1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNhieu

    KhongNoiNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi
    Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm
    Tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa phai, xin nhớ cho rằng:
    Một lần yêu phải trăm lần khổ đau
    Giọt sương ban sớm lấp lánh trên hoa, nụ hoa Anh đào
    Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm
    Thì tại sao thèm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sầu??
    Em chỉ biết có mỗi mình anh thôi
    Cho dù anh trót đắm say với ai em vẫn yêu, vẫn đợi chờ..
    Mình dìu nhau đi đến bến tình yêu
    Vòng tay khát khao bao ân tình
    Đừng ngại ngùng, đừng để mộng tàn theo năm tháng phai màu
    Đừng để em phải trăm lần đắng cay
    Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi, miền xa ngọt ngào
    Và rồi nơi đó chỉ có uyên ương xây tổ ấm
    Thì tại sao tình yêu đó tan vỡ mau cho từng đêm??
    Em thao thức gối chiếc đêm thâu
    Nghe từng sợi tóc đớn đau rớt rơi theo những giọt sầu ...
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Đấy là bài Thu vàng của Cung Tiến, mình đã up ở mấy trang trước rồi, chịu khó check lại nhé.
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    he he, nhị ca nói gì em chả hiểu nhở , em chỉ thích chén kem thôi, chứ "bạn kia" chả biết là món gì , he he, cơ mà vẫn cảm ơn nhị ca, em khoái bài đấy.
    Chị ba ơi chị xem thế nào lại làm cái thông báo tìm đồng đội đi chị, sao từ hôm em về em ko thấy anh cả em đâu , ko hiểu có phải tại em có gì bất kính mạo phạm ko .
    @ tứ ka : Hói mà ko về nhà thì thôi luôn kem nhé
    Mấy hôm anh chị em đi vắng, may mà có 2 anh chị MT đối thoại, đối ẩm với cả các hàng xóm lân cận sang trông nom nhà cửa hộ, cảm ơn "chị Sứ" của chị CC, cảm ơn bé Gil , nhóc Lan... .
    Định là up bài này tặng mọi người nhưng hình như lại hợp với Gil nhất nên Tặng Gil
    Bài ca xây dựng - Quang Lý
    Bạn đời ơi, bạn có nghe hay niềm vui của những người
    dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong
    Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới
    Niềm vui của đôi ta
    về ngôi nhà thầm mong ước
    đã chan hoà trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn ... Ơi ...
    Bạn đời ơi iiiiiiiiiii!
    Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi
    Những người thợ xây, tin yêu cuộc đời mới
    Trong khói bom, trong ánh trăng, suốt bốn mùa
    Tôi vẫn xây tiếng hát vui
    cho chúng tôi, tiếng hát vui
    cho các bạn ...
    Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau ...
    Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau ...

  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mut hỏi anh cả hả? Chị nghĩ là bác ấy tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần để "thanh lý"nốt đàn đà điểu trước khi về VN làm "quả offline" đó mà .
    Xem ra MUT háo hức được ăn kem quá hả?Tại sao vậy em?
    @ AQUA : Lần trước MUT "nghẹn ngào" nên ko dám ăn nhiều chớ lần này ra TRÀNG TIỀN ,có ngồi cạnh nó thì em nhớ cẩn thận kẻo kem của em bị MUT hết lúc nào ko hay đó.
    @ CC : Nhớ kiểm tra lại tài khoản trước khi gặp mặt cả nhà nghe em.Hì hì,biết em ko thiếu nhưng là chị cứ nhắc thế,lỡ đâu .... .Nói gì thì nói,2 đứa ới 1 cái là KNN và GIL có mặt liền,ngoan thế!
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 25/06/2006
  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Em thấy tình hình là rất tình hình rồi , nhà Tình Ca sắp sập đến nơi mà hai anh SS, MT cùng cậu Aqua vẫn bình chân như vại, em đã gợi ý vụ xây tầng 2 cho nhà mà không thấy ai có ý kiến gì cả, em còn sẵn sàng nhận thiết kế và thi công free hoàn toàn, chỉ cần mọi người gật là ok liền, mọi người suy nghĩ nhanh nhanh lên chứ kiểu này nhà TC thành "tàn tro" mất
    Tàn Tro
    Thanh Hà
    Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi
    Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan
    Thu vẫn trôi, giờ biệt ly đến
    Anh về đi, em vẫn đứng đây
    Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác
    Từng xác hoa rơi tàn tạ cuối sân
    Anh cứ đi tìm vui nơi khác
    Đừng nên thương xót em mà chi
    Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh
    Tình yêu đầu tiên
    Tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa
    Người yêu quá hững hờ
    Lạnh lùng bớt đi anh
    Đừng chạy theo bao cuộc vui
    Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người
    Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò
    Chỉ còn mỗi em, đợi chờ đứng trông
    Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy
    Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống
    Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm
    Nhưng dáng quen lại theo bóng tối
    Trở về đây để em nhớ thương
    Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ
    Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng
    Thôi nhé anh tình duyên đã dứt
    Và em xin giữ ấm hương tàn tro

  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tình Hoa Muống Biển
    Bảo Yến
    Em đến thăm anh mùa vui bên biển
    Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh
    Chao sóng vỗ về chào em chào em
    Làn gió mát ru, triền sóng hát ca
    Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về
    Anh kể chuyện tình về biển em nghe.
    Thuở loài người có tên trước biển
    Và không ai gọi biển như bây giờ
    Có chàng trai tên Biển
    cùng yêu thương cô Muống chân tình
    Biển mải mê khơi tìm luồng cá
    Con nước vô tình cuốn biển trôi xa!
    Muống âu sầu rồi chết bên bờ
    Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa muống biển
    Đời gọi tên từ đó:
    bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím
    Mùa xuân không về phố bao giờ!!!
    Để đêm đêm nghe biển ru bóng dừa ...
    Mùa xuân không về phố bao giờ!
    Mùa xuân không về phố bao giờ!
    Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...
    Để đêm đêm nghe biển thức vọng về ...

    ..........
    Gil: có chuyện gì mà em úp mở nghe có vẻ tình hình thế Nếu em có nhã ý gì thì cứ bàn với cái Mút, nó ok là được, 2 tầng chứ 20 tầng chắc cũng xây được thôi
    Nhóc Lan: bài Thu Vàng Gil đã post nhưng link chắc tạch rồi, anh up lại này
    http://www.nogatran.com/SAISer/NhacViet/ThuVang-HongNhung.MP3
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    GIL thân,
    Chú cũng thích em Hà xinh giống anh à
    Với lại anh thấy chú có mấy lỗi, nêu ra để chú biết đường sửa sang.
    1) Chưa biết ý cái Mút thế nào mà cứ nay giục, mai giục. Lỗi 1 - "Dục tốc bất đạt"
    2) Định rước em út nhà TC mà gọi "cậu Aqua". Hỏng. Lỗi 2 - "Xưng hô chưa nhất quán"
    3) Chưa cơi nới xây cất gì đã dọa đốt nhà. Lỗi 3 - "Hơi giống Lý Quỳ".
    4) Tất nhiên phần nhan sắc nhà TC cũng coi nhẹ thôi, nhưng cũng ko thể ko có. Em anh cũng hơi bị được đấy, chứ ko phải gì đâu. Đề nghị chú show hàng mà chưa thấy gì. Lỗi 4 - "Anh hùng Núp".
    Tạm thế đã.
    (cái tốt chú cũng có nhiều nhưng anh ko nêu ra, kẻo chú lại sinh kiêu, hà hà).
    Tặng 2 đứa cái này (thực ra là cho Mút nghe là chính), há há:
    Bài không tên cuối cùng
    Sáng tác: Vũ Thành An
    Giọng hát: Kim Anh

    Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói.
    Nói ra nhiều cũng vậy thôi,
    ôi đớn đau đã nhiều rồi,
    một lời thêm càng buồn thêm còn hứa gì?
    Biết bao lần em đã hứa.
    Hứa cho nhiều rồi lại quên,
    anh biết tin ai bây giờ,
    ngày còn đây người còn đây.
    Cuộc sống nào chờ.
    Này em hỡi con đường em đi đó,
    con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu?
    Mưa bên chồng có làm em khóc
    có làm em nhớ những khi mình mặn nồng.
    Này em hỡi con đường em đi đó,
    con đường em theo đó đúng hay sao em?
    Xa nhau rồi thiên đường thôi
    lỡ cho thần tiên chấp cánh xót cho
    người tình si.
    Suốt con đường ai dìu lối,
    hãy yêu nhiều người em tôi,
    xin gửi em một lời chào,
    một lời thương một lời yêu
    lần cuối cùng.....
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mattroi48 trình làng người còn lại đê. Ko anh giận anh bỏ đi bây giờ.
    @Mút: anh đang nghĩ vẩn vơ về mối liên hệ giữa Marmu, Saka và Sự yên tĩnh màu đen. Xa hơn chút nữa là bài mới đọc trong Phòng khách khoảng vài ba hôm trước của thằng bé tự xưng là con hổ giải phóng box nhạc (cái này chắc GIL biết). Xa hơn nữa là 1 post của anh ở trang 61gắn với tên tuổi SC.
    Nói chung là X 30 vẫn chưa phá được lưới.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    anh cả, em đã quay lại trang 61, ko thấy post nào của anh cả , đã vào Phòng Khách, đã đọc, em cũng có biết thằng bé đấy . Xong em lại trở về trang 61 đọc, rồi tiếp tục quay lại trang 98 đọc, rồi lại ra PK, rồi lại về trang 61... rồi bây giờ em ngồi viết bài này mà nghĩ vẩn vơ... chả hiểu gì cả .
    Mối liên hệ của bạn Marmu với bạn Saka thì em biết, he he, là cùng quen chị CC ( hình như mỗi thế thôi ạ , còn bạn Sự tĩnh lặng màu đen sì thì ko biết có liên quan gì ở đây, thật là bí ẩn cái sự vẩn vơ vơ vẩn của anh cả
    Nói chung là em ko hề hiểu post trên của anh cả , thế nên bài post này của em, em cũng chả hiểu em viết cái gì nữa , cả nhà ai hiểu giải thích em với nhé
    @ đại ka, nhị ca : ơ hay , bạn Gil bạn ý nói rõ thế rồi mà sao các anh cứ chả hiểu đúng trọng tâm gì nhỉ, vấn đề bạn ý đề cập chả liên quan tới 1 mình em mà là cả nhà mình đấy nhé, sắp 100 tầng rồi, theo quy định là nhà ta sắp phải chuyển nhà mới rồi, bạn Gil có nhã ý thiết kế hộ nhà 1biệt thự ( hiểu thế đúng ko Gil ), các anh xem thế nào gật thì gật mà lắc thì lắc ko thì uổng tấm lòng của bạn ý .
    Nhà cao, nhà chật thì cùng chuyển qua nhà mới, chứ ko phải là tống cổ em nào đi đâu, các anh nhá
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đi Qua Vùng Cỏ Non
    Hồng Nhung
    Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến
    Bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời
    Đi qua vùng lá rơi, ngỡ mùa thu đang tới
    Đường rộng nào em đi, đóa hồng nào trên tay
    Em phải đi đến nơi,
    Dù muộn cũng phải nói với nhau
    Những dòng sông đã lâu, không ra được biển rộng
    Là... những dòng sông lạc loài,
    muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi
    Đi qua vùng nhà em, không còn em ở đó
    Bỗng nhớ từng tiếng hát, thiết tha yêu cuộc đời
    Em đi về những nơi, bạn bè đang ở đó
    Còn vượt đèo băng sông, giữa biển trời mênh mông
    Như chuyện đã viết xong
    Mà lòng mình còn muốn nói thêm
    Những giọt nước mắt ai... lăn trên môi vừa cười
    Và những được mất riêng của mình... đời người ai cũng có
    Hãy cho nhau tình yêu!
    Hãy thương nhau thật nhiều...!
    Đi qua vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót
    Ta nghe đời vui hơn... Những nghĩ suy một mình
    Đi thăm người mới quen, một lần chưa nói hết
    Chuyện dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn
    Như người đứng gác đêm
    thầm lặng mà đẹp lắm đất nước ơi
    Những người dân nước tôi
    mang con tim thời đại
    Đẹp nhất cuộc sống vì mọi người
    Vì đàn em thơ ấy
    Những bông hoa của hôm nay
    Những bông hoa của mai sau

    .......................
    Gil & mọi người: hết 100 trang nếu mọi người không ai phản đối thì đề nghị các mod chuyển sang Tình ca #2 thôi. Nếu ai có ý kiến gì khác thì nhà ta làm một cái conference nhỉ? Mút đứng ra lo vụ này đi nhỉ.

Chia sẻ trang này