1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách điển hình của người Bắc Ninh?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tykl, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lão này cái gì cũng để người khác nên học hỏi & tham khảo, trừ mỗi ... mỗi ... muộn vợ, muộn con, rồi chống gậy bế con mất, eo ơi chạy mất dẹp (chạy thui, lão về rùi)
  2. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Anh Lô là cựu Mod thôi!!! Keke, chắc là mình đây!!!. Cho tôi một chân ứng cử nào, cơ hội nhiều đây(1/5)!!!
    Nào hãy Vote cho tôi đê.

  3. congaidiudang83

    congaidiudang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vote 4 * cho anh Nguoiquanho, Anh rất tự tin vì đã ứng cử. Chúc anh sớm trở thành "người mẫu tiêu biểu"
    Được congaidiudang83 sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 03/08/2005
  4. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Úi rùi! Cô iem lăng xê đồng chí nào mà dữ dzậy hả?
    Đa tình + yếu đuối = con gái!
    Té ra là em đang lăng xê con gái à?
    Thế mà anh cứ tưởng em đang lăng xê bác trai nào chứ?
    Hoá ra người Kinh Bắc "ngàn năm vạn vật" của chúng ta lại có người tài sắc vẹn toàn thế cơ à?
    Cung hỷ! Cung hỷ!
    Theo anh nhận xét và đúc rút thì người điển hình cho tính cách của con trai Bắc ninh (về mặt tiêu cực) nhất có lẽ là cậu mongyeulinh88 :
    - một người rất ki bo: khó cô nào đi uống nước với hắn là không phải trả tiền. Khi sắp phải thanh toán bao giờ hắn cũng ôm đầu kiểu như " Ối trời ! Anh lại đánh rơi ví trên đường đi rồi! Em trả giùm anh nhé!"
    - một người rất háo sắc: một lần hắn đã bị xe máy tông vào chân đến nỗi phải bị tháo khớp vì tội mải nhìn một em xinh đang đứng trên đường! Những chuyện "đụng chạm" vì gái như thế này có lẽ anh kể cả ngày không hết!
    -một người rất khoái lô đề : Trung bình một ngày hắn đốt khoảng 2 triệu đồng tiền lô đề!
    - một người rượu cả vò chó cả con: điều này thì khỏi phải nói! hiếm một đệ tử của Lưu Linh nào lại xuất sắc như hắn! Hắn thường xuyên uống rượu thay cơm!
    Còn nhiều tính cách điển hình khác mà anh không tiện viết ra đây!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 03/08/2005
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    .
    <==== Tiêu biểu cho Cựu Viên hehe <== Ai mà noi gương bác này cũng mệt

    Hay em nhỉ .đúng em rồi đấy
  6. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Để cuối tuần về nhậu tiện kể! (mày chạy lên mây )
  7. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, hu hu, yếu đuối nhưng lại là nam nhi cơ đấy. Đàn ông cũng có quyền được yếu đuối đấy chứ. Nhưng trong t/y mà yếu đuối thì thiệt lắm "Cứ yêu đi rồi chia tay. Hết dịu ngọt lại đắng cay. Là lẽ thường em có hay?"
    Tên này nằm trong ds Mod hiện tại đấy. Mọi người thử đoán xem.
    Nhân tiện, post lại vô đây cho mọi người bài thơ tình mà tiểu muội đã làm cho bác ý. (Sao mình lại cũng yếu đuối thế nhỉ?!! Không những yếu đuối lại còn Romantic nữa chứ!!!)
    Vì sao anh không nói ?
    Sao anh chẳng nói lời chi
    Dù đôi mắt kia nhìn em chan chứa tình
    Đoá hoa nào đẹp xinh
    Trao tặng em e ấp
    Bờ vai nào ấm áp
    Gối em dựa êm đềm
    Giọng hát nào ru em ngủ dịu êm
    Nồng nàn câu giao duyên Kinh Bắc.
    Sao anh không nói ra những điều khúc mắc
    Hiển hiện trong ánh nhìn xa lắc buồn tênh
    Cuộc đời lắm thác ghềnh
    Nếu anh không chia sẻ
    Thì anh ơi trước muôn ngàn ngả rẽ
    Em chẳng thể nào dám chắc theo ai
    Em buồn rầu nhìn vào ngày mai
    Bên em anh còn đó
    Vẫn chần chừ toan tính đắn đo
    Sao anh không vứt quách mối lo, nhìn vào mắt em mà hỏi
    Em sẽ trả lời đã sẵn lòng khăn gói
    Cùng trời cuối đất theo anh
    Hãy nói gì đó thật nhanh
    Để mọi điêu giữa em-anh sáng tỏ.
  8. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn đã trân trọng mình như vậy. Mình chỉ là lữ khách thôi, không được là "quý" khách đâu.
    Dù sao cũng xin chúc bạn một ly
  9. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Một em đạo chích văn chính hiệu, bài này mình đã từng nghe cách đây khá lâu rồi!
  10. cenduypiter

    cenduypiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Con trai Bắc Ninh đa tình nhưng nhát gái, hehe tớ gặp mấy chú như vậy rồi

Chia sẻ trang này