1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách của người TB - Bàn luận để giúp nhau tốt hơn nhá

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi btvnnkl, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mame1981

    mame1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nghe bạn nói làm gì mà có vẻ khó khăn quá vậy, thời người TB tha phương cầu thực đã qua rồi, nếu cứ đi xa thì gọi là tha phương cầu thực thì người nơi khác bây giờ ở TB cũng rất nhiều, bọn kiểm toán bên Anh sang VN làm việc 2h = 20,000 USD cũng là đi kiếm ăn của người Việt mình đó thôi, tôi nghĩ bạn 1 là nên thay đổi cách suy nghĩ, 2 là nên thay đổi cách viết, cách thể hiện, sao không có 1 cách nhìn tích cực hơn về TB ngoài nghèo đói?

    Tài sản của 1 DN cũng bao gồm giá trị thương hiệu của DN đó, chúng ta đã có hẳn 1 chương trình " Tiếp thị hình ảnh Việt Nam" thì tiếp thị hình ảnh quê hương mình cũng là 1 cách tạo ra những giá trị vô hình cho địa phương đó, nếu chúng ta không dám vứt bỏ những quan niệm đã ăn sâu vào trong tiềm thức đó là nghèo đói và 1 nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu... thì chính chúng ta sẽ đánh mất đi cơ hội được làm mới mình, TB chúng ta cũng như thế, hãy nghĩ đến 1 mảnh đất màu mỡ, giàu tiềm năng và có văn hoá hơn là sự nghèo đói, điều đó không phải là không có cơ sở, bạn thử nghĩ xem?
    [/quote]
    Tớ nói thế không phải là kể khổ, mà không chịu có cái nhìn lạc quan và hướng tới cái tốt đẹp.
    Ông bà tớ nông dân nghèo chuyện tớ kể hoàn toàn thật, bố mẹ tớ làm thợ thủ công cũng nghèo, đến tớ được cho đi ăn học nhưng vẫn nghèo.
    Có 1 điểm coi là tiềm năng của TB mình đó là tiềm năng con người...
    Tớ cũng hy vọng TB mình phát triển, vì TB mới thực sự là nhà của tớ.
  2. vietkaty

    vietkaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nghe mame tớ cũng thấy TB vẫn nghèo lắm, ai cũng muốn quê hương giầu mạnh nhưng do kinh tế thị trường chưa thực sự đến với TB nhiều, rất hy vọng sau này, càng ngày càng đổi mới, nhà nước mở cửa KT nhiều hơn, cơ hội cho TB cũng nhiều hơn. Tớ tin chắc TB sẽ giầu mạnh đứng thứ 2,3 gì đó trong khu vực miền Bắc :D,
    mame không phải lo nhiều đâu.
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thế không phải là kể khổ, mà không chịu có cái nhìn lạc quan và hướng tới cái tốt đẹp.
    Ông bà tớ nông dân nghèo chuyện tớ kể hoàn toàn thật, bố mẹ tớ làm thợ thủ công cũng nghèo, đến tớ được cho đi ăn học nhưng vẫn nghèo.
    Có 1 điểm coi là tiềm năng của TB mình đó là tiềm năng con người...
    Tớ cũng hy vọng TB mình phát triển, vì TB mới thực sự là nhà của tớ.
    [/quote]
    Thôi nếu bạn nói thế thì tớ thông cảm thật rồi, nhìn nhận 1 cách khách quan thì TB mình đúng là vẫn còn nghèo thật, không thể đổ lỗi được do bộ máy chính quyền nhưng nhìn tổng quát mà nói thì VN mình vẫn còn nghèo, nhà nước còn phải đang tập trung đầu tư cho những địa phương miền núi, hải đảo dù dân số thấp nhưng điều kiện còn nhiều khó khăn. Thái Bình tuy thế nhưng vẫn là 1 tỉnh đồng bằng màu mỡ, giao thông đường bộ + đường sông khá thuận lợi và hoàn chỉnh, nhưng dân số đông lại tập trung làm nông nghiệp nên chưa giàu chứ không thể nói là không có điều kiện để làm giàu. Ngoài việc tập trung thu hút đầu tư thì tỉnh cần phải đẩy mạnh phát huy nguồn nội lực, tạo thêm nhiều cơ chế chính sách thuận lợi cho bà con có điều kiện làm giàu, cải thiện đời sống kinh tế, vậy nên cốt lõi của TB vẫn là thu hút nguồn nhân lực, nhân tài về địa phương, nhưng hôm 1/5 bác Nguyễn Duy Việt Chủ tịch UBND tỉnh trả lời vấn đề thu hút nhân tài của địa phương cho cán bộ lao động CNVC trong tỉnh còn chung chung và chưa rõ ràng, nếu không muốn nói là kém hiệu quả và ko có sức thuyết phục...việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp trả lời cán bộ, nhân dân là 1 việc làm có thể nói là hết sức có tính cởi mở và cải cách, tạo ra được những hiệu ứng tốt trong xã hội, thể hiện 1 chính quyền năng động và minh bạch nhưng dù sao cũng cần nâng cao tính hiệu quả của chính quyền và những tác động tới mặt xã hội. Người Thái Bình chịu học hỏi cái hay cái mới nhưng nói chung vẫn còn rập khuôn máy móc ở địa phương mình
  4. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại thấy TB mình khó mà giàu lên được lắm . Đất chật, người đông, sống chủ yéu bằng nghề nông nghiệp . Địa hình thì tốt đấy, nhưng vị trí địa lí thì không thuận lợi lắm . TB như 1 hòn đảo nhỏ, tứ phía là sông lớn và biển thôi . Người ta bảo phi thương bất phú , mà người TB mình thì phi thương thật . Chỉ được mỗi cái thế mạnh là "xuất khẩu người" đi nước ngoài hoặc đi các vùng KT mới thôi nếu không thì cũng làm thuê cho bọn nước ngoài (CN may, giầy da ...). Có tí trí thức như bọn mình thì cũng thấp cổ bé họng, khó lòng mà giàu lên được lắm . Làm NN thì đến bao giờ mới giàu được, mà nhà nước cũng không đời nào cho tỉnh mình bỏ nghề trồng lúa đâu. Hichic!!! Bùồn quá!!!
  5. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Phát triển công nghiệp là tất yếu, vấn đề chỉ là nhanh hay chậm thôi bạn ạ
  6. BabyBuffalo

    BabyBuffalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    0
    dân TB mình hay nói và viết sai chính tả quá, nhất là "l" và "n".
  7. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  8. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    từ 8x trở về trước thì ko thấy dân TB có tính cách gì nổi bật. còn thế hệ 9x trở đi thì chỉ thấy được mỗi sự xì tin.
  9. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Pác có biết vì sao không?Theo em thì vì bọn con gái có ...xì tin nên chúng xì tin là đương nhiên, còn bọn con trai lại vác pa-tanh ra đường rượt đuổi theo lũ con gái xì tin nên chúng mới bị hội chứng xì tin như vậy đấy. Mình bây giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi.

  10. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là con gái Thái Bình, nhưng mình vẫn cần phải post bài này lên để mọi người thấy được thế hệ 9X thời nay như thế nào. Thế này có gọi là xì tin quá không????
    ừ kết quả xác minh thông tin trình báo của người bị hại và tài liệu thu thập qua điều tra, Công an huyện Vũ Thư vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thu Nga, sinh 1988, ở thị trấn Vũ Thư; Tạ Thị Duyên, sinh 1990; Phạm Thị Mừng, sinh 1990 ở xã Tân Lập và Đặng Khánh Linh, sinh 1989 ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Bốn đối tượng này cùng trong 1 ổ nhóm đã thực hiện hành vi cướp tài sản của một học sinh.
    Từ kết quả xác minh thông tin trình báo của ng­ười bị hại và tài liệu thu thập qua điều tra, Công an huyện Vũ Thư­­ vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thu Nga, sinh 1988, ở thị trấn Vũ Thư­; Tạ Thị Duyên, sinh 1990; Phạm Thị Mừng, sinh 1990 ở xã Tân Lập và Đặng Khánh Linh, sinh 1989 ở xã Tự Tân, huyện Vũ Th­­­­ư. Bốn đối t­­ượng này cùng trong 1 ổ nhóm đã thực hiện hành vi cư­ớp tài sản của một học sinh.
    Vào khoảng 17 giờ ngày 19/10/2006 cháu Đồng Thị Thu, sinh 1991 ở thôn Ô Mễ, xã Tân Phong trên đường đi học về đến khu vực đư­­ờng 220c, thuộc địa phận xã Minh Quang, Vũ Thư­ thì bị 4 đối tư­ợng trên, cùng đi một xe máy chặn đư­ờng, dùng gậy gỗ đánh đập, đe doạ và lấy của cháu Thu 90.000 đồng để tiêu xài. Sau đó bọn chúng còn hẹn cháu Thu phải đ­ưa tiếp 75.000 đồng vào ngày 21/10/2006. Qua đấu tranh, các đối t­ượng đều đã nhận rõ hành vi phạm tội. Điều đáng quan tâm là 4 đối t­­ượng trên đều là những học sinh cá biệt đã bỏ học, thích ăn chơi đua đòi, sống buông thả, thiếu sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình và đã dấn thân vào con đ­ường phạm tội. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh đối với mọi gia đình trong công tác chăm lo, quản lý, giáo dục con, em mình ở tuổi trư­­ởng thành.
    Hải Long
    (theo website tỉnh TB)
    -----------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ trang này