1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách của người TB - Bàn luận để giúp nhau tốt hơn nhá

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi btvnnkl, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_k39a12

    thao_k39a12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người này người kia mà. Nhưng nói chung dân thái bình ổn đấy chứ nhỉ?
  2. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một tính cách. Không hẳn cứ là người tỉnh này tỉnh nọ thì sẽ giống nhau. Tuy nhiên tôi phải công nhận một điều rất nhiều người nhận xét người thái bình được cái thật thà ( nhìn chung thôi còn một số con sâu ko nói làm gì) thẳng thắn, hoà đồng và được lòng nhiều người. Người Thái Bình cả nam và nữ đều không quá đẹp không quá sắc sảo, không quá đa tài tuy nhiên phải công nhận một điều là người Thái Bình chịu đựng tốt không hoang phí không đua đòi ( nhìn chung dân 8X thôi còn dân 9X bi giờ chịu). toàn cái hay chưa thèm kể cái xấu bác nào tìm cái xấu đi
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Em lang thang vào đây nghe mọi ngưòi đang bàn về dân TB em cũng bon chen tẹo hì hì.
    T7 tuần vừa rùi em cũng đc dịp đi lễ theo đoàn, đến Nam Định rùi vòng về Thái Bình, em thấy ngưòi dân TB thật hiền và thật thà, đó là cảm nhận của tớ khi nói chuyện với họ. Tại lúc đó mưa lên em trúi mưa vào 1 gian hàng rộng tại đó em đc nói chuyện với 2 cụ già , 1 cụ trung tuổi thêm 1 chị trẻ tuổi, thấy họ rất nhiệt tình và dễ gần.
    Nhưng còn 1 việc làm em băn khoăn ở đó là, sao em thấy nhìu cụ già nhìn tội nghiệp quá, ko biết con cháu cụ đâu mà để các cụ già như vậy đi .... chứ. Thi có lẽ em lên dừng lại đây, lần sau có dịp về đó em sẽ có cảm nghĩ nhìu hơn chăng, vì lần này mưa lên đi ko đc nhìu và 1 lần chưa thể hỉu rõ đc.
    Chuyến đi hôm đó đến tình nào cũng để lại cho em 1 ấn tượng thật khó quên và khác nhau. Mong rằng em sẽ đi đc nhìu nơi hơn nữa và có đc nhìu ấn tượng và cảm giác khác nhau .
  4. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình nghèo bạn ạ. Ông bà họ tớ này, ở nhà mái ngói hơn 30 chục năm là ít.. tất nhiên đồ đạc trong nhà cũng trạc tuổi đó.
    Người già ở nhà, còn người trẻ phải đi làm việc xa.
    Tớ cũng phải tha hương cầu thực đó chứ đâu.
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Quê em cũng nghèo lắm chứ pác, nhưng em thấy ở họ những đức tính mà trên TP này khó mà ta tìm đc.
  6. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ muốn nói là, vì con cái đi làm xa hết, chứ không phải là bỏ mặc bố mẹ, ông bà. Cũng vì cuốc sống khó khăn...
    Tớ thấy con người thuần nông luôn có tính đôn hậu giản dị chất phát, ở đâu cũng thế không chỉ TB.
    Ví dụ ông bà ở quê tớ, có khi cây mít ở vườn có quả chín, lặn lội đạp xe lên thị xã cho cháu, có ai cho ông bà làm việc đó đâu, nhưng vì ông bà thích thế...Nhưng có khi người ngoài nhìn vào lại nghĩ khác...

  7. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nói đến mít làm tớ lại thèm mít rồi đấy. Nhà tớ có mấy cây mít sai lắm, lại còn ngon nữa. Hình như mình cũng béo lên vì mít đó.--> tính cách cần sửa là : Không nên ăn nhiều mít, béo lắm. Có ai ủng hộ ý kiến này không. Hehe!!!
  8. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    À mà quên, còn một điều tớ phải nghiêm túc nhắc nhở mọi người là không được làm mất sự trong sáng của tiếng Việt. Không hiểu sao mọi người cứ thích cố tình viết sai lỗi chính tả vậy? "rồi thì thành rùi, roài; bác thì thành pác, hiểu thì thành hỉu. Chẳng hiểu ra thế nào nữa???
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    uhhu em tiếp thu ý kiến của pác ( úi quên bác) .
    Bác đừng có bảo mọi người ko ăn mít nhé, em là em khoái món này nhất, mà cũng có khi vì món này mà em béo lên nhìu thì phải. A mà em thấy TB nhìu mít thật đó, hôm đó cũng định mua nhưng mà mưa quá vội ra xe về hì hì. Tiếc quá ko đc thưởng thức mít TB do chính mình mua hì hì vì em đã từng đc lến rùi, nhờ mẹ con bạn em buôn bán bên TB mua về thía là em đc măm măm.
  10. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Thái Bình nghèo bạn ạ. Ông bà họ tớ này, ở nhà mái ngói hơn 30 chục năm là ít.. tất nhiên đồ đạc trong nhà cũng trạc tuổi đó.
    Người già ở nhà, còn người trẻ phải đi làm việc xa.
    Tớ cũng phải tha hương cầu thực đó chứ đâu.
    [/quote]
    Nghe bạn nói làm gì mà có vẻ khó khăn quá vậy, thời người TB tha phương cầu thực đã qua rồi, nếu cứ đi xa thì gọi là tha phương cầu thực thì người nơi khác bây giờ ở TB cũng rất nhiều, bọn kiểm toán bên Anh sang VN làm việc 2h = 20,000 USD cũng là đi kiếm ăn của người Việt mình đó thôi, tôi nghĩ bạn 1 là nên thay đổi cách suy nghĩ, 2 là nên thay đổi cách viết, cách thể hiện, sao không có 1 cách nhìn tích cực hơn về TB ngoài nghèo đói?

    Tài sản của 1 DN cũng bao gồm giá trị thương hiệu của DN đó, chúng ta đã có hẳn 1 chương trình " Tiếp thị hình ảnh Việt Nam" thì tiếp thị hình ảnh quê hương mình cũng là 1 cách tạo ra những giá trị vô hình cho địa phương đó, nếu chúng ta không dám vứt bỏ những quan niệm đã ăn sâu vào trong tiềm thức đó là nghèo đói và 1 nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu... thì chính chúng ta sẽ đánh mất đi cơ hội được làm mới mình, TB chúng ta cũng như thế, hãy nghĩ đến 1 mảnh đất màu mỡ, giàu tiềm năng và có văn hoá hơn là sự nghèo đói, điều đó không phải là không có cơ sở, bạn thử nghĩ xem?
    Được tbprince sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 17/05/2007

Chia sẻ trang này