1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách - ấn tượng - DNC's Funny and Cry

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi batuocdracula, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tính cách - ấn tượng - DNC's Funny and Cry

    Topic:
    tính cách của thành viên trong bõ...hiihhh....để hiểu thêm về thành viên trong bõ đó ma
    Nạn nhân đầu tiên:xacuopvietnam
    Gã vẫn mãi là người khổ vì yêu.Là nhân vật mới nổi chình ình trong vài tháng gần đây.Kẻ náo động trong những cuộc đập phá cua bõ DN...


    mới biết có bấy nhiêu thông tin về hắn thôi.Mong bà con tiếp tục đâm chém,bảo đảm hắn không hề oán hận,vì hắn ân oán phân mình....có gì thì cùng lắm bị hắn hút máu là cùng.hihih
  2. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cái này coi bộ được à nghen, để mình khởi điểm cho ha .
    ÁC QUỶ MIỀN TRUNG NAM BỘ - DRACULA, ĐỘI LỐT QUAN CHỨC - BÁ TƯỚC
    Nguy hiểm vô cùng, í quên...chẳng nguy hiểm tí nào, vì hắn rất thích vẽ ?
    Trời í...........chẳng viết được nữa,vì hổng Offline,làm sao biết tính cách của ai mà viết ?
    - Nín nín đi nào....NÍN . ( anh bạn của mình lên tiếng )
    + Ừ,thì nín...nín...
    - Có viết tiếp không thì bảo
    + Dạ viết viết cái......
    Hắn là kẻ ương ngạnh,phát biểu lung tung,bản thân hắn đã là ác quỷ rồi mà hắn còn ban thưởng 2 cái từ rùng rợn í cho người ta-HÚT MÁU . Hắn lưu manh...Anh Xacuop gì gì đó mà đi với hắn thì trước sau gì hắn cũng ngậm giấm phun người cho coi .Hắn dã man.Hắn man rợ
    + Thôi...để viết về anh Xacuop tí cho cân nghen nếu không...ác quỷ hút...hút... tớ chết
    - Cũng được
    + Ok, thank you
    Xacuop - Theo lời kể thì hắn là một kẻ náo động Box Đà Nẵng mỗi khi ọoplay, mình...cũng theo lời kể-mình có thể hình dung ra được hắn hát to cỡ nào, có thể là ré to cỡ nào thì đúng hơn, và theo lời kể thì có một người đã bị thủng màn nhĩ vì hắn ...
    + Hết rồi đó
    - Vậy thì ai là người bị hắn làm thủng màn nhỉ ?sao không viết tiếp ?
    + Wóe...chuyện đơn giản như ăn cháo nhừ . Ai không vào đây kể chuyện thì người đó bị hắn làm thủng màn nhỉ !!!!!!!
    - Sao lại như vậy ?
    + Đơn giản nữa !!!!!!!!! điếc nên không nghe,không thấy hắn nói xấu thôi - Không khéo hắn đang chữi mình
    <P><FONT color=mediumblue><STRONG><FONT face=Arial color=#000099 size=2>ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG</FONT></STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=mediumblue><STRONG><FONT face=Arial color=#000099 size=2>ĐI TỚI SỨ RỒNG</P></FONT></STRONG></FONT>
    Được lacmatdongsong sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 07/09/2003
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chà Ông batuoc@ ni ghê quá ta, ngồi rãnh nên nghĩ bậy bạ không, nhưng cũng hay đấy chứ. Điêug này để ta biết thêm tính cách của từng người. Hay.............Hay...........Hay.
    Ông Xacuop@ ấy là nạn nhân đầu tiên ni, he he tui biết ông rồi há. hhe hhe
    Một lần té vạn lần đau vì thế đi sao đừng để té!
  4. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Chuyển sang anh chàng sáng mắt sáng tai một chút .
    Hãy lắng nghe một chút " Chà Ông batuoc@ ni ghê quá ta, ngồi rãnh nên nghĩ bậy bạ không, nhưng cũng hay đấy chứ. Điêug này để ta biết thêm tính cách của từng người. Hay.............Hay...........Hay.
    Ông Xacuop@ ấy là nạn nhân đầu tiên ni, he he tui biết ông rồi há. hhe hhe "
    Anh ta vừa nói Batuoc@bậy bạ xong, vì rãnh quá mà !
    - Ồ,một câu phê phán làm sập cả ý chí của đại ác quỷ Dracula .
    Nhưng cũng hay đấy !
    - Điều này chứng tỏ...anh này gió thổi chiều nào hay chiều ấy, cũng may là còn có tính thương người, đấm rồi lại đem thuốc bôi cho người ...tuyệt .
    Hay....hay........hay !
    - Trước sau gì bác cũng bị cái vui làm cho quên cả người yêu, có khi tệ hại hơn là quên cả vợ - Điển hình là FelixDanang
    Ông Xacuop@ ấy là nạn nhân đầu tiên nì, he he tui biết ông rồi há. hhe hhe "[/red]
    - Biết ? biết là biết cái gì ? biết Xacuop@ để đề phòng thằng này gạc lấy tiền mình đi uống rượu với Felix ( thầy nhậu ) ? Hay biết Xacuop@ vừa bị mắng mõ,đang ngã quỵ vì...đau thương Xanh mặt, đúng là xanh mặt Xacuop@, thế mà...anh này lại cười te tua lởm chởm. Lại còn hehe nữa ? Một nụ cười khinh khỉnh tiển bạn ra đi
    Xem ra anh chàng này ít chữi,vì bài viết tương đối ngắn ! nhưng hãy cẩn thận, anh ta mà vén môi lên chữi thì...bạn chạy dài dài vì sợ đụng chạm đến lòng tự ái ! Vậy tốt nhất...đừng để anh ta vén môi lên - Ok ?
    ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG
    ĐI TỚI SỨ RỒNG
  5. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn lacmatdongsong khong the kien tri rồi
    vậy thì nạn nhân tiếp theo hẳn là bạn rồi:
    Vì không có ảnh nhân dạng nên mường tượng vậy....
    Hắn là người ít đi ofline ,gương mặt hắn vẫn là một điều bí ẩn ,tìm mặt hắn mà như tìm ảnh của cụ thái phiên( thấy là phiền..hihihihi) vậy.Cho nên đường đột đưa cái khung xương mường tượng(không biết giới tính hắn nữa mà).Một cái hàm thiết đặc dị ,một bộ óc rớt ra ngoài hộp sọ(không phải vì nó quá lớn không thể chứa trong hộp sọ, mà do theo tiếng gọi của đôi tai hắn ấy mà)ahhâhhh.."vui vẻ hoà đồng không cay cú nha"...
  6. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Man trá, man trá kinh khủng ! Một con quỷ hút máu biến người người thành một khung xương để rồi bây giờ ngụy minh là không phân biệt nổi giới tính ?
    Nếu bộ óc của em chạy theo lổ tai ra ngòai thì bộ óc của bác chạy ra ngòai theo bộ óc của bác....kin chưa
    khikhi...Tai là một trong những thủ phạm làm hại minh tâm não ( bác ví là bộ óc ) thì...em đây cũng còn sửa chữa được . Chứ bác á ...tiêu hẳn
    Bác nói câu cuối quả là thừa ...haaaaaaaaaaaaaaaaa
    ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG
    <A href="http://www.si
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ê..bá tước,anh có bất hạnh gặp hắn 1 lần ngoài đời thực..
    Vài dòng phát thảo:Hắn là..con trai!Vâng giới tính là con trai đặt trưng thể hiện qua bộ ria mép thưa thớt như để khẳng định thêm là Tau đây cũng ..trưởng thành chúng mày ạh!
    Mắt hắn thâm và sâu như những con ma thiếu ngủ! Đôi môi hắn hình trái...Xoài(hì..vì đi nhậu hắn thích ăn xoài chấm mắm ruốc!)
    Mũi không phải dọc dừa chẳng phải cà chua...Sóng mũi cong nhẹ,tổng thể (kể cả cánh mũi thì phải công nhận rằng như trái cà pháo có cuốn! (thằng này chỉ thích ăn những món ăn dân tộc giản dị nên...Mũi cũng biến tướng theo)
    Hắn có một vầng tráng rộng đủ để khoe một chút kiến thức lượm lặt được trong cuộc sống với bàn dân thiên hạ!Nhưng cũng hơi nhăn do trăn trở..Bản thân hắn đôi lúc cần phải suy nghĩ ..đắn đo 1 cái gì đó chăng..??
    Tóm lại nhìn một cách tổng thể thì hắn rất ấn tượng..Là người da vàng,tạng người á châu!Khuông mặt Somali,Và...tướng đi nghệ sĩ!
    Anh chỉ là người&nbsp; điên
    Trong vườn hoa tình&nbsp;ái
    <FONT color=dodgerblue face=Tahom
  8. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    kinh khủng thật không thể tưởng được có một con người dị dạng thế nay đây.....
    HA HA HA......
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đúng dị dạng luôn,cái ở trên thì nằm ở dưới,cái ở dưới thì chạy tọt lên trên,còn fần ở giữa thì ko có =&gt; Quái nhân cuồng sĩ
    Mắt thì lim dim như tàu sắp chìm
    Mũi thì hui hui như tàu lá chuối
    Mõm thì..........thôi khỏi fải miêu tả nữa,kinh dị quá
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Love You more than yesterday and less than tomorrow
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 11/09/2003
  10. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Xin đình chiến để đưa lên nạn nhân thứ ba:lega
    Vẫn mãi là 25minus
    Gã võ sĩ đầy nước mắt, con đại bàng muốn được bay mà không có cánh.Chỉ có thể thể hiện tình yêu động vật quí hiếm của hắn bằng cách treo lủng lẳng trước cổ một con đại bàng đang ngáp ruồi. Là thành viên năng "nổ" của boxDN,có thể nói rằng hắn là một gã nhiều điều( mục nào cũng có mặt hắn hết mà nhất là những cái chuyên đề kinh điển buôn dưa bán mắm)hắn đều để mắt đến. HẮn còn có cái giọng ca điển hình nữa ,chất giọng trong vắt nghe đến mà rờn rợn cả người.........HA HA HA.........
    Vui vẻ hoà đồng không cay cú

Chia sẻ trang này