1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucquyvang

    cucquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình có nghe bài này qua giọng trầm của ca sĩ Kim Anh ở hải ngoại hát. Mình có vẻ thích version ấy hơn.

  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Rỗi việc quá nên học tập bác cả "SOI" chút.Hehe.
    Mà sao nhà cửa trống vắng thế này nhỉ ?Ai tình nguyện trông nhà thế hả CC ?
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    EM CÓ NHỚ CĂN NHÀ XƯA - Nguyễn Đình Toàn - Khánh Ly
    Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải
    Nơi những sớm mai nằm nghe
    Nắng ròn trên mái
    Ở đó có những lũ sên bò quanh
    những vết nứt rêu tường xanh
    có giếng nước soi trời trong
    Ở đó có lá cuốn dây ngoài song
    có gió mát đêm bình yên
    có những tiếng chuông gần lắm
    Vang cùng tiếng cầu kinh
    ngân nga nghe qua sân giáo đưòng
    từng ngày nghe đã quen
    Ở đó có những tháng năm buồn tênh
    khốn khó quyết nuôi tình duyên
    đã trốn thoát qua nhiều phen
    Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên
    có tiếng khóc hơi đèn nhang
    có những sớm em tình đến
    với những đóa hồng khép nép giữa vòng tay ôm
    Nghe sau lưng em có chiếc lá mừng
    đã đổi màu xanh lấy hương nồng

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 02/06/2006
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    He he, 1/6 là tết Thiếu nhi, qua tới mùng 2 là tết của... người lớn mất rồi
    Hôm qua em ko nhận được nhiều quà, nhưng mà hôm nay, hơi bị ngoan, em về nhà tặng quà cả nhà nhé.. Em mới lục lọi tìm lại được mấy bài guitar hay lắm, ôn thi ngồi nghe... quên cả học, ha ha, hy vọng cả nhà thích
    Mọi người xếp hàng, lần lượt nào, ko chen lấn, cấm xô đẩy
    Kính não đắc thọ .
    Kính tặng anh cả nhố nhăng, ha ha
    ( quà gấp 3 của em đâu , quà anh cứ khuân về nhà, em vào lấy, lăn tăn gì add iếc nhở ).
    Đây là quà em tặng nhị ca ( Nhị ca dạo này đã giảm phần nhí nhố, thật đáng lo thay ). Chẹp, mà tình hình là du lịch du hí về, rồi múa hát hát múa xong, chưa thấy nhị ca vào báo cáo nhể, em thay mẹt cả nhà đề nghị anh SS úp tí ảnh lên cho mọi người hóng với, hí hí, nhá . Thế cuối cùng 1/6 nhị ca hát bài gì, phản hồi của giới báo chí và công chúng thiếu nhi thế nào .
    Chị ba, chị ba , em tặng chị ba nè , muốn vào SG quá đi thôi , hay máu liều làm chuyến SG offline với chị Sun nhỉ , xong rồi thẳng cẳng trong đó... ăn vạ luôn, hihi, khỏi ra ngoài này nữa . Chị ơi, mà sao 2 anh chị cứ perhaps mãi thế, em là em tính chị cứ... đập chết ăn thịt luôn đi , tụi em còn được nhờ, chứ giờ là chong chóng hết cả mặt rồi, chạ hiệu rì cả .
    Hèm, tứ ka tặng anh aque nhá
    , chờ đợi, mong ngóng tới ngày nhận quà , hồi hộp thế ko bít . Có gì cần tư vấn trong vấn đề quà cho 2 em út thì cứ hỏi em, nhá , sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, he he .
    Chị CC , chúc chị CC thi tốt , mau mau 2 chị em mình còn đi nhận quà, cả quà oversea nữa ý, có người cứ mong mãi mua quà rồi, chỉ đợi để EMS 1 nhát thôi đới , tính seo giờ chị . Chị CC bé... gần nhất nhà, he he, được 2 món quà nhá, Để thi tốt nè
    & Bảo vệ tốt nghiệp hoành tráng nữa nè
    .
    hèm hèm, vưỡn còn quà tiếp, chẹp, hôm nay mình hào phóng kinh .
    Cái này để cảm ơn quà 1/6 của Gil thân méo , cũng chúc Gil thân méo hoàn thành đồ án tốt đẹp, hề hề .
    Đồng chí KNN bên nhà TTT ới ời ơi, trao tặng đồng chí huân chương hạng nhứt
    vì sự nghiệp bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng cho trẻ thơ này. .
    Phù phù, xong rùi, nhẹ hết cả tay chân, chứ nãy giờ cầm chỗ quà, em là em phải lết vào nhà đấy .
    Từ giờ tới phần làm... giữ nhà đã có ai đó nhận nhá ! Em khăn gói quả mướp lên đường đây, bb cả nhà mấy ngày, he he
    Chúc mọi người những ngày hè vui vẻ, mát mẻ
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 03/06/2006
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Em đi đâu thế, đi trồng tóc à
    - Cám ơn em, đang lẩm nhẩm lại quà " Tuổi nào nhìn Mút khăn gói ra đi? Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời?..."
    - Quà thì chuẩn bị xong roài, tặng cái a thích tặng, chứ tặng cái em thích thì nói làm giề...a sức đâu
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Up lại lại bài này, lấy cảm hứng từ việc hôm qua canh Mut để down nhạc. Chúc Mut thi tốt
    http://www.4shared.com/file/1885854/126b6ce9/le_dung_tinh_ca_bien_ca.html
    Aque chuẩn bị xong quà rồi ah,...rất tốt, he he (thể nào cũng ăn thêm một cái đạp nữa). Khi nào em Mut thi xong, là bọn em sẽ xếp hàng đến lấy quà đấy, chuẩn bị tinh thần đê. Có gì liên hệ với em Mut, nếu bận thì báo lại cho bọn em nhá.
    Chị Sun, em cũng đãng trí quên mất ai hôm trước hứa canh nhà rồi chị ạ, ai hứa thi ới một câu nhắc em .Còn quà oversea thì khỏi nói rồi, người còn chạy mất nói gì đến quà, Mút nhở
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Nobody''s home
    Giấc mơ tình yêu
    ST: Tường Văn
    CS: Mỹ Tâm

    Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm
    Lấp lánh như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em
    Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời
    Muốn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say
    Điệp khúc:
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao
    Hòa mình trong ánh nắng, vút cao như đàn chim về
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ
    Ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta
    Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say
    Mình cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em
    Cùng giấc mơ tuyệt vời... ./.
    ( => Có giấc mơ..... )
    Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào
    Dẫu trái tim hờ hững đã quên tên một người
    ( => Người về đây..... tuyệt vời )
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ MUT :Cám ơn em nghe,nhưng ngoài SG ra chị cũng nhớ về HN,cũng hoài niệm về 1 lối nhỏ ,cũng mơ "còn tuổi nào "cho .... riêng mình và còn nhiều nhiều ........cũng nữa.Làm sao để ko "nhòm ngó" quà của anh cả ,anh hai và các em mà vẫn thoả được "lòng tham" bây giờ hả MUT?
    @ GIL :Tới chơi mà ít nói vậy em?Em coi thế nào chứ các em gái của chị đang đặt dấu hỏi về sự "kiệm ngôn"của em đó.
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    P/S: Bài này dành tặng cho những ai đã, đang và sắp qua thời sinh viên.Chiếc nhẫn cỏ
    ST: Hữu Xuân
    CS: Hồng Nhung

    *
    Chiếc nhẫn được tết từ sợi cỏ non ngắt ở bên hồ
    Anh ***g vào tay em hương cỏ thơm và xanh mãi
    Nhưng rồi anh đã ra đi
    Mang theo cả thời sinh viên
    Mang theo mối tình đầu của em
    Anh nhớ không, anh nhớ không
    Chiếc nhẫn cỏ ngày xưa
    **
    Rồi một ngày
    Em phải lên xe hoa
    Ngón tay ***g vào nhẫn cưới
    Em quay đầu nhìn lại
    Trong trang sách học trò
    Chiếc nhẫn cỏ dần khô
    (Repeat *)
    (Repeat ** twice)
    @chị MT: ặc em biết nói gì đây chị, mà nhà mình sao vắng người thế nhỉ???

  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    2 chị em CC và Mút hơi bị được đấy. Quà cáp anh đã dùng rồi. Thế lại quả thế nào các cô PM để anh còn biết.
    Cô thật ko chịu để ý kỹ gì cả. Sát sàn sạt là mới đây thôi, sau khi anh dùng chiêu của cái Mút thì mới được thế đấy ợ. Trước đấy ko thấy anh khốn khổ khốn sở thế nào à?
    Sơ xuất, sơ xuất quá, há há há Anh xem lại thì hình như Thu Phương cũng hát nhầm 1 câu nữa cơ.
    Bài "Hà Nội mùa xuân" ko biết ai là người nhận thì bài sau đây cũng chung số phận thôi:
    Cô gái Sài Gòn đi tải nhạc
    Sáng tác: Lư Nhất Vũ
    Thể hiện: Tốp nữ QK7

    Chim kêu (chim kêu) ven rừng suối gọi ta lên rừng nặng trĩu hai vai
    Hoa mai vàng chen lá ngụy trang
    Sương đêm (sương đêm) ướt đầm nón vải ta xuyên rừng theo giải phóng quân
    Từ ngày đô thị vùng lên
    Chị em mình đi tải đạn để các anh đi diệt thù
    Quả pháo ơi trên đường đi xa có mỏi
    Suốt đêm ngày có đói hay chăng
    Đường dài sức nặng càng tăng cùng ta đi mang nặng tình khó khăn chẳng rời
    Chị em ơi
    Mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta cùng các anh góp lửa diệt thù
    Dù bom rơi dù bao bốt đồn mong các anh yên lòng từng trái pháo tới tay anh
    Chị em ơi! Niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường kìa hoả tuyến đang chờ ta.
    Hôm qua (hôm qua) chưa hề vác nặng em chưa từng vượt suối qua bưng
    em chưa từng giãi nắng dầm mưa
    Hôm nay (hôm nay) em là chiến sĩ vai dạn dày vững vàng bước chân
    Lòng người đang độ mùa xuân
    Trào dâng niềm vui đánh Mỹ dẫu hiểm nguy em không nề
    Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ
    Suốt đêm ngày ta bế trên vai
    Đường về đô thị còn xa ngày nay đi diệt thù cứu nước có ta có mình
    Chị em ta cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng quyết giải phóng quê mình
    Chị em ơi! Niềm tin tháng lợi thôi thúc ta lên đường
    Sài Gòn đó! đang chờ ta tải đạn về.
    @SS: anh ko hiểu rốt cuộc là chú thể hiện món gì? Múa sạp à? Hay "Bèo dạt mây trôi"? Chú đừng nói với anh là chú chỉ làm cheerleader 2 tay cầm 2 quả bông vẫy vẫy nhé
    @GIL: nông nỗi nào lại phải phiêu bạt thế em? Bọn em anh có đứa nào ko nên ko phải thì em cứ nói để anh còn cho chúng nó 1 trận, nhé.
    @All: các cô các chú cứ đi chơi thoải mái đi. Anh đang đun nước pha chè dọn phòng trải giường, nhỡ khi có khách nào lạc lối vào đây thì sẽ được đón tiếp ăn ngủ lịch sự. Cứ yên chí nhé.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 04/06/2006

Chia sẻ trang này