1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Hí hí anh MT tình thế
    @MM: Mút thi xong chưa mà đã làm lại liste rồi, tặng Mút một bài.
    Bài Tango cho em
    ST: Lam Phương
    CS: Khánh Ly

    Từ ngày có em về,
    nhà mình toàn ánh trăng thề.
    Giòng nhạc tình đang tắt lâu,
    tuôn trào ngọt ngào như giòng suối.
    Anh yêu phút ban đầu,
    đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu.
    Trong mắt em buồn về mau,
    em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.
    Tiếng đàn hòa êm ái,
    nhịp bước em thêm lả lơi.
    Cung điệu buồn chơi vơi,
    đôi tâm hồn riêng thế giới.
    Mình dìu sát đi em
    để nghe làn hơi cháy
    trong tim nồng nàn.
    Tiếc thương chi trời rộng thênh thang,
    Vương vấn để rồi một đời cưu mang.
    (lần 1)
    Giờ mình có nhau rồi,
    đời đẹp vì tiếng em cười.
    Vượt ngàn trùng qua bể khơi,
    dắt dìu cùng về căn nhà mới.
    Ta xây vách chung tình,
    nhiều chông gai có tay mình.
    Xin cảm ơn đời còn nhau,
    xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em.
    (lần 2)
    Giờ mình có nhau rồi,
    đời đẹp vì tiếng em cười
    Vượt ngàn trùng qua bể khơi,
    dắt dìu cùng về căn nhà mới.
    Ta xây vách chung tình,
    nhiều chông gai có tay mình.
    Xin cảm ơn đời còn nhau,
    xin ghi phút ban đầu bằng bài TANGO cho em.

  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Cả nhà đi vắng hết rồi, chắc tối qua xem bóng đá, ôi thua độ đau quá
    Thiên Thai
    CS: Ánh Tuyết
    "ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian..."-Văn Cao
    Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
    Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên
    Kià đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên
    theo gió tiếng đàn xao xuyến
    Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền
    Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền
    Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
    Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
    Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
    Quê hương dần xa lấp núi ngàn
    Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
    Ai hát trên bờ Đào Nguyên
    Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp **** trần gian
    Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
    Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
    Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn
    Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên
    đây đó nỗi lòng mong nhớ
    Này khúc bồng lai
    là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
    Đàn xui ai quên đời dương thế
    Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên
    Thiên Thai! Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian
    Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần
    Gió hắt trầm tiếng ca tiếng phách ròn lắng xa
    Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta
    Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần hoàn
    Cùng bầy tiên đàn ca bao năm
    Nhớ quê chiều nào xa khơi Chắc không đường về
    Tiên nữ ơi!
    Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở về
    Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao ?
    Những khi chiều tà trăng lên
    Tiếng ca còn rền trên cõi tiên.
  3. mimihanhphuc

    mimihanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Post vào đây vì thấy mọi người post nhạc hay quá : Mọi người có có các album nhạc của cô Ánh Tuyết kô ạ ? Nếu có thì ... vui lòng up lên để mình và mọi ng` khác cùng down về nghe mới . Mình nghe mấy bài mà bạn Gilmour post lên thành fan của cô ấy mất rồi.
    Xin hậu tạ 20*
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, share cho nhóc lan bài "Khoảnh khắc", "Dòng sông lơ đãng", "Vì đó là em" nhé. Thank iu mọi ngươì nhiều nhiều lắm.
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ý đại ca là đề hai "nới tay" chút hả?Được thôi.Bài này cũng oversea "giống" đại ca nè,chắc ko có vấn đề gì,phải ko?
    Anh hẹn em cuối tuần
    Chờ anh nơi cuối phố
    Biết anh thích màu trời
    Em đã bồi hồi chọn màu áo xanh
    Chiều thứ bảy người đi
    Sao bóng anh chẳng thấy
    Rồi nhẹ lê gót hài
    Chiều nghiêng bóng dài
    Áo em dần phai.
    Sáng chủ nhật trời trong
    Nhưng trong lòng trống vắng
    Chẳng thấy bóng anh sang
    Nên thứ hai thu tàn
    Nên thứ ba thu vàng
    Mùa đông thứ tư sang
    Qua thứ năm nghẹn ngào
    Giận anh nên thứ sáu
    Quyết em quyết dặn lòng
    Không nói nửa lời dù là nhớ anh
    Chiều thứ bảy mưa rơi
    Ai bảo anh lại tới
    Ai bảo anh xin lỗi
    Ai bảo anh nhiều lời
    Cho mắt em lệ rơi.
    Muội thì ngán ba cái vụ khen với tặng lắm rồi ,thay vô đó muội mời đại ca đi cafe nghe "sáng nay cafe một mình,SG chợt mưa chợt mưa.............."
    P/S : Cả nhà ko lo về phát phiếu bé ngoan cho đại ca ,để đó mùng một ổng tới đòi nợ lại kêu trời.
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hí hí Gil tình thế
    Chubby chỉ có bài này up cho bạn Lan
    DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG
    Sáng tác : Việt Anh
    Bằng Kiều

    Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
    Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
    Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
    Nỗi đau ta nhận riêng mình
    ĐK:
    Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
    Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
    Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
    Cớ sao anh chẳng đứng chờ
    Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
    Một bờ phù sa quên bước chân qua
    Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
    Khóc đi cho thỏa dỗi hờn
    (ĐK)
    Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
    Cớ sao anh chẳng đứng chờ.

    http://www.4shared.com/file/1986789/bc1556f/bang_kieu_dong_song_lo_dang.html
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 10/06/2006
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Một tuần rồi em mới được về nhà đây, nhớ cả nhà kinh khủng.
    @ anh MT: giờ em mới được nghe lệ đá của anh, hì hì, còn phiếu bé ngoan cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm trông nhà đây ạ, hơi chậm vì đi thi về xong em lăn ra ngủ quên mất
    Cô gái Sài Gòn đi tải đạn_Thanh Hoa
    Chào em cô gái Lam Hồng_Lê Dung
    @chị Sun: cái bài chị request hay lắm, em cũng nhớ mang máng giai điệu nhưng cũng quên tên rồi, hình như là do cô Hồng Liên hát thì phải "chiếc áo ấy xanh hương đồng lúa, thơm mùi mạ non thơm nắng biên thùy,..." hình như là có câu đấy thì phải. Híc, chị cứ ra đề hóc thế này,...
    @SS : ô, để nón ở nhà rồi lại chạy mất tích đâu làm bạn Gil, Idol của bọn em ngẩn ngơ kìa. Tuy nhiên, em nghi ngờ sự ngẩn ngơ này không phải vì SAISer nữa rồi...
    @Aque: quét hết virus chưa, hư đốn, lưu lạc ở đâu thì cũng về nhà cho cả nhà thấy mẹt chứ, em có bài Trống cơm đấy nhưng là dân ca quan họ chứ không phải là cái bài Trống cơm hay nghe "tình bằng có cái trống cơm đâu...", cần thì mai em up lên đây cho
    @Mút: cảm ơn em, Chubby cũng thích 5 dòng kẻ, đúng hơn là thích giọng hát của chị Lan Hương, hồi trước tò mò nghe Lệ đá cũng là vì nhóm này, đúng là bài Tình khúc chiều mưa nhóm này hát nghe thích hơn kiểu cũ nhiều( còn bài nào trong album Em thì up nốt lên nhé, down cả thể, he he) Mà đúng lịch thì hôm nay bé Mut phải tiếp quản nhà củă cơ mà nhỉ, chả thấy mẹt mũi đâu
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đề này hả? Nàm nuôn. Trong vòng 5 phút không kể thời gian chép đề.
    7 ngày đợi mong
    Sáng tác: Trần Thiện Thanh
    Giọng hát: Khánh Hà

    Đúng là chẳng có định luật nào nói ai tên Hà cũng xinh đâu muội ạ
    Tam muội lời bài này chắc đã thuộc rồi nên anh ko chép lại nữa.
    @CC: em đi thi về thế nào? Còn mấy môn nữa? Bao giờ thì xong hẳn? Có phiếu bé ngoan cho anh rồi đấy à? Lại những 2 cái cơ à? Thảo quá nhỉ, hí hí.
    @Mút: hôm qua đặt 4-1 hay 3-2 mà đến bây giờ vẫn chưa lại hồn để vào đây nói chuyện với anh chị em thế? Anh thấy chị Cat nói bạn GIL đang thẫn thờ ngẩn ngơ kia kìa. Anh ko hiểu thời em người ta còn chơi quay ko. Ngày xưa á, khi quay mà sắp xỉu thì bọn anh lại quất thêm cho mấy roi nữa, thế là con quay lại vu vu thêm được 1 lúc nữa đấy
    @SS và Aqua: ko hiểu chỗ các chú có nắng bằng chỗ anh ko? Rất đồng ý với các chú: tầm này mà ra đường thì hơn ở nhà gấp vạn, hà hà.
    @GIL: nên gặp Mút để nó cố vấn cho mấy chiêu đặt cửa em ạ. Con bé út nhà anh toàn tài lắm đấy.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 12/06/2006
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có "Dòng sông lơ đãng" rồi. Anh gửi nốt "Khoảnh khắc" nhé.
    Khoảnh khắc
    Sáng tác: Trương Quý?Z Hải
    Giọng hát: Ngọc Tân

    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
    Giọt nước mắt khô không lời
    Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
    Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
    Nếu ngày mai bước chân anh về
    Một xác lá rơi bên hè... mùa đông tái tê
    * Người về đây với anh
    Về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm
    vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
    Người về đây với em, người yêu ơi
    thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
    Mùa đông đến bên hiên rồi... về đây với em
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình em... xót xa chờ anh...
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em gái,về rồi đó hả?Lại đây cho chị ngắm chút nào .Chà ,mới xa nhà có 7 ngày mà đã nhớ các anh chị "kinh khủng",vậy sau này làm sao để "xuất chuồng" đây?Tập dần đi cho quen,em ạ,.Trông nhị ca và AQUA đó , "ở đồn MANG CÁ ,thích hơn ở nhà" mà
    @MUT : Đại ca nói có lý thiệt,thua độ hả em?Về nhà đón chị năm của em và làm tí nhạc cho "niềm đau chôn dấu " đi nào.
    @ Đại ca : Coi như đó là bài kiểm tra 15 phút nghe,đại ca .Không phải muội "ăn gian" đâu mà tại bài đó dễ quá à.

Chia sẻ trang này