1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách người Nghệ trẻ, trong sự tàn phá của thời cuộc.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi humde, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tính cách người Nghệ trẻ, trong sự tàn phá của thời cuộc.

    Những vang vọng của những trước tác bất hủ của văn nhân xứ Nghệ xưa như Nguyễn Du,Hồ Xuân Hương ...đang tắt dần trong ký ức và lòng tự hào người Nghệ trẻ, giống như sự lãng quên của họ với những chiến công của những danh tướng đất Hoan -Diễn thuở nào.
    Người Nghệ trẻ bây giờ, như người Việt Nam trẻ nói chung , không biết vì lý do gì (tôi không tin là do "mặt trái của cơ chế thị trường") đã và đang suy sụp thành một thế hệ hời hợt, đua đòi lai căng. Một thế hệ thụ động,yếu đuối , thiếu trung thực.
    Thụ động ở chỗ còn hiếm người tự suy nghĩ để xây dựng ước mơ và quyết định tương lai của mình mà chỉ trông cậy vào suy nghĩ "hộ" của cha mẹ.
    Yếu đuối ở chỗ không dám lên tiếng bảo vệ sự thật, nếu như sự thật đó làm phật lòng cấp trên hay cha mẹ,
    Thiếu trung thực ở chỗ thường thích đóng vai người tốt và lên giọng đạo đức nhưng lại tự biết rằng mình làm tất cả chỉ vì vụ lợi.
    Nói cho cùng, con người từ thuở là loài vượn leo trèo hái lượm để đi đến văn minh thượng đẳng hôm nay là nhờ những cách mạng trong tư duy của những cá nhân xuất sắc và của cả cộng đồng, cũng như sự dũng cảm để bảo vệ chân lý, Trong cuộc cách mạng tư duy và bảo vệ chân lý ấy, không có chỗ cho ngu dốt, vụ lợi và yếu hèn.
    Tôi không lên giọng đạo đức với ai và cũng không ngạc nhiên vì những tính cách xấu ấy phổ biến ở lớp "già" ,nhưng tôi thực sự buồn vì lớp người trẻ cũng đang dẫm theo những bước chân cùng quẫn của thời lầm lỗi của họ. Mẹ của các con tôi cũng người xứ Nghệ và tôi vẫn vô cùng yêu quý mảnh đất giàu văn hoá này.
    Tất nhiên tôi không nói về tất cả, mảnh đất Phượng Hoàng - Nghệ -Tĩnh vẫn đang sản sinh ra những người mà tôi bái phục. Chỉ mong những con người ấy đừng trở thành "cá biệt" trên vùng đất thiêng của các bạn.
  2. Kuleshov

    Kuleshov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ===================
    Vì là một người con xứ nghệ nên tôi vào đây để tâm sự cùng bạn. Tôi cũng đã được sinh và lớn lên ở nghệ an (chú không phải nghệ tĩnh- bao gồm cả Hà tĩnh).Bạn viết bài này bạn nói đến cả nghệ an và hà tĩnh hay chỉ có nghê an vậy?
    Mình cũng có một số cảm nghĩ như sau (đây là những gì mình được chứng kiến). Dân nghệ an của bọn mình nói chung là thật thà chất phác. Dám đương đầu và cũng dám đấu tranh (tất nhiên không phải tất cả). Mình sống và làm việc trong 1 cơ quan tại Hà nội mình hiểu được điều đó. Chẳng ai dám phát biểu ngược lại với ý xếp (trừ mình ra). Chính vì lẽ đó, nhiều lúc mình bị o ép, nhưng mình chẳng sợ bởi vì mình dám bảo vệ lẽ phải. Còn trong cơ quan mình có một anh bạn Hà tĩnh (ngày xưa gọi chung là nghệ tĩnh) thì anh ấy sống khác mình quá nhiều. Xếp ho một tiếng thì đến đỡ lấy ngay? mìnht hấy hơi lạ. Sau đó mình có quen vài anh bạn HT nữa và mình thấy rằng có nhiều người như anh bạn kia. Mình tự nhủ: hay là vì câu hát: Nghệ an xô viết vẫn là nghệ an?. Tất nhiên mình lưu ý là không phải tất cả đâu nhé (nhưng chếm tỷ lệ là 80%). Còn lại dân nghệ an ư. Chỉ có một vùng mà mình cảm thấy hơi nhức nhối. Đó chính là một số dân thành phố vinh. Một số người ra HN từ Tp Vinh trong họ luôn thể hiên một cái tôi tương đối lớn. Họ hay vỗ ngực ta đây là dân thành phố nên chẳng chịu kém ai (tất nhiên không phải tất cả- lượng này chiếm 60%) . Chính vì điều đó, tại một số truwòng ĐH ngày này ở HN, dân Vinh trở thành một hội không được tốt đẹp cho lắm trong mắt mọi người (kế cả trong mắt chính bản thân những người Nghệ an). Tôi nói như vậy hy vọng rằng không động chạm đến ai cả. Vì ở đâu cũng có nguwòi xấu và kẻ tốt chỉ cố điều, tôi vân khẳng định dân nghệ an chúng tôi. Thành phân dám đấu tránh còn gấp 5 đến 10 lần dân các vùng khác. Bạn hiểu chứ?
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Vì là một người con xứ nghệ nên tôi vào đây để tâm sự cùng bạn. Tôi cũng đã được sinh và lớn lên ở nghệ an (chú không phải nghệ tĩnh- bao gồm cả Hà tĩnh).Bạn viết bài này bạn nói đến cả nghệ an và hà tĩnh hay chỉ có nghê an vậy?
    Mình cũng có một số cảm nghĩ như sau (đây là những gì mình được chứng kiến). Dân nghệ an của bọn mình nói chung là thật thà chất phác. Dám đương đầu và cũng dám đấu tranh (tất nhiên không phải tất cả). Mình sống và làm việc trong 1 cơ quan tại Hà nội mình hiểu được điều đó. [Chẳng ai dám phát biểu ngược lại với ý xếp (trừ mình ra). Chính vì lẽ đó, nhiều lúc mình bị o ép, nhưng mình chẳng sợ bởi vì mình dám bảo vệ lẽ phải. [Còn trong cơ quan mình có một anh bạn Hà tĩnh (ngày xưa gọi chung là nghệ tĩnh) thì anh ấy sống khác mình quá nhiều. Xếp ho một tiếng thì đến đỡ lấy ngay]? mìnht hấy hơi lạ. [Sau đó mình có quen vài anh bạn HT nữa và mình thấy rằng có nhiều người như anh bạn kia. Mình tự nhủ: hay là vì câu hát: Nghệ an xô viết vẫn là nghệ an?. [Tất nhiên mình lưu ý là không phải tất cả đâu nhé (nhưng chếm tỷ lệ là 80%). Còn lại dân nghệ an ư. Chỉ có một vùng mà mình cảm thấy hơi nhức nhối. Đó chính là một số dân thành phố vinh. Một số người ra HN từ Tp Vinh trong họ luôn thể hiên một cái tôi tương đối lớn. Họ hay vỗ ngực ta đây là dân thành phố nên chẳng chịu kém ai (tất nhiên không phải tất cả- lượng này chiếm 60%) . Chính vì điều đó, tại một số truwòng ĐH ngày này ở HN, dân Vinh trở thành một hội không được tốt đẹp cho lắm trong mắt mọi người (kế cả trong mắt chính bản thân những người Nghệ an). [red]Tôi nói như vậy hy vọng rằng không động chạm đến ai cả.[/red] Vì ở đâu cũng có nguwòi xấu và kẻ tốt chỉ cố điều, tôi vân khẳng định dân nghệ an chúng tôi. Thành phân dám đấu tránh còn gấp 5 đến 10 lần dân các vùng khác. [Bạn hiểu chứ?
    Nỏ hiểu chi cả. Chỉ biết rằng lại có thêm 1 Chim cắt thứ 2 thôi.
    Được bereu sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 17/04/2005
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn xanh xanh với cái đoạn đo? đo? cu?a bác ấy ma?, nó cứ đối chọi nhau chan chát, nhơ??
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, cháu thay mặt những người con Nghệ Tĩnh trên diễn đàn TTVN cảm ơn Bác đã có lòng nghĩ về quê hương Nghệ Tĩnh một cách rất nghiêm túc.
    Cháu vẫn thích nhắc đến cụm từ "Thời đại Hồ Chí Minh". Những bạn trẻ chúng cháu thì hình như đang quên lãng dần về nó, và họ nghe thấy cụm từ "Cơ chế thị trường" nhiều hơn. Vẫn có những người tiếp tục tin vào thế hệ trẻ, và có nhiều người họ thích nghĩ theo số đông thì mất dần niềm tin, thế hệ trẻ cũng vậy.
    Biết nói sao được, cháu chỉ cảm thấy xấu hổ vì thế hệ chúng cháu chưa làm được gì nhiều, vì cảm thấy đất nước đang mất dần niềm tin vào bọn cháu, và không ít những thanh niên cũng mất dần niềm tin trong lí tưởng sống của mình.
    "Thời thế tạo anh hùng" và " Anh hùng sẽ tạo nên thời thế".
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Này bác Kule ơi, e cũng là dân Hà Tĩnh và e cũng đang làm việc tại Hà nội, ko biết e có phải là 1 trong mấy người mà bác quen ko nhỉ ?
    Theo như bác viết thì phải công nhận là bác anh hùng và hoành tráng thật, mà này, bác đã được nghe cái câu " Chó khôn chớ cắn càn " chưa nhỉ ? Ngẫm cho kĩ đi rồi post bài tiếp nha. Nếu có thời gian thì suy nghĩ nốt câu " Ếch ngồi đáy giếng " luôn thể.
  7. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Thằng cha này thật lắm chuyện.Ông ở cái xứ sở nào?Cái thời đại nào mặc kệ ông.Tuổi trẻ bây giờ không như thế hệ trước và không thể như thế hệ trước.
    Ai bảo họ gạt bỏ quá khứ?Ai chỉ trích họ yếu đuối dưới quyền lực?Ai là kẻ thiếu trung thực?Họa hằm nghe được mấy cái tin CA chộp sàn,chộp hàng rồi ông phán như vậy?
    Bên trên ông bảo thế hệ đua đòi,lai căng và dưới thì ông hô vẫn sản sinh những người ông...
    Thế hệ bây giờ đi Tây,đi Tàu bằng tài và tiền chứ không phải là hàng khuyến mại của chủ nghĩa Xô viết năm kia.Để rồi đi mà không về.
    Còn cái phần cuối ca ngợi người Nghệ Tĩnh càng thêm chuối.Cứ như "Ếch ngồi đáy giếng".
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì mình block topic này lại đi ah. Ko thí nó chan chát bên tai ấy ah.
  9. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các bạn là những người Nghệ trẻ nhưng 5-7 bạn ở đây (topic này) không thể quy nạp thành thế hệ trẻ của xứ Nghệ để nói lên điều gì. Tuy nhiên, đọc qua những ý kiến reply, tôi có nhận xét rằng; lòng tự ái của các bạn cao hơn lòng tự trọng rồi đấy ạ.
  10. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là lòng tự ái, thế nào là lòng tự trọng thì định nghĩa rõ ra đây xem nào? Từ đó thì mới biết cái nhận xét (vớ vỉn) đúc kết được từ 2 giây suy nghĩ của đằng ấy có đúng hay không, nhở

Chia sẻ trang này