1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mình thấy ở Box này hầu hết là bài hát Tiếng Anh,nhưng mình thích 1 bài hát tiếng Việt này lắm.Up lên cho mọi người thưởng thức cùng,ai có cảm nhận như mình thì sẻ chia nhé.
    TÌNH ƠI (Quốc Bảo_Quang Dũng)​
    Người xa mấy rừng xa mấy ngàn vực sâu
    Người xa mấy mùa không thấy nhau buồn rầu
    Người xa cách người khi cất lời hẹn sai
    Người chưa biết khóc mộng bay
    Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông
    Tình đang hát dài như chút hơi cầm lòng
    Là ta nhớ tình ta dấu đi hàm oan
    Tình yên ấp nhé đừng tan
    Tình yên ấm rồi em sẽ nghe
    Tự nhiên khóc oà khi có nhau
    Lệ rơi sáng loà không dấu nữa tình đau
    Tình đau miễn là em sẽ về
    Về ta nối lại tơ tóc xưa
    Để khi có tình ta đón đưa
    Và em sẽ gần ta chút nữa tình ơi
    Vì ta sẽ cần em suốt đời
    Gần nhau vẫn là xa cách ngàn lần đau
    Một manh áo nhầu ta cố lau giận hờn
    Một câu hát buồn sao thấu được lòng sông
    Mà ta vẫn hát tàn hơi
    Mà em vẫn chờ vẫn chờ mùa đông
    Mà ta vẫn còn thao thức chong đèn ngồi
    Vì em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi
    Mùa theo gót ấy mùa ơi
    Mọi ngươif nghe nó trên nhacso nhé mình ko biết up nhạc lên đây
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F60CDF/
  2. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đấy có nhẽ là ví dụ cho công phu "nhìn rau gắp thịt" đấy nhỉ anh chị em nhỉ? Chú GIL đi xa về, mồm thì kêu nhớ mọi người, nhưng mắt thì chỉ nhớn nhác tìm em Mút thôi. Quà cũng chỉ có em nó được nhận. Nhưng ko sao, anh chị em thông cảm cho chú. Ai mà chả có lúc vậy, phỏng anh chị em?
    Dưng mà nhà có mỗi mấy cô em, đều vào hạng toàn tài cả. Công, dung, ngôn, hạnh đều có lifetime warranty. Công sức mà các anh chị em khác vun vén cho 2 em thì chú tính thế nào? Mất con bé út nhà Tình Ca sẽ buồn lắm. Mà anh thấy chú mới chỉ ngỏ lời với mỗi em nó thôi. Nó còn bé dại, chú thì lại kinh nghiệm giang hồ nhiều thì nói gì mà nó chả nghe?
    Vậy anh thay mặt nhà Tình Ca yêu cầu chú có nhời với cả nhà. Sau đó cả nhà sẽ duyệt
    Tả lòng mề của GIL với Mút nhé:
    Cô bé có chiếc răng khểnh
    Này cô bé có chiếc răng khểnh
    Sao thừa một cái chắc để làm duyên!
    Vội vàng chi mà hình như lơ đễnh
    Để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên.
    Này cô bé sóng mắt mơ mộng
    Môi cười nở thắm những đóa hồng duyên
    Làm lòng anh từng đêm ngơ ngẩn
    Để mộng mơ sao nhớ quá nụ cườị
    (ĐK):
    Cô bé ơi! Cô bé ơi!
    Lỡ gặp làm chi rồi vấn vương
    Ôi nhớ thương, ôi nhớ thương
    Tháng ngày ngỡ như chuyện hoang đường
    Cô bé đâu là hoa mắc cỡ
    Mà sao rụt rè, nhút nhát bé ơi!
    Cô bé là nụ hoa mới nở
    Để đêm buồn ray rứt những vần thơ
    Này cô bé có chiếc răng khểnh
    Sao thừa một cái chắc để làm duyên
    Vội vàng chi mà sao tôi không biết
    Để lại tôi năm tháng nhớ nhung hoài .....
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,thưa với bác là việc hỉ này ko liên quan gì tới sức khoẻ của cụ THỂ đâu.
    Hiện giờ 2 cô em nhà TC còn đang "nhường" nhau,chưa biết cô nào bước lên "xe..." trước nên tạm thời bác có quà lớn quà nhỏ gì thì cứ mang tới ,tụi nó thấy niềm vui được "nhân đôi" thì sẽ sớm gật thôi.
    @ GIL :Ủa ,MUT đi kiếm em mà,2 đứa ko gặp nhau sao?Mấy bữa trưóc chị thấy nó ngồi lẩm nhẩm "ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN" hoài ..
    Mà vuốt mặt phải nể ...gì thì em biết rồi.Tới thăm MUT thì em cũng nên đánh đại ca 1 tiếng,em gái ổng chớ có phải là "rác bỏ 3 ngày ko ai thèm collect" đâu.(chị trích nguyên văn lời nhị ca SS đó)
    @ Đại ca : Đại ca coi đi,quà cho MUT ở TC rồi lại quà riêng hoành tráng bên FLS nữa,chú ấy cũng phải "hạng gà" trở lên chớ ko phải hạng tầm thường đâu .Chắc tai MUT chưa "thưa chuyện" với cả nhà nên chú ấy chẳng biết đằng nào mà lần thôi.
  4. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    @anh MT: em có ý kiến là hiện nay nhà TC đã khá chật chội, không biết các anh đã có ý định xây tầng mới cho nhà chưa, nên em mới có nhã ý gọi là để giải quyết tình trạng bùng nổ ..dân số thôi mà
    Trên nhịp cầu tre
    ST: Khánh Băng
    CS: Bảo Yến

    1/
    Có ai nhớ về mấy nhịp cầu tre bờ ao đong đưa
    Ruộng lúa phì nhiêu tận cuối chân trời thẳng cánh cò bay
    Bến sông cuối làng có con đò
    Đưa người khách lạ với câu hò
    Trên nhịp cầu tre, tóc xõa bờ vai
    Một người con gái đứng nghiêng nón chờ
    2/
    Biết bao kỷ niệm trên nhịp cầu tre chuyện tình đôi ta
    Một mái nhà tranh hai trái tim vàng không thể lìa xa
    Lắng nghe khúc nhạc tiếng sáo diều
    Bóng hình ngã dài nắng ban chiều
    Tay lại cầm tay, vai lại kề vai,
    Tình yêu không thiếu ước mơ đã nhiều
    ĐK:
    Ôi ! Đẹp làm sao, tình yêu thắm thiết đổi trao
    Tình quê gắn bó ngọt ngào
    Ngày anh về hạnh phúc biết bao
    Bên lũy tre làng có người con gái ngây thơ
    Ôm mộng mơ của tuổi xuân thì
    Tình yêu đầu mong nhớ thở than
    3/
    Đã lâu lắm rồi tôi không về thăm người em gái miền quê
    Thề ước còn đây dẫu cho đời đen bạc đổi thay
    Cảnh xưa hãy còn lối đi mòn
    Câu chuyện ân tình vẫn chưa trọn
    Trên nhịp cầu tre chỉ (còn) một mình tôi
    Vì người con gái ấy đã đi lấy chồng.
    ( => ĐK.......... )

  5. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vắng mất 3 người, nhà TC trống vắng hẳn đi

    Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
    Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
    Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
    Còn ai giữa mênh mông đời mình
    Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ...
    Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
    Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
    Bàn tay nào đưa em trong lần vui
    Bằng những tiếng chim non thì thầm
    Cho ngày tháng ưu phiền em quên...
    Tình trong cơn ngủ mê
    Rồi phai trên hàng mi
    Chợt khi mình nhớ về
    Mộng thành mây bay đi
    Còn gì trên đôi tay
    Nên thầm hờn dỗi mình
    Cho tình càng thêm say
    Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
    Lời nào gian giối cũng xin qua rồi
    Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
    Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
    Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    A, mọi người ơi, ai có "Quê nhà " , "Ôi quê tôi" do Tùng Dương hát thì up dùm nhóc Lan nhé. Nhóc tìm mãi chả có. Hì, thanks ạ!
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đối với KNN thì vắng 1 người mới thấy trống vắng, 2 người kia chú nêu ra cho khỏi lạc đàn thôi. Anh nói có phỏng?
    GIL à, anh đã đọc đoạn xin phép được đi lại tìm hiểu con bé út nhà này rồi. Cái tội chú chưa gì đã lôi em nó phăm phăm sang bên kia thì tính sau, rồi ra anh sẽ truy thu, cứ chuẩn bị tinh thần nhé
    À tình hình Mông Cổ thế thì phản ứng của Cu Ba thế nào? Chưa thấy con bé em nó vào đây thổ lộ gì cả.
    Trước mắt, hẵng tặng 4 đứa bài này để mà ru nhau, nhé:
    Ru em từng ngón xuân nồng
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Giọng hát: Khánh Ly

    Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
    Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
    Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
    Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
    Cho vừa nhớ nhung có em dỗi hờn
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
    Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
    Nuôi một đời người
    Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
    Giận hờn sẽ quên
    Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...
    Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
    Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
    Vào trời lãng quên
    Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...
    Còn lời ru mãi vang vọng một trời
    Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
    Còn lời ru mãi, còn lời ru này
    Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai
    Chúc ngủ ngon
  8. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ tòan nghe ké, bắt đầu tư hôm nay, khi nào có thời gian Heobinh sẽ chảe nhạc lại để anh em cùng thưởng thức, nhưng không biết "gu" nhạc của mình có giống mọi người không nữa .
    Do không có nhiều thời gian nên mình sẽ chỉ up nhạc, còn phần lời bạn nào có thới gian up giúp nhé .
    Trước tiên là một bài Heobinh cực kỳ thích:
    Em Đã xa tôi (Trần Quang Lộc)-Quang Dũng
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=23FBF998128FDE63
  9. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp theo là Tình ca cho em (Nguyễn nam)-Hồng Hạnh
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=CAF0A62A6318500F
    Bài này Thu Minh hát cũng hay, nhưng có lẽ không ai qua được Hồng hạnh.
  10. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài nữa:
    Chiều hạ vàng-Bảo yến
    Em hát đi, ru mây hạ về
    Hạ trắng lang thang, miên man tình buồn,...
    À, nhắc tới Bảo Yến, mình có cả một kho nhạc của chị, bạn nào cần bài nào thì rè quýt nhé, sẽ đáp ứng ngay .
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=E4B893BD5B6E13B0

Chia sẻ trang này