1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách công chúa Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi Yumi, 23/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Tính cách công chúa Huế

    Bận nhiều việc ! Có nhiều chuyện xảy ra ! Chưa kịp giải thích đã nhận được một lá thư như kiểu biệt ly !

    Bác nào biết tính cách các nàng công chúa Huế chia sẻ kinh nghiệm cho Anh-Em đi

    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET
  2. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    em ko phải dân Huế, cũng ko biết nhiều về dân Huế...nhưng khi em chat với 1 thằng người Huế ( cũng khá thân) thỉnh thoảng bực quá cái status của em nó hiện ra nhứng câu ... , thằng đó nó nói, con gái Huế ko bao giờ chửi bậy á, hiền...hiền 1 cách nhàm chán, (sorry các chị em, đó là lời nó chứ ko phải lời em[:P), ...
    (để mai hỏi tiếp)
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehehe,hiền đúng là nhàm chán thật!!nhưng mà yêu thì thấy chắc ăn hơn!!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ thì chẳng giám bình luận đâu, cho các cậu bình luận, có điều tớ nghĩ con gái Huế chưa chắc đã hiền đâu, tiêu biểu là mấy cô bạn tớ, hic, cũng dữ lắm.
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hehe không đúng chút nào, mà phải gọi là quá đúng đấy chứ, hic nói con gái Huế hiền thì cũng hiền thiệt đó, nhưng mà cũng có mấy đứa dữ như sư tử, thôi ở đâu cũng có hiền có dữ cả mà
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,ko ngờ cu Vu có tài quan sát thấu đáo ghê,nó để ý từng chi tiết 1,mà fải công nhận 1 điều là con gái Huế dạo này ko còn như xưa nữa,họ làm tui hơi bị bất ngờ,mạnh mẽ hơn,bản lĩnh hơn và...........cay cú hơn
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  7. không thể nào hiểu nổi đâu. Sáng nắng chiều mưa chỉ có con trai Huế là khổi thôi.
    Niemtinchocatbui
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    nói thế mà cũng nói,tất nhiên là chỗ nào chả có người dữ,người hiền...ko lẽ hiền hết,dữ hết chắc!!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nghe bố mình kể con gái Huế ngoan lắm , hỏi đường hỏi xá thì trả lời rất lễ phép , ăn nói đâu ra đấy ...chứ không bỗ bã như con gái ĐN mình . Mà có lần đi tàu , mình gặp một bạn người Huế , là con trai mà rất hiền , rất sâu sắc ...ít nói mà nói câu nào là rất là duyên đấy !
    Bố mình kể ở Huế người ta vẫn còn gìn giữ gia phong lắm , trong gia đình phải lễ nghĩa , con gái là nội trợ phải thật giỏi đấy . Trong khi tớ chẳng biết nấu nướng gì hihi
    Sắp được về quê rồi , thích quá !
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Nghe mẹ mình kể con gái Đà Nẵng hư lắm , hỏi đường hỏi xá thì trả lời rất mnất nết , ăn nói chả có đầu có đũa ...chứ không lễ phép như con gái Huế mình . Mà có lần đi tàu , mình gặp một bạn người Đà Nẵng , là con gái mà rất thô tục , chả sâu sắc tí nào ...nói nhiều mà chả có câu nào nghe được cả...
    Mẹ mình kể ở ĐN người ta chả có giữ gìn gia phong gì cả, trong gia đình coi nhau ngang hàng,chả lễ nghĩa gì hết , con gái thì chả biết nội trợ . Trong khi con trai Huế mình cũng biết nấu nướng nữa là...
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 02/12/2003

Chia sẻ trang này