1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Uh, chào bé Gil, lâu lắm mới gặp, hôm nay rỗi rãi lại ghé qua nhà tớ thế
    @KNN: bệnh tò mò nặng rồi đấy nhở , đừng cố cứ chờ từ từ anh tớ đi cải tạo về rồi sẽ nói, anh tớ vốn nổi tiếng "super soi" thấy những cái người ta nhìn mà không thấy đới. Sợ anh cả lém nên tớ biết thân biết phận về nhà liền đấy, he he. Còn không thì thể nào cũng được chăm sóc như bạn Chua đây cho mà xem. Quên nữa, cảm ơn về cốc trà đá nhá, chủ nhà hiếu khách quá
    @Bé Lan thân mến, (chẹp, chả muốn thành khó tính thế này) nhưng Chubby vốn là người khó tính nhất nhà này, giờ rà rồi lại
    càng khó tính hơn nên phải làm phật lòng bạn một chút. Đang cầm 5 ông sao định vote cho bạn nhưng bước vào nhà đi từ trang nọ sang trang kia thì rơi mất 4 ông sao rồi, còn mỗi một ông chẳng dám vote, he he. Không lại nhận được một loạt post nữa. Chubby rất cảm ơn nếu có bé Lan sang đây chơi, không post nhạc cũng chẳng sao, cứ tự nhiên vào down và request là ổn rồi , nhà tớ vốn vui là chính cơ mà bé làm ơn reply cả nhà tớ trong một post nhé, các anh chị tớ ở đây cũng đều thế hết đấy. Nếu được thế tớ thì sẵn sàng nhận 20 ông một sao một lúc , không vấn đề gì
    @ Chị Sun: em một chữ tiếng Pháp bẻ đôi không biết thì làm sao hiểu anh MT nói gì chị ? Mà tóm lại là vẫn không hiểu "luồng gió mới" là thế nào, em chỉ hơi nghi nghi là luồng gió mới của chị và anh MT nói không giống nhau hay sao ý. Thế Mút đã hiểu cái ý sâu xa của anh cả chưa , giải thích hộ đi (mình vẫn chậm hiểu nhất nhà). Hỏi anh anh bảo hỏi chị ý, hỏi chị chị nói toàn tiếng Pháp thế này ? hic hic
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tặng Marmu, cảm ơn em vì tất cả, bài Chị tôi hay nhưng nghe ngậm ngùi phết.
    EM ĐẾN THĂM ANH MỘT CHIỀU MƯA
    Sáng tác : Tô Vũ

    Em đến thăm anh một chiều đông
    Em đến thăm anh một chiều mưa
    Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều
    Em đến thăm anh người em gái
    Tà áo hương nồng
    Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh
    Em đến thăm anh chiều đông giá
    Em đến thăm anh trời mưa gió
    đường xa lạnh lùng
    Mặt nhìn mặt, cầm tay bâng khuâng không nói một câu
    Lời nghẹn ngào, hồn anh như say như ngây, vì đâu?
    Gió đưa cánh chim trời
    đó đây cách xa vời
    Chiều vui mưa ướt cánh
    Khá thương kiếp bềnh bồng
    Dẫu khắng khít đôi lòng
    Chiều nào em xa anh!
    Có hay lúc em về
    Gót chân bước reo âm thầm
    Trên đường một mình ngoài mưa,
    mưa như mưa trong lòng anh
    Lòng bồi hồi nhìn theo chân em, chìm trong ngàn xanh
    Ta ước mơ một chiều thêu nắng
    Em đến chơi quên niềm cay đắng
    ... và quên... đường về

    http://www.4shared.com/file/1717429/7cce67d8/le_hieu_emdenthamanhmotchieumua.html
    ------------------------
    @ anh MT : em cũng không rõ hai anh chị "ý vị" thế nào nhưng nếu anh có version nào khác của Niệm khúc cuối thì cứ post lên đây đi ạ, em mới nghe mỗi Lê Hiếu hát , khá hay nhưng LH có lẽ chưa đủ độ để hát bài này
  3. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em bít em hơi bị spam bài, từ nay nhóc Lan hổng thế nữa. Hì hì, nhưng mà nhóc sợ cái 20 sao một cánh ý lắm rồi. Hì hì
    A, khi nào sẽ nhờ bác Deathchuk, hí hí, lần trước nhờ bác ý vụ sinh nhật rồi, bi giờ nhờ thêm, chắc bác ấy chả phiền đâu, anh Saiser nhỉ?
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, mấy khi khách đến chơi, vô tình spam tí chả sao, nhỉ. Nhóc Lan, em cứ qua post request bên topic Yêu cầu nhạc hoặc topic Chia sẻ albums, nhất định DC hoặc ai đó sẽ đáp ứng ngay, cũng nhiều người thích SG.
  5. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Niệm khúc cuối-Khánh Ly
    Hỡi đêm, đêm nhiệm màu của những tiếng nhạc đời
    Đêm lạnh lùng của những cuộc chia ly
    Đêm ngọt ngào như hoa
    Đêm mênh mông như trăng
    Đêm hãy vì ta đem về đây một cung đàn kỉ niệm
    Để cho ta được sống lại gần nhau của một mùa trăng xa xưa
    Khi tóc ta còn xanh và vạt áo ta còn ước đẫm hương thơm của đóa mộc(?) đồng
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa
    Mưa

    Sáng tác : Tuấn Nghĩa
    Ca sĩ : Lam Trường

    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn mang trên bờ mi ai kia
    Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi thâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi hãy mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
    Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn
    Thà làm cơn mưa tan mãi trên đời

    ------------------------------------------------------
    Chị CC: hình như có nhiều hơn 1 luồng gió mới, chị CC thấy thế nào
    QM :
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Uầy, mưa vẫn rơi rơi, ngụ thôi...
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài Hát Cho Em
    Nhạc sĩ: Đỗ Bảo
    Ca sĩ: Khánh Linh
    Cơn mưa bay bay con đường trơn.
    Nhớ anh thật nhiều.
    Ngày đã sang...
    Đêm qua em mơ, mơ về anh.
    Muôn vì sao trên trời.
    Mơ về anh!
    Mộng mơ thấy, em bước đi giữa muôn đóa hoa hồng.
    Và anh đến như đã không quên lời hẹn ước.
    Nhìn trong mắt em biết sâu kín nơi trái tim người.
    Tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy.
    Tình yêu ở đó, sẽ mãi cùng tháng năm.
    Gọi tên anh, bình minh thơm môi mềm.
    Gọi tên anh, mưa rơi mơn man từng con sóng.
    Lời anh nói và đôi mắt rất hiền.
    Là bài hát không còn xa vời, sẽ mãi không còn xa xôi./.
    Cơn mưa bay bay con đường trơn.
    Bóng soi mặt hồ.
    Ngày đã sang...
    Bâng khuâng trong em vẫn chờ mong.
    Phút hàng mi khép lại.
    Môi gặp môi!
    Chẳng cần biết dĩ vãng xưa cũ anh đã yêu người.
    Chẳng cần biết em đã bên ai ngày xa xôi.
    Một ngày mới, ta biết sâu kín nơi trái tim mình.
    Tình yêu ở đó, lấp lánh ánh trăng đầy.
    Tình yêu ở đó, sẽ mãi, cùng tháng năm.
    Lại bên em, và trao em mối tình.
    Dành cho nhau, thương yêu sẽ mãi chẳng đổi thay.
    Và đêm nay, một đêm trăng yên lành.
    Vì mộng ước không còn xa vời, sẽ mãi không còn xa xôi./.

  9. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ở Huế có 1 quán cafe nhỏ nằm trên bờ thượng thành bao bọc quanh khu Thành nội, anh thường ngồi ở đó riết gần 10 năm trời và bao giờ thấy mặt anh thì chủ quán cũng mở một ca khúc mà anh yêu thích. Hình như trong nhóm bạn anh, mỗi người thích một bài thì bao giờ chủ quán cũng mở đủ các bài mà từng người yêu thích. Khi thì Vĩnh Biệt - Đoàn Chuẩn-Từ Linh, khi thì Mãi Mãi Bên Em và với riêng anh thì hợp khúc Tuổi Xa Người và Bài Cho Em của Từ Công Phụng.
    Ừ thì những bản tình ca bao giờ nó cũng mượt mà và dễ đi vào lòng người, nhưng không hiểu sao qua ngần ấy năm mà anh nghe vẫn chưa chán. Cứ một tách cafe, vài điếu thuốc, dăm ba câu chuyện căng củ cọt thì không khí nó bỗng yêu thương đến lạ. Những lúc mệt mỏi, những lúc hân hoan và những lúc chán chường thì anh đều tìm đến cái góc riêng cho mình ở quán cafe nhỏ đó.
    Đêm qua anh ngồi với một người mà anh thích và Tuổi Xa Người-Bài Cho Em vang lên, lúc đó anh có cảm giác lạ lắm, anh nhớ lúc đó anh nhìn vào mắt người đó và nói: Ặc, em nghe đi, bài này hay lắm Chi.
    Tự nhiên Chi dễ thương cười khoe hàm răng trắng bóc làm anh xốn xang đến lạ. Ừ nhỉ, Chi dễ thương của anh cười như mùa thu toả nắng và nhạc nó hay đến kỳ lạ.
    Tặng cả nhà file nhạc đó nè: Tuổi Xa Người - Bài Cho Em
    Chiều nay ngồi viết riêng cho em
    Cho em bài hát êm đềm, trôi theo từng tiếng tơ mềm
    Nhờ mây gửi đến riêng cho em
    Cho em ngàn lời yêu thương, trôi trên nụ cười phong kín
    Mùa Thu chợt đến trong cô đơn
    Buồn bay lên mờ lấp khung trời chiều lạnh lùng
    Trời còn gọi tiếng mưa đêm nay
    Mưa ơi! Đừng làm buồn mắt em thơ ngây
    Ô hay! Mùa Thu đến bao giờ
    Mưa bay buồn giăng mắc khung trời
    Người về từ trên đó để nhìn làn môi thắm
    Cớ sao em còn buồn để mùa Thu đến rồi đi
    Giòng sông nào vắng xa chưa em
    Ru lên hồn tuổi thơ này, thêm một lần chuốc u buồn
    Hồn lên ngàn phím tơ vương êm
    Ru em bằng lời ca đêm, ru lên tuổi buồn em mang
    Giòng sông rồi vắng xa thôi em
    Đời trôi theo ngày tháng, mang nhiều kỷ niệm buồn
    Tuổi thơ còn có mơ không em
    Hay trôi miệt mài ngày tháng trong cô liêu...

    @Em Lan lan viên gì đó: Thích nhạc Secret Garden thì cứ nói, nhưng anh ghét nhất là cái kiểu: "Bác có bài nào hay của Secret Garden thì cho em". Nhớ nhé, anh sẵn sàng vui vẻ up full album và mong muốn em download về đủ, bài nào cũng có, nhưng cái kiểu bắt anh recommend thì anh rất rất không thích.!!!
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    ối chết, hic, vào đây đọc bài của bác có cái nick :áo dài tím huế thật dễ thương, tự dưng nhìn xuống phía dưới thấy cái P/S của bác cho em lan lan viên gì đó. Giật mình!!! Hì, bác ơi, vậy em xin bác share cho em album Earthsongs của SG, bác nhé. Hì, em có ý muốn bác recommend gì đâu ạ. Quả thực em thấy bác nghe nhạc rất tinh tế, bài nào bác thấy hay là em thấy hay, cho nên bác thích bài nào của SG, bác cứ share cho em. Ý em nó là như vậy ạ.
    Lan Tử Viên merci bác Áo dài tím huế nhiều nhiều ạ.
    P/S: Em thấy nick áo dài rõ ràng là Tím Huế, sao cái avatar rất đẹp ấy lại là áo dài Trắng Huế hay sao ấy bác ạ! Hì hì

Chia sẻ trang này