1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Với kinh nghiệm gần 40 năm trường đời, anh hiểu câu này như câu đánh giá của 1 nữ thợ săn đang ngắm nhìn 1 con hổ. "Hổ kia dù có tinh khôn đến mấy thì cũng đứt thôi!" Mà càng tinh khôn, càng nhiều kinh nghiệm thì cuộc săn lại càng hứa hẹn nhiều pha gay cấn hồi hộp rụng cả tim.
    Anh chị em đón xem nhé.
    @CC: đấy, cái luồng gió mới nó là như thế đấy cô ạ.
    @SS: nói như chú thì còn lôi nhau ra bờ đê, còn cho em nó mượn dép làm gì để rồi phải đòi lại. Đã hỏi là phải hỏi lúc 2 đứa chưa dìu nhau ngồi xuống cơ. Đỡ phí công cho mượn dép, nhở.
    @MT48: thay "Chia tay hoàng hôn" bằng "Niệm khúc cuối" có được ko hở tam tiểu muội?
  2. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi cải tạo tốt nên được các cán bộ cho ngồi net thêm nửa tiếng. Anh tranh thủ viết thêm tí.
    @SS: truyền nhân của chú cũng ác phết đấy. Anh vừa lọ mọ sang "Tuổi thần tiên" thấy anh ả à ơi rất chi là bài bản. Rước dâu chuyến này chắc phải nhờ đến đội xe Hoàng Long rồi
    @Em Lan_TTT: nếu em chú trọng đến sao với giăng thì để anh giới thiệu cho 1 người, chắc chắn người này sẽ thỏa mãn được các yêu cầu của em. Người đó đây:
    [​IMG]
    Gọi là chị chứ đừng gọi là anh nhé. Trong lúc nói chuyện nên khéo léo đá vào cụm từ "Em có quen biết sơ với anh Aqua nhà chị" thì phần trăm được việc sẽ khả dĩ hơn.
    Chúc em mau thành công!!!
    P.S.: nếu thành công nhớ vote * cho cái Mút, chiêu này cũng của nó nốt đấy.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 21/05/2006
  3. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì mút nhìn thấy anh SAISer còn có dép chạy về là còn may, nếu nhìn thấy KNN thì sẽ thấy chạy về mất cả dép
    Bác MT lọ mọ sang Tuổi thần tiên thấy gì vậy, sao em ko thấy

    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
    Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
    Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
    Ai khóc ai than hờ!
    Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
    như nhủ trời xanh
    Gió ngừng đi
    mưa buồn chi
    cho cõi lòng lâm ly
    Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
    Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
    Ai nức nở thương đời
    chân buông mau
    dương thế bao la sầu
    Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
    mây ngỏ trời xanh
    chắc gì vui
    mưa còn rơi
    bao kiếp sầu ta nguôi
    Gió xa xôi vẫn về
    Mưa giăng mù lê thê
    Đến bao năm nữa trời
    Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 21/05/2006
  4. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hehehe..... SC bít dzì đâu ạ :-" đấy là tại cái TTVN đấy, em hỏng bít rì đâu là lá laaa..... :-"
    Ai có bài Ở trọ (mp3) ko choa iem xin, lâu lâu ko nghe, hum nay có đứa bạn nhắc lại mún nghe lại quá, lại nhớ anh Lê Công Tuấn Anh
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 21/05/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ở Trọ
    Mỹ Linh
    Con chim ở đậu cành tre
    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
    Cành tre ... í ... a
    Dòng sông ... í ... a
    Tôi nay ở trọ trần gian
    Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Xưa kia ở đậu miền xa
    Cơn gió ở trọ bao la đất trời
    Miền xa ... í ... a
    Trời đất ... í ... a
    Nhân gian về trọ nhiều nơi
    Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Mây kia ở đậu từng không
    Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
    Từng không ... í ... a
    Người xinh ... í ... a
    Tim em người trọ là tôi
    Mai kia về chốn xa xôi cũng gần
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Môi xinh ở đậu người xinh
    Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
    Người xinh ... í ... a
    Kiều xinh ... í ... a
    Xin cho về trọ gần nhau
    Mai kia dù có ra sao cũng đành
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    Trăm năm ở đậu ngàn năm
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
    Ngàn năm ... í ... a
    Buồn như ... í ... a
    Ơ hay là một vòng xinh
    Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
    í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

    ...................
    SC hay em nào muốn về Định Công "ở trọ" với em anh thì đăng ký với anh nào
    bác MT, em chưa bao giờ ra đê ngồi, ra sân vận động của trường thì có, và cũng đã một số lần xách dép thất thểu đi về Cái này Mút nó hiểu, vì trường nó cũng có cái sân vận động hay lắm
    Mattroi, anh không gặp vấn đề nan giải như bác MT vì anh biết thân biết phận, chỉ làm thằng mp3 uploader thôi, không dám đong đưa à ơi đứa nào, hè hè
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Lạ nhở, lại có Lê Công hát bài này à
    - Còn thằng cha này đóng phim vai Trịnh, chả khác gì Mỹ Linh chát với Mozart, đem gạch bát lát nền đường nhựa, bôi vôi trát phấn vào mặt sơn Nippon...
    - Bác SS cho địa chỉ lộ thế, có phải ra ủy ban đăng ký thường trú không
    - Mút bây giờ thành đứa có nhiều trò nhất nhà à
    Này thì ở trọ:
    Ở Trọ - Trịnh Công Sơn hát
    Ở Trọ - Khánh Ly hát
    ---------
    Liên khúc Ở Trọ- Biết Đâu Nguồn Cội - Tam Ca 3A hát
    Ở Trọ - Lê Dung hát - bản này chất lượng kém!
    Ở Trọ - Kim Thoa+ ai đó hát

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 22/05/2006
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    , mãi mới thấy vào nhà nhắc tới tên mình 1 lần, thì gọi mình là đứa nhiều trò , phũ lắm thay .
    em nà em rút về hậu phương nhé, ứ liên quan gì nhé, toàn bí kíp gì gì của các anh, cứ lôi em vào là thế nào, ko thấy em phải lôi sổ tay ra ghi cái bí kíp của nhị ca à, bít gì đâu mà hiểu , híhí, oan em , mà nhị ca lạc hậu rồi, bi giờ ko sân vận động nữa, chuyển địa điểm rồi ( ấy là nghe dân tình bảo thế, chưa khảo sát thực địa đâu ạ )
    To KNN : chà chà, nhà giàu ko tiếc con... dép lê à , đã đi là đi luôn, ko lăn tăn à, vậy chắc sắm chừng vài chục đôi, cho nó thoải mái, nhể , chứ như ông anh SS nhà này thì bo bo đôi dép, gớm cơ .

    To nhóc Lan : he he, anh cả MT tớ cứ hay cả ngượng đấy ( chẹp, cũng mấy chục cái xuân xanh rồi chứ ít ỏi gì đâu, mà phải ngại ngùng chi ), chiêu này anh ý vắt chân bóp trán suy nghĩ suốt , rồi đi hỏi khắp nơi các cao thủ, cuối cùng mới giới thiệu Chua tỉ cho ấy, thử liên lạc xem sao (*) . Trình bày dài dòng để ấy thấy sự nhiệt tình của anh MT nói riêng cũng như các anh giai nhà TC nói chung, hihi, rơi chút * nhưng được thêm nhiều cái khác, kể ra có khi lãi ý chứ, nhỉ .
    Còn túm lại 1 câu là, chiêu gì thì chiêu, chả phải của tớ, nhưng lỡ ra có sao xẹt chỗ nào thì cứ đầu tớ mà táng, nhận hết
    To anh cả : em là em cũng phục bác rồi, cái ý sâu xa của chị ba, chỉ mỗi bác hiểu, híhí, em cũng giống chị CC, đã đọc, đã nghe, rồi mà ứ hiểu giề, hoá ra luồng gió mới là đây, thật vui thay vui thay, mừng thay mừng thay .
    To chị ba : em ủng hộ chị, tạo luồng gió mới, hí hí
    To Rang : he he, về Định Công đê, tiện đường đi chơi, rủ cả BM, BH luôn, hí hí, nhỉ . hí hí
    phù phù, mệt quá, lâu lắm mới spam dữ dội vậy
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hihi, nhân dịp buổi buôn chuyện lần trước có nhắc tới "Chị tôi", em up tặng chị CC
    Chị tôi - Mỹ Linh
    Nhạc : Trọng Đài
    Thơ : Đoàn Thị Tảo

    Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo
    Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh
    Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
    Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
    Cho làm câu hát để người lý lơi
    Ngày chị sinh, trời cho làm thơ
    Vấn vương với sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ
    Tình người đa đoan.

  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Avatar của Mút đẹp!
    (vậy là thêm 1 lần gọi nữa...)

  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì, Mút chùn chụt nè, nhóc Lan cũng hay ghé vào đây dưng mà toàn để down thôi. Còn post nhạc thì có quá nhiều người rồi. Nhóc chỉ thỉnh thoảng ghé Giai điệu ngẫu hứng múa máy chơi, Mút rảnh thì ngẫu hứng vào đấy chơi với nhóc Lan Tử Viên tí ti. Hì hì.

Chia sẻ trang này