1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách của người TB - Bàn luận để giúp nhau tốt hơn nhá

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi btvnnkl, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là không cần phải xoá, vì vấn đề này đem ra bàn luận một cách nghiêm túc thì khá hay đấy....
    Tớ đã del các bài có nội dung xấu rùi...
    Mong mọi người đóng góp có hướng tích cực hơn nhé
  2. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    lên xoá topic này thì hơn không sẽ để lạo hâu quả khôn lường mình thấy căng rồi đấy
  3. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    .................
    Cám ơn Mod đã quân tâm ý kiến của tớ nhé .
    Tớ luôn ủng họ Topic này !
    Thêm 1 Vote nữa cho Mod .
  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gj` nữa thế nài . Híc hết thuốc
    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 20/06/2007
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Sặc tiết.... Cha nào viết ra cái toppic này thì quả là một người thiển cận và thiếu hiểu biết nghiêm trọng...tính cách ở con nguời chứ đâu chỉ một nơi nào nên nhìn nhận một cách khách quan hơn chứ đừng bó vào riêng con nguời Thái Bình.... bó tay.
    Góp ý nhé MOd nên bỏ chữ thay đổi đi chỉ nên để "tính cách của con người Thái Bình "
    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 20/06/2007
  6. DUYENQUE

    DUYENQUE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    muốn thay đổi tính cách của người khác á, hic các ông có bị điên không vậy? tôi cho rằng lên xoá topic này đi thì hơn
  7. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    mấy người này chác học rộng tài cao muốn thay đổi cả tính cách của dân quê mình đấy ,ghê quá..
  8. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có mặt tốt, mặt xấu. Điều quan trọng là nhận ra mặt xấu của mình mà khắc phục. Ai nhận ra được mặt xấu của mình mà không chịu sửa đổi thì rõ ràng là người bảo thủ rồi.
    Tớ thấy topic này rất hay là đằng khác, chúng ta nên đón nhận nó theo 1 suy nghĩ tích cực hơn vì nó giúp mỗi chúng ta có thể nhận ra được tính cách xấu của mình.
  9. ttungtra

    ttungtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói tới 1 góc nhìn nhỏ thôi, ko phải tất cả người TB, nhưng là nhóm người khá quan trọng cho sự phát triển của TB, đó là Người TB làm công chức ở quê nhà hiện nay, còn nặng cơ chế xin cho lắm, tinh thần làm việc chưa được cao, dù TB đã có cơ chế 1 cửa nhưng vẫn còn ... nhiều khóa. Cần phải có sự thay đổi cách làm việc đó cho thoáng đạt để TB tăng tốc.
  10. samichina

    samichina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại box quê nhà, vẫn chưa có gì khác nhiều, có cái này mới vào đọc chơi. Tớ có 1 số nhận xét:
    - Topic đặt ra với tên khá hay và nghiêm túc, nhưng những người post tin thì hay và nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay (mặc dù trang này là trang 8 rồi)
    - Lan man, chả có gì khác (y như chat room tám chuyện với nhau), chỉ xoay quanh qua lại vài ý kiến ý cò linh tinh. Chuyện xinh, xấu, dễ thương liên quan quái gì đến tính cách cần thay đổi chứ. Định PR mở thẩm mỹ viện cho dân TB à?
    Tớ là người Thái Bình, thế hệ 7x, đi sống xa quê 14 năm rồi và có 1 số nhận xét về con người TB. Có thể tớ nhận xét vẫn sai (vì là ý kiến cá nhân), nhưng dù sao cũng đi nhiều nơi, biết nhiều điều chả hay lắm nên có ý kiến là:
    - TB sống cục bộ địa phương, tuy rằng vẫn chưa cục bộ bằng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quang Nam. Người giàu cũng có đấy, cũng biết giúp đỡ quê hương đấy nhưng chỉ là "quê mình" thôi. Tiêu biểu quán bia Pacific thì chỉ có dân ở Tiền Hải làm, cầu Daso chỉ có ở Vũ Thư. Vì đó là nơi chôn rau cắt rốn của các ông tên Tân, tên Hòa mà.
    - TB không đoàn kết.
    Chuyện thứ nhất: Tớ đã đi học ở trong 1 khu ký túc xá gần 100 ông TB mà nhìn thằng bạn bị 3 thằng dân địa phương đánh không dám nói 1 câu. Mình xót quá vào can, bị ăn 1 đạp. Sau vụ đó, có thằng còn nói mình tinh vi nữa chứ.
    Chuyện thứ 2: Mình có 1 thằng bạn đi bộ đội đóng ngay Tp.HCM. Ngày gần xuất ngũ người ta nói nếu nó có bằng lái xe ô tô thì sẽ cho phục vụ tiếp (hoặc về đi cày - nhà nó nghèo lắm). Mình cho nó mượn 400k ( 1 tháng lương của mình lúc đó có 500K) để đi học lái xe và lấy bằng. Khi hết tiền mình mượn bà dì, bà ấy hỏi tiền đâu hết thì mình kể ra. Bị chửi 1 trận xối xả, ốc không lo nổi ốc còn đòi đeo rêu.
    - TB chẳng biết tôn trọng bản thân cũng như rất nhiều người VN khác. Mình thấy rất nhiều ở quê mình rác rưởi đầy đường xá, đi ị bậy đầy cánh đồng. Bạn của bố mình là bác sỹ về chơi, nói nếu mà không gần biển chắc bệnh dịch triền miên. Không bệnh sao được khi con sông dẫn nước bị rác lấp kín. Bờ biển, ruộng muối đầy "mìn" của nam thanh nữ tú quê ta với tư tưởng "cho nó mát đít". Ở Tp.HCM và HN thì cũng chả kém. Chưa kể những kẻ đầu đường xó chợ phóng uế, mình thấy không thiếu cảnh cha mẹ chở con đi học mà đi ngược chiều. Đứa con ngồi sau uống xong hộp sữa thì ném toẹt xuống đường. Làm sao đây!
    Đấy là 1 số ý kiến cá nhân. Còn thay đổi làm sao ư, mình cũng không biết. Có lẽ phải là từng cá nhân, từng con người cần phải biết sửa đổi từng hành động của mình mà thôi. Hy vọng con cái của các bạn, của tôi sẽ không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy những cái không hay như vậy.
    Thân

Chia sẻ trang này