1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách Bình Định

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tranhanam, 15/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tính cách Bình Định

    Tính cách Bình Định qua bài thơ của Trần Viết Dũng (tây Sơn), có sự nhuận sắc của nhà báo Cát Hùng:
    Vua va? em

    Tặng người Bình Định
    Xưa hoàng đế để ria con kiến
    Rất thời trang và rất phong trần
    Nên chi con gái Thăng Long ấy
    Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân

    Ta và em lần đầu gặp mặt
    Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều
    Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc
    Khiến vua ?" dân đều chết mệt vì yêu

    Ta trai Bình Định hơi khô cứng
    Chất phong trần lãng đãng đồng quê
    Ô hay sông núi sinh người vậy

    Mà trong lòng độ lượng bao dung

    Ừ có lẽ mai chia tay buồn lắm
    Em ốm o mình hạc đất Thăng Long
    Thương áo trắng đi giữa trời sương khói
    Ta đã yêu, em cứ an lòng.


    Trần Viết Dũng

    Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về tính cách Bình Định?
  2. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Xin phép anh TranHaNam cho Chu Hà trả lời câu hỏi theo sự mơ ước của mình
    THƯƠNG EM
    Anh thương cái lúm đồng tiền
    Cái răng hơi khểnh, cái viền môi cong
    Anh thương thảo tánh tốt lòng
    Bạn bè, họ mạc, ngoài trong thuận hoà
    Anh thương em chẳng điêu ngoa
    Thờ cha kính mẹ chẳng nhòa nghĩa nhân
    Thương em hôm sớm tảo tần
    Nuôi con phụng dưỡng song thân vẹn toàn
    Thương em tuổi hãy còn son
    Lấy chồng nhà khó héo hon thân cò
    Thương em vóc dáng học trò
    Thức khuya dậy sớm chăm lo cho chồng
    Thương em thắt đáy lưng ong
    Cho anh bầy trẻ chạy rong đầy nhà
    Anh thương mình lắm mình à ..
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    trùi ui toàn thơ không, bó tay thôi. Chắc mình phải về phổ cập lại thơ rồi mí lên nói chuyện cùng với các bác mới được.
  4. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Các họ đấu thơ thì kệ. Ta bàn về tính cách BĐ mà! Tôi thấy dân BĐ mình có tính cả thèm chóng chán. Hăm hở được một dạo lập box, sau đó thì im như cái nhíp!
    Tinh cách thứ hai: hay tìm cách kéo người hơn mình xuống, sợ người ta giỏi hơn. (Cái này là cảm nhận riêng, nhưng bà con cứ kiểm chứng). Cứ nhìn vào sự kèn cựa của các forum ở QN thì thấy!
    Tính cách thứ ba: Lừng khừng - mà như ông bà ta hay nói là vừa đ... vừa run! Đúng không dám ủng hộ, sai không dám phê phán. Toàn chờ xem "ý anh sao" thì ý em rứa!
    Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng!
  5. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung thêm:
    Thứ tư: Thích nói người khác dở nhưng không tự chứng minh mình hay hơn, kể cả người mang danh là hội viên Hội VNNT tỉnh nhà.
    Thứ năm: Kém ý tưởng. Bằng chứng là số chủ đề hấp dẫn không nhiều.
    Mời các bác bổ sung.
    Được DeNhatKhao sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 06/01/2005
  6. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chú DeNhatKhao vui thật, mới nói chú, chú đã lại thêm vào tiêu chí thứ tư hình như hơi thừa . Anh nói thiệt, chú chọc giận anh thì hơi khó! Chú xem lại tiêu chí ở trên, hình như chính chú cũng đang chứng minh hùng hồn nhất, đồng chí Moderator hén!
  7. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, bác truongyenthanh này lạ thiệt. Hồi mới vào TTVN là nữ, nay lại đổi giới tính và xưng "anh" ngọt xớt. Không biết bác giải phẩu ở đâu mà hay thiệt, nếu nhờ đội ngũ y bác sĩ Bình Định thì thành thật ngã mũ trước đội giới y học tỉnh nhà.
  8. wowlom

    wowlom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    * Thứ 6: Người xứ nẫu nghĩa tình và "tôn thờ chữ Nhơn".
    Thí dụ, đất xứ nẫu có nhiều địa danh mang nhiều chữ Nhơn.
    * Thứ 7: Người xứ nẫu coi trọng chữ Nông hơn chữ Thương.
    Thí dụ,
    - Anh em nhà Tây Sơn trải qua nhiều đời buôn Trầu, nghề buôn là kế sinh nhai, máu thương nhân chảy trong người, nhưng chúng ta vẫn gọi Nguyễn Huệ là "Anh hùng nông dân".
    - Nhiều người Bình Định nặng lòng với quê hương, thành công nơi xứ người, nhưng vẫn không về sống hoặc đầu tư ở tỉnh nhà là có cái lý của nó.
    - Xứ nẫu không giàu nhưng cũng không đói, cái tên Quy Nhơn còn được giải thích là Người Rùa.
  9. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hẹ hẹ, bác truongyenthanh này lạ thiệt. Hồi mới vào TTVN là nữ, nay lại đổi giới tính và xưng "anh" ngọt xớt. Không biết bác giải phẩu ở đâu mà hay thiệt, nếu nhờ đội ngũ y bác sĩ Bình Định thì thành thật ngã mũ trước đội giới y học tỉnh nhà.
    [/quote]
    Hè.. . hè, anh cũng đang định làm một phát nữa thay đổi giới tính cho nó sướng, ít nhất cũng đi thi mẫu hậu được. Khéo mai mốt phải đổi phát nữa để lập ra ban nhạc BĐ (pê đê).
    Khổ thế, dân Bình Định mình hình như năng khiếu hài hước hơi kém, bèo...!
    [/marquee] Làm một phát cho nó hoành tráng [/marquee]
    Được truongyenthanh sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 08/01/2005
  10. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Dù đi bốn bể ngàn phương
    Lòng người Bình Định vẫn thường nhớ quê
    Đi xa mong được trở về
    Cớ sao dân gốc chẳng mê xứ mình?

Chia sẻ trang này