1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    SỢi nhớ sợi thương(Phan Hùynh Đểu)- Thu Hiền
    Trường Sơn đong, Trường SƠn tây
    Bên ắằng đốt bên mưa quay
    Em dang tay, em xòe tay
    Chẳng thể nào xua tan mây, chẳng thể nào che anh được
    Rút sợi thương chằm mái lợp
    Rút sợi nhớ đan vòm tay
    Nghiêng sườn đông che mưa anh
    Nghiêng sườn tây xòe bóng mát.
    Rợp trời thương
    Màu xanh suốt
    Em nghiêng hết về phương anh
    (Hình như thơ của THúy Bắc thì phải)
    Link đây, tòan chất lượng cao cả nhé .
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=81C289265C945EFE
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Có một dòng sông lơ đãng đã từng qua trong đời​
    ....
    Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung
    Có ai đàn lẻ để tơ chùng
    Có ai tiễn biệt nơi xa ấy
    Xui bước chân đây cũng ngại ngùng!
    Phải mất rất lâu em mới nhớ ra được khổ thơ của Huy Cận khi bất ngờ đọc một topic có cái tên : Ôi, nắng vàng sao mà nhớ nhung. Ngày xưa, em đã ngâm nga những dòng thơ ấy trong một buổi trưa hè vắng, rất vắng; chỉ có gió và nắng ngoài hiên khe khẽ hát điều gì như nỗi niềm bỏ ngỏ bâng quơ?
    Lúc này đang là đêm? nửa khuya rồi đấy. Bầu trời chẳng còn vì sao nhấp nháy nào cả, chúng lặn hết mất rồi, vậy nên em chẳng có cớ gì để cứ đứng mãi ngoài một ban công nổi gió, chẳng còn cớ gì để bắt mình ẩn trong bóng đêm dày đặc sâu hun hút và mặc cho những ý nghĩ đi hoang đến nơi nào xa xôi lắm. Vậy nên em đành thả trôi mình miên man trong giai điệu nhẹ nhàng, bồng bềnh như một dòng sông lơ đãng chảy hồn nhiên giữa cuộc đời?
    Ở chốn nào, dòng sông đã hoà cùng đại dương?
    Cạn bến bờ, chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    để một dòng sông lơ đãng trôi qua!
    Đã có lần em bắt chước khổ thơ của chị Chip ví chàng trai với hình ảnh dòng sông chảy mãi, ví cô gái là một cánh đồng thầm lặng. Câu thơ của em như thế này:
    Anh là dòng sông chảy mãi
    Em như cánh đồng cô đơn đầy bão nổi
    Sông xuôi về phía biển
    Cánh đồng lặng yên như núi
    Ngàn đời không có điểm giao nhau?
    Em không biết dòng sông nghĩ suy gì khi chầm chậm chảy trôi dưới ánh nắng của buổi chiều tà kia, em không biết dòng sông toan tính gì khi một lòng tìm đường ra biển lớn. Em không biết dòng sông sẽ nhận được gì ngoài nỗi dằn vặt về một cánh đồng cô đơn bị bỏ rơi giữa bạt ngàn thác lũ? Mà thôi, những được - mất, thiệt ?" hơn có nghĩa lý gì đâu? Chỉ còn là những mất mát như thế này, như thế này đây:
    Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
    Một bờ phù sa quên bước chân qua
    Chỉ có mưa, bâng khuâng về trong mắt
    Khóc đi cho thoả dỗi hờn?
    Em biết cánh đồng đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt vào những ngày trời nổi gió, em biết cánh đồng đã chống chếnh như thế nào dưới những trận mưa lưa thưa mùa xuân hay xối xả mùa hạ. Em biết? Mà thôi, những đợi chờ, mong ngóng của cánh đồng có nghĩa lý gì đâu. Chỉ còn là những tiếc nuối đủ cất lên câu hát như thế này, như thế này đây:
    Như là gió lộng thổi từ cánh đồng đến nơi có sóng
    Chảy đi sông những nỗi niềm thầm lặng
    Em đứng lại bên đời, hát khúc hát về một ngày rất xa rất xa?
    Có lẽ tình yêu của cánh đồng và dòng sông không đủ bốc cháy để bắc cây cầu nối những khoảng trời không thể tới và phá đi cây cầu nối những khoảng trời vô nghĩa đã từng đến với nhau. Thì thôi đành vậy!
    Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung
    Có ai đàn lẻ để tơ chùng
    Có ai tiễn biệt nơi xa ấy
    Xui bước chân đây cũng ngại ngùng!
    Bây giờ đã quá nửa khuya, em cứ ngỡ mình có thể thức trắng đêm mà buông trôi tâm hồn xuôi theo chuỗi nhạc rất đỗi dịu dàng nhường ấy. Nhưng có lẽ em nên đi ngủ thôi để mơ giấc mơ về một dòng sông lơ đãng hồn nhiên chảy dưới cái nắng vàng nồng nàn của buổi trưa hè, mặc kệ ở một nơi nào đó có cánh đồng âm thầm gìn giữ tình yêu và niềm nhung nhớ còn sâu hơn cả điều tuyệt vọng?
    (4h A.M 20-6-06)
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 20/06/2006
    Được lantuvien_ttt sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 20/06/2006
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là "nhắc đến mọi người để nhớ một người" đây.Về điểm này thì em trùng với GIL trong ý nghĩ đó .Tuy nhiên nếu điểm danh thì phải là vắng 4 người ,KNN ạ.CC chưa kể em nghe về anh tư của nó hả?
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ôi Quê Tôi

    Sáng tác: Lê Minh Sơn
    Trình bày: Tùng Dương

    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=8AFF654F168FE70D


    Ôi quê tôi vẫn còn mái nhà
    Liêu xiêu liêu xiêu, thơm mùi khói chiều
    Trong giấc mơ của tôi cánh diều no gió
    Đi bên em bên em bắt chim sâu
    Ôi quê tôi, vẫn còn cánh đồng
    Xanh bao la lưng còng dáng mẹ
    Xa xa nương dâu nong tằm ăn rỗi
    Gió đông quang gánh rách áo em tôi
    Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ
    Tìm điệu múa song tình cánh cò lả lơi
    Thình thình thình thình trống hội ngoài đình
    Tình tình tình tình ánh mắt em đưa
    Ô hê hà ? Ô hê há
    Ánh mắt như dao cau liếc vào mỏm đá
    Mai tuổi thơ tôi sắc ngọt
    Ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê rót đầy chống chếnh thân em
    Ô hê hà .. Ô hê há
    Ánh mắt em lung lay, sóng rượu quê rót đầy chống chếnh quê tôi ? quê tôi? quê tôi.


    Quê Nhà

    Sáng tác: Trần Tiến
    Trình bày: Tùng Dương

    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=112C36255E9E4AB1


    Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng
    Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng
    Nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê
    Ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ.
    Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ
    Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió
    Nhớ thương đàn con, biết phương trời nao?
    Áo nâu mùa đông, thương mình lận đận, đêm buồn mẹ ru.
    À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
    À...à... ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
    Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím
    Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng.
    Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay,
    Bóng cha ngồi đây, ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng.
    Quê nhà tôi ơi, quê người con gái
    Mắt buồn da nâu, giấu tình yêu dấu
    Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi?
    Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình long đong?
    À ơi, em đi lấy chồng anh vẫn một mình.
    À... à... ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em
    À... ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại?
    À... à... ơi, hoa cải lên trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay.
    À... ơi, hoa bay lên trời, à... à... ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành...
    À... à... ơi, hoa cải bay đi, rau răm thôi đành... ở lại.


    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 20/06/2006
  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Từ ngày bày tỏ ý định rước Mút đi, nhà TC buồn hẳn nhỉ, ha ha
    Tôi đưa em sang sông
    Nhật Ngân và Y Vũ
    CS: Khánh Ly

    Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm
    Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em
    Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa
    Chẳng lẻ chung một lối về mà nở quay mặt bước đi
    Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần
    Sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim
    Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen
    Đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi,
    Đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời
    Mà đời em là ước mơ,
    Đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ
    Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền ?
    Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân
    Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa..
    Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa

  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cái câu vô chủ của chú trông thế mà đa nghĩa tệ.
    Anh thật chú, hơi bị chủ quan khinh địch đấy. Chừng nào chú làm gì được với cái Mút thì đáng kể, chứ "bày tỏ ý định" ko thôi thì ai chả làm được. Anh nói có phỏng?
    Mà anh đố chú biết Mút nó đi đâu đấy? ;)))
    Trong cái nóng ngột ngạt của miền xích đạo gợi nhớ đến cái nóng Hà Nội, anh ngồi tựa cây baobab mà thả hồn mơ màng về cái mùa đến sau mùa hè. Tự dưng nhớ ra bài này
    Thu quyến rũ
    Sáng tác: Đoàn Chuẩn & Từ Linh
    Giọng hát: Cao Minh


    Anh mong chờ mùa Thu
    Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
    Đàn **** kia đùa vui trên muôn hoa
    Bên những bông hồng đẹp xinh.
    Anh mong chờ mùa Thu
    Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
    Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
    Mùa Thu quyến rũ Anh rồi.
    Mây bay về đây cuối trời
    Mưa rơi làm rụng lá vàng
    Duyên ta từ đây lỡ làng
    Còn đâu những chiều
    Dệt cung đàn yêu.
    Thu nay vì đâu tiếc nhiều
    Thu nay vì đâu nhớ nhiều
    Đêm đêm nhìn cây trút lá
    Lòng thấy rộn ràng
    Ngỡ bóng ai về.
    Anh mong chờ mùa Thu
    Tà áo xanh nào về với giấc mơ
    Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
    Người mơ không đến bao giờ.
    P.S.: cảm ơn bác home_nguoikechuyen đã ra tay giúp đỡ anh em trong cơn hoạn nạn.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 22/06/2006
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, long time no see Các bác vẫn khỏe cả chứ ạ, em đợt rồi đi chơi hơi bị vui
    Như Đã Dấu Yêu
    Đàm Vĩnh Hưng-Hồng Ngọc
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Em sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Anh đến với em với tất cả tâm hồn
    Em đến với anh với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.

    .........................
    Bài Mùa Thu Lá Bay của Kim Anh cho Metal84 đây.
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào nhị đệ, welcome back
    Anh vừa vào Photobucket nhưng vẫn chua thấy gì cả nên chưa chia vui với chú được.
    Mà Metal84 là bạn nào, yêu cầu lúc nào nhỉ? Hay mình mắc bệnh quan liêu mất rồi?
    Vội quá, chẳng đóng góp đượcbài nào.
  9. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều, mình đã down được rồi. Chúc bạn vui vẻ
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Anh Xin Làm
    Quang Dũng
    Đừng đi em ơi bên kia núi đâu có trời xanh hơn
    Bên kia sóng đâu vỗ về mênh mang
    Bên kia đời đâu có gì hân hoan
    Đừng xa nhau em hạt sương cũ chan chứa tình đơn sơ
    Bông hoa cũ vẫn nở trọn trong ta
    Những kỷ niệm đâu dễ gì phôi pha
    Đừng đi em nhé vì những buồn vui sẽ nối lòng ta
    Thành mối dây đời trói ta từ đây
    Anh xin làm cỏ dại đón bước chân em
    Anh xin làm tàng cây che mát thân em
    Đừng đi em ơi bên kia gió đâu có gì xôn xao
    Bên kia nắng đâu có còn lung linh
    Bên kia trời đâu có nhiều trăng sao
    Đừng xa nhau em dòng thư cũ em có còn say mê
    Chân em có khi mỏi mòn lê thê
    Hãy trở về bên gối mộng đêm nao

    ..............
    bác MT: ảnh hình em sẽ up dần lên, cũng không có nhiều vì chụp cảnh là chính.

Chia sẻ trang này