1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chị đã già đâu mà em lo chị nhầm vậy?Đừng mắc cỡ nữa ,cả nhà đều biết và ủng hộ em mà,CC.[/quote]
    Em mặt chai thế này, mà có chuyện gì đâu mà phải mắc cỡ ạ
    Ô hay, cả nhà nói chuyện gì đấy nhở, liên quan gì đến em. Em tưởng vụ xe cộ là liên quan đến Hanoi Tower giữa tháng này , tình hình là bạn Gil bạn ý off hẳn 1 tuần để chuẩn bị , em nhắc nhở cả nhà như thế mà mọi người cứ lờ đi là thế nào ? Lúc cả nhà đi vắng bạn ý chăm chỉ về trông nhà hộ, quà cáp đàng hoàng thế mà cả nhà cứ lờ lớ lơ nói chuyện đâu đâu. Mai em Mút cùng off để chuẩn bị cùng đới, thế mà 2 anh chị MT cứ đối ẩm rồi lo chuyện đâu đâu.
    Em đính chính với anh cả là hồ Giảng Võ ạ :D. Còn anh cố gắng tránh từ ?ocá ?o với từ ?ođộ? giúp em để em còn được hóng một buổi ăn kem (thèm quá, thèm từ hôm qua tới giờ)
    Nói đến bạn Gil nhớ đến mấy bài Mỹ Tâm bạn ý up, Mỹ Tâm em nghe mỗi bài này ;;)
    HÃY NÓI VỚI EM
    Sáng tác : Quốc Vượng
    Bằng Kiều _ Mỹ Tâm

    Lắng nghe tiếng con tim
    Biết em đã yêu anh
    Tình là ánh nắng muôn màu
    Tình là ánh mắt thiết tha trao nhau
    Những phút bên anh, hạnh phúc với bao lời yêu
    Dù biết em vẫn yêu anh
    Thế sao cứ luôn băn khoăn ?
    Sợ tình phút chốc phai tàn ?
    Sợ tình mong manh khói sương mau tan ?
    Hãy nói yêu nhau, và mãi bên nhau nhé em !
    Và em đã biết đã biết em đã yêu anh rất nhiều
    Người yêu dấu hỡi lòng em ước mơ được gần mãi mãi bên anh
    Và sẽ mãi không cách rời
    Dù những đổi thay trong đời
    Nguyện sẽ yêu anh, yêu anh, chỉ anh mà thôi...!
    Ðừng xa em nhé! Người ơi, xin hãy bên nhau suốt đời !
    Và anh hãy nói, hãy nói với em trong lòng chỉ có em thôi
    Đời ấm áp trong tiếng cười
    Tình yêu thiết tha muôn đời
    Hãy nói với em, chỉ yêu mãi em mà thôi

    http://www.4shared.com/file/2032795/f539c516/my_tam-hay_noi_voi_em.html
    @Mút: Thanks em, đang đi tìm bài Cỏ và mưa, nghe thích thế. Thế là mình có đủ 5 version của bài Lệ đá roài, ai còn thì up nốt lên cho đủ đi ạ :))). Quà thì em cứ tặng đều đều, còn em về nhà ai đi nữa thì cũng thỉnh thoảng về nhà mang quà về, cả nhà vẫn chờ :))) Còn chuyện Lý Thông thì biết sao được, ở nhà mình mà không Lý Thông hóa cũng không được ý chứ.
    @Sew: tớ cũng không nhớ lắm nhưng hình như tớ có, bạn chịu khó đợi mọi người tìm nhé
    @Lan : uh, nhạc Trịnh thì Chubby bó tay, nhà này có anh 3que là hay nghe đấy, nhờ thử xem, để chắc chắn thì cứ nói với Mút ý nhưng lúc nói chuyện đừng dùng gì đến từ ?o cá độ? nhé, không là....
  2. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Nói đến từ ấy đến anh cũng thấy xót thay
    - Mỹ Tâm anh thấy còn một số bài nghe cũng được như: Xích lô; Chiều cuối năm; Yêu dấu đã về; Giấu em vào nỗi nhớ; Dịu dàng sắc xuân; Chuyện đóa quỳnh hương; ... và khá nhiều bài có ý tứ được, cách biểu diễn hồi mới hát giọng khá có phong cách, nhiệt tình, nhạc được thiết kế riêng cũng lúc như gió thoảng lúc như trời đổ mưa. Mới đầu anh định nghe cho biết nhưng rồi cũng nghe đi nghe lại nhiều lần. Em cũng thử nghe xem sao.
    - Bài Tình khúc Ơ-Bai - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly đây ạ, tiếc là không có các bản các ca sỹ khác hát, hoặc do nhất thời mải xem đá bóng mà không tìm ra
    Tình khúc Ơ-Bai - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly <-- Download
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mười
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu không giống nhau,
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu sao khác màu
    Sông cạn, đá mòn
    Sông cạn, đá mòn
    Làm sao ta gặp,
    Làm sao ta gặp được nhau
    Ơ bai í à í á
    Ơ bai í à a á
    Ơ bai i à a á
    Ơ bai i à a a á

  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    .
    Trong không khí vô cùng phấn khởi ngồi xem các anh răng hô trán dô Brazil của em đá, em lại vào canh nhà .
    Mà chị CC ko nhắc từ này lại nhắc từ khác, đều làm em buồn cả , Gil, Gil, thế là Gil đi ư, đi tận 1 tuần ư , vậy em cũng đi, huhu . Trước khi theo bước chân nhị ca & bạn Gil, làm một bài cho nó "phấn khởi "
    Buồn tàn thu - Ánh Tuyết
    Ai lướt đi ngoài sương gió
    Không dừng chân đến em bẽ bàng
    Ôi vừa thoáng nghe em
    Mơ ngày bước chân chàng
    Từ từ xa đường vắng
    Đêm mùa thu chết
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
    Em ngồi đan áo
    Lòng buồn vương vấn
    Em thương nhớ chàng
    Người ơi còn biết em nhớ mong
    Tình xưa còn đó xa xôi lòng
    Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió
    Bay về chàng quên hết lời thề
    Áo đan hết rồi
    Cố quên dáng người
    Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa
    Kề má say xưa
    Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
    Thôi tình em đấy như mùa thu chết
    rơi theo lá vàng
    Nghe bước chân người sương gió
    Xa dần như tiếng thu đang tàn
    Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần
    Và chờ tin hồng đến
    Đem mùa thu chết
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
    Em ngồi đan áo
    Lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng
    Người ơi còn biết em nhớ mong
    Đường xưa còn đó xa xôi lòng
    Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió
    Bay về chàng quên hết lời thề
    Ai lướt đi ngoài sương gió
    Không dừng chân đến em bẽ bàng
    Ôi vừa thoáng nghe em
    Mơ ngày bước chân chàng
    Từ từ xa đường vắng
    Đêm mùa thu chết
    Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
    Em ngồi đan áo
    Lòng buồn vương vấn
    Em thương nhớ chàng
    Người ơi còn biết em nhớ mang
    Tình xưa còn đó xa xôi lòng
    Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
    Chim với gió
    Bay về chàng quên hết lời thề
    Áo đan hết rồi
    Cố quên dáng người
    Chàng ngày nào tìm đển
    Còn nhớ đêm xưa
    Kề má say xưa
    Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
    Thôi tình em đấy
    Như mùa thu chết
    rơi theo lá vàng ...

    Cả nhà cứ đợi nhé, anh cả, nhị ca, chị ba sẵn sàng tay vé, tay vali nhé, em phone 1 phát là về HN Tower luôn .
    Các anh chị chả hiểu gì cả, chị CC ý đã rõ thế rồi, trong những ngày trọng đại này, con gái lúc sắp về nhà người ta lại cứ chỉ thích quanh quẩn trong nhà, vui vẻ trò chuyện cùng anh chị em, chuyện lo sắp xếp, bàn tiệc, CC đã có nhời nhờ em ( nhờ cả Gil nữa thì phải ), mà gì chứ cái đó là đúng người đúng việc hí hí, em sẽ lo chu đáo, phần trang điểm áo quần cho chị CC chắc phải để chị ba ra tay . Vậy là cũng hòm hòm, nhà mình sắp sửa cung hỉ xi củng rồi .
    @ anh cả : biết thế hôm nay em cá với anh cả có phải là thắng to, he he
    @ SS : nhị ca, cháu em dạo này lười ăn quá, chờ nhị ca về cho em cái ảnh dạo nó cho cháu em nó còn ăn
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Phần anh thì đã sẵn sàng rồi. Cứ đủ ngày đủ tháng là anh chui ra... Hanoi Tower anh chờ. Cô nào thì cô, đừng có chiếu cho anh xem "Cô dâu chạy trốn" là đuợc.
    Và đây là bản "Lệ đá" thứ 6 dành cho CC.
    Lệ đá - Đức Huy
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 14/06/2006
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    HÌ HÌ, khi nhỏ chị thường được nghe bài này : ".....kìa nhà ai có anh rể quý,kìa nhà ai có cô dâu hiền.Ra mà xem mới thấy được niềm vui.Anh anh ơi,người tình tôi ơi,ra mà xem họ cưới nhau rồi......".Vui nhộn ra phết.Chắc bây giờ ko có dịp nghe lại nữa nhưng chị có được xem .........hay ko "điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn,chỉ thuộc có bạn mà thôi",CC ạ.
    Tới nước này mà còn e ngại gì nữa hả em?TW chứ "nguyên thủ quốc gia " ghé thăm thì người ta cũng đã "chọn mặt gửi vàng" rồi.Không là em đưa đường chỉ lối,chăm lo "hậu cần "thì còn ai gánh vác được việc đó kia chứ?
    P/S :MUT xưa nay "ưng" ai là nhận liền nên em ko phải bận tâm đâu,cứ lo cho mình đi.
    @ MUT : Chị đã nói là để MUT qua coi "nhà cửa" cậu ấy ra sao(vụ này MUT chỉ xếp sau 007 thôi,đúng ko?) rồi về báo cáo mà đại ca cứ ko yên tâm,đòi đích thân sang tìm hiểu kia.Đó ,biết là lo cho em gái nhưng đại ca gây "ồn ào " bên ấy làm CC "mời bác lại nhà " mất rồi.
    HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  7. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hì anh chị MT ơi, anh chị và Mút đang bàn gì đới (ai cũng hiểu chỉ có 2 người ko hiểu ). Không khéo Chubby lại ko thèm lảng vảng sang nhà em nữa đới hì
    Bài Lệ đá - Thái Bảo thứ 7 (đủ một tuần rồi đấy)
  8. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bài này chưa có trong list

    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
    @Mút: dạo này bận rộn thế cơ à, ko có thời gian cho cháu ăn để cháu nó khảnh ăn
    Được KhongNoiNhieu sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 15/06/2006
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ah, chị Sứ lại quá bộ sang nhà tớ chơi đấy, chắc nghe ngóng thấy vụ HN Tower nên sốt ruột đấy. Tưởng bị các anh chị tớ trêu
    lại đòi offline một tuần giống bạn Gil. Cảm ơn về bản Lệ đá nhé
    @chị ba: hì hì, em "e ngại" là phải vì chị lại so sánh em với em Mút là làm sao? ngày xưa chuyện 3 người của em Mút em xách dép đuổi theo không kịp nữa là bây giờ Mút đã nâng lên một tầm cao mới là chuyện 30 người roài, em là em cứ đứng ngoài hóng vào với lòng khâm phục vô bờ bến thôi. Chị với bác MT tâm đầu ý hợp chuyện gì em không biết nhưng cứ trêu chị Sứ nhiều, không có ai up nhạc thiếu nhi thì đừng đổ lỗi tại em nhá, em không liên quan gì đâu nhá.
    Tình hình là từ cuối tuần này 2 bác ở nhà đối ẩm , đối diện, đối thoại, đối ....đầu thoải mái vì hôm nay em vừa hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ và thành cựu SV mới của nhà mình roài. Tháng tới chắc em ít ở HN, khi nào ghé về HN em sẽ về nhà rình xem diễn biến đối ẩm đến đâu nên không báo trước (báo trước anh MT biết được lại bảo em là Lý Thông). Hai anh chị trông nhà đợi em Mút về nhá, Aque cũng thỉnh thoảng ghé về nhà đê, nhớ đi nhẹ nói khẽ cười duyên không được phá đám cuộc nói chuyện của 2 anh chị cả nhá. Khi nào em về em xin vào Openhome báo cáo đầy đủ, hì hì.
    Trước khi vác ba lô lang thang theo chân em Mút, em cũng bon chen tặng quà cáp chút nhở
    Đây là của chị ba , không có của Thương Huyền như chị request (kệ để anh MT tự lo), chỉ có bản của NS Tân Nhân em Mút cho em, em tặng chị. Chất giọng Quảng Trị của NS Tân Nhân hát bài này nghe sâu lắng mặn mà lắm
    Câu hò bên bờ Hiền Lương
    Đây là quà của cả nhà + bạn Gil của em Mút ( nếu sau 1 tuần còn hoàn hồn quay trở lại được ). Nghe lời khuyên của Aqua , em nghe thử thấy cái bài này cũ rồi nhưng hay hay, rộn ràng phơi phới giống tâm trạng mới ....thất học
    Tóc Nâu Môi Trầm
    Sáng tác: Quốc Bảo.
    Lúc buồn người hát trong tay người
    Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời
    Hát rằng trái tim này đang hồng
    Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng
    Người sẽ thấy chân son lại sẽ tung tăng
    Đường về vui như mới xây từ trong cơn mơ
    Có khi đâu ngờ nắng tưng bừng thế kia
    Mây trắng đến che nghiêng một dáng ngọc
    Rồi có khi đâu ngờ bước lên khu vườn thơm
    Nhìn ra màu lóng lánh hoa đơm bên vai người
    Có lần người khóc trong tay người
    Vườn nắng cũng héo hon xuân cũng tàn hết bên đời
    Nắng ngời hết nơi nương náu rồi
    Nắng tan thành sương chết trong trái tim người buồn
    Rời xa nhé âm u để trái tim xinh
    Lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh
    Tóc nâu môi trầm bước ra nhìn phố đông
    Con phố sẽ đưa em về chốn hẹn
    Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu
    Tình như lòng giấy mới ngây thơ ta dâng người

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 15/06/2006
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ KNN : Chịu khó qua chơi để kết chặt tình thân nghe em.
    @ CC :Món quà quý thứ 7 vào phút 89 như vầy CC có gì để nói nữa ko em? Thế nào mà tới bữa nay mới thấy hai em về nhà 1 lúc.CC "kín tiếng" thiệt
    Tiện thể CC có nhớ bài "biển lỗi lầm để cho con sóng chưa đầy bão giông.Em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ...."tên là gì ko em,tự nhiên ko sao nhớ nổi .
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 15/06/2006

Chia sẻ trang này