1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca Xây dựng

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi dancing_heart, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, chú quocviet làm gì mà la dữ thế?
    To dontnod: còn gần một tháng nữa cơ mờ, có cần chạy giúp không hả. Cố lên, sắp xong rùi!!!

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  2. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Không có đồng chí nào tiếp tay hả, vậy tui lại phải tiếp tục. Hic, nhưng thể loại này đến đây là hết rùi, nếu các bạn vưỡn thích đọc thơ thì tôi sẽ xin chuyển sang thể loại mới. Cho một tràng pháo tay đi nhá! Chúc vui vẻ
    --------------------------------------------------------
    (không rõ tên)
    Anh nhìn em qua lăng kính hiển vi
    Thấy dáng hình học trò trong áo trắng
    Tinh khiết màu Sunfat Bari
    Cặp sách vàng đồng phân cùng màu nắng
    Hàng răng trắng xếp theo cấp số cộng
    Với công sai chỉ có một phần trăm
    Khuôn mặt em xinh đẹp tựa trăng rằm
    Và đáng yêu như vòng tròn đơn vị
    Trong giọng nói oanh vàng thỏ thẻ
    Có chu kì và bước sóng lamđa
    Anh âm thầm làm cơ số loga
    Còn em nghịch ngợm làm số mũ
    Mỗi bước đi uyển chuyển chân thiếu nữ
    Chuyển động đều theo một hướng vectơ
    Dáng hình em anh vẫn gặp trong mơ
    Nhưng sự thực anh vẫn là ẩn phụ
    Em xinh đẹp như phương trình bậc nhất
    Chút dịu dàng của đồ thị hàm sin
    Anh thô thiển như một bình điện phân
    Và cô đơn như nghiệm số duy nhất.
    Em làm bài bằng số đo công thức
    Thể tích trái tim anh em tính sao?
    Đâu phải bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao
    Nhịp đập cũng không tuân theo tần số
    Em rắc rối như phương trình đa dạng
    Nguồn và nết hai nguồn mắc song song
    Em như một hằng đẳng thức đáng nhớ
    Ai có thể quên khi đã làm quen
    Lòng tương tư lạc giữa đường sinh
    Biết chiều cao không tìm được thể tích.
    Dòng âm thanh nhỏ dần trong nghịch (biến)
    Em vẫn còn bé lắm cơ anh à
    Rồi thỏ thẻ em đã nói rồi mà
    Đưa lời yêu đặt trong căn thức
    Và tâm sự cũng nên có giới hạn
    Đừng trói lòng mình theo tam giác Pascan
    Đời người là bốn góc 1/4
    Giao nhau bởi tâm O cuộc sống
    Em dịu dàng qua tôi như giấc mộng
    Trong mặt phẳng góc phần tư học trò
    Tuổi thơ là cực tiểu, bao mơ ước
    Thời mới lớn, điểm uốn trong mộng mơ
    Và cực đại đưa ta vào cuộc sống
    Nỗi lòng người xin gửi mấy dòng thơ.
    -----------------------------------------------------------------

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  3. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đọc thì hay nhưng không hiểu hết các từ chuyên ngành của các bác, khổ thế đấy, cứ như là đọc tiếng nước ngoài (nhưng ko có từ điển)
    ...Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao..._The Wall_
  4. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đã định cho nó đi rùi, nhưng lại thấy tiếc wá nên lôi nó dậy. Chẳng hiểu dân XD nhà mình thế nào, cứ đi vào lại đi ra, không ý kiến ý cò gì cả???
    Thui, hôm nay góp vui cùng bà con một bài tình thơ nha.
    ------------------------------------------------------------------
    Nỗi lòng Thuỷ Tinh
    Khi nỗi cô đơn trở thành biển cả
    Anh hoá thân vô cảm tự xa xưa
    Thì không hẹn cớ sao em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp của tương tư.
    Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    Sẵn sàng đổi vàng son nơi vương phủ
    Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau
    Một lần qua em làm sao biết được
    Phía sau mình có kẻ trót đa mang
    Đã đổi hết những giàu sang quyền lực
    Lấy một lần yêu - một lần đến ... muộn màng.
    Kiệu người ta đã đón em về trước
    Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu em đi về phía không anh.
    Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn
    Vì có bao giờ đón được em đâu
    Em đừng trách nếu anh làm giông bão
    Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
    Tác giả: Giang Tuấn Đạt
    ---------------------------------------------------------------------------

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    => hơ . hơ . chú này học lớp em mà sao em không biết nhỉ ? bà chị lấy bài này ở đâu thế
    Anh đã nói yêu em rồi mà lỵ
    Mà tại sao em vẫn cứ không tin
    Anh thề :không yêu , anh sẽ chết
    Thịt anh ,em bán chắc được tiền
  6. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nếu quả thật cái chú Giang Tuấn Đạt mà học cùng NCD thì đáng kinh ngạc đấy. Vì bài này tôi tầm được cách đây khoảng 5 - 6 năm rùi, hic, ở thời điểm đó mà chú Đạt viết được một bài như thế này quả là đáng nể wá!!

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.

Chia sẻ trang này