1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách người Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi digan, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. digan

    digan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tính cách người Thái Bình

    Tôi, không phải là người TB nhưng có được cái may măn là đã tiếp xúc với rất nhiều người dân quê lúa ngay từ khi tôi còn là một cô bé con.

    Tôi đã 2 lần đến TB-một hòn đảo nổi. Phải nói đó là một vùng đất đẹp, đẹp ở vẻ thanh bình đến kì lạ. Hiếm có nơi nào ở miền Bắc lại có một vẻ xanh tươi đến như vậy. Tôi tự cảm thấy ghen tị với những ngưòi đã từng yêu nhau, được nắm tay nhau bước đi trên mảnh đất này trên mảnh đất này. Vì vậy, thật dễ hiểu khi người TB rất yêu quê hương, tự hào về quê hương của mình, đến nỗi đôi khi làm cho những người con ở những miền quê khác cảm thấy khó chịu vì sự tự hào quá mức đó. Người TB dù có đi đâu, làm gì cũng luôn rằng : " Tôi là người TB, một người TB chính gốc".

    Phải nói người TB rất thật thà, vì họ không thể sống khác được khi được sinh ra trên một mảnh đất như vậy.

    Kiếm được miếng cơm manh áo không phải là chuyện dễ dàng trên mảnh đất này, nên phần lớn những người TB xa quê hương mà tôi được gặp đều là những người rất có ý chí tiến thủ, đôi lúc cứng rắn lạnh lùng đến đáng sợ.

    Những gì tôi nhận xét thì thật là chung chung, chưa thật đặc sắc về người dân TB, nhưng là những điểm mà tôi cho là tôi có ấn tượng nhất. Nói thật là người TB vẫn chưa tạo được một phong cách cho riêng mình.

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ


    Được connector sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 06/08/2003
  2. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thế you có muốn làm dâu (hay là rể cũng không biết nữa) Thái Bình không ???
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    đồng chí này lâu nay chạy đi đâu mà im ắng thía nhỉ, h mới thấy lò dò vào đây, hay là bị bà cô nào bắt cóc mất rùi hử??
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  4. digan

    digan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết làm dâu thì có hay không nữa vì phần lớn người Thái Bình chẳng lãng mãng tí nào.
    Sao người TB yêu quê mà cái box này hẻo quá vậy.
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
  5. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu. Đấy là yêu quê quá, xúc động ko viết ra thành dòng đấy bạn ạ.
    Người TB ko lãng mạn, vì họ quá thật thà. Cuộc sống lại còn quá vất vả. Cả ngày còn phải lo ngày mai sẽ ra sao thì còn thời gian đâu mà mơ với mộng hủh bạn? Lớp trẻ TB ngày nay ra đi nhiều cũng là để tìm đường cứu.... bản thân, gia đình và quê hương. Họ cũng không mấy lãng mạn vì nơi đất khách quê người một mình chống đỡ, cố gắng vượt qua & vươn lên để có thể tự hào nói rằng "Tôi là người Thái Bình đấy".
    I don't want to miss a thing!!!
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu suy nghĩ của bạn, hiểu được phong cách con người của một tỉnh đông dân và rộng lớn như Thái Bình thật sự là không dễ dàng gì.Nhưng mình thấy rằng, bạn đã có những nhận xét rất chính xác về dân Thái Bình đấy.Đấy không phải là phong cách đặc trưng ư?

    MITDAC@.....
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đây là nội dung bài viết của bạn Huyfit:. Cám ơn bạn đã tham gia và mong rằng bạn sẽ tiếp tục post bài, xây dựng Box Thái Bình ngày càng phát triển.
    Người Thái bình ở đâu cũng có lại còn khá đông làm chức to cũng nhiều nhưng bê bối cũng nhiều.
    Có ưu điểm hơn các tỉnh khác là người Thái Bình cần cù chịu khó ,thông minh và dũng cảm.
    Tôi tự hào là người Thái Bình
    H0176
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thấy một câu phát biểu hay, cho bà 5 sao. Nói thế mới đúng là dân Thái Bình, đúng là dân TB.
    Được trung_si sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 06/08/2003
  9. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu tự hào quá rồi đấy. Nhớ là niềm tự hào nào cũng phải có cơ sở của nó. Các bác cho em xin cái cơ sở đó đi.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  10. manelinvn

    manelinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thui, tui chẳng thấy có cái ưu điểm gì cả
    Thông cảm nha tui bị người TB cho leo cây mấy lần rùi.

Chia sẻ trang này