1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đượt đượt. Cô cứ lo vụ nhạc hỷ, còn thuê đội xe Hoàng Long thì để anh nhé.
    Thông báo lại với cô là "Bảy ngày đợi mong" anh đã chỉnh lại link. Down thử ngon tờ rờ.
    Nhân đây tặng đôi chim 1 bài nhé.
    Tình thắm duyên quê
    Sáng tác: Trúc Phương
    Biểu diễn: Mạnh Đình - Sơn Tuyền

    Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh
    Ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh
    Những tình mặn mà là những tình đơn sơ
    Quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ
    Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca
    Người làng quê yêu bông lúa thiết tha
    Những mẹ già ngồi trông trẻ đùa xóm dưới
    Run run môi cười như tuổi còn đôi mươi
    Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang
    Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo
    Việc nhà thóc lúa, vun vườn cà nếp xưa
    Anh ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi
    Khoan hời khoan hò tới mùa đơm bông
    Khơi ngàn lối sống, gặt nhanh ta gánh về
    Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai
    Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai
    Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi
    Đêm quê rộn ràng bao tiếng chày buông lơi
    Hàng dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông
    Mộng ngày mai say sưa những ước mong
    Gái miền sông Hông hẹn trai miền Đô Sơn
    Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê
    Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang
    Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo
    Việc nhà thóc lúa, vun vườn cà nếp xưa
    Anh ơi khoan hò khoan, lúa chín tô mồ hôi
    Khoan hời khoan hò tới mùa đơm bông
    Khơi ngàn lối sống, gặt nhanh ta gánh về
    Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai
    Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai
    Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi
    Đêm quê rộn ràng bao tiếng chày buông lơi
    Hàng dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông
    Mộng ngày mai say sưa những ước mong
    Gái miền sông Hông hẹn trai miền Đô Sơn
    Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê ...
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 12/06/2006
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bác cả,chân thành cám ơn bác vụ chỉnh link tuy nhiên em cũng xin có mấy ý kiến nho nhỏ bác coi có được ko nghe:
    01) Bài tình thắm duyên quê của bác lời trên và dưói chưa được thống nhất.
    02)Vì CC thích biển và để cho khớp với nhạc hơn , theo "thiển ý" của em bác có thể thay HAIPHONG bằng ĐỒ SƠN ko?
    Em xin hết ạ!!!
    P/S : Bác "tinh" thật,đã đoán ngay được "đám" đó rồi .Chịu thầy
  3. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mục 1 anh sửa rồi.
    Mục 2 thì cũng thay rồi, tuy rằng để HP nghe cũng vần đấy chứ? Mí cả cũng chưa biết em nó ở Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, hay tận Đồ Sơn nữa. MT48 điều tra nhé.
    P.S.: ông SS đại diện nhà trai đã hết chuyến du hí chưa? Mau về anh chị em còn bàn đại sự nào.
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chị ba lại nhầm em út sang em áp út ạ, em nhớ là em có tặng ai cái gì về HP, Đồ Sơn gì đâu nhở. Bài Tình biển có phải của em đâu. Em nghi anh chị đối ẩm lâu quá đâm ra.....
    Chẹp, mà dạo này 2 anh chị MT tâm đầu ý hợp thế đới, đồng tâm cho em đi bụi đấy Tuần sau em lại khăn gói lên đường theo em Mút rồi, 2 anh chị lại trông nhà nhé
    Vừa hội hội nghị cấp 8x gia đình về, em xin phép đi ngủ đã
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    đêm tối ngồi em vừa xem bóng đá, vừa ngắm các anh Ý đẹp giai ( cho bõ tức ) vừa ngồi trông nhà
    Trong cơn rất chi là phấn... khích vì vừa có quà VN chất lượng 3 que và sắp có quà oversea, he he , em up cái này tặng chị CC, thể hiện lòng tin tưởng vô bờ bến vào sự ko Lý Thông hoá của chị
    Có 2 bài Tình khúc chiều mưa & Mưa em đã up trước rồi nên bỏ, trong này chỉ còn 6 bài thôi chị ạ .
    album Ẻm - 5 dòng kẻ ( tặng chị Chubby đấy nhá )
    Hàng khuyến mại nữa này :
    Lệ đá - 5 dòng kẻ
    Trong lúc chị CC vẫn còn ở nhà, tranh thủ tặng nhiều nhiều, tích góp của hồi môn cho chị , biết đâu tới lúc em đi về chị lại chuyển hộ khẩu sang nhà hàng xóm rồi ý chứ, lúc đấy ra vào, quà quà tặng tặng khí là hơi khó .
    Bài này Mỹ Linh hát nghe lạ lạ cả nhà ạ, em mới đi chôm chỉa về đấy, nhà mình down nhanh đi , nghe giọng có vẻ lâu lâu rồi, chắc phải trước cái hồi Hà Nội đêm trở gió cũng nên ý nhỉ . à, bài này có thằng bạn hát tặng em từ hồi... lớp 4 cơ nhá , hí hí, giờ nhớ lại vẫn .
    Quỳnh hương - Mỹ Linh
    hè hè, vừa hết trận rồi cả nhà ạ, trận này mà bắt độ thì cứ gọi là thắng to .
    à, cho em hỏi, các anh chị hồi trước có xem phim Maika - cô bé từ trên trời rơi xuống chưa ạ, chắc là rồi, em thấy bảo phim đó các bác tầm 7x là thích lắm , có ai tóm tắt cho em nội dung phim được ko, em mới down được mấy tập, mà toàn tiếng Tiệp thôi, xem hình thì hiểu lơ tơ mơ , nhưng mà vẫn thấy hay, đóng tự nhiên thế .
    hì, em đi khò đây
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    to cỡ nào hói?
    bài này cho hói, lúc nào cho anh mượn bộ "Marmu- cô bé từ địa ngục chui lên" nhá
    Xin Trả Nợ Người - Trịnh Công Sơn
    Hai mươi năm xin trả nợ người
    Trả nợ một thời em đã độ thua
    Hai mươi năm xin trả nợ dài
    Trả nợ một thời em độ thua tôi
    Em phụ tôi một thời bé dại
    Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
    Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
    Hai mươi năm em trả lại rồi
    Trả nợ một đời xa vắng vòng tay
    Hai mươi năm vơi cạn lại đầy
    Trả nợ một thời môi vắng vòng môi
    Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
    Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
    Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
    Trả nợ một đời không hết tình đâu
    Em phụ tôi một thời bé dại
    Thơ dại ra đi không nhớ gì tôi
    Thơ dại ra đi quên hết tình tôi
    Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu
    Trả nợ một lần quên hết tình đau
    Hai mươi năm vẫn là thuở nào
    Nợ lại lần này trong cõi đời nhau

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 13/06/2006
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, up hộ em bài "ơ bai" của Trịnh Công Sơn với. Một chị quen của em thích bài này. Hì hì, còn em thì chưa nghe bài này bao giờ cả
    To chị mèo Chubby: chị ơi, thôi không cần tìm bài Vì đó là em đâu ạ, bài đấy em nghe không thấy hay lắm. Hì hì
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Các anh ý đẹp giai nhưng mà ở xa lắm, có ông ẻm của bọn anh ở gần, lại được giai nhất bọn, cô xem thế nào đi.
    Còn phim Maica thì anh xem nhưng ko nhớ nhiều, chỉ ấn tượng mỗi đoạn cô bé thản nhiên thay may-ô trước mặt các bạn trai. Đối với bọn anh, ngày xưa như thế là shock :D
    Để anh tìm hiểu thêm về phim rồi sẽ phím cho cô.
    Trước mắt tặng các nhân vật hôm qua ngồi ở hồ Giảng Võ bài này:
    Khi thèm kem anh gọi Marmu
    Quãng 5 giờ chiều
    Mút, Qua cười đùa
    Cùng sánh bước với CC
    Đến quán Cây Liễu ngồi
    Lipton gọi rồi
    Cá cược đặt rồi
    Lòng ngất ngây cùng ngắm Úc với Nhật
    Trận này anh ơi em đây chắc chắn được cuộc
    Vì chàng Nakamura đã sút vào rồi
    Vậy mà trời già lại không thương em Mút
    Để Úc kia ăn 3 quả luôn
    Lòng cay đắng Mút ơi trông thê thảm quá
    Làm cô Cat muốn cười cũng ko dám cười
    Hẹn em Mút đến hôm sau ta lại cá
    Anh em ta tha hồ ăn kem
    P.S.: hình như trước bài này đã ngự trong topic của chú Aqua rồi thì phải. Nếu đúng thế thì cho phép anh tái tạo lần nữa nhé. Hí hí.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 14/06/2006
  9. sew

    sew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, có ai có bài Khúc mưa (Tháng sáu mưa mưa, nếu trời đừng mưa và anh đừng nhớ....) thì share cho mình với. Mình đã tìm trong list nhưng không thấy. Xin cám ơn rất nhiều.
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chị đã già đâu mà em lo chị nhầm vậy?Đừng mắc cỡ nữa ,cả nhà đều biết và ủng hộ em mà,CC.Em coi đó,nghe tin nhà sắp có việc "đại sự" là AQUA dù "hư hỏng" cũng nhảy bổ về ngay.Rồi đại ca nhận vụ xe cộ,bác ấy còn chu đáo giao cho chị đi tìm nhạc nhẽo.MUT thì chạy long sòng sọc tìm kiểu tóc nào cho lạ mắt và ấn tượng.Tất cả đã đâu vào đó rồi ,bằng lòng đi em.
    Nhắn tìm đồng đội :
    Đồng chí SS
    Quêquán :HP
    Đơn vị:TC
    Nhập ngũ ngày :ko nhớ
    Ra đi ngày :Ko nhớ nốt
    Ai thấy bóng dáng đ/c ấy ở đâu xin thông báo về địa chỉ :Tình ca _box ÂM NHẠC_TTVNOL.Gia đình xin cám ơn và hậu tạ!!!
    @ SS :Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vắng bác thì........
    @ Đại ca: Bài "tái tạo" của đại ca "đỉnh" quá.
    @MUT : Maika hả?chị ko nhớ được gì ngoài hình ảnh cổ đi ngược trên trần nhà.Ngoài ra khi đó "đầu" Maika(kiểu tóc ) nổi tiếng dễ sợ luôn.
    P/S: Phần lời in đậm MUT đã up rồi,ko phải chị request lần nữa đâu nha.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 13/06/2006

Chia sẻ trang này