1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy,anh giận anh bỏ đi bây giờthì em anh sao có thể trình làng người còn lại được?Đừng nhé!!!
    Nhưng có vẻ như muội dùng từ chưa chuẩn nhỉ.Bút sa gà chết là thế này đây. .
    @ MUT :Đã cảnh báo là có gì thì "thưa" ngay đi,cứ "vòng vo Tam quốc "hoài.Giờ bác MT đã lật lại "hồ sơ" thì em chạy đằng trời.
    @ SS : Vụ nhà mới em có ý kiến là em ko phản đối .
    Nhị ca nếu có bài KHÚC NHẠC XƯA _Anh Khang hát thì cho em xin với.
  2. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    "Dùng từ chưa chuẩn" cũng quy ra kem, "bút sa gà chết" cũng quy ra kem. Hẵng cứ thế đã nhé cô ba nhé.
    Mút ạ, anh đã tương hết cả nghi vấn của anh lên Photobucket rồi đấy. Chịu khó vào xem nhé. Đồng thời ngắm series ảnh của nhị đệ SS luôn thể!!!!!
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Còn Yêu Em Mãi
    Quang Dũng - Phương Thùy
    Yêu anh như thuở nào
    Tình yêu còn biên đầy trang giấy
    Yêu anh như thuở nào
    Tình yêu còn đong đầy trang sách
    Dù biết trái tim đã già
    Mà những thiết tha chẳng nhòa
    Tình cũ vẫn nghe ấm nồng
    Gọi tên nhau lúc cô đơn
    Để nghe sưởi ấm tâm hồn
    Anh ơi đây tiếng đàn
    Lời ca dệt ân tình năm tháng
    Câu ca hay khúc nhạc
    Tình yêu còn đong đầy khao khát
    Dù có xa cách mỏi mòn
    Mà những dấu yêu mãi còn
    Sưởi ấm xác thân héo gầy
    Tình yêu như gió đem mây
    Gọi mưa giăng kín khung trời
    Này em hỡi ta mơ ngày sẽ tới
    Khi tương phùng em khóc trong niềm vui vì hạnh phúc
    Ngọt hay đắng trong cuộc đời mưa nắng
    Ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời
    Riêng ta nơi núi rừng
    Vì yêu càng nghe hồn băng giá
    Câu ca hay khúc nhạc
    Càng thêm sầu cho tình tan nát
    Dù biết cách xa với đời
    Dù biết thủy chung chẳng rời
    Mà vẫn xót xa tháng ngày
    Chờ ta chi nữa em ơi
    Còn đâu giây phút tuyệt vời

    ......................
    mattroi48: bài đó đã có bạn hỏi anh nhưng tiếc là anh không có, anh sẽ để ý tìm.
    Tình hình hôm vừa rồi vào photobucket mới thấy ảnh offline của aqua, mút và cc, hơi bị hay đấy nhỉ, aqua trông phong độ phết. Mút xem thế nào mời anh KNN và anh Gil vào Open Home đi thôi
  4. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Đã vào photobucket, hà hà, đố mọi người nhìn ra Gil là ai, gợi ý "đẹp trai nhất", không dám chường mặt lên sớm sợ mọi người chê là "cái thằng chỉ được cái mã ngoài"
    @Aqua: tình hình này chắc phải gọi là anh Aqua rồi, vì trông có vẻ hơn tuổi
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    GIL ơi là GIL, lại mất điểm rồi
    Mã chú thế nào anh ko cần biết, nhưng chú lại mắc thêm tội nữa là tội cứng đầu. Kiểu này món hối lộ cũng tương đối đây
    Trong ảnh mấy đứa lố nhố ngồi ngắm lưng 1 em bé gái thì anh đoán chú là đứa đeo kính cầm quyển sách, đúng ko? Còn những ảnh tí hin khác thì anh chịu.
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này đoạn mở bài anh ca sĩ anh í tự sự hơi dài, nghe nhức hết cả đầu:-))
    Bên Em Ngày Cuối
    Quang Dũng
    Từng mùi hương cỏ mới
    Gió thổi về đêm đêm
    Ta bên em ngày cuối,
    Mắt lệ buồn mênh mông
    Đêm im không lời nói ...
    Mà lời buồn qua tiếng thở dài
    Từng nhịp tim thổn thức nghe vọng về bên tai
    Ta chưa bao giờ biết cuộc tình rồi phôi pha
    Đưa em qua đường phố,
    Cho một lần xa mãi ngàn trùng
    Em đi xa vời em hỡi
    Em về có nhớ đến một người
    Đêm nay sẽ là đếm cuối cùng
    Cho ta hôn lên đôi mắt người
    Để còn tìm mãi trong dòng đời
    Hình bóng người xa khuất trôi
    Một ngày trong đời bỗng ...
    Thấy mình là hư không
    Em đi như là gió,
    Gió lộng chiều qua sông
    Đem mưa mau đầy mắt,
    Ôi giọt buồn se sắt trời đông.

    .........
    Anh cũng đoán Gil là cậu đeo kính, trong cái ảnh chụp trước cổng casino Đồ Sơn thì là người duy nhất đi dép giữa mùa đông giá buốt
    Mà bác MT nói đúng đấy, nhẽ ra Gil nên nói "Anh aqua hơn tuổi mình mà trông trẻ nhỉ" hoặc "Anh aqua trông trẻ thế mà hóa ra hơn tuổi mình nhỉ"..đại khái thế, chứ nói như Gil quá bằng bẩu aqua...giống anh SS à
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chia tay với ngôi nhà xinh xắn đã gắn kết chúng ta trong suốt thời gian qua,muội xin chân thành cảm ơn các thành viên nhà TC đã giúp đỡ cũng như mang đến cho SUN và mọi người những niềm vui ko hề nhỏ bé.Liệu ngôi nhà khang trang mới sẽ ra sao nhỉ???
    Bài này nghe ko rõ lời nhưng vẫn up lên (coi như để lại 1 "dấu ấn" nào đó của mình trong ngôi nhà cũ.)
    P/S: Nếu "thiết kế " được bản HQ thì cảm phiền bác SS cứ gởi cho em nhé.Thanks.
    KHÚC NHẠC XƯA
    http://www.4shared.com/file/2247381/247015bb/khuc_nhac_xua_anh_khang.html
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Bạn ben xấu trai có họ hàng gì với Beben ko thì tớ chả biết, cũng chả quan tâm nhưng vào Tình ca thì post tình ca nhé, còn phát ngôn kiểu đấy thì mời bạn ra chỗ khác. Tớ chính thức than phiền bài trên của benxautrai, mod xoá hộ nhé .
    -----------------------------------------------------------------------------

    Điệp khúc tình yêu - Siu Black
    Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em.
    Nhớ, bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em.
    Ôi nhớ...!
    Tuổi trẻ đầu của chúng ta đã đi qua chiến tranh,
    Nhớ... nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên ...
    đôi mắt của người bạn đã hi sinh.
    Nhớ, bản tình ca đầu tiên ... là hành khúc lên đường,
    Nhưng ... hôm nay anh sẽ hát ...
    anh sẽ hát ... bài hát của chúng ta.
    Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu
    Hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
    Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
    Hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta

    ----------------------------------------------------------------
    Trang cuối rồi cả nhà ơi, em khẩn thiết đề nghị 2 anh lớn bố trí thiết kế phân công nhau xây nhà mới ( tức lập 1 topic khác ) để mọi người còn biết đường chuẩn bị đồ đạc khuân vác sang nhà mới, nhỉ
    Mà em cũng đồng ý kiến với 2 anh, Gil chắc là đồng chí đeo kính , nhìn cả mấy cái ảnh thấy mỗi đồng chí ấy là gian gian nhất . Nhưng mà cái gợi ý người đẹp trai nhất cái ảnh đầu tiên thì em đoán ngay là cái cậu gục đầu xuống bàn cạnh bạn Gil đeo kính cơ, phải soi hết cả mấy ảnh kia mới rút ra kết luận giống 2 anh
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hát Cho Người Yêu Dấu
    Quang Vinh
    Hôm nay cơn mưa mùa hạ đầu tiên chợt rơi xuống
    Khi em một mình lang thang trên con đường vắng hôm nao.
    Những bước chân cuối cùng của những đôi tình nhân đã vội vã rời xa nơi đây
    Trời vẫn mưa sao em van đợi, vẫn mong chờ tiếng bước chân hôm nao?
    Chorus:
    Hát cho người yêu dấu mộng về nơi đâu
    Hát cho người yêu dấu còn gì mai sau
    Những tháng ngày thân ái vội vàng quay lưng
    Rồi còn ai nhớ thương
    Hát cho người yêu dấu một ngày đã qua
    Hát cho người yêu dấu đường về rất xa
    Mưa đã về trên phố một mình ta đi
    Trên bước đường xa xôi.
    Mênh mông phố xưa lời ru buồn
    Ngày tháng hững hờ rồi mình ta bơ vơ
    Bên em tiếng cười vào tương lai
    Còn anh riêng bước với những tháng năm dài
    Bước trên phố buổn mình ta về
    Một thoáng mơ hồ một nụ hôn đam mê
    Có lối đi nào vào yêu thương
    Gọi tên em mãi bồi hồi những cánh thư hồng

    .................................
    Bác MT và mọi người: ta chuyển sang "Tình Ca #2" hay mở rộng nó ra, kiểu như "Ca khúc Việt yêu thích", hay chuyển hẳn sang một chủ đề mới, hay stop tại đây??? Bác MT và mọi người khẩn trương suy nghĩ cho ý kiến cái.
    Cá nhân em thấy dù thế nào cũng nên làm conference trên YIM để mọi người nhà ta bàn bạc. CC đợt này đang đi đâu đó, ít online. Nếu mọi người quyết định mở một topic mới rộng hơn kiểu "Ca khúc Việt yêu thích" hoặc một chủ đề khác nào đó thì có thể ko cần, nhưng nếu định stop Tình Ca tại đây hoặc tiếp tục sang Tình Ca #2 thì cần có sự đồng ý của CC, chủ topic. Vậy nên đề nghị bác MT hoặc Mút liên lạc và hẹn CC giờ để lên conf càng sớm càng tốt.
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    @Marmu: Topic đã được dọn dẹp.
    @Mọi người trong tình ca: các bạn bàn bạc thống nhất tên topic mới và cử đại diện mở nhà mới nhé. Sắp hết topic nên cần nhanh một chút. Có gì thông báo đến Northern_Star hoặc WP nhé.
    Chúc vui!

Chia sẻ trang này