1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tiếng ai trong nhà như tiếng anh hai ........?
    Trời,anh hai thiệt đây mà ,anh về đây bằng "hình hài nguyên vẹn" mà có người (ko phải SUN nghe )tưởng như gặp anh trong giấc chiêm bao chớ.
    @ SS : Nhị ca ở nhà nghỉ ngơi vài ba bữa cho khỏe ,chờ mấy em nó về thì cả nhà làm cuộc hội ngộ tại ......(suy nghĩ chút )...tại đâu bây giờ nhỉ ?A!!! kem TRÀNG TIỀN ,đồng ý ko,CC?
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ
    Bảo Yến
    Mưa còn tí tách rơi trong đêm dài
    Cho niềm thương nhớ dâng lên vơi đầy
    Từng cơn mưa vẫn bay qua khung trời
    Lạnh lùng thấm vào tình buồn não nùng
    Hạy mưa vẫn gót chân theo từng bước tiếp nối
    Mình ta chiếc bóng đi trong âm thầm ngõ tối
    Đèn khuya hiu hắt ru ta mơ màng khắp lối
    Một thời yên vui lứa đôi
    Xa rồi năm tháng đam mê rã rời
    Xa rồi giây phút ái ân tuyệt vời
    Tình yêu như giấc mơ chôn vào lòng người
    Đến tận một ngày cuối đời
    Héo mưa len đáy tim đau ngẫn ngơ héo hắt
    Hạt mưa vẫn trút quanh ta bao giòng nước mắt
    Người đi xa vắng hay chăng ta còn nhớ mãi
    Một thời yêu thương đắm say
    Bao giờ nghe tiếng mưa thôi não nề
    Cho lòng tan giấc mơ bao ê chề
    Sao còn mãi ngóng ai nơi chân trời
    Bao lần mưa cuốn xô đi xa vời
    Ngày nào ta đưa đón nhau ân cần vào đời
    Ngỡ tình tràn đầy tiếng cười
    Thời gian không níu cho ta hạnh phúc đã mất
    Còn mưa vẫn mãi bao quanh cơn sầu chất ngầ
    Ngày nào tia nắng ấm len tâm hồn trống vắng
    Để lòng ta vơi nhớ mong
    Bao giờ nghe tiếng mưa thôi não nề
    Cho lòng tan giấc mơ bao ê chề !

    .............................
    Mattroi48: trời nóng ăn kem hơi bị hay đấy, có điều các em nó đợt này ở nhà chắc bị cuốn vào WC rồi, nhất là cái Mút
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo, do thần tượng của mattroi48 hát, hình như có đợt đã (hoặc đang) bị Sở VHTT HCMC cấm thì phải, vì đi ngược thuần phong mỹ tục gì đấy (khuyến khích bạo lực trong quan hệ nam nữ??)
    Yêu Nhau Ghét Nhau
    Quang Linh
    Yêu nhau mấy núi cũng leo,
    Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
    Yêu nhau chẳng ngại đường xa,
    Một ngày không đến thì ba bốn ngày.
    Yêu nhau cởi áo cho nhau,
    Về nhà mẹ hỏi .. qua cầu gió bay
    Yêu nhau chẳng ngại đường xa,
    Đá vàng cũng quí phong ba cũng liều
    Yêu nhau kéo áo đắp chung,
    Ghét nhau nắng dãi mưa dầm mặc nhau
    Yêu nhau con mắt liếc qua,
    Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.
    Thì ai ơi xin đừng,
    Chưa tan buổi chợ đã chia đôi đường.
    Thì ai ơi ! ai ơi xin đừng,
    Yêu nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau .
    Yêu nhau xa mấy cũng gần
    Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa
    Yêu nhau xé lụa may quần
    Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra
    Có yêu thì nói rằng yêu
    Chẳng yêu thì nói một điều cho xong
    Làm chi dở đục dở trong
    Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư..?

  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ngôi nhà biết kể chuyện nhé, nhóc Lan down xong rồi.
    Mọi người ơi, em nghe một bài trên Ti Vi, lâu lắm rồi, không kịp nhìn tên đề, chỉ nhớ mang máng câu : Mùa thu vàng tươi là màu lá vàng phai, và màu lá vàng phai là tình ta vừa đến....
    Em không nhớ rõ đâu, đại để là như thế, ai biết bài na ná như thế này thì bảo em với, em thích bài này lắm, mà chả biết nhan đề, câu cú thì lại mang máng. Hic hic, nhờ cả mọi người vậy!
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    BÓNG DÁNG MÙA HÈ

    Sáng tác: Quốc Bảo
    Lê Hiếu_ Trần Thu Hà

    Đi qua bao phố buồn bước chân qua bao nẻo đường
    Con tim như gõ nhịp những âm vang nghe rất buồn
    Mùa hè trên cao, nhịp đời xôn xao
    Trưa nay mưa bỗng về, đám mây đưa mưa ghé về
    Từng giọt buồn rơi nhẹ, rất buồn từng giọt rơi nhẹ
    Giọt mưa ấm áp (giọt mưa ấm áp), mùa hè gió mát

    Làm sao soi bóng dáng mùa hè, sáng trong mắt em
    Ngoài kia cỏ hoa rất đẹp
    Nắng rất hiền (nắng rất hiền), mưa rất nhẹ (mưa rất nhẹ) rơi mái hiên
    Rồi giang tay đón hết đêm hè, sáng trong mắt em
    Vì sao long lanh rất đẹp
    Đêm đã về (đêm đã về), em đã về cho tình anh thiết tha

    -----------------------------------------
    Em chào cả nhà (vẫn về trước em Mút nhá, ngoan ghê). Nhà mình dạo này đông vui, khách khứa tấp nập quá. Em vừa về HN, may mà có sự nhắc nhở "rịu ràng" của chị Sứ không lúc lảng vảng ở biên giới Việt Trung chút nữa bị lùa vào hàng tiểu hổ rồi
    @MT: anh nhẹ tay với Gil chút ạ, ko vừa trồi lên lại lặn mất. Em thấy dạo này bạn Gil (định gọi là bé Gil nhưng sợ em Mút lườm) tiến bộ vượt bậc rồi đới. Tuy nhiên lấy lí do là bùng bổ dân số thì không chấp nhận được, nhà người ta đang đông đúc vui vẻ là thế, bùng nổ là bùng nổ thế nào. Hàng xóm muốn rước em Mut thì quà cáp chu đáo đê, ngoài ra nhớ thêm tớ là CHỊ em Mut nhá. Tình hình là có chuyện thứ bậc rồi đây.
    @SAISer : welcome back, cảnh hay người gì cũng được, up ảnh lên cho bọn em nghía đi
    @Chị Sun : nhớ dai quá, em hứa là em sẽ làm mà, nhưng mà kiểu gì chị cũng phải ra HN thì mới thực hiện được, he he (giờ mới hiểu tại sao Mut ghét từ "cá độ")
    @Aqua: ở nhà mà mất mặt
    @Mút: tình hình là em thấy em Mut hình như về trước cả em mà không chào cả nhà nhá, hay về đến cổng đã thấy Gil chờ sẵn nên.....
    Tranh thủ spam chào cả nhà, chiều nay em lại đi rồi chẳng kịp gặp ai, chúc cả nhà ở nhà vui vẻ.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, mọi người khoẻ ko ạ , em về rồi, nhưng vẫn muốn đi chơi tiếp, he he, đang hoa hết cả mắt mũi lên đây ạ, hình như có "ai" muốn đẩy em út đi đâu ý nhở , em là em k đi đâu cả nhé , em chỉ rình ngoài cửa thôi, ko đi, nhất quyết là ko đi đâu cả .
    Up lại bài này chất lượng xịn cho chị CC
    Lệ đá - 5 dòng kẻ
    Về nhà thấy nhị ca, vui quá , tình hình là em đọc câu của nhị ca chỉ nhớ mỗi : "trời nắng nóng... vào WC... nhất là Mút " , chả hiểu ý thế này là thế nào, nhị ca viết tắt kiểu này là chết dở nhé .
    để chiều tối mát mẻ, thảnh thơi, em vào báo cáo với cả nhà tiếp ạ
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi xong, trong lúc em vẫn mơ màng vừa ngủ vừa gõ bàn phím thì chị CC đã kịp vào nhà trước, huhu , chứ em là hơi bị... quá ngoan, ha ha, làm sao mà ko chào cả nhà được ạ. Thế chị CC chiều lại đi luôn à , đi gì đi nhiều thế , đợi em đi với nào . ( Thấy sắp bị "tống cổ" đi nên 36 chước thì ù té quyền là... thượng sách, he he )
    Em cũng đồng ý với ý kiến của chị Sun, kem đi cả nhà, em xung phong xử lý hộ phần của anh cả, anh hai, chị ba , chị CC về sơm sớm, gọi em nhé, rồi tiến hành luôn, he he
    Kem, ăn vào mùa đông, cũng ngon lắm nhé
    Nỗi nhớ mùa đông - Mỹ Linh
    Nỗi nhớ mùa đông - Ngọc Tân


    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    Em vẫn thích Ngọc Tân hát bài này hơn, nghe sao mà nhớ mùa đông
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 24/06/2006
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Mút-Gil có vẻ vui nhờ, có vẻ Mút sắp chén được bạn kia rồi, hè hè, up bài này giúp Mút nhá
    Quà Tặng Trái Tim
    Khánh Linh
    Từng tia nắng ấm theo xuân đã về
    Nhìn trong ánh mắt nghe yêu thương đến rồi
    Lòng em khát khao mong chờ
    Một lời nói yêu êm đềm
    Một hình bóng ai xa vời
    Quà tặng con tim.
    Kìa xuân đã đến muôn hoa ngát hương
    Và anh đã đến cho em ước mơ
    Tình yêu khát khao mong chờ
    Một lời nói yêu êm đềm
    Một hình bóng ai xa vời
    Quà tặng con tim.
    Rồi một ngày mới khi xuân đã về
    Chở tình yêu đến như bao ước vọng
    Lòng em khát khao mong chờ
    Một lời nói yêu êm đềm
    Một hình bóng ai xa vời
    Quà tặng con tim.

  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    "Ý bác giống ý tui ".Với chị thì phải thay từ cũng bằng từ rất kìa.Nhớ 1 thời vừa ăn kem vừa run!!!Thích thế.
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG chị thích nghe LÊ DUNG hát nhất.
    @ CC:Nếu biết trước cả nhà sum họp đông đủ sớm thế này thì thay vì kem chị đã đề xuất 1 cặp vé khứ hồi HN _HCM rồi.Tiếc quá à.heeeeeeeeee
    @ SS :Nhị ca về đã nắm bắt được tình hình nhà TC gần đây chưa?Nếu chưa thì nói CC và MUT mời KNN và GIL tới nhà chơi là hay liền.
    @ Đại ca : Nghe chừng mấy cô em gái ko có đi đâu hết á,có vẻ như tụi nó làm "anh hùng NÚP" , chờ nhị ca "xuất đầu lộ diện" là ào ào chạy về "trình bày hoàn cảnh".Mấy đứa này "CAO thái uý" thiệt.
    @ AQUA :Đi ăn kem tiếp ko em?
  10. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì nhà tình ca lại vui vẻ, tiếng nói tiếng cười rồi
    Chubby và Mút sao lại "vật vã" trở về "vật vã" ra đi như thế

    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu xanh bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

Chia sẻ trang này