1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách Nghệ (Các bài viết luận bàn về người Nghệ)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Có ngay! Có ngay!
    Đầu tiên phải nhận xét rằng bài của bác Gatgu toát lên tính cách tranh luận của zân Việt nói chung, và đặc biệt là của zân Nghệ. Hay nói móc, nói kháy, đặt vấn đề vòng vo......Cái này bên ngoại giao ngưuời ta gọi là " Phủ định kép"
    @ Gatgu
    1- Pác đọc lại cho rõ ở bài gần đây, " Chung một môi trường tha hoá nhưng với những nét tính cách truyền thống của zân Nghệ, thì kết quả tha hoá cũng rât Nghệ" Zân Thanh Hoá tha hoá kiểu khác, mà zân Hn tha hoá kiểu khác bác ạ!
    2- Bác phê tôi là " zùng những từ ko thấy trong chính tả lớp1 ??" Vậy hẳn bác đã học qua lớp 1 đúng không ạ?? Tức là bác có khả năng đánh vần! Vậy mà bác lại viết sai tên Mod đặt cho tôi: Tôi là JEUS, chứ không phải là ZEUS, kính bác! Mà văn phong như bác thì ắt hẳn không phải loại không biết đánh vần rồi, chứng tỏ bác đọc rất qua loa, hời hợt. Mà đầu vào thế nào thì đầu ra thế ý thôi.!
    - Về mấy cái từ " Zân, zặc. zốt...." Bác phê tôi không phải là nười Việt nam khi viết như thế, nay tôi kính bác rằng tôi học tâp theo Người Việt Nam vĩ đại nhất trong lịch sử là Bác Hồ mà viết thế đấy! Đến đây lại thấy rằng bác gatgu có vẻ như tự hào là người NT, nhưng lại chẳng hiểu zì về người con ưu tú nhất của NT cả, từ đó......he he
    -3 - Kính bác em là người Nghệ Tĩnh gốc đấy ạ. Sinh ra ở Hà tĩnh, đi trâu đi bò, gặt lúa cắt cỏ đủ cả. Lại còn có vụ lên bẻ củi ở Rú Hôóng nữa chứ! Về mấy khoản này zám chắc bác gatgu thua em phát một rồi . Và ngay sáng mai đây chính tay em sẽ cầm vô lăng xới lên từng tấc đất quê hương đặng làm nên nhwũng công trình to đẹp cho NT nhà các bác đấy! . Vậy nên các bác bỏ ngay cái ý nghĩ tôi đang măm bơ sữa ở trời Tây mà rủa quê hương nhà các bác đi nhé!
    4 - Có lònh với quê hương như bác là tốt, nhưng đừng tắt máy đi ngủ mà thành chú hủ nho zở hơi thì bỏ miẹ. Bật máy lên làm cái zì đó có ích, thiết thực cho quê nhà các bác đi, như Jeus tôi đây này! May ra Quê nhà các bác mới có cơ hội vươn lên một tí... Chứ không thì.....mk!
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bó tay!
  3. thijnowr

    thijnowr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là nick mình khoá mất rồi ... ko thì hay lắm đây
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Em ngu si k0 có khả năng hiểu những ý kiến rất sâu sắc và độc đáo của bác. Tiếc quá!
    Liệu đây có phải là 1 biểu hiện cho sự tha hoá theo kiểu Nghệ k0 hả bác?
    Hề hề... Kính bác. Lòng của em đối với quê hương nhà chúng em chắc là k0 được bằng lòng của bác đâu ạ. Khi bật máy lên em chẳng làm được cái gì cho quê hương nhà chúng em ngoài chuyện em nhớ về quê. Em xin thay mặt bà con NT nhà chúng em nghiêng người cám ơn tấm lòng của bác đối với NT nhà chúng em. Quả thật, bác mà k0 nói ra thì đúng là em đã k0 hiểu được tấm lòng to lớn của bác. Mà như vậy thì phụ lòng bác biết bao... Chính tay bác cầm vô lăng xới lên từng tấc đất quê hương đặng làm nên những công trình to đẹp cho NT nhà chúng em mà.
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hè, đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo... Đọc mãi tôi mới hiểu được cái tính cách Nghệ số 5 mà bác Z(j)eus đã post và đã cố thể hiện cho mọi người hiểu qua các bài viết của bác.
  6. sonadora

    sonadora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người
    là mem của TTVNOL mấy tháng rùi nhưng mãi đến b h mới mon men vào box NT, và đây là topic đầu tiên mà mình chọn đọc
    mình cũng là dân xứ Nghệ đó, vì cả 2 bên nội ngoại đều dân HT chính gốc, mình cũng sinh ra tại HT, nhưng chẳng bit gì nhiêu vì mới sinh ra đã vào Nam theo ba mẹ, cũng thường xuyên về quê thăm ông bà, nhưng cũng hơi hơi mất gốc rùi
    nhưng cũng vẫn còn biết tự hào về quê hương, về gốc gác của mình, như ba mẹ các cô các chú các bác của mình
    thấy lạ là ba mẹ rồi mọi người xứ Nghệ sao xa quê hương lâu đến thế mà cái chất giọng ko hề thay đổi, và còn tự hào với giọng nói đặc biệt đó
    tại sao thế nhỉ, vì mình sống vài năm với tụi bạn miền Bắc thôi mà còn ko nói mấy từ địa phương DN đước nữa là họ sống mấy chục năm rùi...
    .................
    mấy dòng lan man cũng là lời chào gửi đến box NT, của 1 người con xa xứ
  7. haopho

    haopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ nói vậy ! tui muốn anh em mình làm một đợt tình nguyện mà chẳng thấy ai nói gì cả ?
  8. chui

    chui Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khà khà!Bựa trước đang nằm thiu thiu ngủ thì nghe ngoài có đứa mô nói ngoài đàng:"Cứ đi đi,anh không đưa em vô bụi mô mà lo".Nghe xong phát,chà trời,tỉnh ngủ luôn.Dân mình được cấy rất thành thật,đoàn kết.Mình có ông anh họ gần 30 tuổi rồi mà chưa có người yêu,ông nói chưa kiếm được con Nghệ An mô cả.hix.......
    Yêu Nghệ An quá!

Chia sẻ trang này