1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Hơi Thở Mùa Xuân
    Trình Bầy: Hồng Nhung
    Con chim bồ câu bé nhỏ
    Bay qua vùng trời, vùng trời mùa xuân.
    Tia nắng từ đâu đến ở,
    Long lanh từng ô cửa, ô cửa mùa xuân..
    Cho em nắm tay, nắm tay anh khi mùa xuân về.
    Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về.
    Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh
    Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh.
    Ư..ư.. mùa xuân.
    Nghe như dòng sông hát về
    Bao nhiêu bộn bề, bộn bề mùa xuân.
    Nghe như tình yêu chớm nở,
    Rưng rưng từng hơi thở, hơi thở mùa xuân.
    Cho em nắm tay, nắm tay anh khi mùa xuân về.
    Cho em khát khao, khát khao anh khi mùa xuân về.
    Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh.
    Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh.
    Ư..ư.. mùa xuân..

  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đã nhận đựơc 5 cánh sao đẹp rực rỡ của bạn Mút chùn chụt rồi. Hí hí.
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    BÀI TÌNH CHO GIAI NHÂN
    Sáng tác : Quốc Bảo

    Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta còn em riêng em
    Em rất buồn mà tình cứ ươm
    Thân ta đã buồn mà lòng vẫn son
    Con trăng rất tròn dù lòng héo hon
    Thương vẫn trọn chẳng oán không hờn.
    Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu
    Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu
    Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều
    Này em dệt gấm mời em sang nằm
    Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm
    Ơi em xa gần đời thay lắm lần
    Tình thay gió lộng.
    Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
    Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta.
    Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta còn em riêng em
    Em rất mềm dậy nghìn sóng lên
    Em trông rất hiền lòng sao chóng quên
    Con trăng tiếc em ngày rằm réo tên
    Trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng đền.
    Chân em rất dài thị thành ngất ngây
    Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây
    À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền
    À ơi đời úa cần em sang mùa
    Ai lên đường thả tình bốn phương
    Ơi ai vô thường lòng ai khó lường
    Lòng ai trễ muộn.
    Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
    Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi
    .
    Bài này nghe cũng được nhưng giống nhiều bài của Quốc Bảo, nghe nhưng ....không hiểu lắm
    http://www.4shared.com/file/1677543/8f9f6572/quang_dung_baitinhchogiainhan_quocbao_.html
    ----------------------------
    Còn răng đâu mà mài nữa hả Mút, nay ngúng mai nguẩy, mài răng nữa chắc mình sún quá. Em đề nghị hai bác MT_MT cho bọn em ý kiến rõ ràng về cái vụ này với, thế bác cả không thích nhồi, không muốn ép thì bác muốn thế nào ? bọn em cứ chóng hết cả mặt vì hai bác rồi đới.
    Aque cứ lượn qua nhà mà không thèm vào chào mọi người đấy nhá, có Chua với Sữa gì thì cũng phải nhớ đến anh em chứ
    Bạn Gil nè, thế bạn khám phá ra chuyện gì thế, kể tớ nghe với, bạn đừng để ý đến hai ông anh tớ, các bác ý cứ nói thế chứ làm sao biết được ngon ngành chuyện nó thế nào. Kể đi nhé. Nhất là cái vụ Hanoi Tower ý Mút nhở, anh cả nhở :)))
    @bạn lantuvien : chào mừng bạn đến nhà TC, sao xẹt thì thoải mái, bạn muốn bao nhiều cũng có không cần đốt đèn đâu nhưng post bài nào hoặc request để mọi người còn phục vụ chứ nhỉ, cả nhà tớ thất nghiệp chờ dì quét của bạn đới.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 18/05/2006
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thương Nhau Ngày Mưa
    Quang Dũng
    Như mưa ngày nào thấm ướt vai em
    Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm
    Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm
    Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu
    Cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh
    Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau
    Khi mặt trời vắng bóng
    Khi lời nguyền khuất lấp
    Nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong
    Như giọt buồn nước mắt
    Mưa ngại ngùng héo hắt
    Thương người về buốt giá trên đường xa
    Bao là tình thắm thiết
    Cho giờ này nuối tiếc
    Thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi
    Mưa từng ngày thiết tha
    Mưa bàng hoàng xót xa
    Còn mưa mãi giữa bơ vơ nắng trong mơ
    Như mưa ngày nào thấm ướt vai em
    Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm
    Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm
    Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu
    Cho nhau trọn tình dẫu có điêu linh
    Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau

    ................
    Bác MT: tự dưng thôi là thôi thế nào Bác phải thế nào chúng em mới thôi chứ lị, hè hè. Thực ra chúng em rất chi là không ham hố vật chất, nhưng mà tuỳ bác, hè hè
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    vÀ TÔI VẪN HÁT - Huy Tuấn&Dương Thụ - Mỹ Linh

    Nhiều đêm.. ngồi hát một mình,
    lời tôi hát niềm khao khát, khao khát
    Và đêm nay bài hát rất nồng nàn ngập tràn trong tôi
    Nhiều đêm.. ngồi với bạn bè,
    niềm vui sống trào lên mãi tôi hát
    Để tôi quên từng giây phút buồn, đợi chờ mong anh
    ĐK:
    Và trời xanh như vút cao cùng tiếng hát
    Và tình yêu tôi cũng đắm chìm trong tiếng nhạc
    Và tôi vẫn mãi hát lên khúc ca này
    Để nhờ tiếng hát mang đến người tôi yêu.....! ./.
    Nhưng đôi khi nỗi buồn như xa vời
    Bao khát khao hát cho mình anh
    Khi anh đã xa, đã xa thật xa
    Và tôi vẫn hát...

  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này các anh các chị bỏ đi chơi hết rồi
    Em tặng chị CC, he he, nàng mèo "rà"
    [​IMG]
    Mấy hôm không thấy chị ba về nhà, em tặng chị ba bài này .
    Bài hát cho em - Khánh Linh
    Cơn mưa bay bay con đường trơn.
    Nhớ anh thật nhiều.
    Ngày đã sang...
    Đêm qua em mơ, mơ về anh.
    Muôn vì sao trên trời.
    Mơ về anh!
    Mộng mơ thấy, em bước đi giữa muôn đóa hoa hồng.
    Và anh đến như đã không quên lời hẹn ước.
    Nhìn trong mắt em biết sâu kín nơi trái tim người.
    Tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy.
    Tình yêu ở đó, sẽ mãi cùng tháng năm.
    Gọi tên anh, bình minh thơm môi mềm.
    Gọi tên anh, mưa rơi mơn man từng con sóng.
    Lời anh nói và đôi mắt rất hiền.
    Là bài hát không còn xa vời, sẽ mãi không còn xa xôi./.
    ~*~
    Cơn mưa bay bay con đường trơn.
    Bóng soi mặt hồ.
    Ngày đã sang...
    Bâng khuâng trong em vẫn chờ mong.
    Phút hàng mi khép lại.
    Môi gặp môi!
    Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã yêu người.
    Chẳng cần biết em đã bên ai ngày xa xôi.
    Một ngày mới, ta biết sâu kín nơi trái tim mình.
    Tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy.
    Tình yêu ở đó, sẽ mãi, cùng tháng năm.
    Lại bên em, và trao em mối tình.
    Dành cho nhau, thương yêu sẽ mãi chẳng đổi thay.
    Và đêm nay, một đêm trăng yên lành.
    Vì mộng ước không còn xa vời, sẽ mãi không còn xa xôi

    ---------------------------------------------------------------------------
    To Aqua : !
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn SAISer, lâu lắm em mới nghe bài này, từ hồi còn ở khu nhà cũ, hơn 10 năm rồi. Quang Dũng hát bài này nghe lạ tai thế
    Nếu có bài Lệ Đá thì post cho em nhé
    "Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
    Hỏi gió phiêu du qua bao tầng trời
    Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
    ái ân bây giờ là nước mắt
    Tuổi hồn một thoáng nhớ mong manh.
    ......"
    Em Mút lại gọi, mình lại phải về, công nhận dạo này anh MT và chị Sun bỏ mặc em ún không chịu về nhà, buồn ! A, cảm ơn Ma Mút về cái pic nhé , iu lém Mà bạn Gil nhà em dạo này mất hút nhỉ. em xem thía nào đi chứ ?
    Aqua kiếm đâu ra nụ cười duyên thía nhở, nhưng duyên thì duyên cũng không cười trừ được vụ quà cáp đâu
    Spam thế thôi, giờ em lại phải đi
    Chúc cả nhà mình + bạn bè + khách khứa nhà mình weekend vui vẻ
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà ,em có mặt ạ!
    Xin thưa với mọi người hôm qua em về nhà 2 lần nhưng tại máy của em bị sao đó mà type xong xuôi rồi tới lúc gửi thì ko sao gửi được.Đành"mình tôi ngồi đây ,nhìn người ta trách móc" vậy.
    Mà MUT và bác cả làm gì ở HaNoi Tower vậy ta?CC ơi,em biết rõ vụ này hả,kể chị nghe với.Yên tâm đi,chị ko bị "shock"đâu mà lo.
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Cung Đàn Xưa-VC
    Trình bầy: Ánh Tuyết
    [​IMG]
    Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.
    Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.
    Từ người ra đi chờ vắng tin người
    Từ người ra đi là hết mơ rồi.
    Cung thương là tiếng đàn
    Cung nam là tiếng người.
    Ai oán khúc ca cầm châu rơi
    Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.
    Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm
    Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn.
    Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người
    Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa.
    Chiều năm xưa gót hài khai hoa,
    Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương.
    Chiều năm nay bóng người khơi thương
    tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương.
    Giờ còn mong chi người hát theo đàn
    Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn.
    Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng
    Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời.
    Khi hôn hoàng xuống dần
    Trăng lên vàng mái lầu,
    Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa,
    Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la

    "Có những lúc...nước mắt không chảy ra ngoài được"-Văn Cao
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hí...Nhà tình ca ai có bài Khúc hát sông quê-Nguyễn Trọng tạo do Anh thơ trình bày cho em xin với .Sori vì yêu cầu ở đây.Hì,vì có anh iu mút ở đây ,vào nhờ vả tí chút

Chia sẻ trang này