1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạ em thi xong rồi ạ, còn vài thủ tục nhỏ nhỏ nữa là sẽ thất học thôi. Từ giờ chắc là rảnh để về nhà rình xem vụ đối ẩm diễn biến đến đâu.
    Chị ba chưa gì đã muốn em đi cho rộng nhà đới , hì hì, cơ mà phải có nơi đến chứ bơ vơ thế này tội nghiệp em lắm, anh 2, anh tư còn có đồn Mang Cá chứ em biết đi đâu về đâu .Em hứa là có về nhà thì cũng núp kỹ, nghe lỏm chuyện thôi, không phá đám đâu chị ba, cho em về nhá
    Ngoài ra sau khi nghe ké mấy bài của bạn Gil, em đề nghị các anh chị sớm đặt vé máy bay chứ em thấy vụ Hanoi Tower xem ra sắp đến rồi đấy, mà có khi còn trước dự kiến nữa kìa. Không nhanh nhanh khéo mỗi em được tham dự thôi đấy Hàng xóm nhà em cũng sắp tốt nghiệp rồi thì phải, cứ đà này..., em Mút sẽ ....chuyển nhà sớm ko chừng
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 10/06/2006
  2. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @CC: vụ thất học thì lo làm gì. Nhà mình có cô giáo, nhà trồng được
    Với lại đề nghị cô Cat thông báo cụ thể toạ độ của GIL em, để các anh và các chị còn thiết kế vé mú. Anh chờ máy đấy (đang quay số của EasyJet)
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Mãi bạn Gil mới dám thẽ thọt mấy câu, mà nhà mình cứ trêu , lần sau bạn ý lại "kiệm ngôn" ko nói k rằng gì nữa thì sao , em bắt đền cả nhà đấy nhá ., há há há há
    cuối tuần rồi, trân trọng gửi Phiếu bé ngoan tới anh cả, Phiếu bé ngoan đóng dấu "bạn thân thiết" NA của anh hẳn hoi nhớ, hàng xịn đấy
    ha ha, em cũng đang rất tò mò phương thuốc trị với liệu của đại ca nhé, lần trước nhị ca có nhắc tới chiêu "đập chết ăn thịt" chi đó, mà chả ăn nhằm giề, he he, ko hiểu đại ca có chiêu gì khác ko, nói em nghe với .
    Còn đây là tặng cô giáo nhà mình, hihi
    Niềm đau chôn dấu - Khánh Hà
    @ chị Chubby : thế để em cứ up từ từ mấy bài của 5 dòng kẻ lên nhé, album EM có nhiều bài mưa gió phết chị ạ, hợp gu chị em mình
    @Gil : cá độ ko, he he, hôm qua Mút thắng to , lại còn dự đoán chuẩn đồng chí Paulo Wanchope ghi bàn mới sợ mình chứ , đúng là phải tự phục bản thân, ha ha .
    Bạn mimi thích Ánh Tuyết chắc phải nhờ đến bạn Gil, chuyên gia up nhạc Ánh Tuyết rồi
    @ nhóc Lan : lâu mới thấy vào chơi nhé , 3 bài thì anh chị tớ up 2 rồi, còn bài Vì đó là em nghe quen quen, cơ mà tớ chỉ có bài Vì em chính là em, chẹp, liệu có thể là 1 nhỉ
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em ko nhớ thời gian đầu , khi cái MUT nó chưa " chịu"... ai đó ,nhị ca đã phải ngọt nhạt tỉ tê khổ sở vất vả cỡ nào sao? Không lẽ em muốn ở nhà làm "........"?.Chắc phải chờ anh hai về khuyên nhủ may ra.........
    À ,chị chấm dứt với hai đứa vụ "hợp đồng " làm "speaker" nhé.Bữa trứơc MUT "rình rập" ngoài cửa có nghe đại ca nói rằng "sức" chị thì chỉ nội nói thay MUT thôi cũng ko kham nổi chứ đừng nói gì thêm cả CC.Phù ,thế mới biết nói nhiều mệt thật.
    @ GIL : Các em chị về cả rồi đây,GIL có ý kiến gì nói nghe coi , em.
    @ Đại ca:Cho tới giờ phút này(19h00)thì muội vẫn ko sao down được bài hát mình "mong đợi".
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 11/06/2006
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Mèo Chubby dễ thương và anh Talking cũng dễ thương không kém. Hì, Mút chùn chụt ơi, mấy hôm nay nhóc Lan bận ôn thi cuối kỳ hai nên chả chơi được ở đâu mấy cả. Còn cái bài "Vì đó là em" thì tớ cũng chẳng rõ nữa, chỉ thấy có một chị post ở topic Giai điệu ngẫu hứng, nhưng link die nên tớ vào đây hỏi mọi người. Hì
    A, nhóc lại nhờ mọi người up hộ bài Một lần và mãi mãi của Mỹ Tâm( đứa bạn em thích bài này). Thanks mọi người nhiều lắm.
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cô ba nóng lòng muốn cho cô áp út xuất chuồng quá nhỉ. Thế mấy chị em đã ngắm được đám nào chưa để anh ngắm cái nào.
    Mà chưa gì đã thấy cô ba đi xin nhạc cưới về rồi nhể. Cho ai ý nhể?
    Lại sắp sửa 1 tuần trực đầy thú vị nữa. Post 1 bài thử phản ứng xem sao.
    Bên em là biển rộng
    Nhạc sĩ: Bảo Chấn
    Ca sĩ: Thanh Lam

    Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông
    Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng
    Vì em mất anh mất anh
    Mùa xuân đã qua rất nhanh
    Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh
    Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông
    Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng
    Mùa thu đã qua đã qua
    Mùa đông đã sang đã sang
    Tình đã ra đi vội vàng
    Khi anh xa em, sóng thôi không xô bờ
    Khi em xa anh, đá bơ vơ
    Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn
    Bên em bên em, biển đã chết
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Anh tớ đỏ mặt rồi đới
    Chị ba tế nhị quá, chị cứ nói thẳng là "bà cô" đê, em nghe quen rồi. Biết sao được em cứ phải ở nhà để ám ảnh vụ đối ẩm , hấp dẫn quá không muốn đi, he he. Gớm hết chị rồi đến anh đòi ngắm "đám nào". Thôi thì , vầng, anh chị tinh mắt ngắm hộ em, không quá cùng là em đành nhắm mắt đưa chân đới.
    Bạn Gil đi đâu thì cũng ghé qua đây cho tớ nhờ, lỡ miệng nói mấy câu, giờ em Mút bắt đền tớ lấy gì mà đền...
    Đây của bạn của bạn Lan đây (hồi chứ xưa lắm có 1 bạn cũng hay up Mỹ Tâm, cơ mà tớ trót nhỡ miệng bạn ý giận bỏ đi rồi), còn có bài đó là em gì gì đó, Chubby chưa nghe bao giờ nhưng mờ Lan cứ cho thêm ít thông tin như tên ca sĩ trình bày hoặc người sáng tác thì dễ tìm hơn đấy
    MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI
    Sáng tác: Vũ Quốc Việt

    Ngồi một mình giữa đêm xuống
    Nhớ giây phút xưa anh đến bên em
    Một nụ hồng nở thơm ngát
    Anh đã cho em biết đam mê
    Rồi một ngày bỗng xa vắng
    Bước chân anh ra đi cuối trời
    Đoạn đường dài lắm giông tố...
    Em bước qua nghe bao xót xa.
    Bờ bến dẫu cách xa muôn trùng,
    Mà trong tim em luôn nhớ anh....
    Lời hứa dù có phai màu
    Tình em vẫn, mãi mãi yêu anh.....
    ĐK:
    Một lần và mãi mãi trái tim em luôn mong chờ anh
    Hẹn lòng cùng mây gió, tình vẫn không hề đổi thay....
    Nụ hồng nào phai dấu, chỉ anh lãng quên tình đầu...
    Một lần và mãi mãi, em vẫn mơ hoài tiếng yêu... ngày nào...
    (=> Ngồi một mình..... )
    (=> ĐK ..... )

    http://www.4shared.com/file/2002550/6dc2d02b/my_tam-mot_lan_va_mai_mai.html
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đại ca à , CC muốn giữ bí mật tới tận phút chót nên muội chỉ dám "bật mí" cho đại ca là đám này "hay " lắm.Muội gợi ý rồi đại ca tự đoán nghe : Ít nói nè,có chung sở thích v à luôn luôn chăm sóc chu đáo cho CC nè .Ch ỉ c ần g ật đ ầu thì CC có ngay cơ hội coi ?obến cảng? là ?oquê hương? của mình (tuyệt quá rồi,CC v ốn y êu bi ển m à). Nói chung là các tiêu chuẩn CC đưa ra thì họ đều đáp ứng được đầy đủ.Đại ca coi thế nào chứ trước khi CC đi vắng đã "nhờ" muội qua quét dọn giùm nhà cửa cho người ta rồi đó ,có phải là " Chưa nói yêu nhau,chưa lời thổ lộ,mà sao đêm cứ mơ về gặp nhau.Chưa nói yêu nhau,chưa lời ước hẹn ,mà sao hơi thở như là của nhau......" ko?(TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỜI)
    P/S: nên lo chuẩn bị được gì trước thì lo thôi.
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Hà mới vắng có hơn một ngày mà đã bị mọi người kháo chuyện nọ kia rồi, đã vậy em xin thông báo với mọi người là sẽ tiếp tục lặn ngụp khoảng 1 tuần nữa, chúc mọi người ở nhà vui vẻ
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của bài hát là môt luồng giai điệu ngọt ngào mà da diết. Sau đó là một nỗi buồn ,một nỗi nuối tiếc của một tình yêu không thành.Êm ái nhưng đau đớn lắm.
    "Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
    Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời."
    Em yêu anh bằng một tình yêu chân thật, say đắm, nhưng tình yêu ấy lại là "điều hoang đường nhất".Vì anh đã chóng quên, mà em vẫn ngốc ngếch, dại khờ mong chờ, hy vọng:" Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau"
    Chính em cũng biết điều đó rất viển vông nhưng làm sao có thể dễ dứt bỏ. Vì vậy mà em vẫn dõi theo anh, vẫn chờ đợi như 1 đứa trẻ dại khờ.
    Điều tôi thích trong các tác phẩm của Đỗ Bảo là ca từ, rất sâu sắc, thể hiện một nỗi đau thầm kín, không hô hào đau đớn, buồn thương nhưng lại đi vào lòng người, gây sự đồng cảm. Sao một người đàn ông như anh lại có thể thấu hiểu được tâm trạng người con gái khi yêu đến vậy?? Giai điệu bài hát cũng rất hay. có sự ngọt ngào nhưng cũng có cao trào, thăng hoa cảm xúc.
    Nghe thử bài hát và comment
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDE6/
    Điều hoang đường nhất - Đỗ Bảo
    Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
    Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
    Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
    Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
    Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
    Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
    ...Anh không thể nào chối từ..
    Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
    Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
    Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
    Và tình yêu còn mãi riêng dành.
    Về trong, những tháng...ngày...
    Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
    Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
    Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
    Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ

Chia sẻ trang này