1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách có bị ảnh hưởng bởi những vết thương về tinh thần thuở ấu thơ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi x0x, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x0x

    x0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tính cách có bị ảnh hưởng bởi những vết thương về tinh thần thuở ấu thơ?

    "Mày là đồ mắt trắng, môi thâm... rồi sau này cũng chả làm nên cơm cháo gì đâu con ạ!"

    Đó là chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm, và đứa trẻ bây giờ dù đã lớn, nhưng mỗi khi "vấp ngã", nó lại tự an ủi mình bằng cách cho rằng lời của mẹ mình là đúng.... số mình nó thế rồi, cố cũng chẳng hơn được nữa.... Và nó, đương nhiên trở thành một kẻ an phận, để mặc cho cho phận đưa đẩy mình ra sao thì ra.

    Đó có phải là do ảnh hưởng tâm lý từ những câu chuyện thời thơ ấu? hay còn do những gì khác nữa chăng?
  2. anhnguyennam

    anhnguyennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hihi,
    Nghe cứ như ví dụ từ Freud ấy nhỉ?
    Nhà bác thử tìm Freud mà đọc đi. Chúng cháu thấy ở đây có sự khác biệt trong ví dụ. Freud nghiên cứu cậu bé đái dầm, đó là hành vi. Ví dụ nhà bác là mắt trắng môi thâm, đấy là tướng pháp. Mà tướng pháp thì khá đúng, nhất là nếu người ta buông xuôi theo lời phán. Nhưng các cụ đã dạy: "Tướng tùy tâm sinh". Vậy thì cũng không nhất thiết phải buông xuôi. Chúng cháu thấy nhiều người khi trẻ không xinh nhưng đúng càng già càng đẹp. Ngượi lại nhiều người khi trẻ trông cũng ngon lành...trải qua ba cái sóng gió cuộc đời đã thấy bệ rạc, rã rời. Ngay như bố chúng cháu đây, khi bé có người rất có uy tín, viết sách về văn hóa phương Đông hẳn hoi, đã từng phán rằng; đừng học làm gì, học hết cấp 3 là cao rồi. Vậy mà vẫn vượt qua nỗi sợ, học chăm đỗ đại học, tốt nghiệp thành kỹ sư, đi làm rồi đẻ ra chúng cháu đây.
    Vậy thì chúng cháu kính chúc bác vượt qua tất cả lời nguyền, lời phán, tu dưỡng bản thân, bỏ ác theo thiện, luyện tập "tinh, khí, thần" để chả mấy đã mắt nai, môi hồng!
  3. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau lớn nhất là Mẹ không hiểu và tin tưởng ở người Con của mình.
    Hãy tin ở bản thân mình bạn ạ. Độc lập về suy nghĩ cũng là một dấu hiệu của sự trưởng thành vậy.
    Xin lỗi bạn đang làm về ngành nghề gì vậy, chúng ta có thể kết bạn được không?
    Kết bạn với tất cả mọi người.
    YM: kienthanhgiong
    Skypee: kienthanhgiong
  4. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ hòan tòan có thể ,những chấn động lúc bé xảy ra thừơng xuyên hoặc một chấn động quá lớn khiến cô cậu bé đó ko thể nào quên ,nó đi sâun vào lời nói ,tính cách con người.
    Ví dụ như trong gia đình thường xuyên có xung đột ,bố mẹ ly hôn ,thì cô cậu bé đó sau này thường ko bao giờ ly hôn hoặc cố gắng xây dựng gia đình hạnh phúc ,hoặc tiêu cực hơn nữa ..sống độc thân .
    Kiểu đối xử mà cậu vừa nêu ,tôi nghĩ đứa trẻ sau này lớn lên sẽ rất tự ty ,ko tin vào bản thân mình ,lúc nào cũng sống trogn sự sợ hãi .
    Tuy nhiên cuộc sống còn rất nhiều môi trường để ta thay đổi ,điều cốt yếu là bạn đã nhìn thấy khuyết điểm của mình.
    Tôi thường hay chúc bạn của mình : "Hãy nhìn vào gương ,nếu người trong gương mà cười với bạn ,bạn sẽ hạnh phúc vì bạn là người đẹp nhất "
  5. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Độc lập trong suy nghĩ ....đúng .Nhưng thành ra nhiều lúc mình cứng đầu ,ko nghe lời bố mẹ .Cá tính tôi rất mạnh ,vì vậy tôi thường bị bố mẹ tôi nói tôi là thằng "cứng đầu,bảo thủ " ,nhiều chuyện tôi có thể tự quyết định đc ,vì là người trong cuộc tôi biết rất rõ mình làm vậy đúng hay sai .
    Thực tế chứng minh nhiều lúc tôi lại đúng .
    Hầu hết tôi nghĩ hiếm có khi nào người mẹ nào có thể thông cảm và có thể hiểu hòan tòan người con ,hay còn gọi là "người mẹ tâm lý ".Thường mang tư tưởng "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy",mình là đúng ,thực tế nhiều lúc cũng quá đà .Ko phải là kể tội , nhưng tôi thấy nhiều bà mẹ ông bố hiện nay cũng vậy ,bắt con đi học thêmvăn hóa ,học võ ,học đánh đàn dù nó ko thấy hứng thú tí nào .
  6. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Muốn Độc lập được về suy nghĩ, hãy cố gắng Độc lập về tài chính trước đã, he he
  7. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, nói theo một cách khác (khó hiểu hơn ^^ )
    "Kinh tế quyết định chính trị "
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì những sự kiện thuở bé có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách sau này ... 1 đứa trẻ bị ám ảnh bởi bạo lực rất dễ có xu hướng là hoảng sợ , nhút nhát nhưng cũng có thể bộc phát , có những hành động bạo lực ...
  9. lamhai_2006

    lamhai_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của x0x viết lúc 13:58 ngày 02/03/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    "Mày là đồ mắt trắng, môi thâm... rồi sau này cũng chả làm nên cơm cháo gì đâu con ạ!"
    Đó là chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm, và đứa trẻ bây giờ dù đã lớn, nhưng mỗi khi "vấp ngã", nó lại tự an ủi mình bằng cách cho rằng lời của mẹ mình là đúng.... số mình nó thế rồi, cố cũng chẳng hơn được nữa.... Và nó, đương nhiên trở thành một kẻ an phận, để mặc cho cho phận đưa đẩy mình ra sao thì ra.
    Đó có phải là do ảnh hưởng tâm lý từ những câu chuyện thời thơ ấu? hay còn do những gì khác nữa chăng?
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Có thể và không thể
    Có thể : vì những chấn động lúc bé xảy ra thừơng xuyên hoặc một chấn động quá lớn khiến cô cậu bé đó ko thể nào quên ,nó đi sâun vào lời nói ,tính cách con người.
    không thể vì sau hơn 20 năm , đứa trẻ đã trưởng thành đã có lúc biết nghĩ "Đó có phải là do ảnh hưởng tâm lý từ những câu chuyện thời thơ ấu? hay còn do những gì khác nữa chăng?" thì có thể tự phấn đấu hoặc nhờ chuyên gia tâm lý giúp đỡ .
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chính trị quyết định kinh tế, và nhiều lúc, chẳng cái nào liên quan đến cái nào cả
    Nếu đủ điều kiện, có thể độc lập về suy nghĩ trong khi không độc lập về tài chính.

Chia sẻ trang này