1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh cach nao phu hop cho nhung nguoi hoc Kte ??

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi YUPYUPYUP, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Sta thì chẳng biết tính cách mình như thế nào, có hợp hay k0. Lúc đầu chẳng thích học KT lắm. Nhưng đến khi học rồi thì lại thấy thích. Kệ! Lỡ học gần xong tới nơi rồi. Có k0 hợp cũng phải chịu
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. windy_sunset

    windy_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Học đã đời, học chán chê rồi có thấy hợp hay không, công việc có phù hợp hay không không quan trọng mà cái mục tiêu cuối cùng là tiền tài và danh vọng của mỗi con người.
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tại sao có những người tiền tài , danh vọng đầy đủ nhưng vẫn cảm thấy chán nản trong công việc để rồi bắt đầu lại từ đầu trong 1 công việc khác ? Và cũng có những người công việc tuy ít tiền tài , ít danh vọng nhưng trong họ đầy sự hưng phấn khi làm việc ?

    Lonelymanus
  4. windy_sunset

    windy_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ồ cũng có những trường hợp đó chứ nhưng đó khi họ đã đạt được những gì mà họ muốn trong công việc mà không thích, nhưng khi những nhu cầu vật chất không đủ thì làm sao họ có thể theo đuổi công việc mà mình thích, ít ra cũng phải thoả mãn được nhu cầu tối thiểu của mình. Còn có những người công việc tuy ít tiền tài , ít danh vọng nhưng trong họ đầy sự hưng phấn khi làm việc, vậy tham vọng của họ ở đâu???
  5. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    tôi thường đứng nhìn những người xung quanh mình , có người cao thiệt cao , có người thấp thiệt thấp ...
    tham vọng là một thứ xa xỉ !!!
    những ngày mưa
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là muốn học kinh tế thì đầu óc nên nhạy bén một tí để dễ thích nghi với thay đổi.
    Con cái khái niệm Mua rẻ bán đắt bây giờ ko hoàn toàn đúng. Không mua như vẫn bán đắt được vậy
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Lặn xuống đáy của 120 ngày trước, thấy topic này hay, lôi lên cho các bác đọc chơi
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vào Kinh tế rồi biết thêm là giữa HỌC ktế và LÀM ktế khác nhau quá xa! các bác học giỏi thì thường hàn lâm quá nên khó thành công lớn, còn các bác học "gần" giỏi thì thường là thiếu đầu óc nên kinh doanh theo kiểu "vuốt đuôi" là chính thôi!
    Nói thật đôi khi tôi cũng cám cảnh cho cả các thầy... các thầy nói rất hay nhưng economics muôn đời vẫn chỉ là economics thôi!
    với tôi, 1 người "kinh tế" nên có 1 chút đầu óc, 1 chút mạo hiểm, và 1 chút lương tâm. Thế thôi!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Không dám khẳng định đúng hay sai , nhưng tôi đôi khi cũng chán học và đôi khi cũng thích học Còn tính cách phù hợp , tính cách tôi chắc chẳng hợp được ngành gì , đôi khi rất bất cần , đôi khi rất lãng mạn ... Đã bỏ trường lãng mạn để qua kinh tế cho bớt phiêu bồng , nhưng bất cần quá thì cũng khó làm được kinh tế bác kienkazeem nhỉ ?

    Lonelymanus
  10. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Học kinh tế không chỉ để ra ngoài làm việc đâu mà học kinh tế là để biết phân biệt nặng nhẹ , lợi hại , khi làm việc phải dứt khoát tự tin , không nên wá chú trọng hình thức ( khi làm việc mà có kết wả tốt là được rồi không nên wá chú trọng đến nội dung ) .
    Còn về việc tính cách có hợp hay không không wan trọng , nếu như mình muốn thì chắc chắn sẻ hợp , trên đời này không có gì gọi là thích hợp hay không thích hợp hết . Bạn nào cảm thấy mình không thích hợp học ktế là tại chưa biết được ý nghĩa cũa việc học ktế .

Chia sẻ trang này