1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca xứ Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi doan_truong_nhan, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay lắm! Chị thích bài "Mưa buồn" của em. Đọc thấy nhớ Huế ghê...
  2. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị đã đọc thơ của em ,nếu chị có làm thơ thì chị em mình cùng trao đổi ,được không chị[​IMG] chúc chi9j có 1 ngày 8-3 thật vui vẻ
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc của em.
    Văn thì còn vớt vát chứ thơ thì chị chịu rồi. Nhưng đọc thơ em tự nhiên chị lại muốn làm thơ. Hìhì... Đợi khi mô cái hứng của chị nó lên cao đã hỉ. Have fun!
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Thơ tui đây, mới làm hôm kia haaaaaaaaaaaa....buồn cười ko?
    Huế, thân thương và chợt nhớ.
    Người tôi yêu nay là vợ Châu Âu.
    Ôi em ơi em ác như trâu...
    Sao em nỡ bỏ anh đây 1 mình
    Em đi, anh ở lại thất tình
    Anh buồn anh nhớ chuyện mình ngày xưa
    Nhớ ngày nào trời đổ cơn mưa
    Anh quên mặc áo mưa đi ra đường
    Thế rùi anh phải trần truồng
    Chở em dạo khắp phố phường Huế yêu
    Má ơi, Huế...quê của em yêu
    Mưa gì mưa lắm làm tôi ướt quần

  5. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, đọc mấy bài thơ này lại nhớ đến em bạn học người Huế.
  6. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ]TỰ HÀO [/size=3] Bình Nguyên
    Thừa Thiên xứ sở mộng mơ
    Biết bao du khách ngẩn ngơ chẳng rời
    Thừa Thiên tiên cảnh ở đời
    Một lần đã đến muôn đời chẳng xa
    Dân Huế tình cảm mặn mà
    Nết na con gái, thật thà con trai
    Thừa thiên đất của nhân tài
    Biết bao nhân sĩ thành tài ở đây
    Thừa Thiên xanh thẳm trời mây
    Non xanh nước biết cỏ cây xanh rì
    Thông reo trong gió thầm thì
    Như đang tâm sự những gì với nhau
    Vỹ Dạ thấp thoáng hang cau
    Xa xa Cồn Hến cỏ lau trắng ngời
    Sông Hương có tự bao đời
    Sao không chịu chảy cứ trôi lững lờ?
    Tiếng chuông Thiên Mụ tinh mơ
    Văn Lâu bến cũ lờ mờ trong sương
    Thuyền rồng xuôi mái sông Hương
    Đâu đây câu lý Mười Thương ngọt ngào
    Đêm về thành Huế đầy sao
    Trường Tiền lộng lẫy biết bao sắc màu
    Trãi qua bao cuộc bể dâu
    Ngày nay Huế đã đẹp giàu hơn xưa
    Người ơi đã đến Huế chưa ?
    Đền đài lăng tẩm ngày xưa vẫn còn
    Rừng thông đang nhú chồi non
    Ngọ Môn chứng tích vẫn còn uy nghi
    Biết bao thế hệ ra đi
    Để lưu giữ lại những gì Huế thơ
    Những gì là Huế nên thơ
    Những gì là Huế mộng mơ dịu dàng
    Huế nay đã bước sang trang
    Vẫn đang lưu giữ vô vàn điều hay
    Đời người tuy lắm đổi thay
    Riêng lòng dân Huế chẳng thay đổi gì
    Vẫn luôn hy vọng người đi
    Cố gói cho kỹ nét gì Cố Đô
    Để rồi đi đến chỗ mô
    Có nét cổ kính Cố Đô làm quà!
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0

    Bài này hay quá em à! Đọc xong nhớ Huế quá chừng. Chị góp ý chút ở 2 câu này:
    "Thừa thiên đất của nhân tài
    Biết bao nhân sĩ thành tài ở đây/"
    Hai chữ "tài" đối với nhau trùng âm nên đọc nghe k ổn lắm. Em xem chỉnh sửa lại nghe.
  8. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị đã góp ý ,Nhưng chỉ là thi sĩ nghiệp dư thôi ,khả năng cũng chỉ có hạn ,em cũng muốn sửa 2 câu đó lắm nhưng chưa nghĩ ra ,nếuchị có ý gì hay thì giúp em đi
  9. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    CUỘC CHIA LY MÀU TÍM
    Bình Nguyên
    Tôi đã thấy cuộc chia li màu tím
    Một chiều hè ở xứ Huế thân thương
    Nàng mặt trời đã thẹn thùng sau núi
    Nhưng hãy còn sắc đỏ buổi hoàng hôn
    Dòng HươngGiang tóc xanh người thiếu nữ
    Cũng ngậm ngùi chứng kiến cuộc chia ly
    Tôi đã thấy một thôn nữ áo tím
    Tiễn đưa chồng với dòng lệ rưng rưng
    Chồng của cô phải lên đường chiến đấu
    Vì nhân dân vì độc lập muôn đời
    Hãy nhìm xem nước mắt ai đang chảy
    Giọt long lanh đang thấm đẫm hồn quê
    Đã thương anh xin cô lau nước mắt
    Anh bây giờ không chỉ của riêng cô
    Anh ra đi mang theo niềm thương nhớ
    Của mẹ già cùng người vợ anh yêu
    Anh ra đi quyết không quay đầu lại
    Mà lòng buồn như màu tím quê hương
    Lòng quyến luyến nhưng chân anh cứ bước
    "Tổ quốc ơi !Ta sẽ đến với người"
    Vì quê hương anh hy sinh tất cả
    Anh sẵn sàng xé nát trái tim ra
    Cho tổ quốc ,cho muôn người đau khổ
    Bởi trong anh có dòng máu Tiên Rồng
    Vợ yêu ơi đừng đứng mãi trên đồng
    Hãy về đi con thơ đang đói sữa
    Hãy thay anh nuôi mẹ già con nhỏ
    Anh sẽ về khi đất nước bình minh./.
    03/06
  10. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    CHỈ TẠI
    Chỉ tại anh quá nghịch thôi
    Nên thầy mới bắt anh ngồi sang đây
    Chỉ tại cách nửa gang tay
    Nên chưa tan học đã đầy túi thư
    Chỉ tại cái bút hay hư
    Nhờ anh sữa giúp vô tư vậy mà
    Chỉ tại giờ toán thứ ba
    Gio lý thứ bảy thầy ra lắm bài
    Chỉ tại con đường đến dài
    Sớm trưa hai đứa cứ hoài bên nhau
    Chỉ tại nhà có hàng cau
    Nhà anh lại có giàn trầu xanh xanh
    Chỉ tại ngày tháng trôi nhanh
    Một hôm bỗng thấy anh thành chàng trai
    Chỉ tại ... nào phải tại ai :
    Hoá ra chỉ tại ... cả hai chúng mình ?...
    st

Chia sẻ trang này