1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh cach nao phu hop cho nhung nguoi hoc Kte ??

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi YUPYUPYUP, 05/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Thế tình yêu cũng ko có gì gọi là hợp hay không hợp à ? Nó cũng tồn tại trên đời này mà

    Lonelymanus
  2. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi , muốn yêu thì yêu chứ hợp hay không hợp có liên wan gì .
    Người ta thường nói là môn đăng hộ đối nhưng có nhiều người đâu có đối mà vẫn yêu thôi .
    Cũng có nhiều người cho là người cùng phái thì không yêu nhau được nhưng thực tế cho thấy vẫn được như thường .
    Chỉ cần cởi mở chút , nhìn xa chút thì mọi người sẽ thấy trên đời này không có gì hợp hay không hết , chuyện hợp hay không là do tự mình tạo ra thôi .
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ước gì các cô gái cũng nghĩ như cậu ... heheh ... tớ đỡ phải chịu cảnh này ... . Nghe mãi cái câu : "anh và em không hợp nhau nên ... " ... chán quá !

    Lonelymanus
  4. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Được RaR sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 22/01/2004
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    heheh ... thế sao bảo yêu thì yêu thôi , ko cần hợp ? Chẳng lẽ gái gú bây giờ chỉ cần có biết cách tấn công là ok ? Tình yêu thời buổi này đơn giản nhỉ ?

    Lonelymanus
  6. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [/quote]heheh ... thế sao bảo yêu thì yêu thôi , ko cần hợp ? Chẳng lẽ gái gú bây giờ chỉ cần có biết cách tấn công là ok ? Tình yêu thời buổi này đơn giản nhỉ ? [/quote]
    ---------------------------------------------------------------
    Như lúc đầu tôi đã nói là hợp hay không hợp là do tự bản thân mình quyết định , nếu mình muốn hợp thì là hợp ( tôi đã từng thử làm những chuyện tôi không thích hoặc thậm chí còn ghét nữa nhưng kết quả thu được vẫn rất tốt ) .
    Tình yêu bây giờ có thể không giống hồi xưa ( hồi nào thì tôi không biết ) nhưng có 1 điều chung mà không bao giờ thay đổi ( dối với tất cả mọi chuyện ) đó là trên đời này không có bất cứ 1 vấn đề nào là đơn giản hết ( điển hình là bạn bị người ta từ chối vậy có đủ phức tạp chưa ) .
    Được RaR sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 22/01/2004
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế có liên quan gì đến tình yêu đâu nhỉ ?
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hì , cái câu "anh và em không hợp nhau" phức tạp thật , nhưng rất hay và cũng rất hiệu quả . Tôi thật sự biết rõ tính hiệu quả của nó vì tôi đã từng nghe , và cũng đã từng nói .
    Trước giờ tôi cứ nghĩ phải hợp rồi mới yêu được . Chứ nếu biết hợp hiếp chả liên quan gì cả , vẫn có thể yêu được thì xong béng rồi ... heheh ... biết thế không "anh và em không hợp nhau" , làm thằng đểu , cố gắng yêu giả vờ rồi làm khổ nhau một tí ... Sao mình lương thiện thế nhỉ , cứ sợ ko hợp rồi sau này lại làm khổ người ta ...
    Chú RaR đã nói trên đời này không có gì đơn giản , vì thế đừng vội có những kết luận nhé

    Lonelymanus
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Chú letmebe hình như chưa biết bài thơ dùng để tán gái của anh em kinh tế nên mới nói thế . Tuyệt vời ! Rất kinh tế trong tình yêu và cũng rất tình yêu trong kinh tế , em nào mà nghe xong là đổ ngay ... heheh
    Đùa tí thôi , có lẽ anh em ta chuyển sang chủ đề khác nói tiếp cho hợp cảnh đi . Topic này lúc đầu tôi tham gia cùng bác kienkazeem . Tôi không có được sự khẳng định chuyện học giỏi thì hàn lâm khó thành công lớn nên , học gần giỏi thì vuốt đuôi v.v... như bác kienkazeem khẳng định . Và tôi nói tôi đôi khi chán học , đôi khi thích học ngụ ý nói về cách học của mỗi người thôi . Tôi không biết cách học nên dở dở ương ương như thế . Nhưng cũng có những người khác biết cách học và họ vừa học tốt vừa có thể làm tốt . Còn tính cách phù hợp để học kinh tế như theo tên chủ đề thì tôi chả dám đề cập gì đâu , tôi chỉ hỏi thôi , xem tính cách tôi có học , và có làm được không ? (làm quan trọng hơn) Còn mấy bài sau , vì gặp vướng mắc trong tình yêu mãi với cái sự hợp hay không hợp , mà chú RaR lại bảo "trên đời này không có gì gọi là thích hợp hay không thích hợp hết" nên muốn hỏi chú ấy để hiểu , để sau này cho các cô biết mặt ... heheh

    Lonelymanus
  10. RaR

    RaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Bạn cho là ktế và tình yêu không có liên wan gì đến nhau à , còn tôi thì cho là liên wan rất mật thiết , 2 thứ này không thể nào tách rời nhau được . ( nghèo không có tiền mua gạo ăn lăn ra chết thì lấy gì yêu với chả ghét , không có tiền lấy gì dắt bạn gái đi chơi , không tiền lấy gì đám cưới , sinh con lấy gì nuôi ) .
    Tiền không mua được tất cả nhưng không tiền là không có tất cả -> kinh tế là trung tâm của các vấn đề ( ý kiến cá nhân tôi )thôi )

Chia sẻ trang này