1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tính cách con người malaysia-> điều đáng học hỏi

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi mes, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tính cách con người malaysia-> điều đáng học hỏi

    Phải công nhận một điều là người malay có tinh thần tự giác rất cao, họ sống rất trung thật, tuy không phải là tất cả mọi người vì ở đâu cũng vậy làm sao ai cũng hoàn hảo hết được, nhưng thật tế ai đã từng du lịch malay sẽ thấy, họ sống rất trung thật rõ ràng.

    Ở malay hay có vụ họp chợ lâu lâu họp một lần giống như trên mấy miền núi tây nguyên nước mình dzậy. Mỗi tuần thứ sáu mes@ cũng hay đi chợ đêm lắm "để dễ hình dung thì nó cũng giống như chợ bà chiểu ở hcmc dzậy nhưng mỗi tuần chỉ họp một lần với lại sạch sẽ hơn" mes@ hay ăn cái món mà nó cũng giống như phá lấu ở việt nam vậy, người ta ghim lòng hay là tôm gì đó vào một cây tăm rồi bày ra rất nhiều, trên mỗi cây ghim thì có một màu khác nhau để phân biệt giá cả ấy mà, thích cái gì thì mình cứ lấy cái đó ăn, ăn thoả thích rồi giữ cây ghim lại để tính tiền. Rất đông người ăn nhưng ông chủ hàng thì không mảy may để mắt đến, có thể nói là muốn ăn quịt thì rất dễ vì cây ghim thì dzục đi làm sao ổng biết được nhưng ở đây học tự giác rất cao ăn xong là đem ghim lại trả tiền à Ở việt nam mà dzậy chắc dẹp tiệm...

    Có một lần nữa là mes@ đi ăn ở một tiệm, mes kiu một cái một cái pak ku tee nhỏ đại khái giống như lẩu ở việt nam vậy, ông chủ không nghe rõ lại đem cái lớn làm ăn thấy mồ luôn, lúc tính tiền mes@ nói với ổng là chỉ kiu cái nhỏ nên cuối cùng ổng chỉ lấy tiền giá cái nhỏ thui. Công nhận là họ thật thà thiệt...hehe...

    Một điều đáng nói nữa ở đây là không như các nước khác trên thế giới chỉ trừ những nơi bán đồ đắt tiền thì họ mới trang bị camera thui, hầu như đồ lặt vặt, mỹ phẩm chẵng ai coi cả. Vô siêu thị thì rất dễ "chôm" đồ.
    Cứ qua đây mà thử chỉa xem bạn sẽ thích ngay ấy mà


    Được mes sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 16/09/2003
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Qua cho thèng Mes@ có bạn hả???

    You are nobody until somebody loves You
  3. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu giá cái lẩu nhỏ đã được tính theo giá của cái lớn rồi (còn giá cái lớn được tính với giá của cái...cực kỳ lớn), chú Mes thấy ông chủ quán thật thà tội nghiệp lần sau thế nào chả khai thật là cái lớn, thế là ông ta lời thêm gấp đôi gấp ba chi đó :-D
    Chém bằng máy hay bằng dao phay thì đều là chém cả, chẳng lẽ vì được chém bằng dao phay nên vui hơn sao :-?
    Just kidding...but may be the truth! :-p
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.
    Thèm ăn cay!
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hì hì cũng có thể lắm nhưng mà giá cả thì có trong thực đơn đàng hoàng đâu phải muốn kê lên là kê lên đâu.

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?

Chia sẻ trang này