1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lệ Đá
    Đàm Vĩnh Hưng
    Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
    Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
    Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
    Ái ân bây giờ là nước mắt
    Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
    Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
    Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
    Và ước mơ sao trời đừng bão tố
    Để yêu thương càng nhiều gắn bó
    Tháng ngày là men say nguồn thơ
    Tình yêu đã vỗ cánh rồi
    Là hoa rót mật cho đời
    Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
    Em nhớ gì không em ơi !
    Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
    Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào
    Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
    Nhớ môi em và màu mắt biếc
    Suối hẹn hò trăng xanh đầu non
    Từ những đam mê xa trong cuộc đời
    Từ những cơn vui tan theo nụ cười
    Từ phút trao đi cuộc tình thứ nhất
    Giá băng khi tuổi hồng đã mất
    Dẫu bèo chìm giữa sóng xa khơi
    Giòng tóc mây thơ trên vai rũ mềm
    Mười ngón tay em đan trong tủi phiền
    Lời hứa cao bay cuộc tình đã mất
    Giấc mơ hoa đầu đời đã tắt
    Có gì vừa trôi qua tầm tay
    Người đi đi mãi không về
    Thời gian xóa vội câu thề
    Bóng ai nhạt nhòa bóng núi
    Tôi với tình yêu trăng sao
    Lạy Chúa ngôi ba nghe con nguyện cầu
    Và giúp cho con quên đi tình sầu
    Lời thánh ru êm giọt đàn thống hối
    Chúa trên cao mỉm cười thứ lỗi
    Những giọt đàn vang trong trời tin
    Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
    Nhớ môi em và màu mắt biếc
    Suối hẹn hò trăng xanh đầu non


  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vùng Trời Bình Yên
    Đàm Vĩnh Hưng-Hồng Ngọc
    Mây lang thang buồn trôi
    Nặng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày
    Theo mưa rơi lạnh căm
    Từng đêm anh nghe xót xa em ơi có hay
    Giữa bóng tối chập chùng
    Tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng
    Dẫn lối bước anh về
    Dìu em qua đắng cay
    Xua mây đen tàn nhanh
    Mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng
    Khi cơn mưa vụt qua
    Tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bão giông
    Khuất lấp những đêm dài
    Mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời
    Xóa hết những nghi ngờ
    Tình yêu như khúc ca
    Từng vòng tay trao hơi ấm
    Rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ
    Trong ngày mới, nắng say tình dâng ngập lối
    Nắng len qua hàng cây, gió mơn man đùa lả lơi đàn ****
    Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên


  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nhóc Lan thích đếm sao, dưng mờ là sao năm cánh. Thế mà hổng bít thế nào, có bác nào ấy, bác ý bít nhóc Lan thích sao, nhưng mờ bác ấy lại hổng hiểu ý nhóc Lan, vote hẳn 20 sao, hic, vậy mà toàn sao một cánh không à. Làm cho nhóc Lan Tử Viên từ 14 người vote, sao trung bình là 4,85. Hic, bi giờ tận 34 người vote, dưng mà, hic hic, có 2.58 sao trung bình. Hic hic, ứ biết đâu, hic hic.
    Nhóc Lan thích chất lượng hơn số lượng. Thà cứ như bữa trước, 14 phiếu nhưng mà toàn sao 5 cánh rực rỡ còn hơn bi giờ. Hic hic hic hic.
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, sao tự nhiên có con bé nào ở đâu vào đây ngồi bù lu bù loa thế nhở?
    Điểm trung bình đã 4,85 rồi lại còn đòi lên 5, bất khả thi rồi em ạ.
    @SS, Aqua, GIL: các chú khẩn trương ghi vào bí kíp đê. Anh vừa áp dụng chiêu của cái Mút hôm trước. Nó bảo "anh cứ ngãng thử 1 thời gian xem chị ba phản ứng thế nào", quả nhiên đã thấy chị các chú nhao nhác ngay "Đêm nay ai đưa em về". Hí hí Phục Mút đấy!!!!!!!!!!!!
    Anh post bài này, trong list chưa có ( bị trùng thì Mút cứ liệu liệu).
    Nổi lửa lên em
    Sáng tác: Huy Du
    Thể hiện: Bích Việt

    Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé.
    Lá nếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi.
    Nổi lửa lên em đánh Mỹ đêm ngày.
    Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận, có chị Hằng soi sáng canh thâu.
    Ơi???
    Miền Nam ơi có đêm nào ngủ được.
    Lửa chiến tranh còn bỏng đất quê mình.
    Yêu đất nước trải đường vô trong nớ.
    Đây tuyến hậu cần ta bủa lưới khắp nơi nơi.
    Ơi??..
    Vũ khí ta mang đâu có là tên lửa
    Chỉ bếp than hồng này ủ chín hơi cơm.
    Bát nước chè xanh nhẹ gối bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ.
    Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
    Ánh trăng sáng ngời đưa ta vào trận đánh.
    Núi rừng xanh dồn dập bước quân hành.
    Lửa bếp than hồng mang tình em rực cháy cháy thêm nhanh.
    Đất nước tưng bừng, nghe tiếng rừng thao thức.
    Khơi ánh lửa hồng bên suối đàn t?Trưng reo.
    Nổi lửa lên em, miếng nước ngọt ngào.
    Muối đượm quê hương tình thương chiến trận, phút ngọt bùi nhớ nắm cơm ngon.
    Ơi??..
    Miền Nam ơi những đêm chẳng đuốc đèn.
    Lửa trong tim rừng rực sáng trên đường.
    Đôi quang gánh nặng tình yêu đất nước.
    Hơi bếp Hoàng Cầm ta sưởi ấm khắp nơi nơi.
    Ơi??????
    Mỗi bát canh chua đỡ cung đường vất vả.
    Một cánh rau rừng còn ủ kín yêu thương.
    Nhớ nắm gạo rang đường ra chiến trận.
    Ôi tất cả tâm tình đi nhớ mãi.
    Nổi lửa lên em, nổi lửa lên em.
    Đất nước tưng bừng đưa ta vào trận đánh.
    Núi rừng xanh dồn dập bước quân hành.
    Lửa cháy lên rồi mang tình em rực cháy sáng quê hương.
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi! Chỗ này thử lửa lửa thử vàng, ai có thể log in/out được đến 20 lần để vote thì chắc nhóc không cần phải đưa cái sao vớ vẩn ấy lên để nói sự bất bình... Thôi thì, ghét của nào trời trao của đấy nhóc ạ...
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đường Xa Ướt Mưa
    Nguyễn Hưng
    Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
    Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
    Và đường xa ướt mưa
    Da em lụa là, tóc em xoã mềm
    Lung linh trời sao sáng trong mắt em
    Môi em làm thêm khó câu giã từ
    Và đường xa ướt mưa
    Ngại đường xa ướt mưa
    Em muốn anh đưa em về
    Sao em không ở lại đây đêm nay
    Vì đường xa ướt mưa
    Đừng bắt anh đưa em về
    Anh xin em đừng về đường quá xa xôi

    Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
    Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa.

    ...........................
    nhóc Lan: chuyện sao siếc này mọi người không biết đâu, thử hỏi cái Mút xem, hình như nó là nhiều nick nhất nhà
    bác MT: bí kíp của bác em không học đâu. Em thì cứ "yêu thì nói, không yêu thì giả dép cho bố về", thế cho nó nhanh bác ạ
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 21/05/2006
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    chà chà, khổ thân nhóc Lan, he he, tình trạng này giờ lan rộng nhờ, hơi bị nhiều đồng chí tự dưng có * ở trên trời rơi xuống mà toàn bị hạ điểm thoai , hihi, vào nhà tớ post bài, zì quét nhạc đi, tớ vote bù cho, cứ từ từ rồi sẽ tịnh tiến về 4.85 thôi , lăn tăn làm gì .
    To anh cả : , em chỉ đưa bí kíp ra cho đại ca, chứ có nói áp dụng với đối tượng là chị ba đâu, cứ linh tinh linh tinh , thế sau khi thấy kết quả rùi thì giờ tính sao đại ca, cứ ngãng ra tiếp nữa á .
    Nhị ca có quả bí kíp gối đầu giường hay nhể, thảo nào cứ thỉnh thoảng lại thấy tay cầm dép, chạy hộc tốc về nhà . Chiêu này để em ghi sổ tay .
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi!!!Hoá ra "mắt lửa ngươi vàng" của cái MUT đã "đảo"đến bác cả thật rồi.Ra thế đấy.!!!Hèn chi cái "kiềng ba chân " M_T đã bị lung lay .HN Tower này,bí kíp "say goodbye" này....(MUT lắm chiêu nhiều kế quá đấy em ạ).May mà mình biết điều "rút " sớm chứ ko thì giờ "lãnh" đủ.
    Đại ca ơi,"ngày xưa anh nói ..........gì ấy nhỉ???quên mất rồi.".HEHE,đừng nổi nóng ,bình tĩnh đi nào.Muội chỉ nói lời sau cuối trước khi CHIA TAY HOÀNG HÔN thôi mà.
    Em phải về thôi ,xa anh thôi.
    Hoàng hôn yên lặng cũng theo về.
    Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc.
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi.
    .................................................
    Tình hình là giờ chỉ còn mỗi nhị ca là "vững như bàn thạch" ,MUT nhỉ!!!!!!!
    P/S:MUT đừng giận chị vụ này nhé,chị chỉ muốn mang 1 "luồng gió mới" cho nhà TC thôi mà.
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn SAISer và Aqua, bài Lệ Đá này nghe hay quá
    @ bé Lan : Nhóc Lan này, thế bạn có thấy....ghét Aqua nhà tớ không? nói luôn để cả nhà còn biết mà vote sao. Nếu ....ghét thì tớ vote 5 sao liền, hứa đấy.
    @chị Sun : luồng gió mới này là thế nào hả chị ? em nghe nhưng không hiểu lắm

Chia sẻ trang này