1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em xì pam ở đây nhiều rồi nên bi giờ góp chút chút
    Giấc mơ trưa
    Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến & Giáng Son
    Trình bày: Thùy Chi​
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh đồng xa mờ
    Cánh cò nghiêng cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời hay là mưa cuối trời.
    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em bên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em (anh) về
    Một tiếng chuông chùa.
    Một giấc mơ trưa bao giờ anh về
    Một giấc mơ đó...
  2. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đêm thấy ta là thác đổ
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi là lá cỏ
    ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    một hôm nhuốm trong vườn khuya
    vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
    tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    rồi bên vết thương tôi quì
    vì em đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ tôi đứng bên đời kia
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 23/05/2006
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trong dòng nhạc lãng mạn tiền chiến, anh khoái nhất Đoàn Chuẩn với Gửi gió cho mây ngàn bay, Tà áo xanh, Gửi người em gái...và có lẽ thích nhất Đường Về Việt Bắc. Bài hát là những lời tự sự ngọt ngào và buồn bã của chàng thanh niên tiểu tư sản lần đầu theo kháng chiến, một chiều sông Chu, Thanh Hoá ngồi nhớ đến người vợ trẻ đang lặn lội trên chiến khu Việt Bắc. Cũng như những bài khác của Đoàn Chuẩn, giai điệu của Đường Về Việt Bắc mượt mà, nhẹ nhàng, lời lẽ tự nhiên, không oằn lưng cõng theo những triết lý cao xa, mơ hồ kiểu như trong nhạc Trịnh. Mọi người nghe Đường Về Việt Bắc qua giọng hát của Nguyễn Khang và Vũ Tuấn Đức, hai ca sĩ đã hát rất hay bài này trong 75 năm âm nhạc Việt Nam của Asia.
    Đường Về Việt Bắc
    Nguyễn Khang - Vũ Tuấn Đức
    Chiều nào áo tím nhiều quá
    Lòng thấy rộn ràng nhớ nguời...
    Ðường về Việt Bắc xa cách mây
    Nhìn về đường lối muôn khó khăn
    Ðây núi cao, đây suối sâu
    Ðây lá xanh như ngàn xưa
    Ðường về ngập gió tha phương
    Tiếc đời gấm hoa ta đành quên
    Màu sắc núi rừng ...
    Qua bao rừng núi anh về đây
    Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây...
    Ðường về Việt Bắc xa xôi... rừng núi
    Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi...
    Ðường về Việt Bắc xa xa... núi... đồi
    Đường về lả lướt bóng ai
    Những chiều gió thu bay mành the
    Thầm nhắc anh về
    Muốn bao tà áo xanh mùa thu
    Muốn bao quầng mắt đa tình sâu
    Lòng dù xao xuyến, nhớ em nhiều quá
    Anh nhớ tới em những khi chiều dâng
    Ðường về Việt Bắc xa xa... núi... đồi


    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 23/05/2006
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em Lan Tử Viên thân mến,
    Khen người cũng là cả 1 nghệ thuật đấy, chứ phô thế này, chẹp, chắc chú DC cũng phải đỏ mặt mất. Hí hí hí.
    Còi to cho vượt cái nhé:
    Em Lan vào đây, sau đó bấm Ctrl+F, gõ Secret Garden, đúng ở phương án nào em dừng ở phương án đó, click chuột. Trong link này có khoảng mươi album của SG, và dĩ nhiên, có cả Earthsongs. Em có 30 giây để download. 30 giây bắt đầu.....
    30, 29, 28, 27, 26, 25.....
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 23/05/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Lan, anh deathchuck đang bị đau chân, không gõ bàn phím được, nhờ anh gửi cho em album Earthsong đây
    http://nogatran.com/deathchuck/Earthsongs.rar
    Nghe vui vẻ nhé, thỉnh thoảng vào đây post bài, post nhạc anh vote sao cho, 5* hẳn hoi, cứ yên tâm
  6. meigyoku

    meigyoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Giai điệu mượt mà quá, cám ơn bạn nhiều!
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    Chị tôi
    Sáng tác : Trần Tiến
    Ca sĩ : Quang Linh

    Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
    Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không
    Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Đông í a
    Chị tôi chưa lấy chồng.
    Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo
    Mẹ dục con gái yêu lấy chồng đi
    Chị thương hai đứa em thương mẹ già con đau í a
    Chị tôi chưa lấy chồng.
    Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây
    Chị lại lo các em chuyện chồng con
    Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương í a
    Chị tôi chưa lấy chồng.
    Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua
    Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông
    Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn í a
    Chị cũng muốn lấy chồng.
    Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
    Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
    Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo
    Chị tôi chưa lấy chồng.
    Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm
    Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
    Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mêng mông
    Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng.
    Chị tôi chưa lấy chồng...

    đã Chị tôi kia thì phải Chị tôi này nữa mới đủ bộ
    Nhà mình hôm nay đông vui náo nhiệt quá
  8. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chua góp bài này, đang nghe

    Tình khúc 24 - Hồng Nhung

    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Dương Tường
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư.
    gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    cơn mơ chợt hiện chợt tan
    gửi lại em 24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    anh gửi lại em tất cả
    riêng đêm em xõa 24 quầng bóng xuống đời
    anh giữ lại cho anh.
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn
    Vân Trường
    Tôi đi giữa hoàng hôn,
    Khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương
    Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài
    Mà lòng mình thấy u hoài
    Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến Hoàng Hoa
    Hay những đường xa
    Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười
    Mắt say sưa thắm mộng đời
    Dù cho mưa gió, bên mái tranh nghèo
    Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù
    Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai
    Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào, trên bến tìm sao
    Hai đứa nhìn nhau, không nói một câu
    Như thầm mơ ước, ước mơ dạt dào
    Như thầm hẹn nhau mùa sau
    Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
    Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
    Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn
    Lòng thương nhớ ....

  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,muội về rồi.Mới đi có mấy bữa mà nhớ mọi người quá đi!!!
    Làm chị là khổ vậy đấy,MUT và CC ạ!!! Thấy hai đứa mãi vẫn ko hiểu ,chị đành phải mượn lời các cụ để giải thích vậy,ý chị là : "con chị nó đi,con dì nó mới lớn được".Đã "thủng"chưa???
    Vừa đi "xa"về ,còn "mệt" nên chỉ spam chứ ko request gì hết mọi người thông cảm nhé.

Chia sẻ trang này