1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhóc Lan thích đếm sao thiệt, dưng mà Aqua có làm gì nhóc đâu mà Lan Tử Viên... ghét làm chi cho mệt. Thôi đợi sao của Mèo Chubby một hôm khác nhé. Hì hì
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, khi nào rảnh phải xin bí quyết của chị Yaourt để bổ sung vào bộ sưu tập sao. Hì hì
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    A, nhờ bác nào rảnh up hộ nhóc Lan bài Green waves của Secret Garden ở Giai điệu ngẫu hứng nhé. Nhóc thanks iu nhiều nhiều.
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    HEHE!!!!!Cuối cùng thì "cóc"cũng phải mở miệng rồi! .Cả nhà ơi tình hình là muội thấy bác ấy "bỏ bê" nhà cửa quá nên học tập cái MUT vài chiêu để "khích" bác ấy chút thôi.Chứ ngày xưa bác ấy đã từng nói gì bên topic nhạc PHÁP cả nhà nhớ ko?ET SI TU N''EXISTAIS PAS.......nên chắc chắn bác ấy sẽ JE NE PAS CHANGER với.....
    @ Đại ca:Vỏ quýt dày có móng tay nhọn,phải ko đại ca?
    @CC và MUT: Các em đã hiểu "luồng gió mới "là thế nào chưa?
    @ Aqua :Chịu khó về nhà,em nhé.
    @ SS:Muội hiểu thân phận làm "culi" của nhị ca mà.
    @ Bạn LAN :Sao ko tiếp tục topic tranh ảnh gì đó đi?
    Nhắn cả nhà:Tình hình là máy tính của em bị hư nhưng sợ cả nhà "lo" nên em phải tranh thủ nhắn tin kẻo bị ăn mắng .Có lẽ sẽ ko về nhà ngay được (CC ơi,hoá ra máy vừa bị virut vừa như vậy đó ,em ạ).Em hứa sẽ cố gắng về sớm ạ.
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại nói kháy em rồi. Hic.
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Lan xem lại, Secret Garden chỉ có Greenwaves, làm gì có Green waves, báo hại bọn anh search chết mệt luôn.
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đúng rồi anh Saiser ơi, up hộ nhóc bài đấy ở tồ pic Giai điệu nhé. Hì.
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ý quên, hì hì, nếu mà các bác rảnh up hộ em mấy bài của Secret Garden luôn, em thích khu vườn bí mật lắm. Bác nào up mấy bài hát lên, em vote cho sao năm cánh rực rỡ. Hì hì.
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Anh có mấy bài, chút nữa rảnh sẽ post lên cho. Sao siếc thì em cứ tương vào đầu cái Mút cho anh.
    .......................
    Có mấy bài lẻ thôi này
    http://nogatran.com/SAISer/NhacNgoai/SecretGarden.rar
    Nếu có nhu cầu full albums của Secret Garden anh mách nhóc đến gặp deathchuck.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 22/05/2006
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Ghé qua nhà Tình ca chào mọi người một câu trước khi đi cái nhể.
    Bến Xuân
    Trình bầy: Cao Minh.
    "Chiều nay run rẩy tha đôi cánh
    Một bóng sơn ca đến lạc loài"-Văn Cao

    [​IMG]
    I.
    Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
    Em đến tôi một lần
    Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân
    từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
    Cành đào hoen nắng chan hoà!
    Chim ca thương mến,
    Chim ngân xa u ú ù u ú
    Hồn mùa ngây ngất trầm vương,
    dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
    Còn thấy chim ghen lời âu yếm
    Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
    Mắt em như dáng thuyền soi nước
    Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân.
    Điệp khúc:
    Sương mênh mông che lấp kín non xanh
    Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
    Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
    Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua
    II.
    Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
    Em vắng tôi một chiều
    Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
    Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú
    Lệ mùa rơi lá chan hoà!
    Chim reo thương nhớ,
    Chim ngân xa u ú ù u ú
    Hồn mùa ngây ngất về đâu?
    Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
    Lần bước phiêu du về bến cũ
    Tới đây mây núi đồi chập chùng
    Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
    Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân
    (trở về Điệp Khúc)

Chia sẻ trang này