1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ, cô ba kinh đấy
    Chưa say chưa về thì rõ rồi, thế say rồi thì ở lại quách chứ còn về làm gì? Hà hà.
    Ngoài trời mưa giăng mịt mờ, 2 người (chưa kể có đứa thập thò sau cánh cửa nghe lỏm chuyện người lớn ) ngồi trong nhà, đối diện, đối ẩm. Lại thấy muốn nghe bài này:
    Tình khúc chiều mưa
    Sáng tác: hoặc Trịnh Công Sơn hoặc Nguyễn Ánh 9.
    Giọng hát: Kim Anh

    Tình chết không đợi chờ.
    Tình xa ai nào ngờ ?
    Tình đã phai nhạt màu, tình đâu ?
    Lòng trót trao về người,
    Dù đã lỡ làng rồi
    Lòng vẫn xin trọn đời lẻ loi
    Ðiệp khúc :
    Chiều mưa ngày nào, sánh bước bên nhau,
    Tin yêu dạt dào, mộng ước mai sau
    Cho ân tình đầu, mãi mãi dài lâu,
    Cho duyên tình mình, đừng lắm thương đau
    Chiều nay một mình, chiếc bóng đơn côi.
    Mưa rơi giọt buồn, giá buốt tim tôi.
    Mưa rơi lạnh lùng, xóa dấu chân tôi,
    Tình yêu bây giờ, trả lại người xưa
    Tình lỡ nên tình buồn
    Tình xa nên tình sầu
    Tình yêu phai nhạt màu, còn đâu?
    Lời cuối cho người tình,
    Dù đã bao muộn phiền
    Lòng vẫn yêu trọn đời
    Người yêu ơi !!!
    Người yêu ơi !!!
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 07/06/2006
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ngại quá, em hóng suốt mà thấy 2 anh chị cứ ngồi trong nhà đối diện, đối ẩm nên ko dám ho he gì , đã đi nhẹ nói khẽ cười duyên lắm rồi thế mà vẫn bị anh cả phát hiện . Tửu lượng em cũng thuộc loại 3 say chưa chai nhé , nhưng mà coi tình hình trẻ con ứ được tham gia rồi , em về nhà cất ít đồ rồi lại đi... ra cửa hóng .
    Góp 1 tay với anh cả , he he
    Tình khúc chiều mưa - 5 dòng kẻ
    5 dòng kẻ hát bài này cũng hay, nghe phê như con tê tê, mà ko ai oán như cô K.A ( nhưng mỗi tội ứ được xinh như cô K.H của anh cả )
    Bài Kỷ niệm đêm hè, hồi nhà mình mới xây, em thấy nhị ca với tứ ka cũng tìm mãi, mà hình như tới giờ vẫn chưa thấy , em cũng lang thang dò hỏi mà chưa ra , yêu cầu của chị ba khó quá, , bài khác đi chị ơi . Còn những yêu cầu trước, cái nào chưa được đáp ứng, he he, chị cứ lên list, đợi nhị ca về chắc sẽ úp hết ý mà . Chứ đợi đại ka á, ổng ý bi giờ cứ lôi cái chiêu "ngãng ra" doạ, làm mang tiếng em Mút quá đi thôi, cứ lờ lớ lơ, chả chịu phục vụ theo nhu cầu gì cả , cuối tuần xem xét, cô giáo lại ko cho phiếu bé ngoan bi giờ
    Nhà mình có ai trông thấy nhị ca, tứ ca ở đâu ko ạ , tứ ka thì hôm qua còn thấy head ếch hay là heart ếch gì đó, ko hiểu đỡ chưa chứ nhị ca thì tiệt ko một dấu vết .
    Ko hiểu bên xứ đà điểu mát mẻ cỡ nào chứ HN nóng quá đi thôi anh cả ạ, mong mưa quá, em góp tiếp... mưa nữa cho trời mau mưa.
    Mưa - 5 dòng kẻ ( nốt cho khỏi lạc đàn, ha ha )
    Chả tìm được lời, mà lại lười, ko type đâu, ai tìm lời hộ em với .
    @CC : em up tiếp Mưa tặng chị
    @ đại ka : em đang băn khoăn cái phần tác giả của Tình khúc chiều mưa , đề nghị anh cả xem xét và còn fơm nhá
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 06/06/2006
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, mọi người đợt này chắc cũng đi chơi 1/6 hết rồi, thấy có vẻ vắng vẻ hơn ngày thường. Cháu đợt này nghỉ hè, cũng được bố mẹ cho đi chơi liên tục nên không có thời gian đàn đúm với các bác như trước Hôm nay đảo qua tặng các bác một bài rồi lại đi đây
    Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ
    Trọng Tấn
    Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ
    May bằng hình bóng quê hương,
    Lợp vào đây trăm nhớ ngàn thương
    Nón bài thơ, em đội nón bài thơ
    đi đón ngày hội mới
    Nước non ta nay giải vẹn tròn
    như chiếc nón bài thơ
    Anh gửi tặng nón bài thơ quê mẹ
    Gửi cho em dòng sông cửa bể
    cả vầng trăng và cả trời xanh
    Nước dưới sông có khi đầy khi cạn,
    trăng trên trời khi tỏ khi mờ
    Tình đôi ta từ bấy đến giờ
    vẫn tròn như chiếc nón bài thơ
    Nước dưới sông có khi đầy khi cạn,
    trăng trên trời khi tỏ khi mờ
    Tình đôi ta từ bấy đến giờ
    vẫn tròn như chiếc nón bài thơ anh tặng em

    .....................................
    -Các bác, cái bài gì mà Vũng Tàu em rip từ đĩa CD ra, tên bài hát trên cover như nào em copy i xì luôn thế, chả hiểu thế nào, các bác nếu thấy nhầm thì cứ sửa lại hộ luôn.
    -Ảnh hình anh cũng chụp nhiều, Mút nếu quan tâm đợt tới đi chơi về anh sẽ up 1-2 cái có mẹt anh , khi cần cho phép em dùng để doạ ma cháu em
    -À mà bài Lý Kéo Chài của em và Qua Cầu Gió Bay của mấy cô bạn đợt biểu diễn vừa rồi được khán giả cả già lẫn trẻ rất chi là hoan nghênh cổ vũ động viên một cách vô cùng tế nhị Một lần nữa cảm ơn KNN và aqua.
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Sau khi quét virus cúm trong người em bằng gần 10grams Paracetamol, chừng ấy Codein và chừng ấy kháng sinh đủ loại hoạt chất và tỷ thứ lặt vặt khác trong cả tuần rồi, bác tý nữa làm thằng em đứt mạch máu não bằng việc thông báo bài này của Trịnh, vì em vốn là người thích nghe Trịnh...
    - À em đang tìm bài Trống Cơm đấy, tìm đi tìm lại cũng chỉ có một phiên bản midi (lại còn chả nghe được, lười cài codec mới vì nhiều tư tưởng trì trệ). Các bác thương tình kiếm cho thằng em hư đốn lưu lạc...
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 07/06/2006
  5. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1

    Bài này có phải tình ca ko?
    Lời Thương Ta Ngỏ Cùng Nhau
    Sáng tác : Đức Miêng
    Biểu diễn : Xuân Trường - Lan Hương
    Chiều biên giới anh thầm nhớ về, nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết hỡi anh có biết những lời em thương bao ngày qua, tuy rằng xa em để trong lòng.
    Anh biết rồi nên vì người giữ lời hứa rằng năm xưa ơ chúng mình, yêu i ơ nhau là trước sau tình đừng phai dù rằng ai xin chớ đứng ngồi.
    Dẫu xa cách đôi nơi hai phương trời, thì anh vẫn nhớ tời người quan họ. Rằng em cũng nhớ tới người biên thuỳ, những nỗi nhớ sẽ kết thành lời thương a hời a hư hời hư là hừ hời hừ...
    Hẹn anh khi mùa xuân đến ngày vui chung ơ chúng mình, câu hát trao duyên ta sẽ ngỏ cùng nhau cho thoả lòng, cho thoả lòng bao nỗi nhớ mong.
    link :
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=869CCB5E25B85EAD
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @ThanhCo_1972: ko down được bài của bác. Liệu có thiếu chữ gì trong ID của bài ko nhỉ? Bác kiểm tra lại hộ cái, vì bài này hay mà tôi chưa có.
    @Marmu và Aqua: anh thử xục lại trong Gúcgờ thì thấy có thêm 1 ông tác giả nữa tên là Nguyễn Ánh 9. Cô chú có nguồn nào để kiểm chứng thì báo nhé.
    Làm 1 nhát với Hà Trần nào:
    Chia tay tình đầu
    Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện
    Giọng hát: Trần Thu Hà

    Người yêu hỡi xin dấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
    Dù xa cách như những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào
    Còn đâu đó trên phố hẹn hò, còn in dấu phong kín một đời
    Cười lên đi người yêu dù lòng ta nát tan
    Tình yêu đó như phép nhiệm mầu, cho ta qua từng ngày
    Tình yêu đến như sóng dịu dàng, ta yêu nhau nồng nàn
    Tình như gió bay đến tình cờ để muôn kiếp khô héo đợi chờ
    Người yêu ơi tình yêu ta là cơn đau cuối cùng
    Lần cuối xin dấu xót xa để trái tim bớt băng giá
    Rượu nhắp trong phút chia tay sao cay đắng
    Lần cuối không nói xa cách sợ ướt đôi mắt nhung nhớ
    Đường phố trong phút chia ly cúi đầu
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 07/06/2006
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Hát với chú ve con
    ST: Thanh Tùng
    CS: Hồng Nhung & Bằng Kiều

    Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em
    Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng
    Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em
    Nắng bâng khuâng hoài ngỡ chưa muốn quên
    Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
    Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
    Này chú ve bé con
    Đời cho ta lời ca hát để yêu người
    Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha
    đó em
    Giọt mưa rơi trong đất, chiếc lá bỗng xanh
    Hóa chú ve nhỏ để ngày ngày ca hát
    Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em
    Hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca
    Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
    Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
    Này chú ve bé con
    Đời cho ta lời ca hát để yêu người
    Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha đó em
    @anh SS: anh chạy về có một chút rồi lại lặn đâu mất tiêu rồi, có đi Long Island không anh???
  8. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Đã xem và down ngược lại, ko vấn đề gì cả.
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ai down được bài của bác ThanhCo_1972 giơ tay lên xem nào? Xem nào... Ô thế hoá ra có mỗi mình mình ko ấy được thôi à? Ai ấy được rồi thì làm ơn upload lại vào chỗ khác với.
    Nhân SS đang say mê dân ca thì mình xin góp 1 bài mọi người cùng nghe cho vui:
    Bèo dạt mây trôi
    Dân ca
    Thu Hiền biểu diễn
    Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi,
    Anh ơi, em vẫn đợi... í i ì... bèo dạt
    Mây í i ì... trôi,
    chim sa, tang tính tình... í i ì..., cá lội
    Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
    sao chẳng thấy đâu...
    Một mảnh trăng treo, suốt canh thâu,
    Anh ơi, trăng đã ngả... a á à... ngang đầu
    Thương nhớ... ờ ơ... ai, sương rơi... đêm sắp tàn... í i ì...
    trăng tà,
    Cành tre đưa trước gió
    Là gió la đà, em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh...
    Ngày ngày xa trông chốn xa xăm
    Anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn
    xa trông, sao xa, tang tính tình, hoa tàn
    Người đi xa có nhớ,
    là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
    sao chẳng...
    sao chẳng... thấy ai...
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 07/06/2006
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấy được rồi, upload lại chỗ này cho bạn nhá .
    Lời thương ta ngỏ cùng nhau .
    Em cũng qua nhà đồng chí Gù gồ, đồng chí ý bẩu anh cả cứ vào đây xem xét .
    @ Chị Sun : chị về nhà rồi lại đi luôn à, ko trả nhời gì em à
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 08/06/2006

Chia sẻ trang này