1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    em hê nô các anh các chị, hê nô Gil phiêu bạt , chả ai chịu về nhà trông nhà cả, em k dám đi đâu xa, toàn đi gần gần rùi chạy về ngó nghiêng, he he, lại chăm ngoan về nhà post bài (---> xứng đáng có thưởng, nhờ mọi người nhờ )
    @ anh cả : ơ thế bi giờ đại ca mới thấy 2 chị em em giỏi ạ, giỏi từ lâu rùi ý chứ , chị CC nhờ . Thế đến giờ "bên kia" sát sàn sạt rồi " bên này " lại sát sạt sàn san nữa, thế rồi... tiếp theo là gì ạ . Đừng ca bài Perhaps nhá .
    Bài này em nhìn list hình như ko thấy ( ko hiểu đứa nào lên list, nhỡ ra mà sót là chết với đây ), cơ mà nếu có cũng là bản của Trọng Tấn hay sao ý ( theo cái trí nhớ hết hạn của em ), em up lại bản này, he he
    Những cô gái quan họ -Diệu Thuý
    Chúc cả nhà tuần mới lao động tốt, học tập tốt, đoàn tốt tốt, kỷ luật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  2. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm mấy bài này mà ko thấy . Bạn nào có thể up lên dc ko ?
    Tình thứ nhất - Châu Hoàng Nhung
    Đừng xa em nhé - Quế Vân
    Biết đâu - Tuấn Hưng ( Mới qua , đã tàn .... )
    Tự khúc ngày sinh - Minh Quân
    Nếu dc 128kbps thì tốt quá !
    Cảm ơn các bạn nhiều :D
  3. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai là ngày đầu tuần
    Anh hứa tiếp khách OK
    Thứ ba thứ tư thứ năm
    Ngày nào cũng lau cũng quét
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy
    Các cô các chú cho anh phiếu bé ngoan
    Chủ nhật cả nhà về chơi
    Nhà sáng choang, khách cười.​
    Hề hề ​
    Hôm trước em CC có nhu cầu nghe bài "Lệ Đá" nhưng mới chỉ có 2 giọng ca: 1 của anh cu Đàm, 1 của Lệ Thu. Hôm nay anh biếu em nốt 2 giọng ca anh có: 1 của Kim Anh, 1 của Khánh Ly.
    Hy vọng em và mọi người nghe lọt tai.
    Lệ đá - Kim Anh
    (trích trong "Những tình khúc bất tử")
    Lệ đá - Khánh Ly
    (trích trong "Một cõi đi về")
    Nhạc: Trần Trịnh
    Thơ: Hà Huyền Chi

    Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
    Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
    Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
    Ái ân bây giờ là nước mắt
    Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
    Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
    Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
    Và ước mơ sao trời đừng bão tố
    Để yêu thương càng nhiều gắn bó
    Tháng ngày là men say nguồn thơ
    Tình yêu đã vỗ cánh rồi
    Là hoa rót mật cho đời
    Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
    Anh nhớ gì không anh ơi !
    Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
    Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào
    Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
    Nhớ môi em và màu mắt biếc
    Suối hẹn thề trăng soi đầu non.
    Còn 1 bản của Dalena hát cả tiếng Việt và tiếng Anh nhưng mà anh chưa có. Post tạm lời tiếng Anh lên xem cho nó phong phú:
    Just ask the stone how long it''s been
    and ask the distance of the wind
    then ask the street, land and the light
    shall show no more friendlier
    for my love has gone away
    Guess I was like a lonely bird
    so lost and empty without love
    but then you came and love was mine
    for one brief moment in time
    then it was just like a dream
    How can love fade away
    like flower of yesterday
    but you still has memory of
    don''t you remember my love
    --------------------------------------------------------
    @love_someone_hn: vào ngồi chơi uống cốc trà tí đã. Thư thả mình sẽ cố gắng tìm ra mấy bài bạn cần. Chẹp. Cơ bản thì chắc là có đấy nhưng em ún nhà này đi chơi lại mang cả chìa khoá két theo nên nhất thời chưa lấy ra phục vụ bạn ngay được. Thông cảm nhé. Hé hé.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 05/06/2006
  4. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Tình ca muôn đời
    ST: Võ Thiện Thanh
    CS: Mỹ Linh

    Tình yêu mới đến mới đến
    Làm cơn gió cuốn gió cuốn
    Lòng như lá nhẹ tình qua
    Gió cuốn đi hoài
    Tình yêu mới đến mới đến
    Làm mây trắng trôi lênh đênh
    Lòng như gió, vờn theo áng mây trôi hoài
    Tình yêu như mây như mưa
    Hóa trên mi em bao giờ
    Rồi có lúc, trời mưa quá ai nào ngờ!
    Tình yêu như trăng như sao
    Ánh mắt long lanh đêm nào
    Ngồi bên nhau, tình bay vút lên trời cao !!!
    * Dù có gió mưa tơi bời
    Dù có sóng cao ngất trời
    Ôi tình yêu trao cho anh
    Năm tháng không bao giờ phai !
    Mình dắt nhau đi cuối trời
    Mình sẽ bên nhau suốt đời
    Thế gian đổi thay
    Vẫn yêu nhau hoài ...
    Tình yêu mới đến mới đến
    Là tia nắng ấm nắng ấm
    Lòng có lúc là hạt sương, bốc hơi âm thầm.
    Tình yêu mới đến mới đến
    Làm cơn sóng lớn sóng lớn
    Thuyền ta đó, thuyền vẫn lắc lư bồng bềnh...
    Tình yêu như thơ như thơ
    Có đôi khi cũng dại khờ
    Từng đêm trong lòng cay đắng ai nào ngờ !
    Tình yêu như mây trên cao
    Biết trôi đi đến phương nào ...
    Ngồi bên nhau nào ai biết mai này xa ?...
    Dù có gió mưa tơi bời
    Dù có sóng cao ngất trời
    Ôi tình yêu trao cho anh
    Năm tháng không bao giờ phai ..
    Mình dắt nhau đi cuối trời
    Mình sẽ bên nhau suốt đời
    Thế gian đổi thay
    Vẫn yêu nhau hoài ...

    @anh MT: em dạo này đang máu đi bụi, không liên quan giề tới các tiểu thư nhà này đâu anh
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tò mò vậy ,MUT?Thế mà hát "em còn bé lắm ,mấy anh ơi" hoài.
    Vụ "hành trang,hành lý" vì hổng thấy gì nên chị buồn,chán ko muốn "nghĩ " tới bước tiếp theo nữa.Trốn ra VT chơi thì lại nhận được tin nhắn là anh đi tìm em (chứ) em ở nơi đâu..... (EM Ở NƠI ĐÂU _Phan Nhân). Phải làm sao đây?
    @ GIL : "Dù ở đâu,PARIS LUÂN ĐÔN hay những miền xa" thì cũng để lại tin nhắn (dù ngắn) nhé.Mấy đứa em chị ngại ko dám thổ lộ nên nhờ chị nói giùm.
    @ Đại ca : Mới đầu tuần mà đã gợi ý đòi phiếu bé ngoan rồi sao?
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế tội nghiệp anh, mattroi48 ạ. Anh vất vả bao nhiêu mới lo được cái giấy mời cho em, rồi còn nhiều thứ khác mà anh ko muốn kể ra đây. Ấy vậy mà em nỡ lòng nào đã xếp quần áo vào túi rồi lại nghe cái thằng phải gió nào nó hót để rồi lại đổi ý.
    Nhưng cái gì đã qua rồi thì thôi.
    Con chim trúng đạn thì sợ cành cong. Chẳng biết đến bao giờ anh mới lại hồn để muối mặt đi làm lại giấy tờ lần nữa
    Với lại phiếu bé ngoan đến tận cuối tuần mới có cơ mà? Sao muội đi trước thời đại kinh thế?
    Thôi, đã vào đây rồi thì ở lại đây, ngồi uống với anh cốc nước, nghe tí nhạc cho nó thư thái, nhể.
    Đừng xa em đêm nay
    Sáng tác: Đức Huy
    Giọng hát: Thảo My

    Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
    Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
    Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
    Con tim em khát khao yêu thương.
    Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
    Đừng để em một mình nơi chốn này
    Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
    Và hãy nói anh vẫn yêu em.
    ĐK
    Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối
    Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
    Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.
    Đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm,
    Nến trong bóng đêm soi vào tim em
    Những xao xuyến đã ngủ quên.
    Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
    Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
    Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
    Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.
    Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
    Và hãy nói anh vẫn yêu em
    Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
    Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bác cả ơi,bác nhầm cơ bản ý của em rồi!!!
    Hành trang ,hành lý ở đây là bài hát về VT em request gần đây kia(bữa trước em định mang theo mấy bài này ra biển nhưng đã đi và về rồi mà vẫn chưa được đáp ứng nên sinh tâm lý buồn chán ,vậy thôi).Còn vụ "nhạy cảm"kia mãi mới cho"chìm xuồng" được bác lại "khơi" lên là thế nào vậy?Sao em nghe trong giọng của bác còn ẩn chứa nhiều bức xúc ?
    Vụ phiếu bé ngoan bác chẳng đi trước thời đại là gì?Bác hát bài đó có khác gì vừa đầu năm học ,học trò đã đòi giấy khen?
    Hehe ,bài bác vừa up phải đi với Đường xa ướt mưa ,bác nhỉ!Dù sao bác cũng đã có lời mời,em xin ở lại làm với bác 1 ly .
    P/S : Nói nhiều,spam khoẻ là do vừa đi thay đổi không khí về,hơn nữa CC và MUT đã có lời nhờ làm"phát ngôn viên" luôn cả cho hai đứa trong thời gian hai đứa vắng nhà.Ai thấy ko vui xin để mắt qua nơi khác giùm,cám ơn!
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 05/06/2006
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    A thế ra anh lại hiểu nhầm cô ba đấy à? Giời ạ, thế có bao giờ ko Thế thì cho anh xin lỗi vậy.
    Cái bài Vũng Tàu biển hát ko thấy chú hai vào căn chỉnh lại cái nhỉ. Giờ này có khi còn đang bận up ảnh trong photobucket sau vụ hát hò cũng nên.
    Cô ba nghe anh thò ra "Đừng xa anh đêm nay" mà cũng dám ở lại làm 1 ly cơ à? Kinh đấy. Còn cái vụ làm phát ngôn viên cho 2 cô út ít nhà này thì có nhẽ cũng vất vả đấy nhỉ. Anh vẫn còn nhớ có lần offline mà chỉ riêng mình cái Mút đã làm cho Aqua kinh hồn táng đởm, nhớ đến già luôn. Huống hồ lại phải nói thay 2 đứa thì... chẹp... chà... hơi bị gay.
    Nhân cô ba nói đến cái vụ gì "nhạy cảm" với lại "chìm xuồng", anh cho luôn 1 mồi lửa cho máu, nhỉ.
    Tàn tro
    Gốc: nhạc Nhật
    Biểu diễn: Thanh Hà (hơi bị xinh )

    Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi
    Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan
    Thu vẫn trôi, giờ biệt ly đến
    Anh về đi, em vẫn đứng đây
    Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác
    Từng xác hoa rơi tàn tạ cuối sân
    Anh cứ đi tìm vui nơi khác
    Đừng nên thương xót em mà chi
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh
    Tình yêu đầu tiên
    Tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa
    Người yêu quá hững hờ
    Lạnh lùng bớt đi anh
    Đừng chạy theo bao cuộc vui
    Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người
    Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò
    Chỉ còn mỗi em, đợi chờ đứng trông
    Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy
    Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống
    Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm
    Nhưng dáng quen lại theo bóng tối
    Trở về đây để em nhớ thương
    Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ
    Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng
    Thôi nhé anh tình duyên đã dứt
    Và em xin giữ ấm hương tàn tro
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Không chỉ làm 1 ly mà còn "chưa say chưa về" kia,đại ca ơi.Số là nhị ca và các em đi vắng hết rồi mà trời thì mưa nên muội ko chỉ muốn "đừng xa em đêm nay " thôi đâu......Ngại đường xa lắm lắm.
    Tuy nhiên ,đại ca chưa rõ uẩn khúc bên trong câu chuyện rồi.Chiêu "nắn gân" mà đại ca vừa xin lỗi muội là "ý tưởng" của CC và MUT đó(đánh đổi bằng 1 tuần muội phải làm "speaker " trước bạn GIL thay cho 2 đứa)
    @ CC & MUT: Công nhận 2 đứa GIỎI.Chiêu đó khiến đại ca lộ rõ "chân tướng "rồi..Lại còn đốt hết những KỶ NIỆM ĐÊM HÈ (có đúng tên của nó là như vậy ko nhỉ?"Những vì sao đêm hè,gợi nhớ những ngày đã qua.Những ngày tháng qua rồi,gợi nhớ TY ban đầu .Trong đêm hè TY ngây ngất mê say.....")nữa chứ.
    Mà khoa học đã chứng minh được những ai tên HÀ đều "hơi bị xinh" chưa nhỉ?Sao hai bác trai nhà này đều "nghiêng ngả" vì những cái tên đó vậy?."Giời ạ, thế có bao giờ ko".
    P/S : Lần request này mà còn bị rơi vào quên lãng thì có lẽ mình phải bỏ nhà đi bụi nốt thôi!!!Mất hết kiên nhẫn rồi!
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Nếu em là người tình
    ST: Nguyễn Ngọc Thiện
    Thơ: Diệp Minh Tuyền
    CS: Mỹ Linh

    Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng
    làm trái tim tôi mộng mơ.
    Thoáng trong gió chiều mùi tóc sao ấm lòng
    làm tan trong tôi giá băng.
    Hỡi cô gái ngồi xõa tóc bên chú mèo
    làm bước chân tôi ngủ quên.
    Khiến tôi muốn mình làm cỏ non ướt mềm
    hiền lành nằm dưới chân son.
    * Em ... tựa tia nắng vừa chợt đến
    thắp sáng bao bình minh
    Cho đời tôi quên mình lẻ loi những đêm dài
    thao thức
    Em ... là con sóng dội vào tim để tôi quên
    đắng cay
    Nghe đời bình yên vì trong tôi có bóng em
    tràn về.......
    (hát lại từ đầu 2 lần và hát lại *)

Chia sẻ trang này