1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Hạ trắng
    Gọi nắng
    Trên vai em gầy
    Đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn
    Lòng hoa **** say
    Lối em đi về
    Trời không có mây
    Đường đi suốt mùa
    Nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng
    Cho cơn mê chiều
    Nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài
    Gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về
    Nào anh có hay
    Gọi tên cho nắng
    Chết trên sông dài
    Thôi xin ơn đời
    Trong cơn mê này
    Gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về
    Chân em bước nhẹ
    Trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau
    Dài cho mãi sau
    Nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu
    Cũng xin bạc đầu
    Gọi mãi tên nhau
    Gọi nắng
    Cho tóc em cài
    Loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về
    Miền cao gió bay
    Áo em bây giờ
    Mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi
    Suốt cơn mê nàỵ..

    -------------------------------------------------------------------------
    Nghe bài này nhớ tập truyện Kính Vạn Hoa hồi trước, có 1 quyển nhắc tới bài này
    Hôm nay gần nhà em có vụ cháy to .
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mr que_mua
    Em chào chị ba mới về, em nghe "luồng gió mới" đấy mà vẫn ...chưa hiểu
    Ý em là ....;))
    Theo Chubby thấy thì có trên bọn mình có khoảng 3,4 luồng gió mới gì đó, tóm lại là gió máy tứ tung. Hay chúng ta tìm chỗ tránh gió kẻo cảm lạnh, Mút nhở. Mình đã yếu cứ ra gió thế này nguy lắm thay, lo lắm thay.
    [B]QUÁN CÀ PHÊ MÙA HÈ[/B]
    Sáng tác : Huy Tuấn
    Quán cà phê phố mưa, mình em trong quán đêm ướt đèn
    Phố không người hạt mưa trắng bay, hè đã sang rồi đấy!
    Dãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ngắm nhìn
    Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?
    Đừng buồn thế, đừng buồn thế
    Dù ngoài kia vẫn mưa rơi
    Không đơn côi dãy bàn bên vẫn còn có anh đang ngồi
    Ngày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm mưa rơi
    Sao em không đến gần anh
    Cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình

    http://www.4shared.com/file/1730081/68e4c465/my_linh-quan_ca_phe_mua_he-my_linh.html
    Em chào cả nhà em đi ngủ, 2 ngày rồi mới có mấy tiếng để ngụ
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 25/05/2006
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy anh bạn Gil mất hút, up bài này cho Mút hoặc CC gọi idol của các em về này
    Đường Xưa
    Mỹ Tâm
    Bước trên đường về em thương nhớ
    Em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em mong nhớ anh tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người .
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy
    Ước mơ trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đây đứng đây riêng mình .
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn ...

    ...............
    - Băn khoăn không hiểu Gil the Idol của Mút & CC đi đâu, nhìn kỹ hoá ra nick bị khoá đến 26/5 "theo yêu cầu" Đoán chắc anh bạn quyết tâm hoàn thành ĐATN, không để Mút & CC làm phân tán tư tưởng Good luck with the project Gil nhé!
    - Mút, lần sau cháy nhà ở đâu báo anh ngay để anh quất con lô, nếu cô thương thì anh sẽ chia cho em
  4. raow

    raow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết bài "Cánh buồm đỏ thắm" của Đỗ Bảo nằm trong album nào không? Em muốn xin thêm mấy bài của anh Bảo, nằm ngoài album "Cánh cung", bác nào có thì ủng hộ em với.
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    uh, ủng hộ bạn đây ,bài đó chị Chubby có up mấy trang trước, gửi lại bạn cái link nghe nhé, ngoài Cánh Cung thì tớ ko biết nhiều lắm, để ngâm cứu cái đã rùi ủng hộ tiếp nhá .
    Cánh buồm đỏ thắm - Lê Hiếu & Hà Trần .
    Tiếp khách xong rùi, he he, em chào cả nhà .
    Chị CC : ý em là thế đấy chị
    Em cũng bít mình yếu nhưng lại khổ cái đã yếu cứ thích ra gió, ha ha , ko chừng sắp ốm lăn quay ra mất rồi .
    Anh SS : lô với đề, cẩn thận rồi lại đi cải tạo đấy ạ . Mà cái bài Đường xưa có cái câu gì " nhớ anh tơi bời " cười nẫu hết cả lòng mề gan phổi, lớp em chúng nó hát em còn ko tin, bảo chúng nó vớ vẩn, lấy đâu ra bài hát lại thế , he he, hoá ra mình lạc hậu , ha ha
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 25/05/2006
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cánh Buồm Đỏ Thắm nằm trong album Đêm Tan Và Ngày Lên của Lê Hiếu.
    Đỗ Bảo mới chỉ có một album riêng là Cánh Cung gồm 11 bài, còn nhiều bài khác nằm trong albums của các ca sĩ khác. Bạn thích bài nào thì phải nêu tên thì mọi người mới "ủng hộ" được, chứ nói chung chung thế Đỗ Bảo có bao nhiêu bài biết ủng hộ bài nào.
  7. raow

    raow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cánh Buồm Đỏ Thắm nằm trong album Đêm Tan Và Ngày Lên của Lê Hiếu.
    Đỗ Bảo mới chỉ có một album riêng là Cánh Cung gồm 11 bài, còn nhiều bài khác nằm trong albums của các ca sĩ khác. Bạn thích bài nào thì phải nêu tên thì mọi người mới "ủng hộ" được, chứ nói chung chung thế Đỗ Bảo có bao nhiêu bài biết ủng hộ bài nào. [/font=Times New Roman]
    [/quote]
    Em mới nghe Đỗ Bảo được mấy ngày, và cũng chỉ mới có "Cánh cung" thôi. Bác có cái gì không phải "Cánh cung" thì cho em ráo nhá! Thanks bác. Mà hình như bác cũng "ủng hộ" em nhìu rồi thì phải, em vote 5* cho bác từ bao giờ rồi.
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nếu thế thì cứ để cho bạn ý yên tâm thi cử thôi ạ. Làm phiền Idol , ngại lắm
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Em mới nghe Đỗ Bảo được mấy ngày, và cũng chỉ mới có "Cánh cung" thôi. Bác có cái gì không phải "Cánh cung" thì cho em ráo nhá! Thanks bác. Mà hình như bác cũng "ủng hộ" em nhìu rồi thì phải, em vote 5* cho bác từ bao giờ rồi.
    [/QUOTE]
    Đỗ Bảo là nhạc sĩ hoạt động nhiều về lĩnh vực hòa âm, phối khí nên các ca khúc sáng tác cũng không nhiều. Ngoài Cánh cung ra thì dạng bài lẻ như Cánh buồm đỏ thắm này là khá hiếm rồi đấy. Bạn cứ nghe Cánh cung và Cánh buồm đỏ thắm này chắc cũng hòm hòm nhạc của Đỗ Bảo rồi. Nếu cần thêm thì chắc là phải đợi nhạc sĩ này viết tiếp thôi
    Album Cánh cung tớ cũng không nghe mấy chỉ ấn tượng nhất 2 bức thư tình, vì nghe 2 bài này trong một buổi chiều muộn ở bến cáp treo trên Yên Tử, thấy hay lạ lùng Hình như có up ở mấy trang trước rồi, bạn có thể tìm lại
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 25/05/2006
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu Trời Mưa
    Ngô Thụy Miên
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong kín đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
    Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
    Sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
    Mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
    Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa Xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc
    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Và bên em tiếng đời đi rất vội
    Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    Trời không mưa anh cố lạy trời mưa
    Anh vẫn xin mưa phong kín đường về
    Anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu

    .........
    @raow; hè hè, xin lỗi bạn mình nhầm. Đúng như bạn chubby_cat gì đó nói ở trên, ngoài Cánh cung Đỗ Bảo chỉ có 1-2 bài lẻ gì đó nữa thôi. Vậy nên bạn chỉ cần nghe hết Cánh cung là đủ, những bài tiêu biểu nhất của Đỗ Bảo nằm trong đó rồi, cá nhân mình thì thích nhất là Ngày Cuối Tuần Rực Rỡ
  10. mylyzi

    mylyzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, bạn nào có file bài hát Nơi anh gặp em của Hoàng Hiệp cho mình xin với. Mấy trang đầu cũng có bạn đã post rồi nhưng link không còn download được. Nếu bạn nào có bản nhạc của bác Phạm Lợi soạn cho bạn này thì cho mình xin luôn với nhé. Cám ơn nhiều .

Chia sẻ trang này