1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
  2. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn Saka9918 ở đâu xông vào, gọi ngay mình là đại lão già, chẳng hiểu bạn có tình ý gì ko mà gọi mình như thế? Mình sẽ rất mừng nếu bạn lại xông vào lần nữa và gọi mình là thiếu gia nhà Tình ca đấy.
    Mà bạn mattroi48 là ai mà có vẻ biết rõ mọi người thế nhỉ? Tuy thế nhưng bạn mattroi48 vẫn nhầm ở 1 chỗ, là bạn Marmu hình như đang ko đi theo dấu lông ngỗng của bạn Aquarius1902 đâu, bạn ý còn mải mê với bạn huannk, cái bạn mà đang khai sáng văn minh cho chúng mình đấy.
    Mùa hè đến rồi, mình xin post 1 bài tình ca của biển (biển dịu êm chứ không phải biển động đâu ạ).
    Biển hát chiều nay
    Sáng tác: Hồng Đăng
    Biểu diễn: (hình như là) Thu Phương
    Format: WAV
    Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
    Con thuyền rất vui, và gió hát ngọt ngào
    Môi cười rất xinh lung linh màu áo
    Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu
    Có gì sáng nay mà nắng xôn xao ?
    Chân trời vẫn xanh màu nắng rất ngọt ngào
    Theo luồng cá bay đan trên biển lớn
    Câu hát gợi lên bao khát khao đại dương
    Ơi biến Việt Nam, ơi sông Việt Nam!
    Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng
    Vùi sâu dưới đáy những gì yêu thương
    Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
    Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời
    Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người
    Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương
    Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương
    P.S.: bạn SAISer đã tìm được bản dân ca dưới dạng karaoke chưa? Nhà mình cũng có mấy đĩa nhưng toàn chủ đề Trường Sơn, Quê hương... các kiểu chứ ko có dân ca. Nếu giúp được gì cho bạn thì mình rất mừng.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 31/05/2006
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đoàn Lữ Nhạc
    Sáng tác: Đỗ Nhuận
    Hát: Khánh Ly

    Ra đi khắp nơi xa vời
    Gió bốn phương,
    kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi
    Người đi khúc nhạc chơi vơi
    Gió khắp nơi, kìa gió khắp trời
    vang vang khúc nhạc say đời
    A ha! A ha! Hỡi dấu vết xưa tàn phá
    Đâu ? Đâu ? Ai biết lũ chim về đâu
    A ha! A ha! Cất tiếng hát lên cười phá
    Ôi! Ôi! Kìa có bóng chim hải hồ
    A a a!
    Khi ta ra đi cây đàn mang theo trên hai vai
    Cất tiếng hát rung trời mây, hát tiếng gió ru ngàn cây
    Giờ bước chân đi khói lửa bập bùng đây đó đó đó
    Hỡi lữ khách quên đây cất tiếng hát quên sầu bi
    Đi là đi! là đi! là đi! là đi! Lên chót vót góc núi
    Reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! Ta đứng đón gió mới
    Đi! là đi! là đi! là đi! là đi! Khi sóng gió cuốn tới
    Ôi! Ôi! Ôi! Giang hồ, hồn ta dâng cao chơi vơi.
    Ra đi khắp nơi xa vời
    Gió bốn phương,
    kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi
    Người đi khúc nhạc chơi vơi
    Gió khắp nơi, kìa gió khắp trời
    vang vang khúc nhạc say đời
    A ha! A ha! Hỡi dấu vết xưa tàn phá
    Đâu ? Đâu ? Ai biết lũ chim về đâu
    A ha! A ha! Cất tiếng hát lên cười phá
    Ôi! Ôi! Kìa có bóng chim hải hồ
    A ha ha!

  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, em thì lại cần file karaoke một bài dân ca, vẫn chưa tìm thấy, gay quá. Buổi biểu biểu diễn chào mừng ngày 1/6 sắp đến rồi, chắc em của bác phải hát chay không nhạc quá.
    À mà em đợt này đang lang thang ở mạn Midwest ( West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, mountain Momma ...) nên không đóng góp gì cho topic được, các bác ở nhà cứ tự nhiên cho
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai em sẽ bổ ra ngoài kiếm xem có không nhé anh hai, dẫu sao thì ở HN cũng sẵn hơn Midwest của anh.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    he he, nhị ca vẫn chưa tìm được ạ , em mới kiếm được cái đĩa karaoke VCD có mấy bài dân ca nhưng mà làm thế nào tách được lời nó ra, biến nó thành file mp3 bi giờ, nếu ko thì kara hay ko kara chả khác gì nhau ( ko có bất cứ thiết bị nào khác ngoài cái máy tính đâu nhé ), em thì em chịu ko bít mần răng .
    Tình hình là có khi nhị ca phải hát chay roài, he he , mà vừa hát vừa múa thì hát chay cho nó tình cảm, hè hè .
    @ "Hói kưng" : theo dấu mới bít, kinh ra phết, dám chê con gái trường em à ( lang thang mấy tô bích đấy, thảo nào về bỏ rơi bạn Mút , )
    @ bác cả : dạo này khoai ngứa bển nhiều quá hả đại ka, vào nhà mình toàn các em út mà bác kiếm đâu, lôi đâu ra lắm bạn thế , làm em nà em khí ngại cơ nhá . Đại ca bảo em ko theo dấu lông ngỗng tứ ka thì theo ai bi giờ, sao lại lôi nhà bác Huannk vào đây, để yên cho bác ý khai sáng văn minh , em còn học hỏi chứ nị
    chẹp, cái bạn saka sá kà này vào làm loạn hết cả nhà lên, hư ghê ý nhở , bác MT là đại ca, có gọi là thiếu gia, thiếu già nhà TC thì còn được, chứ dám nói là đại lão già thì quả là đáng Miêu đầu trảm
    @ 2 chị : giờ nhà mình toàn thiếu ra thiếu vào, kinh nhỉ 2 chị nhỉ , vậy chứ 3 chị em mình thành gì, các tiểu thư nhà TC à, ha ha, Mà gió mới gió cũ gì , thổi bạt mọi người đi đâu hết ý nhỉ

    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 31/05/2006
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ AQUA :Cả nhà rất vui vì được thoả nỗi mong nhớ em đấy.Em thấy ko ,em về là MUT thấy " không ở đâu đẹp bằng ở đây,không chốn nào đẹp bằng chốn này" ngay.(Bằng chứng là MUT spam như chưa bao giờ được spam vậy).
    @ CC : "Bốn phương trời ta về đây chung vui .Không phân chia giọng nói tiếng cười..."mà lại thiếu CC à?(có phải lúc này em đang lẩm bẩm :biết rồi ,khổ lắm,nói mãi ko?).Hiiiiiiiiiiii,làm em "bực" là mục đích của chị mà
    @ SS:Bác đang du hí tận đâu đâu ,sướng nhỉ!!!
    @ M_T :Sẵn dịp bạn nhắc đến sóng với sánh ,bạn có bài VŨNG TÀU BIỂN HÁT thì cho mình xin để sắp tới đi biển còn có cái làm "hành trang".Công nhận ông nhạc sĩ này hay nha,lần nào tới VT ,đứng trước biển ,mình cũng ko thể ko hát bài này.Thế mới lạ.
    P/S :Bạn up bài Cuộc đời vẫn đẹp sao làm mình chợt nhớ tới 1 bài tương tự và ko sao nín được cười.Vui lắm!!!
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @mattroi48: Vầng, tranh thủ tạt qua nhà "bực mình" nốt cho đông đủ mặt cả nhà, rồi em xin phép chạy theo em Mut và bạn Saka (kèn cựa với các anh tí chút), chứ lần sau có bực mấy cũng đành thất lễ với chị ba vậy. (hư quá) Thông tin về chuyện đi bụi của 2 đứa em út chị ba liên hệ trực tiếp với anh MT (đã tình nguyện làm ..... trông nhà) để biết thêm chi tiết.
    @SS: đáng tiếc là về khoản dân ca này nọ thì em cũng chịu thật, hi vọng là Aqua giúp được anh. Chúc SS múa + hát vui vẻ đúng tinh thần 1-6
    @Aqua: nói gì mà làm em Mút khóc lụt cả topic FLS thế?
    Em không có Vũng Tàu biển hát nhưng có bài này theo em thì rất hay, nghe yêu đời lắm, tặng 2 anh chị, mà Mỹ Linh hát bài này cũng hay luôn. Nói chung đứng trước biển Vũng Tàu mà hát thì cũng tạm được.
    TÌNH EM BIỂN CẢ
    Nguyễn Đức Toàn

    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.
    Non nước mây trời lòng ta mê say.
    Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
    Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát.
    Theo những cánh chim bầu trời bao la.
    Con sóng "đung đưa thuyền ra khơi xa".
    Vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
    Giếng nước bờ tre đồng thơm rạ lúa.
    Biển sóng yêu thương màu xanh yêu thương
    Đất nước quê ta ***g lộng gió muôn phương
    Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ
    Những năm tháng là bản hùng ca biển khơi dũng sĩ
    Như ngọn hải đăng sáng chói chiến công

    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.
    Non nước mây trời lòng ta mê say.
    Những cánh buồm rong chạy theo dòng cá
    Những dãy đảo xa đẹp như bài thơ
    Theo những cánh chim bầu trời xanh trong
    Con sóng đi theo thời gian mênh mông
    Vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
    Náo nức lòng trai ngày đi biển xa

    http://www.4shared.com/file/1847434/22d21781/mylinh_tinhembienca.html
    Ah, còn UFO của anh MT hình như là Thu Phương
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 31/05/2006
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ứ phại, bạn Marmu nói thế là bạn ứ hiệu mình.
    Cơ bủn là từ khi bạn mattroi48 post 1 bài mà giọng điệu rất chi là giống quân ly khai (cứ như là chẳng quen biết ai, chẳng còn anh chị em gì sất) thì mình mới xoay ra gọi các em bằng bạn, thử xem nó ra thế nào thôi
    Còn cái vụ file karaoke cho anh SS thì cô cứ vào cái folder MPEGAV trên đĩa VCD ý, lấy mấy file AVSEQxx gửi cho SS. Kiểu gì bên đó chẳng tách được tiếng và lời. Anh đang trên lớp nên chẳng nhớ là dùng cái gì mà tách được cả. Mà anh có dùng cũng chỉ loanh quanh mấy chương trình PowerDVD, Nero ShowTime, Winamp hoặc WMP gì đấy thôi. Chọn Audio rồi R&L channel..... thì tách được.
    Tạm spam thế thôi nhỉ
  10. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @SS: em có mấy file này cũng ko biết anh có dùng được không
    Download
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 31/05/2006

Chia sẻ trang này