Tính cách 3 miền ? Chào các bô lão ! Chắc các bác đầu 7 của chúng ta sống cũng đã lâu nên đi đây đi đó nhiều. Mà 7x thì lại khá rộng nên vấn đề này cũng không khó lắm. Vậy theo các bác, tính cách đặc trưng của 3 miền :Bắc - Trung - Nam là gì ? Em xin nêu ra 1 số ý kiến cho các bác tham khảo : Miền Bắc ( lấy HN làm điển hình ) : Ảnh hưởng nét văn hoá kinh kỳ, con trai HN hào hoa thanh lịch nên có phần đáng yêu. Người HN lại vốn sâu sắc, thâm thuý , ứng xử khôn khéo và thường thành đạt khi đi nơi khác lập nghiệp. Các cô gái HN dịu dàng đoan trang nhưng cũng rất sắc sảo. Miền Trung : vốn sinh trưởng trong môi trường sống khó khăn, người miền Trung tiết kiệm và chắt bóp hơn cả. Con trai miền Trung khá gia trưởng và bảo thủ, lại có tính địa phương chủ nghĩa hơn cả. Bù lại, phụ nữ miền Trung đảm đang chịu khó, chiều chồng thương con và có phần cam chịu. Miền Nam : người miền Nam thật thà chất phác,sôi nổi hoạt bát. Vốn xông xáo và nhạy bén, họ kiếm được nhiều tiền và tiêu cũng nhiều. Âu cũng là ảnh hưởng từ lối sống tư bản. Con gái miền Nam mạnh dạn hơn cả , song rất khái tính, yêu ghét rõ ràng. Trên đây chỉ là 1 số ý kiến cho các bác tham khảo rồi đóng góp cho em Có gì cần thì các bác cứ nói thẳng ra nhé HT.
Bổ sung cho Hoang tử Hic con trai trai Miền Trung còn đẹp trai và da mặt "chắc chắn" nhất trong 3 miền. (Nhìn chữ ký của tui thì bít) mấy lúa cũng theo.
Bài viết của bạn khát quát được gần như đầy đủ về tính cách của cả ba miền. Nhưng hiện tại, sự phân biệt về tính cách của từng người ở cả ba miền đã không còn là đặc thù riêng của vùng miền nữa, sự di dân cũng phần nào làm đảo lộn "trật tự" như bạn nói rồi. Người miền Trung bị coi là khô khan, đàn ông thì gia trưởng cụ cằn, thiếu tế nhị... cũng đúng, nhưng giờ không hoàn toàn như vậy. Họ cũng đẹp mã, cũng lịch lãm, galăng,... chỉ có điều, tiếng nói của người miền Trung thì... chán quá! Nhất là nghe qua phone hoặc qua micro... Nhưng người miền Trung nói chung được xem là chân chất, thật thà, chắt chiu, vun vén, lo toan cho gia đình... 18 năm sống với người miền Trung tôi nhận thấy như vậy. Miền Bắc? Dĩ nhiên, họ thanh lịch, hào hoa, mến khách... và bị coi là hơi giả dối. Miền Nam, phần lớn sống cho ngày hôm nay, tương lai là cái gì đó "đến thì phải đến".
Úi, con trai miền Trung ( tiêu biểu là người Vinh ) nói tiếng Hà Nội hơi bị chuẩn đấy ! Ngày trước có 1 anh chàng người Vinh học cùng lớp ĐH mãi đến gần năm thứ 5 bọn con gái mới phát hiện ra hắn không phải người Hà nội ! À, con trai miền trung được cái da trặm nên rất ấn tượng và đáng yêu !