1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Ớ thế cho em hỏi lại (lần trước trong mục hỏi đáp ứ thấy ai trả lời), có bác nào có bài Tâm Hồn (thơ Song Hào, nhạc ko biết, có đoạn, "khi nào anh đau khổ, hãy tìm đến với em...") Cũng cũ, cũng tình yêu, cũng Nhã Phương, Bảo Yến chi đó hát, hỏi ở đây mà không ai có thì coi như tuyệt vọng...
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là không có để up lên cho Aqua, chỉ có thể thêm một chút thông tin để mọi người tìm giúp cho dễ thôi. Hi vọng là không đến nỗi tuyệt vọng.
    Bài hát Tâm hồn, thơ của Song Hào, nhạc Phú Quang (điều này Chubby không chắc lắm vì ít nghe, chỉ nhớ mang máng như thế thì phải). Mọi người có thể nghe thử version này do Thái Bảo hát
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5F7A3/
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hết việc làm sao được, Chubby tưởng là nhiều việc lắm ý chứ, Aqua tìm mấy bài đó mà version khác hoặc high quality cho bà con nghe giúp Chubby với. Em biết các bác ở đây ra vào VOV mòn giày rồi nhưng xin phép cho em tiếp tục công cuộc tra VOV cho xong nốt, rồi em xin dành thời gian đi tra ở ....nguồn khác. Nếu nguồn khác cũng hết nốt em xin mở một topic khác để ... câu mp3, hì hì (topic này em ấp ủ từ lâu rồi nhưng mờ tính lười biếng làm trì hoãn mãi).[​IMG]
    Hồ trên núi có mỗi version của Trọng Tấn nhưng SAISer nhanh tay up lên mất rồi.-----------------------------------Bài thơ này do nữ sĩ Xuân Quỳnh viết năm 1963, sau này hai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Hữu Xuân cùng dựa trên ý thơ của bài này để viết nên hai bài Thuyền và biển. Cả hai bài đều rất hay nhưng đều đảo ngược mất ý thơ đặc biệt của nhà thơ, với Xuân Quỳnh "thuyền" ở đây lại là người con gái trong bài thơ.
    Xin chép bài thơ lên đây thay cho lời bài hát
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Em sẽ kể anh ngheChuyện con thuyền và biển"Từ ngày nào chẳng biếtThuyền nghe lời biển khơiCánh hải âu, sóng biếcĐưa thuyền đi muôn nơiLòng thuyền nhiều khát vọngVà tình biển bao laThuyền đi hoài không mỏiBiển vẫn xa ... còn xaNhững đêm trăng hiền từBiển như cô gái nhỏThầm thì gửi tâm tưQuanh mạn thuyền sóng vỗCũng có khi vô cớBiển ào ạt xô thuyềnVì tình yêu muôn thuởCó bao giờ đứng yên?Chỉ có thuyền mới hiểuBiển mênh mang nhường nào Chỉ có biển mới biếtThuyền đi đâu, về đâuNhững ngày không gặp nhauBiển bạc đầu thương nhớNhững ngày không gặp nhauLòng thuyền đau rạn vỡNếu từ giã thuyền rồiBiển chỉ còn sóng gióNếu phải cách xa anhEm chỉ còn bão tố
    THUYỀN VÀ BIỂNSáng tác: Hữu XuânVersion này do Việt Hoàn hát (hình như quality của file cũng tương đối)http://www.savefile.com/files.php?fid=4750067
    THUYỀN VÀ BIỂNSáng tác: Phan Huỳnh ĐiểuVersion này Chubby cũng chịu không nhớ là ai hát, vì lúc down về quên không ghi tênhttp://www.savefile.com/files.php?fid=7295557----------------------------------------Tạm thế thôi, dành việc cho Aqua làm tiếp  [​IMG]
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 18/03/2006
  4. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ChubbyCat ơi, mình có thấy SAISer up bài Hồ trên núi đâu
    Chỉ thấy SAISer up bài Huyền thoại hồ núi Cốc thôi. ChubbyCat nhầm chăng ?
    Được tuongcuopsaudoi sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 18/03/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc topic một chút, nhưng cái CD này cũng hay, up lên để mọi người tham khảo
    CD title: Giai điệu Tổ quốc
    [​IMG]
    Track titles
    1. Việt Nam quê hương tôi ?" Đỗ Nhuận.
    Biểu diễn: Lan Anh, Phương Uyên, Khánh Linh
    2. Đường chúng ta đi ?" Huy Du phổ thơ Xuân Sách.
    Biểu diễn: NSƯT Doãn Tần và hợp xướng.
    3. Đất nước - Phạm Minh Tuấn phổ thơ Tạ Hữu Yên
    Biểu diễn: Trọng Tấn.
    4. Tình em biển cả - Nguyễn Đức Toàn.
    Biểu diễn: Tốp nữ Nhạc viện Hà Nội.
    5. Dáng đứng Việt Nam - Nguyễn Chí Vũ phổ thơ Lê Anh Xuân
    Biểu diễn: Đăng Dương & hợp xướng.
    6. Bài ca thống nhất ?" Võ Văn Di.
    Biểu diễn: Anh Thơ.
    7. Đất nước trọn niềm vui ?" Hoàng Hà.
    Biểu diễn: NSND Trung Kiên & hợp xướng.
    8. Giai điệu Tổ quốc - Trần Tiến.
    Biểu diễn: Đức Long và tốp nữ.
    9. Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam.
    Biểu diễn: Đăng Dương. & Hợp xướng.
    10. Ca ngợi Hồ Chủ tịch ?" Văn Cao.
    Biểu diễn: Hợp xướng.
    11. Những thành phố bên bờ biển cả - Phạm Đình Sáu phổ thơ Huy Cận.
    Biểu diễn: NSND Quang Thọ.
    12. Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Nguyễn Văn Thương phổ thơ Tố Hữu.
    Biểu diễn: NSND Quang Thọ & Hợp xướng.
    Link download
    http://s38.yousen***.com/d.aspx?id=34JOFOGFTMSH521SFPE1N5QY2I
    Còn mấy bài mọi người nhắc đến ở trên, mình đang tìm, nếu tìm được sẽ up ngay.
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đúng là nói oan cho SAISer thật, tại không hiểu tại sao Chubby vẫn luôn nhầm hai bài "Hồ trên núi" và "Huyền thoại hồ núi Cốc", bác Phó Đức Phương toàn hết núi đến hồ làm mình nhầm lẫn hết. Hết sức xin lỗi SAISer trong lúc bối rối, xúc động phát biểu linh tinh, may mà có bác tuongcuopsaudoi nhắc nhở. Mà hình như SAISer cũng thích bài Hồ trên núi này thì phải.
    Đây, Chubby xin up hầu bác tuongcuopsaudoi bản Hồ trên núi, version này cổ rồi, chất lượng cũng không tốt lắm, bác nghe tạm nhé.
    http://www.savefile.com/files.php?fid=1335546
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Cái bài Hồ Trên Núi do Thanh Lam hát tớ up trang trước hay thế mà chả ai nhắc tới, hu hu ...
    Quốc-tế lên đây bon chen với VOV, ghét!
    http://s23.yousen***.com/d.aspx?id=3KU9NWR1448KQ0WI7RCBKRUPJD
    Bài này có lúc đem đi để thử loa, thế mới đểu...

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 18/03/2006
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @ Aqua: bác không thấy tình hình bây giờ là post ko kịp bình và down ko kịp nghe à? Cứ loang loáng loang loáng thôi
    @mattroi48: tôi biết bác thích nghe "Tình cây và đất". Hôm nọ bạn SAISer đã đăng lên rồi, nhưng bản đó chất lượng hơi kém, hôm nay tôi biếu bác bản do Thu Hiền hát, chất lượng cũng có khá hơn:
    http://s53.yousen***.com/d.aspx?id=362R27B4QTS3J07ZDMDZFIJVW7[/url]
    @white_poplar: mấy hôm trước thấy bạn tìm "Con kênh xanh xanh" ko hiểu đã tìm thấy chưa? Nếu chưa để tôi biếu bạn nghe tạm nhé:
    http://s53.yousen***.com/d.aspx?id=3C4P8CW5GDT1417WNZTEXB69NO[/url]
    Nói nhỏ với bạn: bản do SAISer đưa lên da thì là "Con kênh xanh xanh" nhưng hồn lại là "Về đất mũi Cà Mau" - Thạch Thảo, hí hí
    @all: ai cứ lẳng lặng vote ***** cho mình thế nhỉ? Cơn tò mò nổi lên ko kìm lại được?
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 19/03/2006
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ô thế là mình treo đầu dê, post thịt chó à, ngượng quá nhỉ, sao chẳng ai nói gì, hôm nay bạn MT này nói mới biết Như vậy có nghĩa là mình up lên nhưng không có ai load về đây, thôi từ giờ up ít thôi vậy

    Mình cũng có 2 bài Con kênh xanh xanh và Vàm cỏ đông chất lượng tương đối tốt, bạn nào có nhu cầu tham khảo.

    Vàm Cỏ Đông (10.1 MB, 256 kbps)
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=3MFR15UOZGS1X03D9Q6NOHAE5E
    Con kênh xanh xanh (6.1 MB, 320 kbps)
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=1HRYBZA993ZC23JG8GV7U9LR8W
    Cảm ơn bạn MT và Aqua, 2 bài Tình cây và đất và Hồ trên núi của các bạn mình đều chưa có.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 19/03/2006
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có lẽ bác MT nhận định đúng, do tốc độ up and down quá nhanh, cứ loang loáng làm cho không chỉ em bị tẩu hỏa nhập ma, nhầm lẫn lung tung mà Aqua cũng lâm vào tâm trạng bất thường hay sao ý, tự nhiên up bài Hồ trên núi lên 2 lần làm em  cứ cắm đầu cắm cổ ,tham lam nhảy vào suýt nữa phải down 2 lần (tức quá). Để đề phòng phải down bài này thêm lần thứ 3 em xin đưa chút thông tin về "tình ca" của Aqua lên đây để cảnh báo mọi người .[​IMG]
    Hò trên núi được nhạc sĩ Phó Đức Phương viết năm 1971, là một trong những ca khúc nổi tiếng trong một seri các ca khúc về sông hồ núi non của ông như : Huyền thoại hồ Núi Cốc, Chảy đi sông ơi, Một thoáng Tây Hồ, Trên đỉnh Phù Vân,... Version mà Aqua up lên do Thanh Lam hát làm nhiều người cảm thấy mới lạ bởi cách trình bày và phối khí (mới thế nào thì các bác chịu khó down 2 lần như em sẽ biết liền[​IMG]), và cũng gây nhiều ý kiến bình luận khác nhau. (viết đến đây lại tò mò nghe lại thêm lần nữa xem nó thế nào)
    Một chút về hồ Núi Cốc (ơ, mà bài này lẽ ra phải ở topic khác chứ, nhưng thôi đang mạch cảm xúc cứ copy + paste ở đây).Hồ Núi Cốc là một danh lam thắng cảnh đẹp của tỉnh Thái Nguyên. Hồ Núi Cốc cách trung tâm thành phố Thái Nguyên hơn 15 km, nằm trên địa bàn huyện Đại Từ. Hồ nằm giữa một khung cảnh thiên nhiên kì thú, sơn thủy hữu tình. Vùng đất nơi đây từ lâu đã nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo. Hồ Núi Cốc là tên gọi của vùng đất, vùng hồ nên thơ. Đây là hồ nhân tạo chặn ngay dòng sông Công ở trên cao lưng chừng núi. Hồ được khởi công xây dựng năm 1993 và hoàn thành cơ bản năm 1994. Hồ gồm một đập chính dài 480 mét và 6 đập phụ. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 25 km2, trên hồ rộng mênh mông có gần 90 hòn đảo lớn, nhỏ. Có đảo là khu rừng cây xanh; có đảo là nơi trú ngụ của hàng trăm, ngàn đàn cò, chim muông; có đảo là quê hương của loài dế; du khách thường đến tham quan hòn đảo có đền Bà Chúa Thượng Ngàn, tại đảo này có chuông lớn hai người ôm không xuể, trên đảo được trưng bày nhiều hiện vật cổ như: đồ gốm, tượng phật; lòng hồ Núi Cốc sâu trung bình 35 mét, có dung tích nước hồ khoảng 175 triệu mét khối.
    Còn chuyện bình phẩm xin dành cho 2 fan hâm mộ Hồ trên núi của topic này nói, em lúc này đang nghe hò nhiều, hồn lại bị phiêu diêu lên hồ Núi Cốc, không tỉnh táo lắm khéo nói nhảm thì Aqua lại mắng cho (sợ lém[​IMG]). Bài này còn 1 version do nhóm 5 dòng kẻ hát unplug nghe khá thú vị, ai có thì up nốt lên đây cho mọi người nghe với ạ.
    Mà Quốc tế bon chen với VOV sao mà phải GHÉT, hì hì, có thấy ghét gì đâu.[​IMG]

Chia sẻ trang này