1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách người Nghệ trẻ, trong sự tàn phá của thời cuộc.

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi humde, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chị rêu nói wa'' đúng
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ủa, đang tranh luận lại đòi lock Topic là thế nào ? Đang chờ 1 đồng chí giải thích nốt cái câu " lòng tự ái cao hơn lòng tự trọng ", các bác cố chờ thêm chút nhé, mới chỉ là phần mở bài thôi mà.
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Gen thấy một số member rất bắng nhắng, và những ai nghiêm túc thì cứ bỏ ngoài tai những điều họ nói. Cũng có một số người họ rất nghiêm túc bạn cứ tự do bày tỏ ý kiến của mình, có điều nếu nó là nghiêm túc.
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Nghệ An: hàng trăm giấy báo trúng tuyển ĐH giả
    Phòng An ninh văn hóa Công an Nghệ An qua kiểm tra vừa phát hiện hàng trăm giấy báo điểm giả tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Trường ĐH Vinh có 7 trường hợp, Trường CĐ Sư phạm Vinh có 16 trường hợp và Trường CĐ Kỹ thuật Vinh 145 trường hợp.
    Hầu hết những giấy báo điểm này được làm giả để phục vụ cho mùa tuyển sinh 2004 vừa qua tại các trường trên, riêng những trường hợp ở Trường CĐ Sư phạm Vinh là của năm 2003. Công an Nghệ An cũng đã xác minh được những đối tượng trong đường dây làm giả giấy báo điểm nói trên và đang tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc.
    (Theo báo Thanh Niên, Thứ tư 27/04/2005)
    Hí hí...
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Sự tàn phá của thời cuộc quả thật là ghê gớm! Cái thời cái buổi thiếu thốn thời gian, mọi người đua nhau vắt chân lên cổ chạy nên phương pháp thống kê số liệu chỉ lấy mẫu có 3, 4 người để suy ra 1 kết luận chung về cả triệu người. Vầng, sự tàn phá quả là ghê gớm!
    Vầng. Quả thực lòng tự ái của các bác đã cao hơn lòng tự trọng. Cái thời cái buổi gì mà khi người xứ Nghệ bị chê trách thì có người vội lên tiếng đính chính phân chia thành Người Nghệ An - Người Hà Tĩnh, đồng thời cho ngay 2 ví dụ tiêu biểu khách quan để chứng tỏ rằng Người Nghệ An là người dám bảo vệ lẽ phải, còn người Hà Tĩnh là người "đỡ" từng tiếng ho của sếp. Chẹp! Người Hà Tĩnh có khi cũng tệ nhỉ!
    Hí hí... Cái thời cái buổi có đến nắm nà người buồn cười!
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Anh sinh ra ở Nghệ An, lớn lên ở Hà Tĩnh... đang làm bơm xe gần Ga HN. Anh đọc bài này của chú mà tìm thuốc chống nôn đến khổ quá.. Lần sau chú có viết bài anh em nhớ mua thuốc chống nôn thủ sẵn nhé
  7. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Giải thích gì nữa nhỉ, không có khái niệm nào mới ở đây để cần giải thích, người viết chỉ đặt thêm dấu bất đẳng thức mà ai cũng biết từ lớp mẫu giáo. Nếu vẫn chưa rõ thì ý kiến bon chen của bạn ở trên là một ví dụ cho nhận xét "lòng tự ái cao hơn lòng tự trọng".
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ko thể hiểu được, nói thất đấy mà, làm ơn giải thích giùm đi vì tự dưng thấy bác phang nguyên cả câu này trong bài viết.
    Với lại bác nói em là ý kiến bon chen thì oan cho e quá, cả cái box rộng thênh thang, ai thích thì viết, e có cần gì phải chen lấn với ai đâu. Hay là bác cùn rồi hoặc là bí từ hoặc là chê e dốt nên giải thích cụt ngủn thế.
  9. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu câu đó, dĩ nhiên fải tuỳ trường hợp mà nó mới đúng. nhưng ko bít giải thích thế nào
    hình như vấn đề ở đây là chúng ta hay vơ đũa cả nắm quá, nếu từ từ đọc lại tất cả những bài viết, với ý nghĩ ko fải đang lên án về mình, về nhũng ng` thân yêu của mình thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn và tranh luận sẽ trở thành xây dựng thôi ạ.

Chia sẻ trang này