghé qua nhà
    Chiều xõa tóc đôi bờ
    Dòng sông cất lời hát
    Đến bên anh để biết yêu người
    Xa xôi, xa xôi đã xa xôi rồi
    Kỷ niệm còn cháy trên môi
    Em qua nơi đây vẫn nói vẫn cười
    Cớ sao tan vỡ tình tôi
    Một mai nếu em về
    Đường khuya bước chân nhẹ
    Thì xin dẫu lần cuối
    Trái tim kia còn ấm môi người

    http://www.4shared.com/file/1593069/ed71779d/le_hieu_noidauyeuve.html
    Tình hình đảo qua nhà thấy 2 bạn Gil và Mut vẫn ngúng nguẩy thế nhỉ, toàn post nhạc đối đáp nhau, cứ gọi là hoa cả mắt, ai giải thích hộ em xem chuyện này nó là như thế nào đi nhỉ? chứ cứ ngồi nghe hết chỗ nhạc 2 bạn này đối đáp lại nảy ra ...nhiều suy đoán khí hồ đồ
    Còn anh chị MT dạo này mất hút, hay là chuyển chiến thuật từ tấn công dồn dập sang "Tình yêu không lời" chăng ? bác cả ơi, bác ở phương nào về giải thích cho chúng em với, để chị em cứ ra vào thẫn thờ zì quét nhạc thế này, buồn quá
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em gái,lần này em hồ đồ thật rồi chứ ko còn oan ức gì nữa đâu nhé.Chị ngày nào chẳng ra ngóng vào trông,có mất hút gì đâu .Chỉ có M_T,bác ấy thấy SS và AQUA "tấn công"giùm chị "mãnh liệt " quá nên bác ấy "chạy mất dép"rồi còn đâu.ƯỚC GÌ...........................
    @SS :"Tan trường ,tan trường" rồi,hết thời thật rồi mà nhị ca còn ngồi đó trấn an muội "yên tâm"với cả "vững tin".Chuyện tới nước này rồi thì huynh còn thấy bất cập nhiều,bấy nhiêu đó đâu đã đủ.HEHE

Chia sẻ trang này