1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ô thế cung hỉ em CC cái đã nhỉ, nhân dịp vừa mới thất học.
    Anh chẳng muốn nói nhiều, chẳng phải vì không thích nói nhiều, tính anh vốn chả nói nhiều ai cũng biết, không cần phải nói nhiều. Lần này có nói nhiều cũng chẳng qua là nói hộ KhôngNóiNhiều, có gì mọi người đừng bảo là anh nói nhiều làm anh phải nói nhiều để giải thích lý do vì sao anh nói nhiều.
    Nói thế cũng nhiều rồi, xin dừng nói nhiều:
    Ka en en chia tay Chụp bi
    Sáng tác: Thuận Yến.
    Thơ: Hoài Vũ.
    Giọng hát: Thanh Lam

    Anh phải về thôi, xa em thôi
    Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
    Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
    Mà lời từ biệt chẳng lên môi
    Anh phải về thôi xa em thôi
    Xa hàng cây hò hẹn chỗ em ngồi
    Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ
    Để lòng ta xao xuyến bồi hồi
    Chia tay em chia tay hoàng hôn
    Chia tay em chia tay hoàng hôn
    Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
    Anh mang theo về con tim cô đơn
    Chia tay em chia tay hoàng hôn
    Chia tay em chia tay hàng cây
    Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
    Gửi lại cho em một nửa vầng trăng.
    Chúng nó đi cả thế này, hóa ra còn mỗi anh với cô ba thôi à? Gay nhở? À, ý anh ko phải là gay, mà là cũng ấy ấy thế nào ý nhở.
  2. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    @chị MT: em sẽ năng qua lại giữa hai nhà .
    @anh MT: hì em sẽ Ka en en :
    Chubby đi đâu thì nhớ tránh mấy cái quán tiểu hổ ra nhé

    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    gọi hồn liễu rũ lê thê
    gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi
    đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ
    nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ em quay về nguồn
    gọi trùng dương gió ngập hồn
    bàn tay chăn gió mưa sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn mờ
    hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    triều sương ướt đẫm cơn mê
    trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi
    cồn đá rêu phong rủ buồn
    đèn phố nghe mưa tủi hờn
    nghe ngoài trời giăng mây tuôn
    Ngày mai em đi
    biển có bâng khuâng gọi thầm
    ngày mưa tháng nắng còn buồn
    bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn vàng
    nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    nghe trời gió lộng mà thương.
  3. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào chú em KNN,
    Thực sự là anh hơi bị nể chú đấy. Đặt địa vị vào con bé em nhà anh thì có nhẽ mai anh chả đi đâu nữa. Gớm, chú chọn được bài thiết tha quá. "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi".
    Anh phục cả câu dặn dò đầy yêu thương, đậm đà tình cảm quan tâm chăm sóc. Nói chung là hơi bị được. Gì chứ em nó mà vào được tay chú là anh yên tâm rồi. Cả nhà thấy anh nói có hợp đạo giời ko?
    Thôi thế thì thế này. Anh cũng có chút quà mọn, xin tấu lên gọi là mừng cô chú. Trước anh đã có 1 bài phổ thơ của Nguyễn Bính để tiễn cái Mút lên đường, ấy loằng ngoằng thế nào mà nó vẫn loanh quanh ở đây chưa đi hẳn. Thế nên anh mới rút kinh nghiệm, ko văn thơ gì nữa, xin mượn tiếng bật bông để mô tả chuyện của chú cô.
    Romance de Amour
    Nhận lễ vật này. Bất tất phải khách khí :D
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Vì Đó Là Em
    Nhạc và lời : Diệu Hương

    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
    Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
    Không cần biết đêm dài sâu
    Không cần biết bao gầy hao
    Ta ngồi đếm tên thời gian
    Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
    Như xa xôi nay quay về gần gụi
    Yêu em khi chỉ biết đó là em
    Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
    Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
    Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
    Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
    Cho dù biết em rồi đi
    Cho dù biết không chờ chi
    Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
    Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
    Ta yêu em chưa bao giờ một lần
    Yêu em vì chỉ biết đó là em
    Quang Dũng (2003)
    Bonus : Vì Đó Là Em & Chỉ Có Một Thời - Diệu Hương + Don Ho (2005)
    Bài VDLE này, Quang Dũng hát trong CD solo đầu tay Biển Nghìn Thu Ở Lại, có thể nói CD này ( và nhất là bài hát này ?) đã tạo "bước ngoặt" cho giọng hát Quang Dũng nhanh chóng nồi tiếng hơn, với bài hát này QD đoạt giải Mai vàng 2003. Tuy nhiên, sau đó bài VDLE này bị tạm cấm lưu hành, vì phát hiện ra Diệu Hương là Nhạc sĩ ở hải ngoại, bài này chỉ mới được cấp giấy phép lưu hành chính thức trở lại vào cuối năm 2005 vửa qua.
    Theo tem, bài này có 1 câu nghe "hơi kỳ kỳ "
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ CC(nói nhỏ riêng với em thôi) : Đọc những câu này mới thấy đại ca "sâu róm" thiệt .Thật là xứng danh anh cả.Khá khen thay!!!
    @ KNN :Em gái chị tính toán mọi việc đâu ra đấy,em nhỉ !CC để em "ra mắt" tại thời điểm này là hợp lý quá rồi .Bác "super soi " mà đã khen thì cả nhà chẳng còn gì để bàn
    @ Đại ca :Đại ca có rút thế chứ rút nữa cái MUT cũng chưa chịu đi đâu.Nó muốn nấn ná ở lại coi đại ca chia của hồi môn ra sao đó.Lần này CC ngoài quà riêng "KNN chia tay CHỤP BI" còn có quà chung cho đôi chim . " Tình thắm duyên quê" cất trong tủ chưa xài thì lại được nhận thêm "Romance de amour".Còn MUT khi đó có được gì đâu mà nó chẳng so bì.Mặc dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng công của MUT đóng góp vô nhà TC ko nhỏ,đại ca nghiên cứu ,thiết kế "quả" quà nào hoành tráng chút cho MUT khỏi tủi. MƠ VỀ NƠI XA LẮM _Phú Quang có được không?
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 16/06/2006
  6. ngodzung

    ngodzung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại muốn nghe lại bài "Có nhau trọn đời" do HQH hát, bác nào có up lên giùm với
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi bác tới chơi (quý hoá quá )nhưng chắc bác cũng biết là nhà TC sắp có việc hỉ nên các thành viên trong gđ đều chạy đôn chạy đáo mỗi người một việc ,có lẽ tạm thời chưa thể tiếp đón bác chu đáo được.Mong bác hết sức thông cảm ạ.
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Chẹp, mới đi mấy ngày mà nhớ mọi người quá,hà hà, tặng Mút nè

    " Nhìn ngắm bình minh, đợi chút hoàng hôn
    Cả bầu trời sao vẫn khiến em buồn
    Chỉ có mình anh mang tới niềm vui
    Cho em nụ cười trên môi, cho em tình yêu tuyệt vời"-Chỉ có mình anh-Chu Lê Minh
    http://my.opera.com/gilmour93/homes/blog/chi%20co%20minh%20anh.wma
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 17/06/2006
  9. supersh88

    supersh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nhiều bài hát hay quá
  10. ngodzung

    ngodzung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Úi chà nhà TC sắp có việc hỉ à? Cụ thể như thế nào nhỉ, các bác loan báo cho moi người cùng chia vui với

Chia sẻ trang này