1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách điển hình của người Bắc Ninh?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tykl, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Havalo tớ vừa đọc 2 dòng đã biết ngay người mà tác giả muốn nói tới ấy là ai (tuyệt đối không phải Havalo). Thật mừng vì KBC có những người trai như thế.
  2. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hehe Bây giờ thì em cũng biết anh chàng tuyệt vời này là ai rùi .
  3. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Híc ai vậy nhỉ ....... à cũng đoán mò được đôi chút hĩ hĩ
  4. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "vừa xinh lại đáng yêu". Chà chà, hai người này có vẻ xứng đôi vừa lứa quá nhỉ.
    Nhân bác Thanh có nói "...bạn hãy yêu thương họ và cùng họ bước đi trên cuộc sống...", em cũng tặng họ đôi câu
    Hãy yêu
    Hãy nói một lần rồi thôi
    Còn hơn không nói lời chi cả
    Đừng khoác vẻ ngoài lạnh giá
    Khi tim hồng chan chứa yêu thương
    Hãy gạt sang những toan tình tầm thường
    Đến với nhau chân thành và say đắm
    Bạn sẽ thấy cuộc đời này đẹp lắm
    Khi biết yêu và cùng biết sẻ chia.
    Những trở ngăn, thách thức lớn nhỏ kia
    Chẳng là gì nếu đồng lòng giải quyết
    Sống hết mình không khi nào nuối tiếc
    Khi đã yêu và đã biết được yêu.
    TYKL
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    @ tykl
    Tớ có biết mấy câu thơ thế này :
    Anh chưa nói yêu em
    Em cũng cần có thế
    Nói yêu nhau thì dễ
    Dễ gì yêu nhau lâu......

    Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy đang thận trọng trước khi làm đau khổ thêm một người con gái trong cuộc đời hắn đấy! (j/k only!)
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Yêu Nhau Cho Nhau
    Tình như tia nắng ban sớm, cho ngàn đóa hoa đẹp tươi
    Xin người đến đây cùng tôi, hát câu yêu đời
    Nụ hôn âu yếm nồng cháy, xin người hãy trao và đây
    Cho tình chúng ta đẹp thêm, đừng ngại anh nhé
    Phù du kiếp sống anh hỡi, xin đừng dôí gian lòng nhau
    Cho buồn đến vây hồn tôi, xót xa hận đời
    Mình cho nhau phút êm ái, để còn có nhau ngày mai
    Ân tình mãi luôn nồng say, nhớ thương nhau hoài
    Hãy yêu nhau, hãy cho nhau
    Tình là sức sống đưa chúng ta qua bao khổ đau
    Hãy yêu nhau, hãy cho nhau
    Tình đôi cho ta nỗi vui bên người mình yêu đấu
    Hãy yêu nhau, hãy cho nhau
    Này là con trim trinh trắng em trao cho tình yêu
    Hãy yêu nhau, hãy cho nhau
    Này là nụ hôn thiết tha yêu rôì và mãi mãi
    Tình như ánh sáng đêm tối, soi đường lối đi lẻ loi
    Cho người sống không tình yêu, hãy mau đi tìm
    Tình như hơi ấm anh hỡi, ta cùng đắm say ngày đêm
    Cho đôi chúng ta đẹp thêm, giấc mơ êm đềm
    Hãy đến bên nhau đi bạn ới !
  7. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với ý kiến này. Một người thì sợ làm người khác đau. Một người thì sợ đau. Thế là họ đành ngồi đấy nhìn nhau au..au..au
  8. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Em đã kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    Nhưng ở đời đâu dễ
    Yêu và yêu đâu em
    Hàng ngàn con thuyền đó
    Trên biển anh mênh mông
    Con sóng đều vô cớ
    Vỗ về em thấy không?
    Khi cánh buồm đã mỏi
    Cập một bến bờ xa
    Thuyền em dời bến mới
    Khi tháng ngày dần qua
    Biển, Thuyền nào biết đâu
    Tình yêu và khát vọng
    Khoảng nào dành cho nhau
    Sóng cồn lên trong lòng.
    TYKL
  9. hayhieuanhemnhe

    hayhieuanhemnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    con gái BN chán chết thô kệch không dịu dàng chút nào
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ối đồng chí này sao lại có những từ không được mặn mà thế này ? Tớ chưa thấy ai đưa ra các nhận xét như đồng chí . Chán chết, thô kệch hay có dịu dàng hay không thì ấy phải tìm hiểu và cảm nhận chứ. Đứng đưa ra những từ ngữ như vậy !

Chia sẻ trang này