1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát hay về Hải Phòng, tặng anh SAISer và bạn KNN, he he.
    Lời biển
    Sáng tác : Văn Ký
    Biểu diễn : Mỹ Bình

    Biển rộng hải âu tung cánh trên bến cảng
    Khi sương tan mỗi buổi sớm tiếng còi giục giã vào ca
    Nhổ neo em cất tiếng hát trên sóng biển xanh hiền hoà
    Đi xây tương lai đẹp tuyệt vời của thành phố quê hương ta
    Hẹn một ngày mai tương sáng em vẫn chờ khi xuân sang
    Sẽ lại đón anh về trong tiếng biển ru
    Hàng phi lao reo vi vu như nhắn nhủ, như dặn dò
    Siết bao tin yêu và tự hào
    Biển giục bước chân em đi
    Con tàu ta băng băng ra khơi phá mìn vượt sóng ta kéo lưới
    Cho tương lai nở nụ cười
    Bến cảng yêu thương ơi
    Anh vì Tổ quốc yêu dấu đã ra đi bảo vệ nước non
    Quê nhà em chuyên cần khuya sớm
    Đi gieo mùa xuân trên thành phố Hải Phòng mến yêu của ta
    Đi gieo mùa xuân trên thành phố Hải Phòng mến yêu của ta
    Biển rộng hải âu tung cánh trên bến cảng
    Khi sương tan mỗi buổi sớm tiếng còi giục giã vào ca
    Nhổ neo em cất tiếng hát trên sóng biển xanh hiền hoà
    Đi xây tương lai đẹp tuyệt vời của thành phố quê hương ta
    Hẹn một ngày mai tương sáng em vẫn chờ khi xuân sang
    Sẽ lại đón anh về trong tiếng biển ru
    Hàng phi lao reo vi vu như nhắn nhủ, như dặn dò
    Siết bao tin yêu và tự hào
    Biển giục bước chân em đi
    Những ngày qua chưa quên đau thương
    Vững vàng tay súng ta chiến thắng
    Cho quê hương nở lại nụ cười
    Bến cảng yêu thương ơi
    Anh vì Tổ quốc yêu dấu đã ra đi bảo vệ nước non
    Quê nhà em chuyên cần khuya sớm
    Đi gieo mùa xuân trên thành phố Hải Phòng mến yêu của ta
    Đi gieo mùa xuân trên thành phố Hải Phòng mến yêu của ta
    Nghe như lời biển nói bao niềm vui

    -----------------------------------------------------------------------
    @ anh cả : giờ còn gì nữa đâu mà anh cứ nhắc, cứ khoét vào nỗi đau của em , người ta bỏ đi theo tiếng gọi của... tình iu nào rồi, còn đâu nữa mà tay áo tay chân .
    @ Aque : tứ ka ơi hỡi tứ ka...
    he he, bé Gil - the idol zì tơn , phóng 90km/h có khác, lượn về phát rồi lại đi nhanh thế
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 27/05/2006
  2. meigyoku

    meigyoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Mình chỉ có 2 bài này chất lượng có 64 kps, bạn nào có bài này chất lượng nén 128 hoặc 192 kps thì cho mình xin nhé! CÁM ƠN bạn nhiều nhé!
    Nơi ấy có ai yêu em như tôi (không biết mình có nhầm tên bài hát không)
    Hát cho người tình nhỏ (lệ quyên, nếu bạn có bản của Thanh Thanh ca cũng được)
    Được meigyoku sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 27/05/2006
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ Đại ca: TIẾNG HÁT CHIM ĐA ĐA lâu lâu muội mới nghe lại,vẫn thấy QL ảnh "dễ thương như thửa nào".
    @SS :QUANG LÊ là ca sĩ hải ngoại hả nhị ca?)
    @ CC & AQUA :Khi nào bớt bận ,có "đảo"qua nhà thì nhớ để lại "dấu lông ngỗng" cho "ai đó" còn biết đường mà tìm nhé!!!
    @ MUT : SS là người HP "cổ" mà từ trước tới nay chưa thấy em khen bài nào về TP này hết á .Giờ có thêm bạn KNN ,tự nhiên thấy yêu HP lạ ,em nhỉ !
    @ GIL :Em vắng mặt đã lâu mà vẫn nắm chắc tình hình nhỉ!!!
    P/S :Bác cả chơi thân với ĐỨC HUY thì "nói khó" với ổng ca bài NGƯỜI TÌNH TRĂM NĂM giùm em chút (nếu bác rảnh)
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 27/05/2006
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mút có lẽ là nó tiên liệu được trước tình hình đấy. "Kiềng ba chân" phải để cho người có trình mới làm cho ngã lăn kềnh ra được. Hoặc giả là Mút nó ko muốn mất hòa khí chị em chăng? Tóm lại là Mút giỏi, anh có nhời khen.
    Còn Người tình trăm năm của Đức Huy thì đây, mời em mattroi48.
    Sáng tác: Đức Huy
    Giọng hát: Đức Huy

    Đến một ngày một ngày nào đó
    Em xa anh một ngày nào đó
    Anh nhớ có một lần một lần mình nói
    Ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng
    Bầu trời nhiêu sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình muốn có
    Một lần đã trọn vẹn ái ân
    Với anh em mãi là người tình trăm năm
    Và nếu như có một ngày một ngày nào đó
    Em sang ngang một ngày nào đó
    Anh xin chúc em được, được nhiều hạnh phúc
    Cho em luôn luôn được gì em muốn
    Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình đã có
    Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
    Với anh, em mãi là người tình trăm năm
    Nhưng vòng yêu dấu đã xa rồi
    Như con tàu ra khơi
    Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng
    Anh yêu em nhiều bao nhiêu
    Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình đã mất
    Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
    Với anh em mãi là người tình trăm năm
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Title này SUN "tặng" cho đại ca nên đành phải hiểu như thế này thôi: Đại ca muốn khẳng định lại "tấm lòng son" của mình Dù là MÚT hay MIẾC gì đi nữa thì cũng chưa đủ "trình"làm lung lay đại ca phải không?Hay ý của huynh là muội nên đi gặp MUT để cám ơn em nó đây?
    @ Cả nhà:Dù sao đi nữa thì muội cũng nên mổ trâu, bò ,lợn ,gà để........ nhưng cúm gà chưa qua thì lở mồm long móng đã tới.Trốn vậy(vì tương lai con em nhà TC mà)
    P/S : Đại ca thân thiết với ĐH quá nhỉ!!!Thanks.
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 27/05/2006
  7. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Tình ca mùa xuân
    Tháng Tư, khi những cánh hoa loa kèn bắt đầu nở là lúc cơn mưa đầu mùa theo về. Đó cũng là lúc tôi thường ngâm nga một đôi câu hát mang màu cổ điển:
    Em ơi em,
    mùa xuân đã về trên cành lá
    tiếng chim kêu ngọt quá
    cho trời xanh xanh thắm.
    Mùi hương nào rất quen
    nghe như làn môi ấm
    nghe như từ sâu thẳm
    đất chuyển mình sinh sôi.
    "Tình ca mùa xuân" của Trần Hoàn là một bài hát về mùa xuân lúc trời bắt đầu sang hạ. Tiếng sấm ầm ì như xua đi những ngày giá lạnh, trong khi những hạt mưa mát mẻ gột rửa cái oi nồng. Tiếng sấm báo hiệu mang đến sự ngỡ ngàng của trời đất lúc chuyển mùa:
    Trong ánh mắt em cười
    còn màu xanh non nước,
    trong vòng tay mơ ước
    có hình dòng kênh xa.
    Mùa xuân về em ơi,
    cơn mưa đầu mát lạ.
    Mùa xuân về em ơi,
    nắng mới đã bay về.
    Trong hơi thở phấn chấn của đất trời, khả năng làm việc và sáng tạo của con người cũng được đổi mới. Hình ảnh đôi nam nữ yêu nhau trong không khí lao động và bảo vệ đất nước thoạt nghe có vẻ sáo mòn, nhưng thực là trong sáng. Điệp khúc chuyển sang giọng trưởng làm cho nét nhạc thêm khỏe khoắn.
    Và chúng mình yêu nhau
    bắt đầu từ độ ấy,
    em đi vào xưởng máy
    khi trời còn hơi sương.
    Và anh lại ra đi
    vui như ngày hội,
    mùa xuân biên giới
    súng anh gác trời xa.
    Trần Hoàn là một trong số ít nhạc sỹ sử dụng nhịp ba một cách tài tình. Nhịp ba ấy cũng được ông trau chuốt và kết hợp với chất liệu dân ca trong những bài hát khác như "Một mùa xuân", "Giữa Mạc-tư-khoa nghe câu hò ví dặm".
    Nghe không anh,
    mùa xuân về cùng tin chiến thắng,
    xóm vui trong mùa nắng
    như gọi đồng chín vàng.
    Ngày anh đi, cách xa
    khuây sao được nỗi nhớ,
    thương nhau dù cách trở
    giữ trọn lời tin nhau.
    Từng câu hát ngắn, phân khúc rõ ràng, nhưng vẫn mang nhịp điệu đu đưa mượt mà, "Tình ca mùa xuân" vẫn là bài hát đôi lứa dành tặng nhau trong tiếng thầm thì của cơn mưa đầu mùa:
    Mùa xuân rồi qua đi,
    cơn mưa hè hối hả.
    Tình ta càng thêm sâu
    như những tháng năm nào.

  8. meigyoku

    meigyoku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Dĩ Vãng Cuộc Tình
    Download
    Sáng tác: Duy Mạnh
    Ca sĩ: Tuấn Hưng
    Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
    Để trái tim ta đã mang thương đau
    Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
    Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần
    Được meigyoku sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 28/05/2006
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Làm tí mỳ ăn liền kéo topic lên cái
    Email Tinh Yêu
    Đan Trường

    Nhận được email phương xa của em
    Giữa một chiều mưa mênh mang thật buồn
    Từng dòng tin em nơi đâu gần lại tim tôi xôn xao
    Dù lời yêu kia nghe như vô hồn.
    Đợi chờ email trong bao ngổn ngang
    Chiều chiều dòng tin trôi qua lạnh lùng
    Tìm một dòng thư riêng tư
    Giữa dòng đời đang phô trương
    Là một tình yêu vô danh lặng lẽ.
    Những trang web không làm thôi nhớ
    Những trang web hôm nào giữa cô đơn
    Chiều thông tin vẫn nghe lạc loài
    Thèm một mùi hơi ấm người.
    Những khi nhớ khi buồn tôi hát
    Cố quên hết căn phòng trống tim em
    Chờ email lãng du một mình
    Một mình cùng trang web buồn.

    ...................
    -thanhhai: welcome, post của bạn hay lắm, năng vào chơi nhé
    -meigyoku: chỉ có bài Nơi Ấy Có Ai Yêu Em Như Tôi - 128 kbps thôi, nghe tạm đi.
    -Mút: cảm ơn nhé, à mà thực ra phải cảm ơn KNN, nhờ có KNN mà anh được ké bài này Đối với anh mọi bài về HP đều hay hết, em còn bài nào tặng KNN tiếp đi cho anh nhờ, hè hè
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 28/05/2006
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Hoa cau vườn trầu
    ST: Nguyễn Tiến
    CS: Thu Hiền

    Nhà anh có một vườn cau
    Nhà em có một vườn trầu
    Chiều chiều nhìn sang bên ấy
    Hoa cau bên này rụng trắng sân nhà em
    Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
    một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu
    Hoa cau rụng trắng sân nhà em
    Mà hương cau ngan ngát quanh vườn trầu
    Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
    để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn
    Hoa cau rụng trắng sân nhà em
    Mà hương cau ngan ngát quanh vườn trầu
    Lá vẫn xanh tươi màu
    Xin ai đừng để lá trầu vàng ...
    P/s: @anh chị MT: tình hình là em đã sắp sẵn lễ trầu cau hộ anh chị rồi đấy, bao giờ thì anh chị cho bọn em ăn cỗ nhỉ

Chia sẻ trang này