1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách điển hình của người Bắc Ninh?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tykl, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng thế, tớ cũng nhát gái, hề hề
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    <=== Khiêm tốn đấy bác à ..... Wow wow
    <=== Thế cơ đấy ........chắc bác cũng thế à ....... Phải tay em thì toi
  3. nguyentrongthuan

    nguyentrongthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng thế thật ,em cũng thấy nhát G quá.
    Phen này phải đi học tán gái thôi.

  4. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, nói về vấn đề này là hơi nghiêm trọng rồi đây.
    Nếu bạn đã nghe ở trong Chủ để Thơ viết cho mọi người thì đúng rồi vì cũng là mình post lên đó. Còn nếu bạn nghe được ở chỗ khác và do người khác viết thì làm ơn cho mình xin tên tác giả và lời bài thơ đó nhé. Xem là mình đã chích choác những gì. Đã theo công ước Bơn rồi thì vấn đề này là phải xác minh đến cùng đấy. Không tớ lại được đi nghỉ mát thì mệt lắm.
  5. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hết kỳ nghỉ mát rồi còn lo cái gì nữa? thôi ta kô mát xoa mụ nữa
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Ế sắc ế ..................... Ối các bác nhà ta ít nói nhưng mà đã nói thì voi cũng phải đổ đấy à
  7. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc đến chuyện Nói ra hay Không nói ra thấy thật là khó.
    Người ta bảo là ?oCó yêu thì nói rằng yêu. Chẳng yêu thì nói một điều cho xong.? Ấy nhưng mà nhiều khi bản thân lại cũng không dám chắc là yêu hay không yêu.
    Làm sao mà biết chắc được là mình có yêu hay không một người bây giờ?
  8. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    rốt cục thì cái bác tác giả topic này cũng làm ơn cho biết cái tên ở trong bài viết của bác với không thì topic của bác chẳng chóng thì chầy cũng chuyển thành buôn chuyện tập thể
    mà điển hình là bây giờ đã có dấu hiệu buôn rồi đấy ạ
  10. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, các bác sốt ruột rồi à?
    Nhưng mà nhỡ đâu nói ra ối kẻ thù em thì sao?
    Thôi, mặc kệ chúng nó nhé.
    Hắn chính là "người quá nhỏ" đấy. Hi hi, hôm trước thấy hắn hóng hớt đòi tham gia để được bầu là người điển hình em buồn cười quá đi mất. Toàn bị người ta nói xấu nào là yếu đuối, nào là đa tình, thế mà cứ tưởng bở hề hề hề.
    Dù sao thì hắn cũng điển hình trong khối chuyện ấy nhỉ?!

Chia sẻ trang này